1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Happy Fourth of July 2004

Chủ đề trong 'Mỹ (United States)' bởi secretcom, 04/07/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Trajan

    Trajan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2003
    Bài viết:
    100
    Đã được thích:
    0
    Trajan mới đi Washington DC về chiều hôm qua (7/3) nên không có dịp xem bắn pháo hoa ở "Cây Bút Chì" (danh từ mà bà con Vietnam ở vùng DC dùng để gọi Washington Monument.) Bắt đầu từ tối hôm qua thì người ta đã không cho xe chạy vào DC rồi. Bà con cô bác cắm trại vòng vòng khu National Mall từ tối thứ bảy để xem bắn pháo hoa tối nay.
    Chương trình July 4th của Trajan cũng đơn giản: B.B.Q. tại nhà xong rồi chấm bài homework của mấy đứa sinh viên trong trường.
  2. cman

    cman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2003
    Bài viết:
    263
    Đã được thích:
    0
    hi hi hi chào chị Phaohoa và các bạn
    năm 1970 mà đến thành phố San Franciso này thì rất vui và cũng đã tìm đuợc 1 tiệm phợ Vietnam . Năm đó có rất đông dân hippies mặc quần áo đủ màu sắc với hoa cài trên đầu (như trong bài hát của Scott McKenzie). Năm nay chị thử rủ mọi người ra Fisherman Warf hay Pier 39 đi dạo rồi hãy ghé phố tâu . Phố Tầu ở Sanfran là lớn nhất trên nước Mỹ đấy , và nay thì rất đông người Việt , ngày truớc hầu như không có người Việt trừ tiệm phở đã tình cơ gặp.
    Happy 4th of July !!!
    seaman
  3. tidenbz

    tidenbz Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/06/2001
    Bài viết:
    979
    Đã được thích:
    0
    có ai xui xẻo hơn em không? Đi jetski bị trẹo đầu gối hôm 3/7 hôm nay nằm nhà...oé oé oé...
    À, khi trẹo cẳng thì dùng cái gì để bó nhỉ? em o có tiền đi bác sĩ, bôi Bengay thấy đỡ đau nhưng đi vẫn phải chống nạng
    híc!
  4. Milou

    Milou Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/06/2001
    Bài viết:
    7.928
    Đã được thích:
    0
    Pháo bông vừa chụp ở Central Park
  5. Milou

    Milou Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/06/2001
    Bài viết:
    7.928
    Đã được thích:
    0

  6. netwalker

    netwalker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    3.785
    Đã được thích:
    0
    Tốt nhất là ngày tới đến trưồng, em nên vào phòng nurse của trường để họ xem hộ cho, nhiều khi chỉ vì tiết kiệm tiền đi bác sỹ, cho là chuyện nhẹ mà thành chuyện lớn. Nếu Nurse bảo OK thì cũng đỡ hơn là tự mình khám cho mình , hơn nữa, em có thể xin mấy cái nạng và mấy cái đồ bó chân bó cẳng sơ cứu của trường khỏi tốn tiền. Nói chung, nếu không có bảo hiểm y tế, tránh chơi những trò mạo hiểm.
    Nhờ lần đầu tiên anh học lướt ván, tập nhảy lên mặt nước quay vòng, thế nào úp nguyên cái mặt xuống nước thay vì đôi bàn trượt. Thế là knock-out luôn, không biết gì cả. May là có áo phao và tụi bạn quay lại cứu, Chơi water jetski và jet boat mà lại đua với nhau ( thanh niên mà lại) cũng rất nguy hiểm, lật thuyền cái là mất mạng như chơi. Thằng em cứ đòi mua cái jet boat nhưng phải bảo nó chịu khó đi thuyền câu đi ( fishing boat) chạy bằng động cơ cánh quạt cho nên thường chậm hơn jet boat. Cậu ta bảo thuyền đó chậm như rùa và chân vịt rất nguy hiểm. ( Bê nguyên câu quảng cáo của mấy anh jet boat salesman về hù mình ).
    Bác Milou đang ở Central Park à? Tôi cũng chụp một đống ảnh nhưng chưa chuyển vào máy tính. Chiều nay, sẽ viết bài phóng sự đi chơi tặng bà con.
  7. Milou

    Milou Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/06/2001
    Bài viết:
    7.928
    Đã được thích:
    0
    A local central park, không phải ở NY.
  8. netwalker

    netwalker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    3.785
    Đã được thích:
    0
    Buổi tối nơi vườn địa đàng​
    Bài và ảnh netwalker
    Từ chiều thứ Bảy, tất cả các con đường dẫn đến Providence Place đều bị rào cấm để dành cho người đi bộ. Mọi người từ đủ các nơi đổ về nơi đây. Họ có thể đi shoping mua sắm, sau đó ăn tối ở nhà hàng bên sông trong lúc chờ đợi đến giờ bắt đầu của show diễn ngoài trời Water Fire.Vào những ngày này, các nhà hàng sát bờ sông được đặt bàn kín chỗ từ cả tháng trước.
    [​IMG]
    Providence Place Mall, một trong những khu shoping lớn nhất của vùng Đông Bắc, soi bóng xuống dòng sông.
    Đây có lẽ là một trong những show diễn ngoài trời hòanh tráng nhất mà tôi được thưởng thức. Có hàng nghìn cái loa công suất lớn bố trí dọc bờ sông Thiên Đàng ( Providence Place ; Nơi của Thượng đế), hàng trăm giá đuốc củi được trang trí giữa dòng sông, hàng trăng ngọn nến được bố trí dọc hai bên bờ. Nó có cái gì đó kết hợp giữa âm nhạc, nghệ thuật sắp đặt, trình diễn ánh sáng. Khi chiếc thuyền với những con người hoá trang làm Thiên thần và Quỷ dữ (đại diện cho Thiện -Ác trong mỗi con người) chở con người qua giải sông Cửu Tuyền và thắp lên những ngọn đuốc của cuộc đời trôi dọc theo dòng sông.
    [​IMG]
    Âm nhạc nổi lên huyền bí, hư ảo, mang màu sắc tôn giáo của châu Âu, âm linh của Nam Mỹ, như những lời nguyện nơi chùa chiền Tây Tạng ngân giữa dãy Hy Mã Lạp Sơn. Toàn bộ phần nhạc là sự kết hợp giữa các nhà soạn nhạc nổi tiếng như Arvo Part (chuyên về nhạc lễ Thiên Chúa Giáo và dòng Othodox Nga), Djivan Gasparyan ( chuyên về nhạc dân tộc thổ dân châu Mỹ), David Hykes ( sử dụng vocal mang âm hưởng lời nguyện của chùa chiền Tây Tạng), Nicholas Lens với những bản nhạc tâm linh, và vô vàn đóng góp khác của nhiều nhà soạn nhạc trên thế giới.
    Trong khung cảnh lãng mạn, hư hư thực thực, huyền ảo, show diễn như là một màn trình diễn tuyệt tác, kể về nhân loại, sự đấu tranh giữa thiện và ác như nước với lửa, những thăng trầm, huyền bổng của cuộc đời. Con người như cảm thấy gần nhau hơn, nhưng đôi tình nhân trẻ trao cho nhau những nụ hôn nồng ấm. Nếu đã đến đây một lần, đắm mình trong không gian huyền ảo để cảm nhận về kiếp sống sẽ cảm thấy cuộc đời này có ý nghĩa biết bao.
    [​IMG]
    Chúc các bạn vui!
    u?c netwalker s?a vo 06:02 ngy 06/07/2004
  9. netwalker

    netwalker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    3.785
    Đã được thích:
    0
    Hôm chủ nhật, Mùng 4 tháng 7, mấy người bạn lại rủ nhau lên thuyền ra biển ngắm pháo hoa.
    Vì đứng trên thuyền chụp vào bờ, tối hôm qua, sóng lại không tĩnh lặng lắm cho nên cũng rất khó chụp, chỉ được có vài kiểu.
    [​IMG]
    Pháo Hoa bắn ở Bristol, Italian town, khu vực này, giả phân cách đường cũng sơn màu cờ Ý, xanh trắng đỏ, cột nước cứu hoả, cột parking meter cũng sơn xanh trắng đỏ. Bây giờ đến pháo hoa cũng bắn xanh trắng đỏ. không biết là lễ độc lập của Mỹ hay là của Ý nữa nhưng có một điều là phần lớn tiền tài trợ bắn pháo hoa ở đây là đến từ các doanh nghiệp gốc Ý
    [​IMG]
  10. Adamsmith

    Adamsmith Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm nay nhà có khách bận nên không post hình lên được. Hôm July 4 có người quen từ tiểu bang khác đến chơi, lâu lắm mới ra Washington D.C chơi. Mình lấy metro Orange line thay vì phải lái xe đường ngoài D.C vào những ngày lễ lớn rất khó kiếm parking. Hôm July 4 đúng là ngày xấu, mưa từ sáng cho đến chiều. Trời mưa chỉ làm giàu cho mấy chú Mỹ đen bán dù $5 một cái. Dù gì mà trời mưa cứ rĩ xuyên qua lớp vãi mỏng ước hết cả đầu. Mưa từng đợt, từng đợt làm cuộc diễn hành bị đứt quản cuối cùng sau 2:00 pm xe cảnh sát báo là Parade cancel, báo hại mình vừa bị ướt như chuột lột mà chỉ có vài tấm hình. Thôi post lên vài tấm để mọi người xem.

    Tấm này chụp trước National Museum of American History"

    xe cảnh sát D.C diễn hành chạy hình vòng cung
    Một hai ta cùng bước

Chia sẻ trang này