1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Happy Birthday to The Taurus - 2/5:Super off, Đồ Sơn thẳng tiến (tr40) - Tháng ăn chơi của nhà Kim N

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi Do_em_biet_anh_la_ai, 12/04/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. v22h04

    v22h04 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2003
    Bài viết:
    1.116
    Đã được thích:
    0
    Xinh quá, up phát
    [​IMG]
    [​IMG]
  2. thangbehonconbe

    thangbehonconbe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2004
    Bài viết:
    1.102
    Đã được thích:
    0
    Được hôm dậy sớm thì trời lạnh,thật là sướng.Đúng là các cụ ta nói chẳng có sai bao giờ : Qua cơn bĩ cực tới hồi thái lai
  3. Do_em_biet_anh_la_ai

    Do_em_biet_anh_la_ai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/09/2003
    Bài viết:
    2.184
    Đã được thích:
    0
    Chào buổi sáng cả nhà . Tặng cả nhà câu chuyện này
    Cát (Sand)​
    Một câu chuyện kể rằng,có 2 người bạn thân cùng bị lạc đường trong sa mạc.Họ cứ đi đi mãi và tới một thời điểm trong cuộc hành trình,họ bắt đầu tranh cãi với nhau xem đi hướng nào để thoát ra.Không kiềm chế được sự bực tức và tuyệt vọng,một người đã tát vào mặt người kia.Người bạn bị đánh rất đau nhưng không nói gì hết, chỉ viết một dòng trên cát: Hôm nay,người bạn thân nhất đã tát tôi.
    Họ lại đi tiếp và đến được một ốc đảo với một hồ nước lớn.Người bạn lúc nãy bị đánh vì vội vàng uống nước và tắm rửa nên đã bị trượt chân và đang chìm dần.Người bạn kia vội nhảy xuống cứu bạn lên.Khi mọi sự đã qua,người bạn lúc trước bị đánh đã khắc một dòng chữ lên phiến đá: Hôm nay người bạn thân nhất đã cứu tôi.Người bạn đã đánh và cũng đã cứu anh ta thực sự ngạc nhiên nên hỏi: ?oTại sao khi tớ đánh cậu,cậu viết lên cát còn bây giờ cậu lại khắc lên phiến đá??.
    Người kia mỉm cười đáp ?Khi một người bạn làm ta đau,hãy viết lên cát để ngọn gió của sự tha thứ thổi qua mang nó đi cùng.Còn khi điều tốt lành đến chúng ta hãy khắc nó trên đá ,như khắc thành kỉ niệm trong tim vậy,không cơn gió nào có thể xoá đi được!?.
    Liệu chúng ta có thể học được cách ?viết trên cát? không ? ​
    (Học làm người)
    .................
  4. QuyenTieuMuoi

    QuyenTieuMuoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/10/2002
    Bài viết:
    2.227
    Đã được thích:
    0
    Lên đến trang 5 rồi mới được đặt chân vào Mà HT xây tầng đúng ngày zở zời, mát mẻ, thoải mái, thỉnh thoảng lại mưa bay bay, lất phất....Vì thế nên xây dựng cho cái tầng này luôn mát mẻ để xua tan cái nóng, luôn là cảm giác thoải mái cho khách khi vào nhà, và anh chị em nhà mình luôn đoàn kết, gắn bó hơn
  5. Do_em_biet_anh_la_ai

    Do_em_biet_anh_la_ai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/09/2003
    Bài viết:
    2.184
    Đã được thích:
    0
    Tình hình là rất tình hình thế này .
    Ngày 11-04, họp hành bàn bạc về vụ 30-4, 1-5 bà con nhất trí là bắt đầu đi vào ngày nghỉ bù 2-5 cho đỡ đông .
    Và có 2 điểm đến chính là:
    - Nếu đi một ngày, đi tất về hết thì đi Ba Vi có con bò vang, chưa biết đi bằng xe máy hay ô tô.
    - Nếu đi 1 hoặc 2 ngày thì đi Đồ Sơn bằng xe khách chất lượng cao, ai đi một ngày cũng được, ai đi 2 ngày thì ra bến xe buýt tiễn những người đi một ngày về .
    Tổng kết cuộc họp là như thế. Bà con nào có ý kiến hay hơn, phù hợp hơn, khả thi hơn xin cứ cho biết .
  6. nvykop

    nvykop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2005
    Bài viết:
    4.593
    Đã được thích:
    0
    Ức chế thế
  7. thangbehonconbe

    thangbehonconbe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2004
    Bài viết:
    1.102
    Đã được thích:
    0
    Chị ức chế cái gì vậy ?
  8. meo_ko_an_ca

    meo_ko_an_ca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2006
    Bài viết:
    1.314
    Đã được thích:
    0
    Yêu em lòng chợt từ bi bất ngờ.
    trời hum ni mát quá nhỉ.
    giá mà đc đi lượn giời này nhỉ.
    Hjk
  9. valentine1402

    valentine1402 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2006
    Bài viết:
    359
    Đã được thích:
    0
    se se lạnh làm nồi lẩu cuối mùa được đấy.
    @Linh béo:mặc kệ người ta nói giè....em gửi bác hay hok???fát biểu
  10. lanpurge

    lanpurge Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/07/2005
    Bài viết:
    4.955
    Đã được thích:
    481
    ngon thiệt !
    cho tui chơi với !
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này