1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Happy Birthday to The Taurus - 2/5:Super off, Đồ Sơn thẳng tiến (tr40) - Tháng ăn chơi của nhà Kim N

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi Do_em_biet_anh_la_ai, 12/04/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nhoc_hot_chilly

    nhoc_hot_chilly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2004
    Bài viết:
    500
    Đã được thích:
    0
    Oài! Sáng nay lạnh hơn em tưởng. Cả nhà mình thống nhất vụ lẩu chưa ạ? Đồng ý đi mọi người nhé...nhé....nhé...
    @ hội trưởng : Em vẫn ủng hộ biển .Nhưng mà mọi người nhất trí thì Ba Vì cũng chả sao. Vui là chính .
    @ Chị : Ngủ ngon không chị ? Lạnh không chị? Đói không chị?
    @ Chị Poky : Thời tiết của chị mấy hôm nay thế nào? Có còn áp thấp nhiệt đới không?
    @ Mèo : Kưng ơi. Thứ 7hoãn....Thứ 3 như thường .
    @ Nhóc kưng: Em trả lời muộn quá. Chị out mất teo. Ờ ..thì cái âu ...
    @ Chị Quyên ,em Liên,Ku Bình : Lẩu đi mà...đồng ý nhé...
    @ Ma lớn.: Thật thật giả giả vừa thôi bố !
  2. nvykop

    nvykop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2005
    Bài viết:
    4.593
    Đã được thích:
    0
    Áp thấp nhiều thế để mà chít à em iu, mấy hôm nay trời mát mẻ rùi
  3. greatghost

    greatghost Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2004
    Bài viết:
    9.102
    Đã được thích:
    0
    tôi thề lần này là thật...chị Kop nhờ
  4. thangbehonconbe

    thangbehonconbe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2004
    Bài viết:
    1.102
    Đã được thích:
    0
    Sao lại chị Kop ở đây nhỉ,chắc là chị Kop quân sư cho Malớn hả.Mà tại sao mà phải thề ở đây ----> không cần thiết.Em ủng hộ bác kưa em Liên.Có gì em sẽ giúp đỡ bác(có hậu tạ đấy nhá).
  5. secret_is_me188

    secret_is_me188 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2006
    Bài viết:
    2.231
    Đã được thích:
    0
    Ku Bình anh chán cơm thèm đất rồi hay sao thế?Tôi đề nghị đồng chí nghiêm túc nhá...tôi là tôi bắt đầu cáu rùi đấy... Hi vọng đồng chí hiểu và thông cảm cho hoàn cảnh của tôi bi h đi mà...
  6. secret_is_me188

    secret_is_me188 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2006
    Bài viết:
    2.231
    Đã được thích:
    0
    If the hero never comes to you
    If You need someone You''re feeling blue
    If You wait for loving when You''re alone
    If You call Your friends nobody''s home
    You can runaway but You can''t hide
    Through storm and through the lonely night
    Then I show You there''s a destiny
    The best thing in life
    They are free
    (Chorus)
    But if You wanna cry, cry on my shoulder
    If You need someone who cares for You
    If You''re feeling sad Your heart get''s colder
    Yes I show You what will love can do
    If the sky is grey or latch Me know
    There''s a place in heaven where We''ll go
    If heaven is a million years away
    Oh, just call Me and I make Your day
    When the nights are getting cold and blue
    When the days are getting hot for you
    I will always stay here by Your side
    I promise You, I''ll never hide
    _-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_
    Nếu người hùng trong mơ đã chẳng đến bên em
    Nếu em cảm thấy buồn?
    Em thấy cần một ai kia bên cạnh
    Nếu em đang phải xa người mình yêu?
    Em thấy mình đơn lạnh
    Nếu em gọi điện mà?
    Bạn bè em chẳng ai có ở nhà
    Em có thể trốn chạy, nhưng nào thể vượt qua
    Những cơn bão lòng, những đêm dài đơn độc
    Nhưng anh sẽ chỉ cho em nhận ra số phận
    Rằng những gì tốt đẹp nhất trên đời?
    Nào phải mất tiền mua
    Nhưng nếu lòng em muốn khóc
    Hãy ngả đầu lên vai anh mà khóc nghe em
    Nếu em cần một người thực quan tâm đến em
    Nếu lòng em buồn? con tim em giá lạnh
    Khi ấy một tình yêu chân thành có thể làm được gì
    ...Anh sẽ chỉ em xem
    Nếu bầu trời với em chỉ một màu tăm tối
    Hãy cho anh hay?
    Bởi nơi nào đó trên thiên đường là chỗ của chúng mình
    Dù với em thiên đường có ngàn xa, xa lắm
    Hãy gọi tên anh, anh sẽ giúp em đến nơi ấy? cùng anh
    Nếu màn đêm phủ lên em bao giá lạnh, u buồn
    Nếu mỗi ngày qua, bao khó khăn vẫn ngăn em cất bước
    Anh sẽ vẫn mãi luôn bên em, cùng hướng về phía trước
    Anh hứa đấy, anh sẽ chẳng khi nào lẩn trốn đâu em
    Nhưng nếu lòng em muốn khóc
    Hãy ngả đầu lên vai anh mà khóc nghe em
    Nếu em cần một người thực quan tâm đến em
    Nếu lòng em buồn? con tim em giá lạnh
    Khi ấy một tình yêu chân thành có thể làm được gì
    ...Anh sẽ chỉ em xem
    Những gì một tình yêu chân thành có thể làm được
    ?


    What real love can do???



  7. secret_is_me188

    secret_is_me188 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2006
    Bài viết:
    2.231
    Đã được thích:
    0
    hic hôm nay gió mùa về lạnh quá mọi người ơi....sáng nay 6h hơn đã phải lon ton đi học rét kinh người may mà....hi hi may mà mình béo nên cũng đỡ hơn....
    Em đăng kí đi ăn lẩu tối nay lạnh thế này còn gì thích hơn nữa há há....thèm quá thèm quá. Em sẽ để bụng từ bi h. Mọi người cho cái địa chỉ đi ạ.
    @ Anh Bình: đừng về vội tối đi ăn lẩu đi...chiều anh em mình đi ăn kem luôn....ăn ở Đặng Văn Ngữ nhé....lạnh thế này ăn mới thích anh ạ....
    Tặng cả nhà...( em ăn cóp được ....)
    Ngày không Em, trĩu nặng thời gian
    Tôi trở lại mình trong cô quạnh
    Quán Bar buồn, để nghe lòng sóng sánh
    Miếng rượu nồng ... chết đuối hồn ai
    Ngày không Em, gió nắng kia phai
    Hoa nhạt màu khi chưa hé nụ
    Chim vẫn kêu mà nghe sao ủ rũ
    Tự chim buồn hay chỉ tiếng lòng tôi
    Ngày không Em như dang dở trôi
    Chớm lạnh Thu về, tàng cây rơi lá
    Con đường nhỏ chiều Thu sang, buồn bã
    Ráng đỏ hoàng hôn úa cả một trời thương
    Ngày không Em, lặng đi trong vấn vương
    Cuộc sống vô tình, như mơ, như thực
    Giọt mồ hôi lạnh khi đêm về, choàng thức
    Lại ráng ru mình quên nỗi nhức trong tim
    Đâu phải Vô tình trong những Ngày không Em
    Đâu phải lạnh lòng không nghe em nói
    Đâu phải tim này không run run, bối rối
    Mỗi lúc em cười, hay em gọi ... Anh ơi ...
    Ngày không Em sẽ mãi thế, chơi vơi
    Tôi lại là tôi, những tháng ngày vất vả
    Bỏ mặc con tim trong chiều nay, gục ngã
    Quán bar buồn, đói lả ... một tình yêu ...
  8. nvykop

    nvykop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2005
    Bài viết:
    4.593
    Đã được thích:
    0
    Ôi trời, gấu Pooh dịch hay thế
  9. secret_is_me188

    secret_is_me188 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2006
    Bài viết:
    2.231
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay gió mùa về lòng nao nao (đói ạ) nên em thơ thẩn vào box thơ ca có cái bài hay hay....pót tặng mọi người...( ko tính là xi` pam nhá )
    Nàng yêu thơ lắm chỉ lười yêu tôi
    Xem thơ nàng bảo bồi hồi
    Sao nàng không thử yêu tôi một lần?
    Yêu đi, cho hết bâng khuâng!
    Yêu đi, anh sẽ không cần đến thơ!
    Tội anh thi sĩ đợi chờ
    Cô đơn anh cứ cùng thơ tỏ tình
    Yêu thơ, yêu chỉ một mình
    Yêu thêm anh nữa là tình có đôi
    Cho nhau vị ngọt đôi môi
    Nàng thơ sẽ khóc vì tôi với nàng
    Trách ai sao quá phũ phàng?
    Có thơ sao lại muốn nàng yêu anh?
  10. thangbehonconbe

    thangbehonconbe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2004
    Bài viết:
    1.102
    Đã được thích:
    0
    Tối hậu thư cho những ai kém tuổi mà dám gọi là Ku Bình.Lần sau mà thế thì nhừ đòn đấy nhá
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này