1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Happy Birthday to The Taurus - 2/5:Super off, Đồ Sơn thẳng tiến (tr40) - Tháng ăn chơi của nhà Kim N

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi Do_em_biet_anh_la_ai, 12/04/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thangbehonconbe

    thangbehonconbe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2004
    Bài viết:
    1.102
    Đã được thích:
    0
    Chả có gì nữa rồi,bằng chứng phạm tội đã bị xoá sạch
    Được thangbehonconbe sửa chữa / chuyển vào 21:22 ngày 24/04/2006
    Được thangbehonconbe sửa chữa / chuyển vào 09:55 ngày 25/04/2006
  2. haengbok

    haengbok Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/09/2005
    Bài viết:
    2.660
    Đã được thích:
    0
    ^ ứ thông cảm đâu, xì pam tiếp đê ah thik Đồ Sơn thì đi cùng cả nhà đi, về HN thi lại cũng đc mà
    < trò này hay thật đấy, iu chị Quyên ghê
    v chơi tiếp trò này nhá
  3. haengbok

    haengbok Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/09/2005
    Bài viết:
    2.660
    Đã được thích:
    0
    phải rồi em ạ

    oai thích nhờ, em nói chị mới bít đấy
    ah quên chưa welcome nhỉ te tò te... tò tò tò tò te... nhiệt liệt chào mừng em đến với nhà trâu nhá, nhớ pót cái ngày tháng năm sinh mới cả YM đề fòng khi đi lạc cả nhà còn bít đường mà lôi về, nhá
    Được haengbok sửa chữa / chuyển vào 21:29 ngày 24/04/2006
  4. thangbehonconbe

    thangbehonconbe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2004
    Bài viết:
    1.102
    Đã được thích:
    0
    ^ Ừ thì chơi tiếp
    > Hôm nay vui hơn hôm qua một chút
    v Mai là SN của ai nhỉ
  5. Do_em_biet_anh_la_ai

    Do_em_biet_anh_la_ai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/09/2003
    Bài viết:
    2.184
    Đã được thích:
    0
    ^ Mai sinh nhật voi còi nhà mình
    < mới kiếm được một bài rock rất hay
    v Gái thì , trai thì
  6. thangbehonconbe

    thangbehonconbe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2004
    Bài viết:
    1.102
    Đã được thích:
    0
    ...Một cái gì đó đã qua,
    Một cái gì đó đang tồn tại,
    Một cái gì đó sẽ đến,
    Và một cái gì đó không bao giờ đến... !
    Cuối cùng ta vẫn chẳng biết cái đó là cái gì .
    Em xin lỗi làm gián đoạn trò chơi nhưng em không cố ý đâu mờ mong mọi người thông cảm
    Được thangbehonconbe sửa chữa / chuyển vào 21:58 ngày 24/04/2006
  7. nhoc_hot_chilly

    nhoc_hot_chilly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2004
    Bài viết:
    500
    Đã được thích:
    0
    Mạng chán quá. Hôm nay mới đăng nhập được vào nhà mình.
    Xem nào: Lời đầu tiên là chúc mừng sinh nhật chị Thỏ xinh xinh .Và bạn Chococat dễ thương của tớ...Bạn đi đâu bỏ tớ bơ vơ.Chán thế
    Chúc chị Thỏ của em ngày càng giỏi hơn ,Cá độ tuyệt vời hơn và không cần xinh đẹp thêm nữa không thì sẽ gây chiến tranh và thành đệ tử của nữ thần chiến tranh mất.
    Thứ 2 là em chân thành cảm ơn mọi lời chúc tốt đẹp của mọi người . ----> xúc động quá
    -Cảm ơn chị Q,chị Thứ 6,chị Hà ,.mèo con..Anh Linh,mèo ,hội trưởng,anh Ben,anh For...gì gì đấy ,và tất cả mọi người
    -Cảm ơn Chị vì lời chúc mà chị chúc em làm em fải gật gà gật gù cả tiếng đồng hồ.Cảm ơn vì từ " tấm lòng đẹp " .Thích lắm thích lắm !!!
    -Cảm ơn nhóc Haeng vì đã chúc những điều mà chị vô cùng là iu mến .---Bít nhìu về chị ghê ha!--->.Cảm ơn cả những dòng em nhiệt tình viết cho chị và cả cái thiếp đẹp ơi là đẹp nữa.
    -Cảm ơn chị Poky thân yêu vì kêu gọi em thảm thiết..này..Cảm ơn chị vì chị iu quý em như em iu quý chị .
    -Cảm ơn cu Bình vì cái hình ngộ nghĩnh mà chị rất thích.
    Đặc biệt cảm ơn những người mà chỉ họ mới biết là ai đấy
    Vì ngày hôm nay.
    Vì cái bánh đẹp và ngon nữa chứ!
    Tặng mọi người câu này này ...Em o nhớ trọn vẹn nhưng em nhớ nó vì đấy là tôn chỉ ...
    "Người quen là người ta có thể đi cùng họ ,chơi cùng họ ,ngồi ăn với họ ,làm việc với họ ,và làm nhiều việc cùng họ .Họ có thể chia sẻ với ta bữa ăn ,giấc ngủ và cả những cuộc vui.Nhưng họ không biết giây phút hạnh phúc của ta là khi nào. Họ không thấy ta những giot nước mắt của ta rơi xuống .
    Còn bạnlà người ta nghĩ đến khi ta nhìn thấy cái gì đó mà họ thích, là người chia sẻ với họ những nỗi buồn,là người biết đâu là khoảnh khắc quan trọng trong đời ta,đâu là nơi ta muốn đến và cái ta quan tâm.

  8. thomo

    thomo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2005
    Bài viết:
    1.171
    Đã được thích:
    0
    Ngày đầu tiên đi làm...7h mới được về...mệt phờ ... Cám ơn tất cả mọi người đã nhớ đến sn... Đặc biệt cảm ơn Haengbok ( lúc đấy mệt wá chị ko dậy được để nhắn lại), Poky ( vội đi làm wá kô kịp nhắn cho ấy), anh Cow ( buổi đầu đi làm nên e chả dám nghe máy ai, nghe đúng của anh thôi đấy, thông cảm nhé, cám ơn nhiều lắm), và những ai đã chúc mừng .... Phê bình những ai biết mà cố tình bơ đi nhé
    Chúc mừng sn Nhoc 1 lần nữa, chúc mừng sn em Chôccat
  9. The_Matrix_Neo_new

    The_Matrix_Neo_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    414
    Đã được thích:
    0
    hi`... chúc mừng sinh nhật 3 bác (mặc dù hổng bít mấy bác là ai)
  10. thomo

    thomo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2005
    Bài viết:
    1.171
    Đã được thích:
    0
    ^ SN vui kô?
    < Chả vui tí nào
    v Có gì vui kô???
    @ anh Linh: chúc mừng sn anh nhé, mai e sợ kô chúc kịp nên gửi lời trước... Chúc anh năm nay lấy được vợ đẹp ( tặng kèm con khôn luôn thích nhé )
    @ all: làm tí đuổi hình bắt chữ kô? Một người đàn ông without clothes ngồi trên 1 mô đất thì gọi là gì? ( thành ngữ nhé )
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này