1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Happy birthday to Mei Tian

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi lyhap, 02/12/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lyhap

    lyhap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    1.502
    Đã được thích:
    0
    Bạn bè anh bảo em đẹp nhất là ở đôi mắt.Anh thì thấy ở em mọi thứ đều hoàn hảo(chắc tại yêu nên mới nói thế).Nhưng cũng phải nói là anh thích nhất đôi mắt của em đấy,Điền ạ.
    Đôi mắt Enxa
    Đôi mắt em sâu xa đến nỗi khi nhìn vào
    Anh thấy cả mặt trời chiếu xuống
    Chìm đắm cả con người tuyệt vọng
    Đôi mắt em sâu xa đến nỗi anh quên cả trước sau .
    Trong bóng chim mặt biển nổi cơn dông
    Trời lại đẹp và mắt em thay đổi
    Mùa hè thiên thần hiện ra trên biển nổi
    Trời xanh đâu hơn trên những cánh đồng .
    Mắt em cố xóa đi phiền muộn trời cao
    Mắt trong nhất khi lưng tròng nước mắt
    Mắt làm trời ghen khi cơn mưa vừa hết
    Màu càng xanh nơi kính vỡ soi vào .
    Mẹ của bảy nỗi khổ đau , ôi ánh sáng sương nhòa
    Bảy con dao đâm vào màu sắc
    Ngày thấm thía hiện ra sau nước mắt
    Sắc con người càng xanh khi tang tóc đi qua .
    Một đứa trẻ trước những hình sặc sỡ
    Mắt nó mở to nhưng ít mênh mông
    Bằng mắt em , em có dấu anh không ?
    Người ta tưởng cơn mưa rào cho bông hoa dại nở !
    Tia chớp nào ẩn trong mùi cỏ hương ?
    Loài côn trùng yêu nhau dữ dội ?
    Anh như mắc giữa những tia sao bối rối
    Như người thuỷ thủ sắp chìm xuống đáy đại dương .
    Anh lấy chất radium trong khối quặng
    Cháy ngón tay trong ngọn lửa diệu kỳ
    Ôi cảnh thiên đường tìm được rồi lại mất đi
    Đôi mắt em là những vùng trên địa cầu xa vắng .
    Có thể một ngày kia vũ trụ nổ tung ra
    Khi trong không gian chạm vào nhau các thiên thể ?
    Anh vẫn thấy sáng ngời trên mặt biển
    Đôi mắt Enxa , đôi mắt Enxa , đôi mắt Enxa ...
    Tế Hanh dịch

    Trái tim bé bự.Kẻ tôn thờ chủ nghĩa..2 vợ.Xin Thượng đế mang 2 em đến với tôi.
    I love .Z^
  2. lyhap

    lyhap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    1.502
    Đã được thích:
    0
    Bạn bè anh bảo em đẹp nhất là ở đôi mắt.Anh thì thấy ở em mọi thứ đều hoàn hảo(chắc tại yêu nên mới nói thế).Nhưng cũng phải nói là anh thích nhất đôi mắt của em đấy,Điền ạ.
    Đôi mắt Enxa
    Đôi mắt em sâu xa đến nỗi khi nhìn vào
    Anh thấy cả mặt trời chiếu xuống
    Chìm đắm cả con người tuyệt vọng
    Đôi mắt em sâu xa đến nỗi anh quên cả trước sau .
    Trong bóng chim mặt biển nổi cơn dông
    Trời lại đẹp và mắt em thay đổi
    Mùa hè thiên thần hiện ra trên biển nổi
    Trời xanh đâu hơn trên những cánh đồng .
    Mắt em cố xóa đi phiền muộn trời cao
    Mắt trong nhất khi lưng tròng nước mắt
    Mắt làm trời ghen khi cơn mưa vừa hết
    Màu càng xanh nơi kính vỡ soi vào .
    Mẹ của bảy nỗi khổ đau , ôi ánh sáng sương nhòa
    Bảy con dao đâm vào màu sắc
    Ngày thấm thía hiện ra sau nước mắt
    Sắc con người càng xanh khi tang tóc đi qua .
    Một đứa trẻ trước những hình sặc sỡ
    Mắt nó mở to nhưng ít mênh mông
    Bằng mắt em , em có dấu anh không ?
    Người ta tưởng cơn mưa rào cho bông hoa dại nở !
    Tia chớp nào ẩn trong mùi cỏ hương ?
    Loài côn trùng yêu nhau dữ dội ?
    Anh như mắc giữa những tia sao bối rối
    Như người thuỷ thủ sắp chìm xuống đáy đại dương .
    Anh lấy chất radium trong khối quặng
    Cháy ngón tay trong ngọn lửa diệu kỳ
    Ôi cảnh thiên đường tìm được rồi lại mất đi
    Đôi mắt em là những vùng trên địa cầu xa vắng .
    Có thể một ngày kia vũ trụ nổ tung ra
    Khi trong không gian chạm vào nhau các thiên thể ?
    Anh vẫn thấy sáng ngời trên mặt biển
    Đôi mắt Enxa , đôi mắt Enxa , đôi mắt Enxa ...
    Tế Hanh dịch

    Trái tim bé bự.Kẻ tôn thờ chủ nghĩa..2 vợ.Xin Thượng đế mang 2 em đến với tôi.
    I love .Z^
  3. lyhap

    lyhap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    1.502
    Đã được thích:
    0
    Mùa hè rớt - Ônga-becgon
    Có một mùa trong ánh sáng diệu kỳ
    Cái nóng êm ru, mầu trời không chói
    Mùa hè rớt cho những người yếu đuối
    Cứ ngỡ ngàng như lại bắt đầu xuân
    Trên má mơ hồ tơ nhện bay giăng
    Khe khẽ như không, dịu dàng, phơ phất
    Lanh lảnh bầy chim bay đi muộn nhất
    Hoa cuối mùa sặc sỡ đến lo âu
    Những trận mưa rào đã tắt từ lâu
    Tất cả thấm trong cánh đồng lặng sẫm
    Hạnh phúc ít hơn khóe nhìn say đắm
    Ghen tuông dù chua chát cũng thưa hơn
    Ôi cái mùa đại lượng rất thân thương
    Ta tiếp nhận vì người sâu sắc quá
    Nhưng ta nhớ... Trời ơi ta vẫn nhớ
    Tình yêu đâu... Rừng lặng... Bóng sao im...
    Sao ơi sao, sao sắp lặn vào đêm
    Ta biết lắm, thời gian đang vĩnh biệt,
    Nhưng chỉ mãi bây giờ ta mới biết
    Yêu đương, giận hờn, tha thứ, chia tay...
    Mùa hè qua rồi, chỉ còn rớt lại những sợi thương yêu ...

    Forever you.
    Trái tim bé bự.Kẻ tôn thờ chủ nghĩa..2 vợ.Xin Thượng đế mang 2 em đến với tôi.
    I love .Z^

  4. lyhap

    lyhap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    1.502
    Đã được thích:
    0
    Mùa hè rớt - Ônga-becgon
    Có một mùa trong ánh sáng diệu kỳ
    Cái nóng êm ru, mầu trời không chói
    Mùa hè rớt cho những người yếu đuối
    Cứ ngỡ ngàng như lại bắt đầu xuân
    Trên má mơ hồ tơ nhện bay giăng
    Khe khẽ như không, dịu dàng, phơ phất
    Lanh lảnh bầy chim bay đi muộn nhất
    Hoa cuối mùa sặc sỡ đến lo âu
    Những trận mưa rào đã tắt từ lâu
    Tất cả thấm trong cánh đồng lặng sẫm
    Hạnh phúc ít hơn khóe nhìn say đắm
    Ghen tuông dù chua chát cũng thưa hơn
    Ôi cái mùa đại lượng rất thân thương
    Ta tiếp nhận vì người sâu sắc quá
    Nhưng ta nhớ... Trời ơi ta vẫn nhớ
    Tình yêu đâu... Rừng lặng... Bóng sao im...
    Sao ơi sao, sao sắp lặn vào đêm
    Ta biết lắm, thời gian đang vĩnh biệt,
    Nhưng chỉ mãi bây giờ ta mới biết
    Yêu đương, giận hờn, tha thứ, chia tay...
    Mùa hè qua rồi, chỉ còn rớt lại những sợi thương yêu ...

    Forever you.
    Trái tim bé bự.Kẻ tôn thờ chủ nghĩa..2 vợ.Xin Thượng đế mang 2 em đến với tôi.
    I love .Z^

  5. lyhap

    lyhap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    1.502
    Đã được thích:
    0
    Anh đọc...
    ĐANILÔ ĐÔNTRI ( Italia )
    Anh đọc trong đất đai , trong bóng lá đan dày
    trong bồng bềnh của những áng mây
    khi đã tắt quầng sáng trên vách đá
    màu xám đỉnh non đã nhòa hết cả
    hay biển mơ màng , thăm thẳm , dôi khi
    trong ráng chiều chợt hiện một điều chi .
    Anh đọc trong em , trong sóng tóc em
    trong đôi mắt em nhìn sâu thẳm
    trong giọng nói em đầy bí ẩn
    đôi khi , nỗi vô vọng , em ơi
    biểu hiện trong cả nét môi cười .
    Đăng Bẩy dịch

    Forever you.
    Trái tim bé bự.Kẻ tôn thờ chủ nghĩa..2 vợ.Xin Thượng đế mang 2 em đến với tôi.
    I love .Z^

  6. lyhap

    lyhap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    1.502
    Đã được thích:
    0
    Anh đọc...
    ĐANILÔ ĐÔNTRI ( Italia )
    Anh đọc trong đất đai , trong bóng lá đan dày
    trong bồng bềnh của những áng mây
    khi đã tắt quầng sáng trên vách đá
    màu xám đỉnh non đã nhòa hết cả
    hay biển mơ màng , thăm thẳm , dôi khi
    trong ráng chiều chợt hiện một điều chi .
    Anh đọc trong em , trong sóng tóc em
    trong đôi mắt em nhìn sâu thẳm
    trong giọng nói em đầy bí ẩn
    đôi khi , nỗi vô vọng , em ơi
    biểu hiện trong cả nét môi cười .
    Đăng Bẩy dịch

    Forever you.
    Trái tim bé bự.Kẻ tôn thờ chủ nghĩa..2 vợ.Xin Thượng đế mang 2 em đến với tôi.
    I love .Z^

  7. lyhap

    lyhap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    1.502
    Đã được thích:
    0
    Không đề
    NICÔLAI DIĐARỐP ( Bungari )
    Trong tro tàn đêm lạnh
    tắt lụi dần lần cuối que diêm
    mà đứa trẻ còn trong bầu mẹ
    vẫn mong chờ một chiếc hôn êm .
    Bao đam mê anh giữ lại trong em
    giờ đáng cay như chưa hề có
    Những chuỗi ngày chắn ngang hai đứa
    là bức tường lặng lẽ nơi em .
    Tình yêu anh đâu phải là gieo cấy
    mùa khổ đau em gặt lấy một mình
    Sự xa lạnh khiến anh khiếp sợ
    biến mình thành băng giá ngàn năm .
    Nỗi mong đợi - dại khờ , trong sáng ?"
    đúc lòng em thành tượng hoài nghi ,
    thì vị đắng chiếc hôn nóng vội
    em trao cho cũng chẳng ích gì !
    Nguyễn Chí Thành dịch

    Forever you.
    Trái tim bé bự.Kẻ tôn thờ chủ nghĩa..2 vợ.Xin Thượng đế mang 2 em đến với tôi.
    I love .Z^

  8. lyhap

    lyhap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    1.502
    Đã được thích:
    0
    Không đề
    NICÔLAI DIĐARỐP ( Bungari )
    Trong tro tàn đêm lạnh
    tắt lụi dần lần cuối que diêm
    mà đứa trẻ còn trong bầu mẹ
    vẫn mong chờ một chiếc hôn êm .
    Bao đam mê anh giữ lại trong em
    giờ đáng cay như chưa hề có
    Những chuỗi ngày chắn ngang hai đứa
    là bức tường lặng lẽ nơi em .
    Tình yêu anh đâu phải là gieo cấy
    mùa khổ đau em gặt lấy một mình
    Sự xa lạnh khiến anh khiếp sợ
    biến mình thành băng giá ngàn năm .
    Nỗi mong đợi - dại khờ , trong sáng ?"
    đúc lòng em thành tượng hoài nghi ,
    thì vị đắng chiếc hôn nóng vội
    em trao cho cũng chẳng ích gì !
    Nguyễn Chí Thành dịch

    Forever you.
    Trái tim bé bự.Kẻ tôn thờ chủ nghĩa..2 vợ.Xin Thượng đế mang 2 em đến với tôi.
    I love .Z^

  9. lyhap

    lyhap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    1.502
    Đã được thích:
    0
    Em
    Dùng mảnh vỡ của vỏ trai bãi biển
    anh viết cho em
    bài ca thầm lặng tình anh .
    Những lúc xa em , thiếu hụt cả mắt nhìn
    lòng anh vẫn chắc rằng luôn có em bên cạnh
    nhờ hơi thở và nhịp đập tim em
    Chân trời anh tự rộng mở của mình .
    Trên bãi cát hoang
    đang trôi qua và biến dần bóng dáng
    của bầy hải âu - mắt thường không dễ nhận
    đang bay ngược ánh mặt trời .
    Đăng Bẩy dịch

    Forever you.
    Trái tim bé bự.Kẻ tôn thờ chủ nghĩa..2 vợ.Xin Thượng đế mang 2 em đến với tôi.
    I love .Z^

  10. lyhap

    lyhap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    1.502
    Đã được thích:
    0
    Em
    Dùng mảnh vỡ của vỏ trai bãi biển
    anh viết cho em
    bài ca thầm lặng tình anh .
    Những lúc xa em , thiếu hụt cả mắt nhìn
    lòng anh vẫn chắc rằng luôn có em bên cạnh
    nhờ hơi thở và nhịp đập tim em
    Chân trời anh tự rộng mở của mình .
    Trên bãi cát hoang
    đang trôi qua và biến dần bóng dáng
    của bầy hải âu - mắt thường không dễ nhận
    đang bay ngược ánh mặt trời .
    Đăng Bẩy dịch

    Forever you.
    Trái tim bé bự.Kẻ tôn thờ chủ nghĩa..2 vợ.Xin Thượng đế mang 2 em đến với tôi.
    I love .Z^

Chia sẻ trang này