1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Happy Birthday to Box 84HP - Happy Birthday to Kỉ niệm

Chủ đề trong '1984 Hải Phòng' bởi girlyeumautim, 27/07/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. girlyeumautim

    girlyeumautim Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/02/2002
    Bài viết:
    3.911
    Đã được thích:
    4
    Happy Birthday to Box 84HP - Happy Birthday to Kỉ niệm

    Hôm nay, đang ngồi làm việc, đột nhiên 1 e nhân viên kêu lên: chị ơi, hôm nay là Ngày thương binh - liệt sỹ đấy.
    Uh nhỉ, hôm nay là 27/7. Nó nhớ đến hôm nay là sinh nhật Box, vậy là khi công việc cũng tạm ổn (thực ra là nhiều vc quá, nó chưa biết bắt đầu làm từ đâu), thế là nó nhấp chuột, vào lại đường link quen thuộc ngày nào.
    Box giờ đây vắng lặng hơn bao giờ hết. Tất cả mem 84HP giờ đã tan đàn xẻ nghé hết. Tầm tuổi này rồi, qua rồi cái thời ham chơi, ham tụ tập, mọi người cũng đều đã, đang và sắp có gia đình riêng. Không biết liệu có ai như nó, thi thoảng nhìn lên lịch, lại chột dạ nhớ tới nơi chứa đựng đầy ắp kỷ niệm này ko nhỉ?
    Giờ đây, khi đã có tuổi, nó mới thấy quý trọng những thời gian còn trẻ dại, vô tư, vô lo, vô nghĩ, vui chơi, đùa cợt hết mình.
    Nhờ có Box 84 HP, nó có được những người bạn mới, mà cho đến giờ nó vẫn chơi thân thiết. Nó nhớ Phương Săn bắt gà, nhớ Long Girl đẹp trai, nhớ Xương cá dịu dàng vui tính, nhớ bạn Trí hâm hay cãi nhau với nó, nó nhớ e Nam nghịch ngợm, nó nhớ cả bạn Hằng bé, bạn Thúy xinh gái ... Nó nhớ hết, nhớ tất cả mọi người. Thi thoảng khi nó chờ tàu về HP, nó vẫn gặp lại những gương mặt nhang nhác quen thuộc của Box Ngô Quyền, MU, HPC. Họ cũng nhận ra nó, có người thì nhìn từ xa rồi cười, có người tiến lại gần nó hỏi thăm, và cũng có người nhìn thấy nó, nhận ra nhưng rồi lại quay đi.
    Nam, Thu Hàn guốc giờ đã ko còn là những đứa e bé bỏng được chiều chuộng của Box nữa, chúng đã lớn, đã làm đc những việc mà ngay cả nó cũng chưa chắc đã làm đc. Còn các mem khác, mọi người đã có vợ, có con; có người thì sắp cưới. Nhanh thật, nhanh thật đấy. Thoáng chốc đã 6-7 năm trôi qua.
    Nó cũng cảm ơn Box, vì nhờ Box mà nó đã có 1 mối tình đầu đẹp và cũng thật buồn. Với nó, mối tình đầu ấy mãi mãi là nỗi nhớ nhung, nỗi đau đớn và 1 niềm luyến tiếc bất tận vì nó chả hiểu sao mọi việc lại ra nông nỗi đấy. Và hình như người ta còn nợ nó 1 lời giải thích.
    Nó đã hết YÊU - nhưng nó vẫn còn nhớ ...
    Bất chợt khi trái gió trở trời, nó vẫn nhớ đến, như một nỗi đau ko bao giờ quên. Nó đã ko còn hận, nhưng nó còn nhớ, và còn chờ 1 sự giải thích, tuy rằng chả để làm gì, đã quá muộn cho tất cả, nhưng nó vẫn mong chờ 1 lời giải thích để có thể khép lại 1 quãng thời gian ngọt ngào, đẹp đẽ, nhưng cũng để lại cho nó nhiều nỗi đau.

    Sinh nhật Box, post 1 entry, tặng Box, tặng những mem còn nhớ và thi thoảng ghé qua Box, và cái chính là tặng bản thân nó - tặng quá khứ dữ dội của Nó ngày nào.
  2. usa11_9_2001

    usa11_9_2001 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2002
    Bài viết:
    4.221
    Đã được thích:
    5
    Hôm ấy cũng nhớ ra nhưng chỗ này ko có net giờ mới về hp ngó qua xem sao, nói chung là có nhớ nhưng cuộc sống giờ ko cho phép quay lại làm tiếp
    buồn nhở
  3. girlyeumautim

    girlyeumautim Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/02/2002
    Bài viết:
    3.911
    Đã được thích:
    4
    Chỉ là mình hết tuổi, hết thời thôi chứ cuộc sống vẫn cho phép đấy chứ bạn Trí.
  4. stillbelievehp

    stillbelievehp Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/06/2003
    Bài viết:
    754
    Đã được thích:
    1
    Bạn Thủy lại khoe khéo..( Cái chỗ vàng vàng ấy )
    Mà bạn quên tớ rồi à..! Chả thấy nhắc đến gì cả nhể..!
    Được stillbelievehp sửa chữa / chuyển vào 14:30 ngày 05/08/2010
  5. ROCKET

    ROCKET Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/03/2002
    Bài viết:
    4.168
    Đã được thích:
    59
    Ai bảo Chơi mạnh chứ em
  6. mailovetin

    mailovetin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2003
    Bài viết:
    1.093
    Đã được thích:
    0
    Phuơng sún giờ đã là " chồng " trên giấy tờ " giả" của em rồi đấy chị ạ. Thỉnh thoảng mình cứ luợn lờ vào đây nhưng chẳng thấy ai, cũng chẳng vui như xưa nữa. Ngày xưa ít những nơi vui chơi giải trí nên diễn đàn này thực sự bổ ích, hấp dẫn và vui. Giờ thì trẻ con nó có quá nhiều chỗ, nhiều nơi để vui chơi nên......... Mình thì già rồi ^^, bận rộn và công việc. Thôi thì coi như một thời đã qua, xếp lại và thỉnh thoảng giở ra ngắm nghía.
  7. danthanh

    danthanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2003
    Bài viết:
    154
    Đã được thích:
    0
    Ko nhớ ngày sn box nhưng nhớ tất cả những mem trong box 84.
    Cảm ơn box 84 đã mang đến cho tất cả những điều bất ngờ nhất!
  8. hanh007

    hanh007 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/06/2006
    Bài viết:
    13.344
    Đã được thích:
    351
    Thì ra 27/7 là ngày sinh nhật Box 1984 Hải Phòng à? Mình không biết, sau lần nâng cấp diễn đàn này mới biết có 1984 Hải Phòng đó!
  9. girlyeumautim

    girlyeumautim Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/02/2002
    Bài viết:
    3.911
    Đã được thích:
    4

    Mai ơi, sao e lại dại dột dính vào thèng P như thế chứ, e bị nó lừa à? Nó mà bắt nạt e, cứ nói với chị, chị xử lý nó cho, hớ hớ ...
  10. minervehp

    minervehp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/05/2004
    Bài viết:
    1.438
    Đã được thích:
    10
    Đào mộ lên đỡ buồn hehe. Già rùi không ham hố mấy chuyện lằng nhằng tình cảm nữa. 2002 và 2010 là một khoảng quá dài và nhiều điều đã thay đổi rồi.

Chia sẻ trang này