1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Happy new year 2006!

Chủ đề trong 'Thiên văn học' bởi NoHellandHeaven, 15/01/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Fairydream

    Fairydream Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/07/2002
    Bài viết:
    2.678
    Đã được thích:
    1
    Vậy là lại sắp hết một năm. Nhớ lại ngày này 1 năm về trước, cái luận văn chết tiệt ..nỗi kinh hoàng trưóc khi hết đời SV, làm mình chẳng biết mùa xuân là gì.
    Bây giờ thì vẫn là "sinh viên năm thứ 5,5" học với học ngán tới tận cổ. Lại lâm vào thảm cảnh như cũ. Tự hứa với lòng năm sau sẽ bớt ham chơi hơn trước.
    Năm nay cũng lại mang đến nhiều điều vui, đầu tiên là mình Gia nhập Box Thiên Văn (đầu tháng 4) để biết rằng mình không cô đơn giữa bọn bạn tuy nhiều nhưng không cùng sở thích ( đôi lúc tự nghĩ lại ? người như mình có khùng quá không ta???)
    Quả Thật ! Mình đã gặp được rất nhiều bạn mới và cảm thấy không còn lạc lõng nữa, rất vui khi biết rằng có quá nhiều "ĐỨA" cũng điên như mình.
    Bây giờ, box TVH đã trở thành một phần của cuộc sống, nó là trang web đầu tiên hiện lên trên màn hình mỗi khi mình vào internet. Nó như một người bạn mà mình có thể sẻ chia niềm vui nổi buồn.
    Một năm qua đã đem đến nhiều sự đổi thay dù mình có "già" hơn (Híc mắt mũi đã kèm nhèm rồi) và mình phải cảm ơn nó vì một điều đặc biệt.!!!
    HÊ! ANH CHI EM 365 NGÀY(MẤY CÁI KIA NHỎ QUÁ COI NHƯ KHÔNG) THẾ LÀ SẮP HẾT VEO. NĂM QUA BOX TVH ĐÃ CÓ RẤT NHIỀU CHUYỆN VUI BUỒN ... CƯỜI (NHƯNG MÀ ĐỔ MÁU NHƯ CHƠI)
    FAIRYDREAM CHÚC ANH CHI EM MỘT NĂM MỚI VUI TRẺ KHOẺ VÀ ĐẠT ĐƯỢC MẤY CÁI ƯỚC MƠ "ĐƠN GIẢN" NHƯ LỜI CHÚC CỦA BÁC TUANNO1 !!!
    Thắc mắc quá ?? không biết cái ước mơ đơn giản nhỏ be xinh xinh của bác tuanno1 là gì ta ?

    Được fairydream sửa chữa / chuyển vào 01:12 ngày 29/12/2004
  2. NoHellandHeaven

    NoHellandHeaven Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2003
    Bài viết:
    313
    Đã được thích:
    1
    Đã gần 1 năm kể từ khi mình lập ra topic này (năm ngoái là chúc mừng sau khi ăn tết âm lịch thì phải), khi đó mới chỉ tham gia online và chẳng quen biết ai trong box cả thế mà năm nay cái mặt mình đã thành cũ kỹ mốc meo rồi . Một năm qua nói là chẳng làm được gì nhiều cũng đúng nhưng những việc làm được cũng khiến mình vui lắm, dù chỉ vô cùng bé nhỏ. Mừng cho cả box thiên văn có thêm nhiều người tham gia, có thêm nhiều người quan tâm và yêu thiên văn hơn để chúng ta thấy rằng mục đích của mình đã phần nào được thực hiện.
    Trong lòng mỗi thành viên đã gắn bó với box đều có chung một tình yêu, một mong muốn, và một trái tim nhiệt huyết, nhưng chắc chắn rằng chỉ với những tình yêu, những mong muốn và những trái tim riêng lẻ sẽ trở thành yếu ớt, nhỏ nhoi chìm vào giữa biển người mênh mông này. Chỉ có gắn kết lại chúng mới làm nên một sức mạnh đủ để thực hiện từ ước muốn tối thiểu cho đến những ước vọng lớn lao hơn... ha ha ha ha.... thôi không văn vẻ nữa ... hãy cố gắng góp nhặt từng việc làm nhỏ nhoi một thôi, như làm mấy bài thơ dở hơi về thiên văn, phát biểu cảm tưởng về bầu trời, sao băng, tổ chức gặp gỡ, giao lưu..... thế đã tuyệt lắm rồi.
    Theo lịch mặt trời thì chỉ còn 2 ngày nữa là vĩnh biệt năm cũ... à năm nay 2004 để đến với một năm khác nhiều niềm vui và thành công hơn.
    One day, you''ll look
    That I have gone
    For tomorrow may rain
    I''ll follow the sun

  3. NoHellandHeaven

    NoHellandHeaven Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2003
    Bài viết:
    313
    Đã được thích:
    1
    Đã gần 1 năm kể từ khi mình lập ra topic này (năm ngoái là chúc mừng sau khi ăn tết âm lịch thì phải), khi đó mới chỉ tham gia online và chẳng quen biết ai trong box cả thế mà năm nay cái mặt mình đã thành cũ kỹ mốc meo rồi . Một năm qua nói là chẳng làm được gì nhiều cũng đúng nhưng những việc làm được cũng khiến mình vui lắm, dù chỉ vô cùng bé nhỏ. Mừng cho cả box thiên văn có thêm nhiều người tham gia, có thêm nhiều người quan tâm và yêu thiên văn hơn để chúng ta thấy rằng mục đích của mình đã phần nào được thực hiện.
    Trong lòng mỗi thành viên đã gắn bó với box đều có chung một tình yêu, một mong muốn, và một trái tim nhiệt huyết, nhưng chắc chắn rằng chỉ với những tình yêu, những mong muốn và những trái tim riêng lẻ sẽ trở thành yếu ớt, nhỏ nhoi chìm vào giữa biển người mênh mông này. Chỉ có gắn kết lại chúng mới làm nên một sức mạnh đủ để thực hiện từ ước muốn tối thiểu cho đến những ước vọng lớn lao hơn... ha ha ha ha.... thôi không văn vẻ nữa ... hãy cố gắng góp nhặt từng việc làm nhỏ nhoi một thôi, như làm mấy bài thơ dở hơi về thiên văn, phát biểu cảm tưởng về bầu trời, sao băng, tổ chức gặp gỡ, giao lưu..... thế đã tuyệt lắm rồi.
    Theo lịch mặt trời thì chỉ còn 2 ngày nữa là vĩnh biệt năm cũ... à năm nay 2004 để đến với một năm khác nhiều niềm vui và thành công hơn.
    One day, you''ll look
    That I have gone
    For tomorrow may rain
    I''ll follow the sun

  4. RAGNAROK

    RAGNAROK Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    3.891
    Đã được thích:
    1
    Một năm trôi qua, nhìn lại một năm quả nhiều sự kiện xảy ra cả ở trường, ở nhavà với CLB nữa. Nhìn lại một năm quả là nhiều truyện, thật sự thì có lẽ chính box thiên văn là nơi mình trải qua nhiều trạng thái tâm lí nhất (như đùa ấy nhỉ): vui, rất vui, buồn, rất buồn, đau buồn và tức giận đều có cả, không thiếu một điều gì. Mong rằng năm tới sẽ ít chuyện buồn thôi , nhiều chuyện vui một tẹo , mà nhất là chuyện vui đến với... mình Vậy là đã hơn 2 năm gia nhập box và đã là lần thứ 3 chúc năm mới mọi người. Lần đầu tiên gàn như không quen ai, lần 2 quen gần hết những người hồi đó còn lần này thì đã quen hết và hình như cũng có nhiều người là đã thân lắm rồi, thậm chí là quá thân... Hi vọng mọi chuyện vẫn tốt đẹp. Chúic VACA ngày một tốt đẹp hơn!
    Được RAGNAROK sửa chữa / chuyển vào 17:59 ngày 29/12/2004
  5. RAGNAROK

    RAGNAROK Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    3.891
    Đã được thích:
    1
    Một năm trôi qua, nhìn lại một năm quả nhiều sự kiện xảy ra cả ở trường, ở nhavà với CLB nữa. Nhìn lại một năm quả là nhiều truyện, thật sự thì có lẽ chính box thiên văn là nơi mình trải qua nhiều trạng thái tâm lí nhất (như đùa ấy nhỉ): vui, rất vui, buồn, rất buồn, đau buồn và tức giận đều có cả, không thiếu một điều gì. Mong rằng năm tới sẽ ít chuyện buồn thôi , nhiều chuyện vui một tẹo , mà nhất là chuyện vui đến với... mình Vậy là đã hơn 2 năm gia nhập box và đã là lần thứ 3 chúc năm mới mọi người. Lần đầu tiên gàn như không quen ai, lần 2 quen gần hết những người hồi đó còn lần này thì đã quen hết và hình như cũng có nhiều người là đã thân lắm rồi, thậm chí là quá thân... Hi vọng mọi chuyện vẫn tốt đẹp. Chúic VACA ngày một tốt đẹp hơn!
    Được RAGNAROK sửa chữa / chuyển vào 17:59 ngày 29/12/2004
  6. Odin2003

    Odin2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2003
    Bài viết:
    172
    Đã được thích:
    0
    Tháng 1 năm 2003 tôi đăng kí một chân trên TTVN và box đầu tiên và cũng gần như là duy nhất tham gia là "Thiên Văn Học". Nhớ lại luíc đó chỉ vào với vài bài viết mà cũng chả biết là mình đang viết cái gì rồi lặn luôn. Tận cuối năm 2003, thật ra chỉ là do vô tình mà nhớ ra rằng mình đã từng đăng kí tại một diễn đàn như thế, thế là vào xem và bắt đầu tham gia , tuy không được tích cực cho lắm nhưng phannào cũng tự cảm thấy mình xứng đáng với cái danhhiệu "thành viên ...". Lẽ ra thì tôi cũng chẳng coi một diễn đàn online ra cái ginếu không nhận thấy sự thân thiện của mọi người, thâm chí có người đã mời tôi nói chuyện (chat) khá nghiuêm túc khác hẳn với những mạng khác tôi từng tham gia (người đầu tiên là Nguyên, sau đó là Rag). Nhờ thế mà giờ này năm ngoái đã có một bài viết đầu tiên chúc mừng năm mới mọi người. Thật không ngờ đã 1 năm trôi qua với rất nhiều chuyện vui, buồn xảy ra, hôm nay lên mạng đã thấy một topic "Happy..." mà khi thấy bài mình mới nhớ là đã 1 năm trôi qua mất rồi. Chỉ tiếc là chưa được biết nhiều hơn về tatcá mọi người, mà bây giờ thì có vẻ càng khó khăn. Tuy nhiên với tôi thì đây vânlã một tập thể tuyệt vời mà tôi có thể ghé thăm để tìm niềm vuio cho mình bất cứ khi nào thấy buồn chán, thất vọng, mỗi người trong số các bạn đều là bạn của tôi. Các bạn là nhưngngữời bạn mà tôi chưa từng được gặp mặt (trừ Rag) , chứ không phải là những người bạn ảo vì với tôi thì đã là bạn thì không có khái niệm thật hay ảo.
    Xin chúc mọi người một năm mới hạnh phúc, chúc cho mỗi mơ ước của các bạn đều được các ngôi sao bang biến thành hiện thực. Chúc CLB Thiên văn học ngày một vững mạnh, đoàn kết và phát triển.
    Nam
  7. Odin2003

    Odin2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2003
    Bài viết:
    172
    Đã được thích:
    0
    Tháng 1 năm 2003 tôi đăng kí một chân trên TTVN và box đầu tiên và cũng gần như là duy nhất tham gia là "Thiên Văn Học". Nhớ lại luíc đó chỉ vào với vài bài viết mà cũng chả biết là mình đang viết cái gì rồi lặn luôn. Tận cuối năm 2003, thật ra chỉ là do vô tình mà nhớ ra rằng mình đã từng đăng kí tại một diễn đàn như thế, thế là vào xem và bắt đầu tham gia , tuy không được tích cực cho lắm nhưng phannào cũng tự cảm thấy mình xứng đáng với cái danhhiệu "thành viên ...". Lẽ ra thì tôi cũng chẳng coi một diễn đàn online ra cái ginếu không nhận thấy sự thân thiện của mọi người, thâm chí có người đã mời tôi nói chuyện (chat) khá nghiuêm túc khác hẳn với những mạng khác tôi từng tham gia (người đầu tiên là Nguyên, sau đó là Rag). Nhờ thế mà giờ này năm ngoái đã có một bài viết đầu tiên chúc mừng năm mới mọi người. Thật không ngờ đã 1 năm trôi qua với rất nhiều chuyện vui, buồn xảy ra, hôm nay lên mạng đã thấy một topic "Happy..." mà khi thấy bài mình mới nhớ là đã 1 năm trôi qua mất rồi. Chỉ tiếc là chưa được biết nhiều hơn về tatcá mọi người, mà bây giờ thì có vẻ càng khó khăn. Tuy nhiên với tôi thì đây vânlã một tập thể tuyệt vời mà tôi có thể ghé thăm để tìm niềm vuio cho mình bất cứ khi nào thấy buồn chán, thất vọng, mỗi người trong số các bạn đều là bạn của tôi. Các bạn là nhưngngữời bạn mà tôi chưa từng được gặp mặt (trừ Rag) , chứ không phải là những người bạn ảo vì với tôi thì đã là bạn thì không có khái niệm thật hay ảo.
    Xin chúc mọi người một năm mới hạnh phúc, chúc cho mỗi mơ ước của các bạn đều được các ngôi sao bang biến thành hiện thực. Chúc CLB Thiên văn học ngày một vững mạnh, đoàn kết và phát triển.
    Nam
  8. muathukiniem

    muathukiniem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2004
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    em mới biết box thiên văn học không lâu, em hy vọng box thiên văn học of chúng ta ngày càng fát triển. không có bất cứ một thành viên nào ra đi nữa em chúc mọi thành viên trong box chúng ta hạnh phúc, mạnh khoẻ, người trẻ thì học giỏi, người già thì cố lên để có người yêu và có vợ, nhất là.............. ai đó đủ dũng cảm để nói thật lòng mình với ............ ai đó đi không sau này lại hối hận và bảo :" bé Nguyên ơi! người ấy có bf mất rồi " cố lên anh ạ, dũng cảm lên
  9. muathukiniem

    muathukiniem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2004
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    em mới biết box thiên văn học không lâu, em hy vọng box thiên văn học of chúng ta ngày càng fát triển. không có bất cứ một thành viên nào ra đi nữa em chúc mọi thành viên trong box chúng ta hạnh phúc, mạnh khoẻ, người trẻ thì học giỏi, người già thì cố lên để có người yêu và có vợ, nhất là.............. ai đó đủ dũng cảm để nói thật lòng mình với ............ ai đó đi không sau này lại hối hận và bảo :" bé Nguyên ơi! người ấy có bf mất rồi " cố lên anh ạ, dũng cảm lên
  10. warless

    warless Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2005
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Vừa chan ướt chân ráo vào, chúc các bác một năm mới mạnh khoẻ và hạnh phúc, mà thấy các bác nói chuyện ghê quá, thế box còn bạn gái nào chưa... không???? giới thiệu cho em cái, xin chúc các bác thêm mấy câu nữa

Chia sẻ trang này