1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Happy Birthday to The Taurus - 2/5:Super off, Đồ Sơn thẳng tiến (tr40) - Tháng ăn chơi của nhà Kim N

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi Do_em_biet_anh_la_ai, 12/04/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. haengbok

    haengbok Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/09/2005
    Bài viết:
    2.660
    Đã được thích:
    0

    huhuhu em fải ở nhà học CNXH sáng mai thi roài, ko đi thăm bệnh nhân đc, sozy 2 anh nhá, chúc 2 voi còi nhà mình mau mau khoẻ nhá, cố gắng ăn uống tẩm bổ cho lại sức còn đi chơi với cả nhà, nhá, nhá
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Được haengbok sửa chữa / chuyển vào 19:20 ngày 28/04/2006
  2. haengbok

    haengbok Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/09/2005
    Bài viết:
    2.660
    Đã được thích:
    0
    ah còn chuyện tầng 6 xời ơi xây nhà chứ có cái j đâu mà mọi ng` fức tạp thế, ai xây chả đc, nhà là nhà chung mà, miễn sao có chỗ để tâm sự, gửi gắm tình cảm mới lị xì pam, nhỉ thôi vui vẻ nhất thì tầng 6 cho anh Linh xây đi, anh ý đang đau ốm bệnh tật mà up cái ảnh này lên cho tình thương mến thương chị poky với Fri nhá
    [​IMG]
    Được haengbok sửa chữa / chuyển vào 19:28 ngày 28/04/2006
  3. haengbok

    haengbok Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/09/2005
    Bài viết:
    2.660
    Đã được thích:
    0
    hơ hơ xì pam nốt 1 fát để đi học bài huhu
  4. haengbok

    haengbok Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/09/2005
    Bài viết:
    2.660
    Đã được thích:
    0
    hic học mãi chả vào ngu thế cơ chứ
  5. forza_taurus

    forza_taurus Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/06/2005
    Bài viết:
    211
    Đã được thích:
    0
    Ấy, con gái mình đi học xong về đi chợ đấy. Mua nhiều đồ quá. Bỏ đây bố xách đỡ cho nào.
    @All: Các bác yên tâm, em quân phiệt thế nhưng mà con gái iem nó ngoan, hiền dịu lắm ạ. Lúc nào cũng yêu hoà bình luôn
    < Có khi nào là con ông hàng xóm ko nhỉ????
  6. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    NGhĩ ngợi gì. Xây xong roài. Poky bảo xây tầng 7.. Mọi người lắm chuyện thía
  7. forza_taurus

    forza_taurus Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/06/2005
    Bài viết:
    211
    Đã được thích:
    0
    @all: Thể theo nguyện vọng của em 6, Tổ trưởng bảo vệ xin tuyên bố đóng cửa tầng 5 nhá
    @HT: Mai tôi nộp bản kiểm điểm và đơn từ chức cho ông xem xét luôn nhá. Trót lợi dung chức vụ gây ra 1 số chuyện.
  8. benjamin1982

    benjamin1982 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2005
    Bài viết:
    2.365
    Đã được thích:
    0
    những hẹn hò từ nay khép lại
    thân nhẹ nhàng như mây!!!
    đóng cửa nào đến trang 100 rồi! Spam cứ gọi là kin kin quá đi mất thôI!
  9. mar_318

    mar_318 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2006
    Bài viết:
    393
    Đã được thích:
    0
    Em đây thơ hơi bị nhìu :
    Con trai ư ? Chúa lầm lì
    Ta hỏi gì cũng ậm ừ ghét ghê !
    Con trai là chúa hay chê
    Ngắm người ngoài phố rồi nhe răng cười
    Con trai, vua của xứ lười
    Lớp, nhà hổng dọn, cứ ngồi chơi không
    Con trai là chúa lông bông
    Ngày chơi ... tám tiếng mà không thấm gì
    Con trai quần áo "xù xì"
    Chẳng giặt chẳng ủi, thứ chi cũng nhờ
    Con trai là chúa giả vờ
    Chào em ! "mình đã quen sơ rồi mà !?"
    Con trai như vậy mới là ...
    Nhưng mà vắng hắn , tụi ta cũng buồn !
    Này cô bé ... kiêu kỳ
    "Cười một mình" coi thử !
    Ngon như nàng Ngọc Nữ
    Còn ... chưa chắc nữa là !
    Đừng tưởng bở, người ta
    Thèm nụ cười đâu nhé !
    Có nhiều đêm lặng lẽ
    Ta ... chỉ khóc một mình !?
    Ta ... cứ vờ lặng thinh
    Cắt cái đuôi cà chớn
    Bé đang cười ngon trớn
    Nước mắt có lưng tròng ?
    Này cô bé má hồng
    Tuổi còn thơm mực ti''m
    Đừng vội vàng tuyên chiến
    Mà quê độ à nha !
    Này cô bé ... của ta
    "Cười một mình" coi thử !
    Có ngày ... xỉu bất tử
    Vì cái điệu ... kiêu kỳ !
    "Cười một mình" làm chi ?
    "Cười hai mình" mới thú !
    Nào cười lên coi thử
    Hỡi cô bé ... kiêu kỳ !
    ... Thì có lúc con traị.. tỉnh rụi
    Chẳng quan tâm để khỏi phiền lòng
    Khiến con gái buồn nhự.. cơm nguội
    Trước những người vừa ... đánh chén xong
    Con trai bây giờ cũng nói có là không
    Nê"u biết được mình đang... lên giá
    Như hạt lúa gặt từ cánh đồng
    Ngoảnh mặt cười coi thường rơm rạ
    Có những lúc xanh như chiếc lá
    Mùa xuân ai đang biếc vào hồn
    Con gái thử làm ngơ một cái
    Lá vàng chỉ có nước đem... chôn
    Con trai dù có lớn không khôn
    Nên chung cuộc thất điên bát đảo
    Vô tư vui cũng vô tư buồn
    Nhường con gái phần hồn nhiên cao ngạọ
    Áo trắng đâu rồi, áo trắng ơi ?
    Còn mây răng sún ở bên trời
    Còn trăng cong cớn me chua ấy
    Còn tối tan trường ai bám đuôi .
    Áo trắng đâu rồi, áo trắng đây
    Gió kia mười bẩy có khi gầy
    Ngôi sao trứng cá còn e ấp
    Nắng dạy thì ai mắt chớm ngây .
    Áo trắng nhìn gương ngỡ nhỏ nào
    Trời xanh đẹp quá chợt làm cao
    Bạn trai ngồi cạnh thành cây sậy
    Chạm mặt vờ quay chẳng dám chào .
    Ngoảnh lại còn mây áo trắng bay
    Thời gian tình bạn vẽ lông mày
    Trái tim đừng bẻ ô mai sớm
    Sợ dấu môi hồng phai gió mây .
    Toàn Ctrl V hết cả...kakaka ! chưa kip đọc
  10. mar_318

    mar_318 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2006
    Bài viết:
    393
    Đã được thích:
    0
    úi giời ! bùn ngủ lém lém roài ! em a lê hấp biến đê ..! hix
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này