1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

HAPPY BIRTHDAY NGUYỆT MINH! Cả nhà vào đây chúc mừng Minh tiếp nào!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi dangnguyetminh_gt, 19/02/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. kecungdauso1

    kecungdauso1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2007
    Bài viết:
    1.851
    Đã được thích:
    0
    OS : Operating System
  2. dangnguyetminh_gt

    dangnguyetminh_gt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2006
    Bài viết:
    725
    Đã được thích:
    0
    Thanks ấy nhá! Hehe... (Cười thế đủ...dê chưa nhẩy?)
  3. dangnguyetminh_gt

    dangnguyetminh_gt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2006
    Bài viết:
    725
    Đã được thích:
    0
    Chuối thật! Được 2 ngày nghỉ mà chả ngày nào ngủ trưa được cả. Hôm qua thì 15h mới đặt lưng 1 tí thì anh iu đến. Hôm nay, sáng cố tình nằm nướng 1 tí thì cái đồng hồ chết tiệt mặc định để chuông lúc 6h30 nên cứ réo rắt liên hồi ---> Chim cú không chịu!.
    Đã thế, cả sáng nay chả làm được cái trò trống gì ra hồn cả. Cứ vào TTVNOL 1 lúc rồi lại out, rồi lại vào. Cứ thế, ra rồi lại vào, tha thẩn như con dở hơi..
    Sáng dậy lười ko ăn, hôm nay bố mẹ về quê nên lại được thể lười ăn cả bữa trưa. Híc...Cố gắng lấy thời gian ăn đắp vào thời gian ngủ. Ấy vậy mà nằm mãi cũng chả chợp mắt được tí nào.
    Buồn ngủ quá! Trời ơi!
    Thôi, ko thèm khóc lóc kêu gào nữa.
    Đi gội đầu, đi tắm và đi ăn lấy lại tinh thần cái coi.
    Nguyệt Minh lúc nào cũng phải là Nguyệt Minh_ Luôn vui vẻ, cười tươi dù có chuyện gì đi nữa.
    Nhớ mãi câu nói của Kha "Chỉ nên buồn trong 5 phút thôi".
  4. dangnguyetminh_gt

    dangnguyetminh_gt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2006
    Bài viết:
    725
    Đã được thích:
    0
    Còn có hơn 30 phút nữa là hết 2 ngày nghỉ cuối tuần. Chả làm được trò trống gì cho ra hồn cả. Ăn ko ăn được, ngủ cũng không ngủ được, chơi cũng chả vui. Chết thật đấy! Tối qua mình mới ăn được có mấy miếng khoai, mấy con ốc, vài cái nem, sáng và trưa nay nhịn. Tối tự nhiên thèm ăn Spaghetty mà nhá được vài miếng. Híc...Giờ đói meo mà chả muốn ăn uống gì. LÀ SAO??LÀ SAO VẬY???
    Tự nhiên sao thấy nhớ Sài Gòn quá! Nhớ những ngày ở KTX, muốn tắm thì cũng phải xách từng xô nước, muốn đi vệ sinh cũng phải chờ nhau, khi ăn cơm ở căng tin cũng phải chen chúc, xếp hàng...Khổ thế, nhưng nghĩ lại vẫn thấy vui. 1 năm rưỡi tung hoành, 1 năm rưỡi như con chim sổ ***g, vui nhiều mà buồn cũng ko ít.
    Cái số mình kể ra cũng ...bôn ba phết! Các cụ nhà ta thường bảo "Đi 1 ngày đàng, học một sàng khôn". Ấy vậy mà đến hôm nay mình vẫn thấy mình chả khôn lên là mấy. Có đứa còn bảo "Xem ra cậu chẳng khác mấy, vẫn trẻ con". Hứ! Nghe cái từ "trẻ con" tức thế chứ!
    Uh thì đã đành bây giờ cũng vẫn có người...lừa được mình. Nhưng đời làm sao có ai khôn mãi được.
    Uh thì cũng biết có kẻ lợi dụng tình thương của mình để nhờ vả, vay mượn... Nhưng kệ thôi, cuộc đời này chắc luôn công bằng với mọi người, ai làm điều gì ko tốt thì kết quả sau này cũng sẽ chả ra gì.
    ...
    Ôi zời! Tự dưng lại đi nghĩ linh tinh ---> Mệt xác!
  5. dangnguyetminh_gt

    dangnguyetminh_gt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2006
    Bài viết:
    725
    Đã được thích:
    0
    Thèm được lang thang trong đêm quá!
    Nhớ ngày trước, hồi còn ở miền Nam, tám đứa con gái trong phòng 12h đêm lang thang ngoài đường mua 1 đống xoài xanh về chấm nước mắm đường ăn. (Ực ực...Thèm quá!) .
    Rồi nhớ có lần mấy đứa mượn đâu được cái xe máy Cup 50 cà tàng đi chơi đêm. Ngày ấy, cả bọn chân ướt chân ráo vào Nam lấy đâu ra xe máy, cả phòng có mỗi cái xe đạp ghẻ là quý lắm rùi. . Thế nên mượn được 1 chiếc xe máy đểu là sướng lắm. Ở ngoài Hà Nội, người ta còn sĩ diện, đi xe thì phải xe đẹp mới đi, ko thì thà đi bộ. Còn ở trong Nam chả biết giờ thế nào chứ ngày xưa (cách đây khoảng hơn 5 năm) mọi người cũng ko coi trọng xe đẹp, xe xấu lắm, chủ yếu là lúc ăn chơi họ ăn chơi như thế nào.. Chính vì thế, việc mấy em gái Hà Nội hội tớ (Toàn con các sếp ngoại trừ tớ) có đi 1 chiếc xe đạp mãi ko nổ (toàn phải đẩy chí tử mới được) như vậy cũng ko có gì xấu hổ lắm..
    Mượn được chiếc xe cũ kĩ, bẩn thỉu, nhưng cả bọn thích chí lắm. Hăm hở đi hết nơi này, nơi nọ mà ko biết chán. Đạp xe đến bở hơi tai mà vẫn máu me lượn lờ. Đến đâu, qua đâu cũng ầm ĩ cười nói làm mọi người đều phải..ngước nhìn. (Chắc tại mấy em HN xinh quá!)
    Nhớ mãi 1 đêm, cũng mấy đứa đấy, cũng cái xe cà tàng đấy và trình cao hơn khi mượn thêm được 2 chiếc xe đạp địa hình nữa. Thế là cả 8 con lại được dịp đánh bóng mặt đường lúc nửa đêm..
    Hồi ấy, Sài Gòn về đêm khác nhiều so với HN. Lại ở đúng khu được gọi là "Làng SV" nên ban đêm ở đấy rất đông nên chuyện mấy đứa con gái lang thang ngoài đường tầm 12h cũng ko có gì hư hỏng cả..
    Vào 1 ngày đẹo trời, cả bọn lại nổ hứng thích đi chơi đêm. Lại mượn được xe máy và mấy cái xe đạp, lại rủ rê nhau...( Đúng là mấy em gái xinh tươi mượn các anh zai cũng dễ hơn thì phải. Mượn lúc nào được lúc ấy. Hihi..). Đầu tiên, mấy đứa tranh nhau ngồi lên đi chiếc xe máy duy nhất. Nhưng đến khi đang bon bon thì cái xe chết tiệt ấy dở chứng chết máy. Cả bọn lại lao ra 2 chiếc xe cuốc mượn của bạn Luận xinh gái(). Kể ra ban đêm, ngồi xe cuốc và thả lòng người lao dốc thấy cũng...cảm giác mạnh phết! . Cả bọn đi đến đâu cũng ầm ĩ đến đó, đến đâu chó sủa cứ gọi là inh cả 1 đọan đường. hehe...
    Ôi, thời đó thấy mình cũng quậy thật! Đúng là tuổi trẻ có khác. Sức sống mãnh liệt! Giờ già rồi, nghĩ cảnh ngồi trên xe đề cho nổ máy còn ngại nói gì đến chuyện hì hục đạp đạp, đẩy đẩy cho nó nổ.
    Ui thôi chêé, qua ngày rùi. Đi ngủ thôi, mai còn đi làm sớm.
    Mai có thời gian lại tâm sự chuyện ngà xưa tí nhở!
    Tự dưng thấy nhớ ..ngày xưa ơi quá!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này