1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

HAPPY BIRTHDAY Xitrum_beo

Chủ đề trong 'Nha Trang' bởi Vo_danh_khach, 02/11/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Vo_danh_khach

    Vo_danh_khach Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/06/2002
    Bài viết:
    2.564
    Đã được thích:
    0
    ha ha ha lâu qua không gặp xitrum_beo nên quên mất ngày sinh nhật của em, ha ha ha chúc em mau về nước.thế thôi...
  2. Vo_danh_khach

    Vo_danh_khach Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/06/2002
    Bài viết:
    2.564
    Đã được thích:
    0
    ha ha ha lâu rồi không gặp xitrum nên quên mất ngày sinh nhật.chúc em sớm về nước,,... thế thôi
    chúc hơi trễ, vì dạo này vào ttvn khó quá.
  3. vet_loe_loet1986

    vet_loe_loet1986 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    0
    tuy hơi muộn nhưng chúc chị xitrum_beo mọi điều tốt đẹp nhất đến với chị
  4. zesman

    zesman Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    1.052
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay lâu lắm mới lại có dịp gặp con mụ xitrum. Lại nhằm ngay vào một dịp lễ và một cái party hoành tránh. Hè, hè, kể ra thì hôm nay mụ ấy cũng có công lớn lắm, dắt theo một tiên nữ đẹp quá xá luôn, làm bao nhiêu con mắt phải liếc nhìn. Hà ,hà, lão đây cũng đã có dịp đàm đạo mất bao nhiêu thời gian vơi cô ấy mà khổng biết cô ta "dữ dội" đến mức nào. Đa tạ, đa tạ mụ xitrum. Vào party, mọi người vừa nâng ly cụng thì đã thấy mất dáng hồng của xitrum rồi. Sáng nay đi vội, chỉ kịp nhét vô họng lát bánh mì, thế mà chẳng hiểu sao không thấy đói, chỉ lo uống nước suông mà nói chuyện vơi mọi người, thỉnh thoảng thì con mụ xitrum ấy lại lướt qua với một đãi đầy tràn thức ăn, mỗi lần thấy mụ là một loại đồ ăn khác. Khân phục, khâm phục.
    Hôm nay đã qua sinh nhật con mụ ấy được 2 ngày. Hôm sinh nhật mụ lại quên gọi điện chúc mừng luôn. Lúc nhớ ra thì bụng bảo dạ làm cho mụ một bữa đầy tháng thật hoành tráng. Chợt nhớ đến tháng sau lại bận rộn, chỗ ở vừa xa, lại chẳng có dịp gì nên thôi nhân hôm nay rủ mụ đi quậy phá gì đó cho vui.
    Sau một hồi bàn bạc là vào quán ngồi ăn rồi nói chuyện vui vẻ hay tìm một quán karaoke mà hét cho sướng cái khí quản. Kế hoạch thứ nhất bị mụ xitrum kịch liệt phản đối do mụ đã ăn không biết bao nhiêu mà kể trong đợt party hồi trưa, chỉ còn cách đi karaoke, tội nghiệp cho zesman với cái bụng trống không nhìn về phía nhà hàng Thái với ánh mắt vô vọng.
    3h00 chiều, hai chàng trai khôi ngô tuấn tuấn khoác vai ba cô em đẹp như "điên" vào quán karaoke ôm, àh quên, hổng có ôm. Chà, chà, thật không ngờ mụ xitrum lại có một giọng nữ cao đến mức ngươc mắt lên nhìn muốn sái cổ luôn. Mụ đã hét bằng thứ chất giọng cao vun vút ấy tất cả các thể loại nhạc, chỉ thiếu dòng nhạc cải lương. Chiếc máy karaoke này có điều đặc biệt là không tính điểm mà tính số kcalo đã tiêu thụ khi hát. Dù mụ xitrum đã cố gắng gào thét nhưng vẫn không thể qua mặt được zesman khi chàng trai "tài sắc vẹn toàn" ấy đã rống lên "i dont want to miss a thing" với toàn bộ sức lực và tiêu thụ được con số lớn nhất 10.4kcalo. Khặc khặc, ước mơ diet của ta lại có thể một công cụ để thực hiện.
    Hà ,hà, hôm nay vậy là vui vẻ quá rồi cô em nhỉ. Okie, nếu thứ 6 rỗi rãi tối nhà anh dự party, tới sớm thì lao vào chuẩn bị đồ ăn, tới trễ thì vào đội hình rửa chén với đội trưởng không ai khác là anh đây.
  5. xitrum_beo

    xitrum_beo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    1.569
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn mọi người nhiều nha. Giờ mới lên đươc
    Zm kia Gọi em là mụ à? Anh mún chít hả. Vu oan cho em wé, ngày hôm đó chỉ chén được mấy trái dâu thôi. Cầm cái dĩa đi tùm lum. Bị nhờ chụp hình đến mỏi tay lun. Mà công nhận đi hát karaoke rống đã thiệt á. Cái này cám ơn lão Zesman nhìu hén.Mấy cái mà lão zesman nói xấu xitrum em mấy bác đừng tin nhé. Lão ấy nói dzối đấy. Tin lỗ ráng chịu à. Còn anh Zm thì...nubakachi

Chia sẻ trang này