1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Happy Birthday to The Taurus - 2/5:Super off, Đồ Sơn thẳng tiến (tr40) - Tháng ăn chơi của nhà Kim N

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi Do_em_biet_anh_la_ai, 12/04/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. mar_venus7

    mar_venus7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2005
    Bài viết:
    192
    Đã được thích:
    0
    Hellomyfriends!


    Không phải lỗi của sinh viên khi bị thi trượt vì một năm CHỈ CÓ 365 ngày
    Một năm điển hình cho sinh viên nhé:
    1. Những ngày thứ 7 -52 ngày thứ 7 trong một năm, ai cũng biết là ngày này để sinh viên chúng ta nghỉ ngơi, "khám phá thế giới" , vậy là còn lại 313 ngày.
    2. Kỳ nghỉ hè - 50 ngày tiếp ==> Thời tiết nóng, ai mà học được cơ chứ , tắm biển và đi chơi mới là nghỉ hè ==> còn lại 263 ngày
    3. 8h ngủ nghê mỗi ngày = 30 ngày trong năm, nghĩa là còn lại 141 ngày
    4. 1h cho chơi thể thao, đi chơi, relax (rất tốt cho sức khoẻ) nghĩa là 15 ngày, còn lại 126 ngày.
    5. 2 giờ trong ngày cho ăn uống và những thú ẩm thực khác ( có hơi ít cho các chị em không nhỉ? ) ==> 30 ngày, số ngày còn lại 96
    6. 1 giờ cho giao tiếp nói chuyện với mọi người ( lại đánh giá thấp chị em rồi đấy ) ==> 15 ngày, số ngày còn: 81 ngày
    7. Số ngày dành cho những kỳ thi, kiểm tra mỗi năm: Ít nhất là 35 ngày, số ngày còn: 46
    8. Những kỳ nghỉ lễ, lễ hội trong năm ( Noel, Tết, 1-5...) khoảng 40 ngày, nghĩa là còn 6 ngày
    9. 3 ngày cho ủ ê buồn bã trong năm ( chưa kể hội những người đang yêu, cả tuần là còn ít ), còn 3 ngày
    10. Xem phim truyện, sách báo nhẹ nhàng là 2 ngày, còn lại 1 ngày
    11. Ngày còn lại là ngày sinh nhật bạn, sao bạn lại có thể học được ngày đấy cơ chứ ==> Còn 0 ngày
    Giờ thì chúng ta đã hiểu tại ra một chân lý: Làm sao sinh viên có thể KHÔNG trượt được cơ chứ ==> KHÔNG THI TRƯỢT KHÔNG LÀ SINH VIÊN
    Ca Khuc :Gio^ng To^'' Addy Trinh` Bay`
    Made in China hay Khi sinh viên quậy
    một chút vcho vui nhé




























  2. vit_con_mum_mim

    vit_con_mum_mim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2006
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    "Nhà" ơi!Ghen tị với người ta làm gì?Có em ở bên cạnh "nhà" mừ!
    Hôm nay chân ướt chân ráo vô đây em chào cả đại gia đình nhà mình.Cho em gia nhập với nha!
  3. kreative

    kreative Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2003
    Bài viết:
    582
    Đã được thích:
    0
    ke ke, bận quá, mãi mới vào thăm nhà mới đc
    anh emvâcn hăng máu, chị em vẫn nhiệt tình, ăn chơi đi đừng có tiếc đời làm j

  4. nikocavn

    nikocavn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2003
    Bài viết:
    1.093
    Đã được thích:
    0
    Màn thì tối nào chả phải hạ, icy nhỉ?
  5. nikocavn

    nikocavn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2003
    Bài viết:
    1.093
    Đã được thích:
    0
    Icy, đứa nào đây? Nó đang noi slung tung gì thế? Nhầm nhà àh, biến ngay
  6. Do_em_biet_anh_la_ai

    Do_em_biet_anh_la_ai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/09/2003
    Bài viết:
    2.184
    Đã được thích:
    0
    Lắm nick ảo quá nhờ . Mai đến phải lập cái nick để đi lừa thôi .
  7. thomo

    thomo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2005
    Bài viết:
    1.171
    Đã được thích:
    0
    Ôi kham fục Icy...tuổi trẻ tài cao...hơn cả anh Linh...
  8. Inspiron5150

    Inspiron5150 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2006
    Bài viết:
    1.021
    Đã được thích:
    0
    Vịt con múm mím : anh biết em là ai rồi dùng đúng nick đi
    Thứ 5 +1 : em làm anh có tiếng mà ko có miếng rồi đấy đang định đi cưa mấy em

    Thỏ : hạ với nâng gì anh chả hiểu
    Được Inspiron5150 sửa chữa / chuyển vào 13:59 ngày 15/04/2006
  9. nhoc_hot_chilly

    nhoc_hot_chilly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2004
    Bài viết:
    500
    Đã được thích:
    0
    Oài! trời lại dở dở ương ương rồi.Em xem nhầm lịch thi.Khổ thân em. Thi ca 2 mà chạy hộc tốc ra để mà vào fòng thi mà không để ý là có mỗi mình mình mang tài liệu tiếng Việt đi thi. May mà kịp hoàn hồn...
    Hỏi thăm nhà mình cái cho rôm rả. Để tý còn vào thi cho nó suôn sẻ...
    @ Chị ! : Mấy quyển sách của chị fê vật ! He! Về lạnh không chị ?
    @ Chị Poky : Má mì có nói gì hông chị ?
    @ anh Linh : Vợ con có khác. Nhìn ..cứ gọi là......Tâm trí đâu mà chăm mèo he!
    @ Nhóc kưng : Thi ổn không cưng ?
    @ Chị Thỏ : Mới vào mùa thôi chị ...Môn đầu tiên đấy! Còn dài .
    @ Ku Bình : Lần sau có cái gì thì fải nhớ .Ai đời quên đồ mà ko bít.
    @ Em Liên : Ăn nhìu vào em ạ ..
    @ Mèo _ko_ăn _C: Tạ lỗi bà con bằng ấm trà Vô thường đi.
  10. cdv

    cdv Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    2.327
    Đã được thích:
    0
    Lê Quỳnh Trang : Ốm đau thế nào rồi em ?
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này