1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

HAPPY BIRTHDAY TO WC!@#$%^&*

Chủ đề trong '1984 Public' bởi joozy, 24/07/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. WC

    WC Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/10/2001
    Bài viết:
    364
    Đã được thích:
    0
    uh, lúc đấy thì bé về nhà rồi, đến nhà chị chúc cho nó sành điệu, à tất nhiên là đến nhà người ta vào đúng ngày sinh nhật của người ta thì thường fải mang theo cái gì í nhở
    East or West, WC is best
  2. Bom

    Bom Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/07/2001
    Bài viết:
    1.245
    Đã được thích:
    0
    À,thì sẽ đeo một cái ba lô thật to trong đó đựng duy nhất một quyển vở để "Hôm nay đi hiệu sách về tranh thủ tạt qua nhà em chơi,lâu quá không đến.Ơ,hôm nay sinh nhật em à?Sao không bảo anh từ trước.Dạo này học hành lu bù anh quên mất.Thôi tạm thời tặng em quyển vở mới mua,sinh nhật sau anh tặng quà khác,nhớ!" .Cái ba lô to thì dùng để đựng bánh kẹo mà em sẽ dúi vào sau khi anh đã đánh chén no say "Anh đem về đêm nay chơi điện tử ăn cho tỉnh táo"
  3. WC

    WC Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/10/2001
    Bài viết:
    364
    Đã được thích:
    0
    bé nhầm nhọt sang trồng trọt rồi, đấy là văn hoá Tây chứ người Việt mình cứ là thể hiện tình cảm sâu sắc nhất ngày sinh nhật, cả năm có mỗi ngày (ngày gì cả năm chả thế ) còn thì bi h thừa thãi vật chất, gọi là ăn thơm ăn thảo chứ đâu có như ngày xưa đi ăn cỗ lấy lộc về đâu.
    East or West, WC is best
  4. VVC

    VVC Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    tr

Chia sẻ trang này