Hey hôm nay là SN của mình, SN 1 mình. Uh cũng ko hẳn là 1 mìn, ko phải 1 mình theo cái nghĩa đen của nó, nhưng lại là 1 mình.... Cảm xúc thật khó diễn tả, nhưng chắc chắn 1 điều là ko thấy vui rồi . Mình sắp thêm 1 tuổi...... Dạo này sao con người mình thật là trì trệ, uể oải, ko có chút phấn đấu, ko 1 chút nỗ lực, ko cố gắng, sống buông thả theo sở thích. Biếng nhac đến sợ : mình lười suy nghĩ, lười học hành, lười phấn đấu, lười giao tiếp, thậm chí mở miệng ra nói cũng thấy ngại. Lười nhác đã đến độ hèn nhát. Thậm chí lười nhìn cả ánh mặt trời, thậm chí lười cả rung động trc cái đẹp. Nhìn chung quanh tưh nhiên thấy mình thật đáng thất vọng. Thất vọng về mình. COn người ko có chút ý chí, con người đang buông xuôi tất cả, con người biết trước sẽ đánh rơi tương lai cũng ko buồn quay lại, biết trước rồi mình sẽ hối tiếc cũng ko buồn sửa đổi, biết mình đang có lỗi với chính mình, với ba mẹ, với cuộc đời cũng ko buồn vươn lên, con người ko vượt qua nổi cám dỗ, ko thắng nổi chính mình. Con người ko ước mơ, ko tham vọng, ko hoài bão, ko chí hướng. Thích nhàn hạ, thích rảnh rỗi, thích lười biếng. Ko vượt qua đc chính mình. Lúc nào cũng là điệp khúc : Hôm nay nữa thôi, ngày mai mình sẽ khác. Ngày mai rất xa, ngày mai chưa bao giờ tới..... Vượt qua chính mình, mình phải vượt qua. Vượt qua cái u mê của đầu óc, cái mê muội của trái tim, cái nhàn nhạt phẳng lặng của chính mình. Mở cứa sổ ra để thấy chân trời trc mắt, để thấy " tương lai xanh thẳm như chân trời trc mặt " , mở cửa sổ ra để thấy cuộc sống rất rông và rất đẹp, để thấy con đường đời đang thênh thang trc mắt. Phải chấm dứt ngay chuỗi ngày u ám và tẻ nhạt này. Phải dũng càm lên. Phải tập cho mình bận rộn. Phải sống cho ý nghĩa... Đã là SN mình rồi đó, đã thêm 1 tuổi, đã cảm nhận đc cái vùn vụt của thời gian, cái ngắn ngủi của đời người. Vậy đã biết phải làm j chưa đây???? SN 1 mình... khoảng lặng trc cái khoảnh khắc "giao tuổi " của mình. Nghĩ ko thôi là ko đủ, nhận thức ko thôi là chưa đủ. Phải làm 1 cái j đó thôi, dù phải đốt cháy chính mình, đốt cháy chính mình mà sống, mà đam mê, mà hoài bão. Đầu tiên là phải điều chỉnh lại cái thời gian biểu của mình chứ nhỉ, cứ như cú đêm kiểu này . Cái mình cần lúc này là vượt wa đc chính mình. Phải vượt qua..... Cám ơn SN 1 mình, cảm ơn cái khoảnh khắc 1 mình. Ban bè thật là quan trọng nhưng có những cái mìh phải tự vượt qua. ĐÂy là cái mốc mà mình phải qua ải, để lớn lên. Ko đc dựa dẫm nữa... cố lên cố lên cố lên.... Vượt qua chính mình, trận chiến gian nan nhất, trận chiến của 1 mình mình với chính mình. Mình vẫn chưa tìm ra mục tiêu của chính mình, nhưng hãy đứng lên trc đã. Đứng lên đi. HAPPY BIRTHDAY TO ME CLOSE MY EYES AND MAKE A WISH.....
Bạn đang ở trong 1giai đoạn ng ta gọi là "sức ì lớn" nếu thích đi du lịch bạn nên làm 1chuyến đi xa xa để refresh lại mọi thứ và lấy lại sức sống cũng như nhiệt huyết đây là cách mà mình thường dùng và lần nào cũng hiệu quả Anyway, chúc mừng sinh nhật!!
sinh nhật vui vẻ, cả ngày hôm nay tớ sẽ chỉ nghĩ đến mình ấy thui ...............trước khi mđi ngủ tớ sẽ chúc ấy ngủ ngon !yêu nhé