1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

HAPPY BIRTHDAY NGUYỆT MINH! Cả nhà vào đây chúc mừng Minh tiếp nào!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi dangnguyetminh_gt, 19/02/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hanoipho

    hanoipho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2003
    Bài viết:
    1.940
    Đã được thích:
    0
    Chị nhắn tin chúc mừng em roài nhể. Lang bang ngoài đường từ sáng mới về, giờ mới online nên bon chen chúc thêm vài câu nữa cho cô em phấn khởi lào.
    Chúc em thêm 1 tuổi mới nhưng ko...già đi mà luôn nhí nhảnh như con cá cảnh
    Chúc em sơm sớm có ....thêm 1 anh bạn giai cho các chị được nở mày nở mặt
    Chúc em tất cả những gì mà chị chưa kịp...nghĩ ra để chúc

  2. kankuli

    kankuli Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/12/2001
    Bài viết:
    5.487
    Đã được thích:
    1
    Bạn Sinh năm 79 đúng không nhỉ? Mở hẳn 1 topic riêng để nhận lời chúc có lẽ hơi Spam quá. Rút kinh nghiệm bạn nhé
    Chúc mừng sinh nhật bạn Minh
  3. dangnguyetminh_gt

    dangnguyetminh_gt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2006
    Bài viết:
    725
    Đã được thích:
    0

    Bạn Sinh năm 79 đúng không nhỉ? Mở hẳn 1 topic riêng để nhận lời chúc có lẽ hơi Spam quá. Rút kinh nghiệm bạn nhé
    Chúc mừng sinh nhật bạn Minh
    Ngày mai đang bắt đầu từ ngày hôm nay.
    ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    Ấy ấy bác Kankuli ới ời ời ơi!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Hehe.. Hôm off bên Giao Thừa Hội bác nhòm em...trẻ thía mà bác nỡ bảo em sinh năm 79. Híc.. Buồn thía chứ! . Sinh năm 79 mà bà chị Hanoipho lại gọi là "em" . Đúng là bác này...trẻ người non dạ nên chả biết suy luận logic gì sất.
    (Chết chết! Nói thía bác lại ghét em, bác lại xố cái topic này thì em...mất lộc. Hihì..).
    Thôi thì cứ để mấy ngày cho nó có không khí SN đi bác. Hì..Thanks bác.
    (Rút kinh nghiệm, có rì em lập cái topic khác kiểu như "treo đầu dê, bán thịt chó" cũng được nhẩy!)
  4. buck

    buck Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2004
    Bài viết:
    1.020
    Đã được thích:
    0
    Chắc là 97, sinh nhật một mình không phải là một vấn đề cần tâm sự hay sao đồng chí mod. Hôm nay là 22 rồi, hơi muộn nhưng cũng chúc em sang tuổi mới nhiều niềm vui và ít chuyện buồn
    Buck
  5. web4vn

    web4vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2007
    Bài viết:
    569
    Đã được thích:
    0
    em Minh năm nay 25 tuổi và chưa yêu nần lào đấy các bác ^_^
  6. web4vn

    web4vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2007
    Bài viết:
    569
    Đã được thích:
    0
    chúc mừng sn nha dù là hơi muộn hihi
  7. dangnguyetminh_gt

    dangnguyetminh_gt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2006
    Bài viết:
    725
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm rồi ko ngó ngàng gì đến cái..đứa con của mình.
    Thực ra hồi lập ra cái topic này cũng chỉ để ..giải tỏa 1 tý thôi chứ có định spam hay gì gì đâu. Nhưng cũng hay, giờ chả ai thèm để ý đến "nó" nữa thì ta lại lôi ra ...nghịch.
    Cô đơn, lẻ loi? Ai chả có những lúc như thế! Mặc dù cái SN ấy rất đông vui, và thật sự là ai chả hạnh phúc khi thấy có nhiều bạn bè vẫn nhớ đến cái ngày SN của mình (mặc dù trong dịp Tết). Tuy nhiên, ngay trong đám đông ấy, ngay trong lúc tưởng chừng như happy ấy thì mình lại thấy cô đơn.
    Mà kể cũng lạ, những lúc ấy thấy cô đơn thật, nhưng lại chả biết là vì sao lại có cái cảm giác ấy??? Cứ thấy trống rỗng, vô vị...
    Nhất là khi mọi người về hết, lúc chỉ có 1 mình trong căn phòng bé tí với chiếc giường cũng bé tẹo...lúc ấy thấy muốn khóc quá! Quá cô đơn!
    Vì sao nhỉ? Vì ko ai hiểu mình? uh, có thể. Từ trước đến giờ hình như mình ...hơi giả dối. Giả dối với bố mẹ, giả dối với bạn bè và giả dối với chính bản thân mình!
    Lúc nào mọi người cũng thấy cái mẹt mình toe toét, lúc nào cũng thấy mình pha trò, lúc nào cũng thấy mình...hình như...toàn đi chơi... Hìhì...
    Nhưng sự thật thì...chả ai biết mấy.
    Có những lúc thấy căng thẳng, nhưng chả ai biết gì.
    Ôi, đôi lúc thấy chán ta quá ta ơi!
  8. rukawa_bigball

    rukawa_bigball Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2004
    Bài viết:
    4.075
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng sn. Bi h mới đọc đc topic mà.
    Chúc bạn nhiều nhiều thứ nhé :P
  9. loa_ken_den_si

    loa_ken_den_si Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    7.720
    Đã được thích:
    1
    Kể cũng cười nhể ... SN thì tám hoánh , giờ lại được chủ nhân lôi lên nghịch , thế là cũng làm cho mấy anh em vào , em ơi anh nghịch cùng em nhé ...hê hê , nghe ông chưa yêu lần nào chưa cầm tay ai quảng cáo đểu thế , Tuấn Anh nhỉ !
  10. MINK_ngeo

    MINK_ngeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/08/2006
    Bài viết:
    1.973
    Đã được thích:
    0
    chúc mừng nhưng các bác ơi em ý là ai đấy ạ
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này