1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Happy New Year - 2004

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi NguaBatKham_HN, 30/11/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. phuongmap

    phuongmap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/11/2001
    Bài viết:
    3.140
    Đã được thích:
    0
    Tớ thấy ở Nhân vẫn là hợp lý nhất...he he
    Với lại tớ sẽ ra đó giữ chỗ...hôm nọ cũng đã nói với chú chủ quán rồi...
    Chật gì....he he he..tớ thấy rộng rãi chán...
  2. Rocketqueen

    Rocketqueen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    351
    Đã được thích:
    0
    Việt Nam vô địch, Việt Nam cố lên hehêh. Trận nào hò hét cũng khản cả cổ, hôm kia ra sân xem bán kết thế nào lại cùng đoàn với em Xim. Đúng là trận chung kết trong mơ rồi, hehe thật may mắn là em lại kiếm được một vé khán đài B ngày mai
    Chúc đội tuyển Việt Nam giành thắng lợi
    VIỆT NAM - THÁI LAN 3-1
    VIỆT NAM VÔ ĐỊCH HEHEHE!!!

    Forza Milan
  3. notbad

    notbad Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.715
    Đã được thích:
    0
    Tôi biểu quyết cho cà phê nhân, dù cà phê nhân là hơi nhàm.
    vì nếu thua thì đó cũng là nơi về gần nhà tôi nhất.
    Lợi thế mà cà phê nhân có: sẽ thu hút được đông thành viên của 7x hơn vì địa điểm này quá quen thuộc. Chúng ta có thể cao su nhiều hơn. Còn nếu chúng ta đi 1 địa điểm nào đó thì cơ hội cho các thành viên mới khác là không có. và không có nhiều thời gian để cao su.
    Để được ôm hôn miễn phí hãy gọi cho NotbadĐể được đóng quĩ 7xHN hãy gọi cho NotbadĐể được xem phim cùng ttvnol hãy gọi cho NotbadĐể được học ... ôm cơ bản miễn phí hãy gọi cho Notbad.Để được ... hãy gọi cho Notbad
  4. huyentrang

    huyentrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    6.877
    Đã được thích:
    1
    Đúng roài, ở Nhân là ok nhất


    You are not aloneI am here with youThough you're far awayYou're always in my heart
  5. Qc_Man

    Qc_Man Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/02/2003
    Bài viết:
    779
    Đã được thích:
    0
    Tôi biểu quyết: Cafe Nhân, ở đấy còn có nửa sân Hàng Đẫy cơ mà
    I am not me​
  6. Qc_Man

    Qc_Man Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/02/2003
    Bài viết:
    779
    Đã được thích:
    0

    Cảm nhận về buổi cổ vũ Bóng đá tại Cafe Nhân ngày 09/12
    Tối ngày mùng chín vừa rồi quả thật là một ngày nghẹt thở, nghẹt thở cả trong con tim lẫn buồng phổi.
    Tầng hai Cafe Nhân, một địa điểm quen thuộc của 7X HN, trong dịp cổ vũ đội tuyển Olimpic VN tại Seagames 22 nói riêng và các hoạt khác nói chung, mặc dù chỉ nhỏ như cái lỗ mũi (dạ thưa lỗ mũi Châu Á, không phải Châu Âu, Châu Âu to bỏ xừ) nhưng cũng chứa được đến hơn hai chục mạng người, hai phần ba trong đó là người của 7X - Đây là lý do nghẹt buồng phổi.
    Với sự cổ vũ nhiệt tình của 7X, đội tuyển bóng đá của chúng ta đã ghi được những 1 bàn thắng trong hiệp một, thật tuyệt vời. Và giữa giờ là màn nặp năng lượng 7X. và thật may mắn vì các bác 7X nhà ta xử lý rất nhanh món điểm tâm, không thì thể nào cũng có bác bị sặc khi VN ghi thêm một bàn nữa vào lưới đội bạn. Lúc ấy, cả tầng hai như vỡ vụn và sập xuống dưới những cái nhảy, tiếng la hét của các bác, mà hình như sàn phía góc trong hơi lún xuống vì sức nặng của bác PM, nhưng sàn hình như cân bằng hơn khi ở bên này có hai con Gấu làm đối trọng . Và cái sự nghẹt thở ấy cứ lên lên xuống xuống như cái cầu thang máy khi mà đội bạn gỡ hoà ở phút 89. Các bác 7X nhà ta bắt đầu suy tư, Các bác gái thì: "ừm, lâu lắm mới có ngày làm con ngoan rồi đây, về sớm thế này thì không biết các cụ có măng không nhỉ ..."; có người thì: " Bố đuổi đi chơi đến 3 giờ sáng thì biết đi đâu bây giờ ..."; Còn các Bác trai thì sao: " không biết nên đến nhà cô bạn gái nào chơi bây giờ nhỉ ?!... "; Tầng hai Cafe Nhân tràn ngập những dấu hỏi, dấu chấm than, và cả dấu lặng nữa cho đến lúc VN ghi bàn thắng cuối cùng vào giờ chót... cờ bay, băng đỏ bay, và người cũng bay... chỉ có mỗi cái tv là không bay . Rồi tất cả tràn ngập trong tiếng cổ vũ, tiếng đếm giờ, tiếng nhắc nhở trọng tài nhìn đồng hồ (mà ông ta có nghe thấy đzếch đâu cơ chứ)... Rồi đoàn người đổ ra đường, lại vẫy cờ, lại hét, lại hô... Không ai tin rằng mình có khả năng hét, hét từ khi kết thúc trận đấu đến tận 12 giờ đêm.....
    I am not me​
  7. landai

    landai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/02/2002
    Bài viết:
    1.061
    Đã được thích:
    0
    Ra Nhân đi các ấy ơi, cho tớ còn ra đấy với, chứ đi chỗ khác, lạ chỗ lạ người tớ ứ dám đi đâu
    Landai
  8. oisee

    oisee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2003
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    Oài, em ko có xe ..hu..hu...
    Làm sao bi giừ !
    Ôi... mai gót ... hép mi !!!
    - Oisee -
  9. tu_dinh_huong

    tu_dinh_huong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    1.752
    Đã được thích:
    0
    Cafe Nhân nhé.
    Quyết định rồi đấy.

    VIỆT NAM NUMBER ONE
    ...A litte mouse in 7XHN...
    ...Mong manh yếu đuối, tên của mi là phụ nữ...
  10. huyentrang

    huyentrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    6.877
    Đã được thích:
    1

    Việt Nam cố lên
    7x cố lên
    Răng ơi cố lên
    Tôi ơi cố lên
    huhu, chả biết chiều có hét được nữa không..Hy vọng.....huhu



    You are not aloneI am here with youThough you're far awayYou're always in my heart

Chia sẻ trang này