1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

HAPPY BIRTHDAY NGUYỆT MINH! Cả nhà vào đây chúc mừng Minh tiếp nào!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi dangnguyetminh_gt, 19/02/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. dangnguyetminh_gt

    dangnguyetminh_gt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2006
    Bài viết:
    725
    Đã được thích:
    0
    Hìhì..Dao động rung đúng là lan truyền nhanh thật đấy anh ạ! Mọi người vẫn bảo "Đã yếu thì đừng có ra gió", nhưng em lại ko nghe. Thế nên giờ nên nông nỗi này! ---> Rung...toàn thân. Não lại ko kiểm soát được làm tim cứ ...đạp loạn xạ!
    Chết thật! Lần đầu tiên trong đời!
  2. dangnguyetminh_gt

    dangnguyetminh_gt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2006
    Bài viết:
    725
    Đã được thích:
    0
    Chị Una! Em mới gặp chị mỗi 1 lần nhỉ!? Cái hôm off nước ở hồ Trúc Bạch, ko biết chị nhớ ko nhỉ? Ngỗi cạnh em luôn!
    Với hiệu ứng lan truyền, hy vọng chị sẽ...rung mạnh hơn em. Hìhì..
  3. dangnguyetminh_gt

    dangnguyetminh_gt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2006
    Bài viết:
    725
    Đã được thích:
    0
    Lá nhận được nhưng..đã rách te tua
    Làm thế nào để...cấy vào nỗi nhớ???
    (Hehe.. Cũng đáp lại bằng thơ cho nó máu nhá!)
  4. dangnguyetminh_gt

    dangnguyetminh_gt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2006
    Bài viết:
    725
    Đã được thích:
    0
    Em gì gì ơi! Chị ko phải là chị Phạm Nguyệt Minh của em rùi. Chị họ Đặng cơ._ Đặng Nguyệt Minh
    Dù sao cũng vào đọc topic này, chúc thêm cả chị nữa em nhé! .
    Rất vui vì cũng có người cùng tên Nguyệt Minh với mình!
    Chúc chị Nguyệt Minh của bạn luôn xinh tươi như..Nguyệt Minh nhá!
    Cơ mà...hình như những người tên Nguyệt Minh luôn được mọi người quý hay sao ý nhở!
  5. web4vn

    web4vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2007
    Bài viết:
    569
    Đã được thích:
    0
    http://www.nhacso.net/Music/Song/Nhac%2DNhe/2006/03/05F608B3/
  6. web4vn

    web4vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2007
    Bài viết:
    569
    Đã được thích:
    0
    trình còi, trình còi
  7. dangnguyetminh_gt

    dangnguyetminh_gt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2006
    Bài viết:
    725
    Đã được thích:
    0
    Hìhì..Cho 1 bài thơ nữa cho nó máu!
    Đúng vần luôn nhá! Cơ mà...nó chả liên quan gì...
    Sau đây là bài thơ có tựa đề "Đi câu"
    Hôm nay ta sẽ đi câu
    Đi câu được cá lâu nhâu mang về
    Trước kia ta ở..nhà quê
    Đi câu chẳng được, phải về tay không.
    Xin hết ạ!
  8. dangnguyetminh_gt

    dangnguyetminh_gt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2006
    Bài viết:
    725
    Đã được thích:
    0
    Viết lại bài thơ vào đây cho đúng với thể lục bát. Hihi..
    Đi câu​
    Hôm nay ta sẽ đi câu​
    Đi câu được cá lâu nhâu mang về
    Trước kia ta ở...nhà quê​
    Đi câu chẳng được, phải về tay không
    Hôm nào nắng ráo đi câu thôi!
    Câu xong thì , , ...
  9. dangnguyetminh_gt

    dangnguyetminh_gt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2006
    Bài viết:
    725
    Đã được thích:
    0
    Úi! Ghét quá! Sao thơ với thẩn lại nhấp nhô thế kia nhỉ??? Híc...Thò, thụt linh tinh hết cả.... Ứ thèm nghịch nữa!
  10. dangnguyetminh_gt

    dangnguyetminh_gt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2006
    Bài viết:
    725
    Đã được thích:
    0
    Lần nào gặp nhau cũng mưa.
    Hôm không mưa thì lại ở nhà vì giận nhau. Lúc ấy chỉ muốn...khóc!
    Túm lại là lúc nào cũng thấy có nước, nước và nước.
    Ôi, đúng là cái mệnh Thủy. Cả 2 cùng mệnh Thủy mới đau chứ!
    Thủy + Thủy = Biển lớn
    Nhắc đến biển tự nhiên muốn hát bài "Thuyền và biển". Hìhì..Thế có dở hơi không cơ chứ!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này