1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Happy birthday to Mei Tian

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi lyhap, 02/12/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lyhap

    lyhap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    1.502
    Đã được thích:
    0
    Rondel
    V.NEZVAN ( Cộng hoà Séc )
    Em đừng giận vì anh lén cả gan
    Ngây ngất hôn hào quang em chói toả .
    Như con chim bồ câu hiền của Chúa ,
    Cái hôn anh sà xuống đậu tay em .
    Như tu sĩ đột nhiên quên hết sợ
    Vượt phòng tu , bay ra với không gian
    Em đừng giận vì anh lén cả gan
    Ngây ngất hôn hào quang em chói toả .
    Cái đêm này ?" như đêm Phục hưng ,
    Tay em đưa , anh đắm đuối nâng hôn ,
    Ngón tay em run run , như cánh động .
    Những cái hôn , những con chim bay lên ...
    Em đừng giận vì anh lén cả gan ...
    Thuý Toàn dịch
    Forever you.
    Trái tim bé bự.Kẻ tôn thờ chủ nghĩa..2 vợ.Xin Thượng đế mang 2 em đến với tôi.
    I love .Z^

  2. lyhap

    lyhap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    1.502
    Đã được thích:
    0
    Lâu quá không vào đây.Hôm nay tạt qua chép lại 1 bài.Tặng người và tặng mình
    Mùa thu
    NADIM HÍTMÉT ( Thổ Nhĩ Kì )
    Ngày đã ngắn dần rồi
    Tiết mưa buồn sắp lại
    Cửa rộng mở chờ em
    Sao , sao em chẳng tới .
    Ớt xanh , bánh , muối để trên bàn
    Nhưng rượu vì em anh đã rót
    Anh uống hết nửa rồi
    Sao , sao em chẳng tới ?
    Nhưng kìa trái cây mập mạp
    Nghĩ suy và chín trên cành
    Trái sẽ tự mình rơi rụng
    Nếu em còn chậm thăm anh .
    Xuân Diệu dịch

    Forever you.
    Trái tim bé bự.Kẻ tôn thờ chủ nghĩa..2 vợ.Xin Thượng đế mang 2 em đến với tôi.
    I love .Z^

  3. lyhap

    lyhap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    1.502
    Đã được thích:
    0
    Tình cờ lượm lặt được bài thơ này,dễ thương quá đi mất:như Mei vậy
    Ngọn đèn
    MÁCGARITA PÁT PARAÊĐÉT ( Mêhicô )
    Sự im lặng trùm lên
    thế giới của em
    nơi đã chẳng thấy anh đâu nữa ...
    Bóng tối mịt mùng nơi em trú ngụ
    em chỉ e anh sẽ lạc đường
    Nếu em thắp vội ngọn đèn
    và lòng tay em tắm trong ánh sáng .
    Mười ngón tay em - mười ngọn hải đăng
    trên đêm biển mênh mông , vô định .
    Để cho anh , sau trận đắm tàu
    còn có được một ngày tới bến ...
    Nguyễn Anh Nhi dịch

    Forever you.
    Trái tim bé bự.Kẻ tôn thờ chủ nghĩa..2 vợ.Xin Thượng đế mang 2 em đến với tôi.

  4. lyhap

    lyhap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    1.502
    Đã được thích:
    0
    Trở về với dòng thơ châu Á,tôi bắt gặp "Những bông hoa tàn úa" và đem nó gửi đến người ấy
    Những bông hoa tàn úa
    KIM SOWOL ( Hàn Quốc )
    Nếu như nàng quyết dứt áo ra đi
    Không còn thiết sống cùng ta nữa
    Ta sẽ chiều nàng thôi , nàng ạ !
    Ta sẽ lang thang khắp đồi Yaksan
    Khắp vùng Yôngbyôn gom từng bông hoa dại
    Rồi rắc khắp đường làng những bông hoa ta hái .
    Từng bước chân nàng qua
    Trên những cánh hoa ta
    Nhẹ nhàng và êm ái .
    Nếu như nàng quyết dứt áo ra đi
    Không còn thiết sống cùng ta nữa
    Ta chẳng khóc , nhưng mà ta tàn úa .
    Cao Văn Điềm dịch

Chia sẻ trang này