1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

HAPPY BIRTHDAY NGUYỆT MINH! Cả nhà vào đây chúc mừng Minh tiếp nào!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi dangnguyetminh_gt, 19/02/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hanoipho

    hanoipho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2003
    Bài viết:
    1.940
    Đã được thích:
    0
    Em Minh ui, cho chị dzung dzinh dzới
  2. dangnguyetminh_gt

    dangnguyetminh_gt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2006
    Bài viết:
    725
    Đã được thích:
    0
    Đi! Em với chị ra Bách Thảo..rung rinh đi! Ở đấy có nhiều đôi nhìn non choẹt, làm nhiều trò...hay lắm! Ngồi 1 góc nhìn...tha hồ cười...rung hết cả người ý chứ!
  3. soncomhn

    soncomhn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/02/2003
    Bài viết:
    2.246
    Đã được thích:
    0
    Happy Birthday bạn Nguyệt Minh nhé
  4. dangnguyetminh_gt

    dangnguyetminh_gt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2006
    Bài viết:
    725
    Đã được thích:
    0
    Ối! Xấu hổ quá cơ! SN tớ ngày 19/2 ---> Tức hôm nay đã quá đầy tháng 1 ngày rùi đấy! Hihi..
    Thôi thì ấy có cái tấm lòng thì tớ ..xin! Cám ơn bạn Sơn nhá! (Đáng ra hơn 1 tuổi là người ta gọi bằng anh đấy nhỉ? Nhưng thôi, gọi bạn cho nó thân thiện, nhá!)
    Nhớ nhá! Lần sau có chúc mừng thì kèm theo gói quà nữa đi cho nó...sang!
  5. dangnguyetminh_gt

    dangnguyetminh_gt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2006
    Bài viết:
    725
    Đã được thích:
    0
    Đọc xong thấy nóng người, thấy hơi buồn và muốn khóc 1 tí. Thế thôi!
  6. dangnguyetminh_gt

    dangnguyetminh_gt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2006
    Bài viết:
    725
    Đã được thích:
    0
    "Cứ nghĩ linh tinh" _ uh, có lẽ tớ hay nghĩ quá! Nghĩ linh tinh quá! Nhưng...ko biết làm thế nào để thôi nghĩ và thôi..tưởng tượng!
    Tớ trẻ con thế đấy! Tớ ngố thế đấy!
  7. buck

    buck Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2004
    Bài viết:
    1.020
    Đã được thích:
    0
    Khà khà, vụ này hay đây, người rung rinh đến bài viết cũng rung rinh theo . Mà dao động rung là dễ lan truyền lắm đấy em ạ. Cứ vô xờ tư đi, năm nay không rung được chỉ sợ năm sau lại ngồi khóc tu tu ấy chứ. Có kết quả nhớ giới thiệu với cả nhà nhé
    Buck
  8. UNA_MALDINISTA

    UNA_MALDINISTA Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    2.632
    Đã được thích:
    0
    Ôi, có ai rung rinh đấy Mình cũng muốn rung rinh nữa Thật đấy
  9. web4vn

    web4vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2007
    Bài viết:
    569
    Đã được thích:
    0
    Anh gửi nỗi nhớ vào trong chiếc lá!
    Thả xuôi theo dòng....em đã nhận được chưa?
  10. jimmy_coltech

    jimmy_coltech Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2006
    Bài viết:
    267
    Đã được thích:
    0
    Mình có một chị tên là Phạm Nguyệt Minh là chị của cậu bạn thân mình hồi học cấp III. Chị ấy khi ấy đang học năm cuối của Đại học Công nghệ - DHQGHN. Hai chị em khá hợp tính nhau và mình rất quý chị ấy. Hồi ấy mình đến nhà bạn chơi, nhưng thực ra chỉ có mình và chị ấy trò chuyện với nhau mà thôi(Cậu này thường xuyên vắng nhà). Rồi 2 chị em hì hụi đi chợ nấu cơm vui lắm. Thời gian sau mình vào học đại học và trở thành đồng môn của chị ý. Lúc này chị ấy đã chuyển lên làm bộ phận công tác sinh viên của trường. Lâu, hai chị em ít gặp gỡ và mỗi người đều bận. Nhưng mình rất qúy và dành nhiều tình cảm cho chị ý. Chị Nguyệt Minh của em ạ! Chúc chị nhiều điều may mắn trong cuộc sống nhe!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này