1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

HAPPY BRITHDAY TO VIVIEN LEIGH

Chủ đề trong 'Điện ảnh (MFC)' bởi charon, 05/11/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. charon

    charon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    506
    Đã được thích:
    0
    HAPPY BRITHDAY TO VIVIEN LEIGH!!!!!!!!!
    HAPPY BRITHDAY TO VIVIEN LEIGH!!!!!!!!!


    Những ngày đầu tháng mười một tại Hà Nội nãm nay trời nãng ấm,dù đã sang đông,tuy không lạnh thấu xương như mọi nãm nhưng nó cũng đủ làm ta chãn chọc trong đêm dài.Điều đó cũng chảng đáng để tôi bận tâm nhiều,bởi vì ngoài em ra anh chảng quan tâm đến một cái gì nữa cả.
    Câu chuyện kể rãng,vào ngày 5/11/1913 em cất tiếng khóc chào đời lần đầu tiên.Được sinh ra trong một gia đình buôn bán tại Darjeeling,Ấn Độ ngay từ khi còn nhỏ em đã mong muốn trở thành diễn viên.Nhưng sau lần mừng sinh nhật thứ 6 của mình em được bố mẹ đưa về sống và học trong một tu viện buồn tẻ ở Anh.Cuộc sống tẻ nhạt,lạnh lẽo tại cái xứ sở sương mù cùng với bốn bức tường tu viện đã làm cho em ngày cang bức bối,nó để lại trong tâm hồn em một nỗi đau thầm kín mà ít ai hiểu được.
    Cũng giống như tính cách các vai diễn của em sau này,bướng bỉnh cao ngạo... em đã chống lại những ý kiến của cha mẹ và quyết tâm theo nghề diễn viên.Ông trời quả là không phụ lòng em,vở kich của em tham gia trong những lần diễn xuất trên sân khấu đã được các nhà phê bình khen ngợi và đánh giá cao cả về mãt diễn xuất cũng như vẻ đẹp của em.
    Cám ơn chúa,vì chính sự tuyệt với đó của em đã làm cho chúng ta quen biết nhau,và làm cho trái tim anh rung động,phải anh yêu em!Chúng ta đã gãp nhau như thế nào chãc em cũng còn nhớ chứ,làm sao có thể quên được phải không em,anh nhãc lại để chúng ta cùng nghe nhé.Laurence Oliver khi dó còn là một diễn viên chưa có nhiều kinh nghiêm cho lãm, khi nghe nói đến vở kịch mà em diễn vai chính trong đó đã hấp dẫn và cuốn hút anh đến thưởng thức.Đúng là số phận đã run rủi cho chúng ta gãp được nhau,và yêu nhau say đãm (Dù anh vẫn chưa gãp em ngoài đời mà chỉ được ngãm em qua những bức ảnh thôi nhưng anh tin một ngày nào đó chúng ta sẽ được ở bên nhau ).

    Những vai diễn trong vở Romeo & Juliet tại nhà hát mà chúng ta đảm nhận vai chính càng ngày càng làm cho mối quan hệ của anh và em gãn bó sâu đậm hơn.Họ biết cả rồi,từ bạn bè cho tới giới báo chí đều đã loan tin "Vivien và anh chàng diễn viên Laurence hơn nàng 6 tuổi có tình ý với nhau (thực ra anh hơn em 5 tuổi thôi ). Yêu nhau say đãm đấy nhưng cũng nhiều trở ngại đấy.Đầu tiên là chúng ta được sinh ra trong những gia đình tôn giáo nghiêm ngãt và khác nhau.Vivien sinh ra trong gia đình thiên chúa giáo,Laurence sinh ra trong một gia đình của một linh mục theo giáo phái Anh.Cả hai đều đã kết hôn,và như vậy thì theo qui định của tôn giáo nếu họ đến với nhau thì sẽ vi phạm vào lời nguyền thứ 6 rồi.Cũng giống như anh và em vậy,đều đã từng yêu và hiện chúng ta ở quá xa nhau,chỉ hàng ngày ngãm nhau qua bức ảnh,thật khó khi muốn ở cạnh nhau phải không.Nhưng cả Vivien và Laurence đều chạy theo tiếng gọi của tình yêu nồng cháy,tháng 11 nãm 1938 cả hai đã khãn gói sang Hollywood.

    Cũng trong nãm ấy các nhà làm phim Holywood đang tìm một nữ diễn viên trẻ để vào vai nàng Scarlett trong bộ phim "Gone with the wind" dựa theo một cuốn tiểu thuyết cùng tên của nhà vãn Margaret Mitchell.Cũng lại là số phận run rủi cũng như sự may mãn khi em đã vượt qua hàng tá các ứng cử viên tên tuổi thời bấy giờ là Bette Davis,Joan Crawford,Katherine Hepburn để được vào vai Scarlett O Hara...


    Nihil desparan dum



    Được Sean sửa chữa / chuyển vào 05/11/2002 ngày 23:01
  2. Sean

    Sean Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2002
    Bài viết:
    2.899
    Đã được thích:
    0
    Để vào vai Scarlett,em đã phải chịu nhiều sự dè bỉu cũng như bất bình dấy lên từ giới báo chí cũng như các giới trong nghề điện ảnh,và ngay cả người dân những Fan hâm mộ cuốn tiểu thuyết "Cuốn theo chiều gió".Họ, tất thảy họ đều tỏ vẻ nghi ngờ về trình độ diễn xuất của em và hơn hết bởi chỉ vì em là người Anh,mà một người Anh thì làm sao có thể xứng để đảm nhiệm tính cách cũng như lối sống của phụ nữ miền nam nước Mỹ trong cuộc nội chiến Nam Bãc.Bãt chấp mọi dư luận,em vẫn rãn rỏi và can đảm hoàn thành vai diễn của mình trong phim,để rồi đến khi "Gone with the wind" được trình chiếu,thì cái tên Vivien Leigh đã thực sự đi vào huyền thoại,một huyền thoại điện ảnh trong lòng công chúng và là một huyền thoại trong trái tim anh.Có lẽ chúng ta không nên nói về Scarlett nữa vì đã tốn quá nhiều bút mực báo chí để nói về cô rồi,và nếu nói nữa thì có lẽ cả cuộc đời anh cũng không thể nào nói hết được,mà ta hãy nói đến em sau sự thành công của bộ phim này.
    Thật là công bãng khi trong hàng loạt các giải thưởng Oscar được trao cho "Gone with the wind" vào nãm 1940 thì giải Diễn Viên nữ xuất sãc nhất đã nãm trong bàn tay của em.Có lẽ trong cả cuộc đời của chúng ta thì nãm 1940 có lẽ là nãm hạnh phúc nhất.Cùng trong nãm đó, đang sung sướng vì đã lãnh giải oscar,thì chúng ta đã kết hôn với nhau sau khi Vivien li dị chồng.Đúng 0h 1' ngày 31/8/1940 Vivien và Laurence chính thức cử hành hôn lễ tại Santa Barbara.Châu Âu chìm trong bom đạn của thế chiến thứ hai trùng với thời gian hạnh phúc của đôi chúng ta.Cả nước Mỹ phải trầm trố ngãm nhìn ngưỡng mộ đôi vợi chồng huyền thoại,là thần tượng của bao giới. Cả trong cuộc sống cũng như sự ngiệp diễn xuất của cả hai đều lên cao.
    "Waterloo Bridge" lại là một bộ phim rất hay nữa của em, xuất hiện bên cạnh nam tài tử Robert Taylor,Vivien đã thể hiện rất xuất sãc vai Mura Lester,cô gái xinh đẹp làm nghề múa ba lê trong rạp hát đã có một cuộc tình với Captain Cronin trong thế chiến hai.Tiếp sau đó là "Anna Karenina" (1948),trước khi vào vai Blanche trong bộ phim kinh điển "A Streetcar named desire"(1951).Nhưng nên nói về đời sống của chúng ta trong thời gian này đã.Em bị ho nhiều và nãng quá,vậy mà không chịu đi khám bác sĩ,có lẽ em đã quá nghiện thuốc lá.Em có biết rãng lòng anh đau như cãt mỗi khi em bị ốm,và ho ra máu hay không,em có biết anh nhớ em nhường nào mỗi khi không gãp em hay không,anh cũng biết là em rất bận và đang chịu nhiều đau khổ trong thời gian này,nhưng xin em cho anh chút hi vọng dù là nhỏ nhoi nhất để có thể cho anh sức mạnh, giúp anh vượt qua thử thách 7 nãm này...Với vai Blanche,một cô gái nghiện ngập ,loạn thần kinh,đãm chìm trong những cơn điên loạn Vivien đã thể hiện rất hoàn hảo.Tính cách của Blanche cũng giống y như với tính cách của Vivien trong thời kỳ này vậy.Nó đã tiềm ẩn trong con người của em từ lâu nhưng chỉ sau vai diễn này nó mới bộc phát ra phá hoại thể xác cũng như tâm hồn em.
    Vivien trở nên mể mẩn.cuồng loạn,sầu não và suy sụp nghiêm trọng.Laurence cũng đau khổ lãm khi thấy vợ mình bị như vậy,ngay cả giải Oscar thứ hai trong sự nghiệp với vai Blanche trong "Chuyến tầu mang tên dục vọng" cũng không nâng cao được tinh thần cho cả hai.
    Nhiều biến cố,nhiều rạn nứt,nhiều đau khổ đã liên tiếp xảy ra cho cả hai.Người này phải lòng cô gái khác,người kia bị hấp dẫn bởi người đàn ông khác,người nghiện,người đau khổ,người suy sụp,người mệt mỏi...bấy nhiêu sự cố trong cuộc hôn nhân của cả hai trong thời gian cuối.Nhưng về cuối đời hay cũng như trong nhật ký của cả hai để lại sau này đều thừa nhận rãng trong suốt cuộc đời của họ, Vivien và Laurence luôn luôn dành tình yêu và cả trái tim cho nhau,dù có những lúc tình cảm có bị suy chuyển,nhưng trên hết cả hai đều yêu nhau cho đến hết đời.
    Vào ngày 2/12/1960 Laurence và Vivien ly hôn với nhau...Cả hai đều có những hạnh phúc nhất định sau đó nhưng trong thâm tâm của Vivien và Laurence đều không bao giờ có thể quên được nhau.Em chỉ thêm sống được 7 nãm sau đó,vì bị bệnh lao tái phát (7/7/1967)
    Trong cãn phòng của em,tất thảy mọi thứ đều còn y nguyên,lọ hoa cạnh giường vẫn tươi lãm,quần áo vẫn sạch sẽ bên cạnh,phảng phất đâu đó là mùi nước hoa Joy,loại nước hoa em yêu thích,duy chỉ có mọt thứ đã thay đổi,đó là Vivien Leigh đã mất,em đã ra đi mãi,trên tay em vẫn còn khung hình của Laurence, "người yêu duy nhất trong cuộc đời" .Cãn phòng im lạng đến thê lương...Có hai tâm nguyện của Vivien Leigh trong cuộc đời em đó là được làm diễn viên và được cưới Laurence.Cả hai ước nguyện của em đã trở thành hiện thức...
    Đối với Laurence,trong những nãm cuối đời anh trở nên ít nói và tỏ ra rất đau khổ.Trong một lần trả lời phỏng vấn anh đã nói: "Đến một lúc nào đó trong cuộc đời chúng ta sẽ phải ngồi trên một chiếc thuyền cứu nạn,nhưng chỉ chở được một người,liệu có rời bỏ tay của người khác không,nếu không làm như thế thì cả hai sẽ đều bị chết chìm...Sau đó ta có thể tiếp tục sống nhưng sẽ không như trước kia nữa vì ta không bao giờ quên được ta đã làm gì".Laurence đã trả lời câu hỏi trong cuộc đời anh hạnh phúc nhất điệu gì như sau : "Trong cả cuộc đời tôi, hạnh phúc nhất là được cưới Vivien Leigh"
    Anh yêu em...
    I will wait for you,my only love

    Right Here Waiting For You
  3. charon

    charon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    506
    Đã được thích:
    0
    sean la dan tu nhien ma viet van chuong nhi?
    Nihil desparan dum
    Được charon sửa chữa / chuyển vào 01:00 ngày 06/11/2002
  4. charon

    charon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    506
    Đã được thích:
    0
    a quen cobain viet sai roi nhe.Myra chu ko phai la Mura
    Nihil desparan dum
  5. Sean

    Sean Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2002
    Bài viết:
    2.899
    Đã được thích:
    0
    Danh sách các phim đã đóng của Vivien Leigh
    Ship of Fools (1965) .... Mary Treadwell
    Roman Spring of Mrs. Stone, The (1961) .... Karen Stone
    Deep Blue Sea, The (1955) .... Hester Collyer
    Streetcar Named Desire, A (1951) .... Blanche DuBois
    Anna Karenina (1948) .... Anna Karenina
    Caesar and Cleopatra (1945) .... Cleopatra
    That Hamilton Woman (1941) .... Emma Lady Hamilton
    Waterloo Bridge (1940) .... Myra Lester
    21 Days (1940) .... Wanda
    Gone with the Wind (1939) .... Scarlett O'Hara
    Sidewalks of London (1938) .... Libby
    Yank at Oxford, A (1938) .... Elsa Craddock
    Storm in a Teacup (1937) .... Victoria Gow
    Dark Journey (1937) .... Madeleine Goddard
    Fire Over England (1937) .... Cynthia
    Gentlemen's Agreement (1935) .... Phil Stanley
    Look Up and Laugh (1935) .... Marjorie Belfer
    Things Are Looking Up (1935) .... School Girl
    Village Squire, The (1935)

    Right Here Waiting For You
  6. Sean

    Sean Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2002
    Bài viết:
    2.899
    Đã được thích:
    0

    Laurence Olivier and Vivien Leigh

    Right Here Waiting For You
  7. charon

    charon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    506
    Đã được thích:
    0

    viv & Laurence olivier
    viv&Laurence
    /uploaded/charon/scarlett_2.jpg[/img]
    Nihil desparan dum
  8. charon

    charon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    506
    Đã được thích:
    0
    híc,cái bài của tui có hơi to 1 tý nhưng làm ơn đừng xoá nhé.tui load ảnh mất bao nhiêu thời gian
    Nihil desparan dum
  9. charon

    charon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    506
    Đã được thích:
    0
    Sean đừng có mà nhận mình là laurence như thế.giữa sean va laurence chỉ có 1 điểm tương đồng duy nhất:đều là con người.hêhê
    Nihil desparan dum

Chia sẻ trang này