1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Happy birthday to our friend!

Chủ đề trong 'Thái Bình' bởi chanmatdep, 27/10/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. khapnoitunghoanh

    khapnoitunghoanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/07/2004
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    Các bác, sinh nhật bác vohongkong được tổ chức như thế nào thì phải thông báo lại rộng rãi cho bà con gần xa được biết chứ ?
    Bác vohongkong nhận được bao nhiêu nụ hôn vậy ? Nghe bác ấy nói bác ấy chẳng nhận được cái nào cả nhưng em nghĩ là bác ấy dấu.
    Đất khách muôn trùng sao nhỏ hẹp
    Quê nhà một góc nhớ mênh mông

    Được khapnoitunghoanh sửa chữa / chuyển vào 17:18 ngày 28/10/2004
  2. yeu_vohongkong

    yeu_vohongkong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2004
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Rất tiếc em không được dự sinh nhật anh Vohongkong chứ không thì em sẽ tường thuật lại cho cả nhà xem ngay. Mà cái bác này, ai dám hun anh Vohongkong của em ngoài em chớ, anh nhỉ? Mà em thì đang bị cái H5N1 nên hôm qua không ... được. Hix....
  3. chanmatdep

    chanmatdep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2004
    Bài viết:
    546
    Đã được thích:
    0
    Hờ hờ, tui có đi dự Sn bác Vohongkong rưng cơ mà tôi tường thuật lại sợ mọi người nói không khách quan . Cheng, teng, cafe, cáo già, khanh khanh, windy... các em tường thuật lại giúp Chị với cho những người không tham gia thèm
  4. Cafe_chieu_thu_bay

    Cafe_chieu_thu_bay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    1
    Để em tường thuật vụ đầu, còn vụ sau để bác nào có trí nhớ tốt tường thuật tiếp cho chi tiết cụ thể.
    Như đã hẹn, khoảng 15h30 chiều 27-10-04 mọi người bao gồm cafe, chanmatdep, caogia, thanhphamthai, tungcheng lần lượt online.Sau một hồi hì hà hì hục tranh luận trên Room chẳng thống nhất được ý kiến, tất cả đành quyết định hẹn ở địa điểm quen thuộc 46LH vào hồi 18h để tranh luận tiếp.
    Hôm đấy là một ngày mùa thu vô cùng đẹp trời (số bác VHK rõ sướng), dân tình đổ ra đường đông quá, đoạn đường từ Thái Hà đến tận 46LH cứ tắc ngùn ngụt (số bác VHK rõ khổ) Đúng 18h kém 1,2 phút gì đấy em đã chễm chệ ở 46 hớn hở ngắm mọi người thi nhau fi lên vỉa hè tránh tắc. Ngay sau đấy chị chanmatdep (đi giầy) lò dò đến, ko quên chuẩn bị sẵn cả hoa quả và bánh SN. Hai chị em ngồi chờ khá lâu, đến tận 7h kém mới thêm 1 số người nữa xuất hiện (mọi người lúc nào cũng sử dụng triệt để giờ cao su)
    Theo kịch bản thì bác vohongkong ko hề được biết trước về vụ offline trọng đại này mà chỉ được người đẹp chanmatdep hẹn hò tại Ngã Tư Sở vào 18h30 để đi đánh quả lẻ. Khoảng 7h kém, Vohongkong, lúc đấy có lẽ đang ở điểm hẹn với 1 tâm trạng vô cùng phấn chấn, nhận được điện thoại của chanmatdep với giọng oanh vàng thỏ thẻ "em đang tắc đường, bị công an bắt xe ở..." liền vội vàng fi đến "giải cứu người đẹp". Hay ho làm sao lúc đấy trên đoạn đường gần 46 lù lù 1 con xe wave alpha dựng giữa đường cùng với một anh công an, làm cho bác VHK lòng dạ rất no nắng và hồi hộp. Sau một hồi vòng đi vòng lại quanh hiện trường vụ tai nạn, ngó nghiêng và tha hồ tưởng tượng về 1 "thảm cảnh" nào đấy, cuối cùng thì bác cũng được thở phào yên vị tại 46, mặc dù trong lòng vẫn chưa hết bứt rứt khó chịu vì quả lừa ngoạn mục và vì ko được "off đôi" với chanmatdep. Nhưng ko sao, bác vẫn ko quên nhấm nháy rủ Cafe em đi ăn cháo đặc biệt ở 1 quán đặc biệt ven hồ (thông tin về vụ này hết sức riêng tư nên em xin được bí mật hờ hờ)
    Nhân vật chính đã đến, mọi người cũng đã có mặt đông đủ (cafe, chanmatdep, caogia, thanhphamthai, windy, tungcheng và khanh khanh, chỉ còn thiếu tungteng), nước lọc cũng đã uống cạn, chuẩn bị lên đường, ai cũng hừng hực khí thế, karaoke chùa Láng thẳng tiến!
    Phù, cuối cùng thì cũng xong! Phần còn lại vô cùng hấp dẫn (quảng cáo tí hihi). Có karaoke, có Heniken, có bánh kem, có nến, có Happy Birthday, có dưa ăn và dưa buôn xả láng, ngoài ra còn có cả đi...tè Thông tin chi tiết mọi người nhớ đón đọc!
  5. ___o0o___

    ___o0o___ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2004
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    0
    Vâng. Quả thật là một ngày đặc biệt. Nhưng anh có một chuyện thắc mắc muốn hỏi em Cafe. Theo quy định bất thành văn của các vụ offline, các thành viên offline mỗi lần đi....(cái mà em cafe viết ấy), thì phải nộp 500VND cho người Lãnh đạo cao nhất có mặt tại đó. Hôm ấy, Lãnh đạo cao nhất là Mod Cafe và hôm đó có rất nhiều người đi..............Vậy tiền nộp đi đâu rồi hả Mod Cafe?
  6. Cafe_chieu_thu_bay

    Cafe_chieu_thu_bay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    1
    Ớ... khổ là ở chỗ đấy đấy anh ạ, nếu ko thì em đã post luôn fần 2 rồi. Theo yêu cầu của đông đảo bà kon thì cần fải post hết sức chi tiết cụ thể, cụ thể đến cả số lần đi... của từng người. Lúc đấy em đang mải "mắt đưa đẩy" với anh vohongkong (vẫn là về vụ cháo đặc biệt anh hẹn em từ chiều) nên ko nắm bắt được tình hình. Theo thông tin mới được cập nhật thì có lẽ @tungteng là người nhớ được chi tiết của vụ này, vậy nên đành phải chờ tungteng lên tiếng thôi ạ.
  7. tungteng

    tungteng Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2003
    Bài viết:
    682
    Đã được thích:
    0
    Hix...khổ quá. quả có đúng là em chẳng tìm được đối tượng để "mắt đưa đẩy" nên em đành ngồi đếm số người đi "pha cafe" cho đỡ buồn...nhưng mà...cái vụ này em bị cafe "khống chế" mất rùi nên không thể công khai thông báo được...Mọi người thương tình "cảm thông" giúp em nhá.
  8. yeu_vohongkong

    yeu_vohongkong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2004
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Hôm đó, anh Vohongkong về nhà còn mang theo 01 bông hồng đỏ chót còn trên cổ áo thì có vết gì màu đo đỏ (giống như vết son môi của con gái ý) , em thắc mắc, hỏi thì anh ý ứ chịu nói. Anh, chị nào biết về sự tình 2 việc trên nói cho em biết với, em xin cảm ơn và hậu tạ ( nói nhỏ nhé - em sẽ lấy trộm bông hồng đó làm quà hậu tạ - đừng ai méc với anh VHK, kẻo anh ý giấu mất hoa đó đi)

Chia sẻ trang này