1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Happy new year 2006!

Chủ đề trong 'Thiên văn học' bởi NoHellandHeaven, 15/01/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. namte

    namte Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    955
    Đã được thích:
    0
    Em chả biết nói gì ?Chỉ bết nói mỗi Chúc Mừng Năm Mới ,Và Chúc Box Thiên Văn Năm Mới Có Nhiều Thắng Lợi Mới!
  2. namte

    namte Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    955
    Đã được thích:
    0
    Em chả biết nói gì ?Chỉ bết nói mỗi Chúc Mừng Năm Mới ,Và Chúc Box Thiên Văn Năm Mới Có Nhiều Thắng Lợi Mới!
    Và tặng mọi người Chùm Pháo Hoa trên kia thôi!
    Chúc năm mới vui vẻ!
  3. namte

    namte Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    955
    Đã được thích:
    0
    Em chả biết nói gì ?Chỉ bết nói mỗi Chúc Mừng Năm Mới ,Và Chúc Box Thiên Văn Năm Mới Có Nhiều Thắng Lợi Mới!
    Và tặng mọi người Chùm Pháo Hoa trên kia thôi!
    Chúc năm mới vui vẻ!
  4. tuanno1

    tuanno1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2003
    Bài viết:
    3.227
    Đã được thích:
    0
    Chúc mọi người năm mới đạt được tất cả những gì mà mình mong muốn. Mong rằng những ước muốn đơn giản của mình được thực hiện và của mọi người cũng thế.
  5. tuanno1

    tuanno1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2003
    Bài viết:
    3.227
    Đã được thích:
    0
    Chúc mọi người năm mới đạt được tất cả những gì mà mình mong muốn. Mong rằng những ước muốn đơn giản của mình được thực hiện và của mọi người cũng thế.
  6. BlueSpider

    BlueSpider Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    536
    Đã được thích:
    0
    Hura 2005 !
    Chúc mọi người năm mới hạnh phúc, thu được nhiều thành công trong học tập và công việc !!!!
    Hãy sống cùng nhau, cùng chiến đấu và cùng tồn tại ...
    Câu lạc bộ của chúng ta , Nhện chúc cho CLB vững bền phát triển, tương lai là một VACA thực thụ của VietNam yêu dấu !
  7. BlueSpider

    BlueSpider Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    536
    Đã được thích:
    0
    Hura 2005 !
    Chúc mọi người năm mới hạnh phúc, thu được nhiều thành công trong học tập và công việc !!!!
    Hãy sống cùng nhau, cùng chiến đấu và cùng tồn tại ...
    Câu lạc bộ của chúng ta , Nhện chúc cho CLB vững bền phát triển, tương lai là một VACA thực thụ của VietNam yêu dấu !
  8. lyra_vega

    lyra_vega Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2003
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    ?oDịu dàng hạt nắng đùa nhẹ trên áo
    Đôi môi em gọi bao khát khao
    Mắt em vời vợi đăm đắm trời cao
    Em mong manh tựa rừng cây trút rơi lá
    Gió chiều bỗng chợt xao xuyến khôn nguôi
    Người yêu ơi dù mai ngày cách xa
    Mãi mãi diệu kỳ là tình yêu chúng ta
    Và ta biết một điều thật giản dị
    Càng xa em ta càng thấy yêu em
    Hội ngộ rồi chia ly cuộc đời vẫn thế
    Dẫu là mặt trời nồng nàn khát khao
    Hay đêm mịt mù lấp lánh ngàn sao
    Nếu không có người cuộc đời trôi về đâu
    Nếu không có người mặt đất quá hoang vu?
    (Điều giản dị, Phú Quang)
    http://www.vietnamaudio.com/song_read.asp?id=246
    Lâu lắm rồi mới lại nghe một bài hát chứa chan cảm xúc đến vậy. Cũng lâu rồi không có thời gian nhìn lại mình, yêu thương và chăm sóc mình. Ai vào cái tuổi này chắc cũng vậy, hối hả, vội vã và cả lãng quên nữa.
    Vừa mới đây những hạt nắng vàng cũng dịu dàng đùa nhẹ trên áo khi ta ào ra phố, thế mà ta chẳng nhận ra. Giờ trời đông giá lạnh và mưa phùn mới thấy tiếc, dù chỉ là một vạt nắng nhẹ lúc chiều tàn. Thì ra ta cũng có lúc thật đẹp, thật dịu dàng với những giọt nắng trên áo, trên tóc.
    Có người bảo ta bình thường, chẳng có gì đặc biệt. Chắc họ chẳng thể cảm nhận được một tâm hồn đang yêu, môi lúc nào cũng khát khao và mắt lúc nào cũng đăm đắm trời cao là như thế nào đâu nhỉ? Đẹp như vậy mà không có gì đặc biệt ư? Khi trời cao và trong xanh thì mắt ta đăm đắm màu xanh. Còn vào những đêm đầy sao? Ai mà biết được, chắc chỉ khi nhìn sâu vào mắt nhau mới cảm nhận được. Ta thu cả bầu trời sao trong mắt và rồi mắt ta cũng lại là một trong những ngôi sao nhỏ?trong mắt của một?ngôi sao sao ở đâu đó.
    Ai yêu Hà Nội mà chưa từng một lần tận hưởng những buổi chiều lộng gió nơi hồ Tây? Ai đã từng đứng dưới bầu trời ***g lộng và mặt hồ bát ngát cũng sẽ thấy mình mong manh. Khoảng khắc ấy thật khó tả. Thường ngày ta vẫn cứ gồng mình lên để làm việc này việc khác, hoặc chẳng để làm gì cả. Nhưng rồi ta lại muốn mình mong manh, mong manh như chiếc lá, cũng chẳng biết để làm gì. Có thể chỉ là cảm giác được phưu lưu như những hạt bồ công anh, hoặc để cho ai đó làm một chỗ dựa để ta đỡ mong manh hơn. Thế ra ta cũng có lúc mong manh và cần đến một chỗ dựa, thì ra ta cũng đáng yêu, đáng thương như ai nhỉ?
    Ta đang yêu, ai mà không đang yêu như ta? Ai mà không hội ngộ rồi chia ly? Ai cũng có một điều gì đó quý giá và quan trọng, dù là ?omặt trời nồng nàn khát khao? hay ?ođêm mịt mù lấp lánh ngàn sao? cũng chẳng thay thế được. Ai rồi cũng có một ?ongười?. Ai rồi cũng sẽ cảm thấy ?onếu không có người mặt đất hoá hoang vu?. Chỉ có điều ta cần phải biết chờ đợi, chờ đợi Bởi vì điều diệu kỳ nhất vẫn là Tình Yêu, đó phải chăng là một trong những điều giản dị mà mãi ta mới nhận ra nhỉ?

    ==========================================
    Tự nhiên nghe bài hát này thấy yêu đời, yêu người tệ. Chui trong chăn với bao nỗi phiền muộn, ngoài trời là mùa đông lạnh giá?Vậy mà tự nhiên bắt gặp nắng, gió, bầu trời xanh ban ngày, bầu trời đêm đầy sao, mặt trời, và cả Tình Yêu nữa. Bỗng nhiên thấy được tiếp thêm bao sức sống, bỗng nhiên thấy yêu mình biết bao nhiêu, giống như cảm giác đón một năm mới ấy. Bao điều rạo rực và say mê lại ùa đến. Thế là lại sắp hết một năm rồi, một năm mới lại chuẩn bị đến. Không biết điều gì đang chờ đợi, cũng chẳng biết trước tương lai sẽ ra sao, nhưng hãy cứ soi gương nhìn lại mình qua một năm mà xem. Phiền muộn cũng nhiều thật đấy nhưng những khoảng khắc, phút giây tưởng như giản dị cũng thật đáng nhớ biết bao. Triết lý của bài hát này đơn giản mà thật sâu sắc!
    Chẳng biết chúc gì cho mọi người trong năm mới cả, cũng sắp rồi còn đâu. Chúc cho mọi người có thật nhiều điều giản dị, thật nhiều tình yêu mình và yêu đời.
    Thân mến, Lyra.
  9. lyra_vega

    lyra_vega Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2003
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    ?oDịu dàng hạt nắng đùa nhẹ trên áo
    Đôi môi em gọi bao khát khao
    Mắt em vời vợi đăm đắm trời cao
    Em mong manh tựa rừng cây trút rơi lá
    Gió chiều bỗng chợt xao xuyến khôn nguôi
    Người yêu ơi dù mai ngày cách xa
    Mãi mãi diệu kỳ là tình yêu chúng ta
    Và ta biết một điều thật giản dị
    Càng xa em ta càng thấy yêu em
    Hội ngộ rồi chia ly cuộc đời vẫn thế
    Dẫu là mặt trời nồng nàn khát khao
    Hay đêm mịt mù lấp lánh ngàn sao
    Nếu không có người cuộc đời trôi về đâu
    Nếu không có người mặt đất quá hoang vu?
    (Điều giản dị, Phú Quang)
    http://www.vietnamaudio.com/song_read.asp?id=246
    Lâu lắm rồi mới lại nghe một bài hát chứa chan cảm xúc đến vậy. Cũng lâu rồi không có thời gian nhìn lại mình, yêu thương và chăm sóc mình. Ai vào cái tuổi này chắc cũng vậy, hối hả, vội vã và cả lãng quên nữa.
    Vừa mới đây những hạt nắng vàng cũng dịu dàng đùa nhẹ trên áo khi ta ào ra phố, thế mà ta chẳng nhận ra. Giờ trời đông giá lạnh và mưa phùn mới thấy tiếc, dù chỉ là một vạt nắng nhẹ lúc chiều tàn. Thì ra ta cũng có lúc thật đẹp, thật dịu dàng với những giọt nắng trên áo, trên tóc.
    Có người bảo ta bình thường, chẳng có gì đặc biệt. Chắc họ chẳng thể cảm nhận được một tâm hồn đang yêu, môi lúc nào cũng khát khao và mắt lúc nào cũng đăm đắm trời cao là như thế nào đâu nhỉ? Đẹp như vậy mà không có gì đặc biệt ư? Khi trời cao và trong xanh thì mắt ta đăm đắm màu xanh. Còn vào những đêm đầy sao? Ai mà biết được, chắc chỉ khi nhìn sâu vào mắt nhau mới cảm nhận được. Ta thu cả bầu trời sao trong mắt và rồi mắt ta cũng lại là một trong những ngôi sao nhỏ?trong mắt của một?ngôi sao sao ở đâu đó.
    Ai yêu Hà Nội mà chưa từng một lần tận hưởng những buổi chiều lộng gió nơi hồ Tây? Ai đã từng đứng dưới bầu trời ***g lộng và mặt hồ bát ngát cũng sẽ thấy mình mong manh. Khoảng khắc ấy thật khó tả. Thường ngày ta vẫn cứ gồng mình lên để làm việc này việc khác, hoặc chẳng để làm gì cả. Nhưng rồi ta lại muốn mình mong manh, mong manh như chiếc lá, cũng chẳng biết để làm gì. Có thể chỉ là cảm giác được phưu lưu như những hạt bồ công anh, hoặc để cho ai đó làm một chỗ dựa để ta đỡ mong manh hơn. Thế ra ta cũng có lúc mong manh và cần đến một chỗ dựa, thì ra ta cũng đáng yêu, đáng thương như ai nhỉ?
    Ta đang yêu, ai mà không đang yêu như ta? Ai mà không hội ngộ rồi chia ly? Ai cũng có một điều gì đó quý giá và quan trọng, dù là ?omặt trời nồng nàn khát khao? hay ?ođêm mịt mù lấp lánh ngàn sao? cũng chẳng thay thế được. Ai rồi cũng có một ?ongười?. Ai rồi cũng sẽ cảm thấy ?onếu không có người mặt đất hoá hoang vu?. Chỉ có điều ta cần phải biết chờ đợi, chờ đợi Bởi vì điều diệu kỳ nhất vẫn là Tình Yêu, đó phải chăng là một trong những điều giản dị mà mãi ta mới nhận ra nhỉ?

    ==========================================
    Tự nhiên nghe bài hát này thấy yêu đời, yêu người tệ. Chui trong chăn với bao nỗi phiền muộn, ngoài trời là mùa đông lạnh giá?Vậy mà tự nhiên bắt gặp nắng, gió, bầu trời xanh ban ngày, bầu trời đêm đầy sao, mặt trời, và cả Tình Yêu nữa. Bỗng nhiên thấy được tiếp thêm bao sức sống, bỗng nhiên thấy yêu mình biết bao nhiêu, giống như cảm giác đón một năm mới ấy. Bao điều rạo rực và say mê lại ùa đến. Thế là lại sắp hết một năm rồi, một năm mới lại chuẩn bị đến. Không biết điều gì đang chờ đợi, cũng chẳng biết trước tương lai sẽ ra sao, nhưng hãy cứ soi gương nhìn lại mình qua một năm mà xem. Phiền muộn cũng nhiều thật đấy nhưng những khoảng khắc, phút giây tưởng như giản dị cũng thật đáng nhớ biết bao. Triết lý của bài hát này đơn giản mà thật sâu sắc!
    Chẳng biết chúc gì cho mọi người trong năm mới cả, cũng sắp rồi còn đâu. Chúc cho mọi người có thật nhiều điều giản dị, thật nhiều tình yêu mình và yêu đời.
    Thân mến, Lyra.
  10. Fairydream

    Fairydream Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/07/2002
    Bài viết:
    2.678
    Đã được thích:
    1
    Vậy là lại sắp hết một năm. Nhớ lại ngày này 1 năm về trước, cái luận văn chết tiệt ..nỗi kinh hoàng trưóc khi hết đời SV, làm mình chẳng biết mùa xuân là gì.
    Bây giờ thì vẫn là "sinh viên năm thứ 5,5" học với học ngán tới tận cổ. Lại lâm vào thảm cảnh như cũ. Tự hứa với lòng năm sau sẽ bớt ham chơi hơn trước.
    Năm nay cũng lại mang đến nhiều điều vui, đầu tiên là mình Gia nhập Box Thiên Văn (đầu tháng 4) để biết rằng mình không cô đơn giữa bọn bạn tuy nhiều nhưng không cùng sở thích ( đôi lúc tự nghĩ lại ? người như mình có khùng quá không ta???)
    Quả Thật ! Mình đã gặp được rất nhiều bạn mới và cảm thấy không còn lạc lõng nữa, rất vui khi biết rằng có quá nhiều "ĐỨA" cũng điên như mình.
    Bây giờ, box TVH đã trở thành một phần của cuộc sống, nó là trang web đầu tiên hiện lên trên màn hình mỗi khi mình vào internet. Nó như một người bạn mà mình có thể sẻ chia niềm vui nổi buồn.
    Một năm qua đã đem đến nhiều sự đổi thay dù mình có "già" hơn (Híc mắt mũi đã kèm nhèm rồi) và mình phải cảm ơn nó vì một điều đặc biệt.!!!
    HÊ! ANH CHI EM 365 NGÀY(MẤY CÁI KIA NHỎ QUÁ COI NHƯ KHÔNG) THẾ LÀ SẮP HẾT VEO. NĂM QUA BOX TVH ĐÃ CÓ RẤT NHIỀU CHUYỆN VUI BUỒN ... CƯỜI (NHƯNG MÀ ĐỔ MÁU NHƯ CHƠI)
    FAIRYDREAM CHÚC ANH CHI EM MỘT NĂM MỚI VUI TRẺ KHOẺ VÀ ĐẠT ĐƯỢC MẤY CÁI ƯỚC MƠ "ĐƠN GIẢN" NHƯ LỜI CHÚC CỦA BÁC TUANNO1 !!!
    Thắc mắc quá ?? không biết cái ước mơ đơn giản nhỏ be xinh xinh của bác tuanno1 là gì ta ?

    Được fairydream sửa chữa / chuyển vào 01:12 ngày 29/12/2004

Chia sẻ trang này