1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Happy New Year - Một buổi tối hạnh phúc cho anh em InterHN

Chủ đề trong 'Inter Milan (AIV)' bởi Tu_troc, 19/01/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Tu_troc

    Tu_troc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    1.067
    Đã được thích:
    0
    Happy New Year - Một buổi tối hạnh phúc cho anh em InterHN

    Vâng như vậy là InterHN đã có chiến thắng đầu tiên trong năm 2006. Tối nay 19-1-2006 quả là một ngày đẹp trời, với tỉ số, với các thành viên và với cả ví tiền của đội bóng nữa.

    4 trận thua liên tiếp từ đầu năm, 12 bàn thua và không một làn sút tung lưới đội bạn, InterHN bước vào trận đấu giao hữu cuối cùng trên sân 10-10 với một quyết tâm to lớn: DÀNH CHIẾN THẮNG BẰNG MỌI GIÁ ĐỂ SANG NĂM MỚI KHÔNG BỊ "RÔNG".

    Hôm nay đội bóng cũng hân hạnh được đón thành viên mới Park Ji Sung, cùng với sự vô tổ chức của Hoàng béo và Việt rách anh đã được vào sân ngay từ đầu và đã có một trận thi đấu rất hay (hay thế nào thì để BLV Đức béo tường thuật, việc của em chỉ là hầu chuyện "xem - ăn - chơi" cho các bác thôi.. Bàn thắng mở tỉ số của Sung quả là một sự khởi đầu không thể đẹp hơn trong ngày ra mắt ?" chúng ta có một người hạnh phúc ?" PARK JI SUNG.

    Đức béo sau những "kỉ lục" buồn (3 trận thua 11 quả - 4 trận thua 12 quả) cuối cùng cũng đã giữ được mành lưới trắng, chúng ta có một người hạnh phúc nữa - ĐỨC AMD.

    Thêm một thành viên mới ?" chú em Invikid - đứa bé tàng hình đã đột ngột chui từ đâu ra và lại ghi một bàn thắng đẹp góp phần trong chiến thắng 4-0 của đội nhà, mặt cười nhé thằng em INVISIBLE KID.

    Ngoài ra Trịnh stu và Viet rach - 2 cầu thủ ghi bàn trong trận đấu tối nay cũng đã giải toả được cơn khát bàn thắng từ rất lâu của mình, đặc biệt là Việt rách, hi vọng bàn thắng này sẽ giúp chú ngủ ngon và thoát khỏi cơn ác mộng (đêm ngủ còn mơ về cú sút trượt trong trận gặp Bia CH), Have an good night, TRỊNH STUPID & VIET RACH.

    Vinh lông Bergomi thì đoạt giải "Người có số phút thi đấu nhiều nhất trong năm" của InterHN còn Quylun vẫn viên mãn với chức vô địch PS2, kết thúc một năm mới đầy biến động nhé, 2 thành viên gạo cội QUYLUN và BERGOMI.

    Ngoài ra thì anh Hiếu trụi, Duy ngu đã ghi được bàn thắng trong trận đấu giao hữu, một người trẻ nhất và một "lão" nhất, cả 2 đều đã hoàn thành nhiệm vụ của mình, cám ơn anh HIẾU TRỤI và "con bà" thằng DUY NGU (một kiểu khen của HVBCTT ).

    Luận còi thì lại có một niềm vui khá đặc biệt, hôm nay anh đã được đứng trong cầu môn của đội bóng và chơi rất tốt ở vị trí thủ môn. Tâm sự với tôi Luận còi bảo đang muốn tập làm thủ môn để luyện tay cho dẻo (hê để làm gì chắc anh em cũng biết), kiểu này thằng đức béo cẩn thận đấy, SHINGO6 còi là đối thủ của chú đấy.

    Ai bảo là chỉ có mấy chú lên sân là mới vui vẻ tối nay nào? Theo tin mới nhất thì Minh underwear và Hoàng béo đã có một buổi tối linh đình và ngất ngây con gà tây đến độ không nhớ quê hương là đâu. Chúc mừng hai chú HOÀNG TRAINKICK và MINH UNDERWEAR nhé, có lẽ giờ này đang cho chó ăn chè.

    Hầy, thống kê gần hết anh em rồi nhỉ. Nhưng tất cả niềm hạnh phúc đó gộp lại thì cũng chẳng bằng cái sự "sướng" của Tu_troc. Ha ha, không hiểu vì lí do gì anh em tín nhiệm và giao cho chân thủ quỹ, trong năm qua Tu_troc đã hoàn thành tốt nhiệm vụ "bòn rút" anh em giao phó và sơ sơ tậu được chú O2 và PSP. Nhưng không hiểu sao mấy trận gần đây đội thua liên tiếp, của nải cứ thế đội nón ra đi, khiến cho em phải điêu đứng khổ sở vì thất thu cuối năm. May thay, điện lại về - ánh sáng lại đến, tuy rằng hôm nay đội vẫn mất 40k tiền sân và 20k tiền bóng + nước nhưng chiến thắng này đã giúp tình hình tài chính dần trở nên khả quan và mở ra một năm mới "đầy triển vọng". Em đang tính năm sau tậu nhà, mua xe hơi, anh em cố gắng thắng nhiều nhiều giúp TU_TROC em hoàn thành kế hoạch cái.

    Năm cũ sắp qua, năm mới sắp đến, chúc anh em một thêm một tuổi sẽ có nhiều buổi tối hạnh phúc như tối nay, để niềm vui không bao giờ tắt.... Mãi mãi nhé mọi người !!!!!!
  2. amd

    amd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2003
    Bài viết:
    3.331
    Đã được thích:
    0
    trc tiên tôi xin chúc mừng chiến thắng của InterHN trong buổi tối ngày hôm nay, và quan trọng là sự ra mắt đầy ấn tượng của cầu thủ mới có tên Nguyễn Ngọc Vũ, anh đã ghi bàn thắng đầu tiên trong trận đầu tiên ra mắt InterHN mở đầu cho chiến thắng giòn dã của anh em trong buôỉ tối hôm nay và đặc biệt hơn vì Vũ là bạn học của Đức béo hồi cấp 2 (đúng là quả đất tròn). Đây là trận ra mắt rất ấn tượng đối với cá nhân Vũ nhưng cũng chưa nói lên đc nhiều điều,tuy nhiên đây là hồi chuông cảnh báo với Hoàng Béo và Việt Rách, 2 cầu thủ này có thể mất vị trí bất cứ lúc nào nếu như tình trạng vô kỷ luật vẫn tiếp tục diễn ra như trong ngày hôm nay
  3. quylun

    quylun Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/12/2001
    Bài viết:
    2.577
    Đã được thích:
    0
    Trận ra mắt đầy ấn tượng của Park Ji Sung - Vũ. Anh có 1 pha dứt điểm quyết đoán mở tỷ số cho trận đấu và quan trọng hơn bàn thắng đã giải toả tâm lý thua liên tục và không ghi nổi 1 bàn nào từ đầu năm đến nay của InterHN. Sau đó anh còn chơi rất năng nổ ở tuyến trên và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ khi đá ở vị trí tiền vệ phòng ngự. Trong một tình huống phản công, anh xử lý khéo léo rồi tung 1 đường chuyền loại toàn bộ hậu vệ đội bạn, bóng đến chân đội trưởng quylun rất tiếc anh lại khống chế hỏng để thủ môn đối phương kịp thời can thiệp, nhưng bóng lại nảy lại cho quylun anh bình tĩnh xử lý bóng qua tiếp 1 hậu vệ rồi bất ngờ giật gót lại cho Trịnh ngu đối mặt với thủ môn và bàn thắng thứ 3 cho InterHN. Bàn thắng thứ 2 là một tình huống cũng khá lâu rồi chúng ta mới lại được chứng kiến - những cú đan bóng một chạm rất nhuyễn của InterHN. bóng được thủ môn đối phương phá lên bay về phía Trịnh ngu, anh này một chạm bật thẳng lên cho quylun, quylun cũng lại 1 chạm bật sang phải cho Việt Rách đang lao lên rất đúng tầm. Và một cú sút nối không thể cản phá. Bàn thắng cuối cùng của Dương cũng là một pha phối hợp không chê vào đâu được. Như vậy sau chuỗi trận thảm bại anh em đã có 1 trận giải tỏa với 4*.
    Với sự góp mặt của Park Ji Sung - Vũ chúng ta lại có thêm sức mạnh ở tuyến giữa. Vấn đề chỉ còn là thời gian để cho PJS hoà nhập hơn nữa với lối chơi của toàn đội.
    He he không biết chú Vũ có đá được bằng tay không nhể. Anh vô đối ở đây nên chán quá.
    Được quylun sửa chữa / chuyển vào 00:45 ngày 20/01/2006
  4. bergomi_interini

    bergomi_interini Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2005
    Bài viết:
    226
    Đã được thích:
    0
    Năm mới, Những biến chuyển mới, Sức mạnh mới, Tràn ngập niềm vui !
    Anh em gắng luyện tập kỹ năng, tôn chỉ kỷ luật để InterHN trở thành đội bóng Mạnh và Đoàn kết !

  5. shingo_6

    shingo_6 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2005
    Bài viết:
    645
    Đã được thích:
    0
    Toàn đội rèn luyện kỹ thuật đặc biệt là Vinh nhiều lông, dạo này mấy phát giật gót của thằng nhiều lông quá nguy hiểm híc. Đề nghị nhiều lông luyện tập chăm chỉ nhá.
  6. Rossoneri

    Rossoneri Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/01/2002
    Bài viết:
    4.778
    Đã được thích:
    0
    Hế, các chú chả nhắc gì đến" già" này...
    Năm mới với 1 buổi tối hoành tráng mà già này ko có fúc hưởng cùng anh em, nhưng niềm vui chung của anh em cũng là niềm vui của già này..
    Sang năm mới chúc anh em ta ngày càng tấn tới, hoàn thiện bản thân và thành đạt, Chúc InterHN của anh em ta luôn đoàn kết và bách chiến bách thắng... Cheer up !!!!!!!!!
    Được Rossoneri sửa chữa / chuyển vào 12:54 ngày 20/01/2006
  7. H_Mongman

    H_Mongman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2002
    Bài viết:
    168
    Đã được thích:
    0
    Đọc mỗi bài viết của anh em, anh cũng hình dung được không khí vui vẻ như thế nào của mọi người. Một sự khởi đầu một năm mới mỹ mãn. Xin chúc mừng các anh em, chúc mọi người luôn quây quần gắn bó với nhau, bên nhau trong sân bóng cũng như trong cuộc sống. Chơi bời nhậu nhẹt thì nhớ rủ nhau đi cho có người campuchia, đừng có mà đi một mình. Khi vui vẻ thì hãy giành chút thời gian nhớ tới ông già bất hạnh này, đang ngày ngày cô đơn, xung quanh toàn đen, nghĩ mà thèm các em ở nhà........
    Thôi không nhắc chuyện xui, xin chúc mọi gưòi mạnh khỏe, vui vẻ, đội bóng đá ngày càng hay hơn, công việc từng người ngày càng tốt hơn.
  8. viet_rach

    viet_rach Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2005
    Bài viết:
    461
    Đã được thích:
    0
    Dạ vâng, năm cũ đã qua, năm mới sắp tới, em-Việt rách cũng có đôi lời gửi tới anh em Inter HN.
    Thứ nhất, Viet_rach không-hề-vô-kỷ-luật! Đúng là trận đấu vừa rồi em có đến muộn 10 phút nhưng hoàn toàn là lý do khách quan. Hơn nữa, trong thời gian rất...rất dài vừa qua, em tự nhận thấy mình là một điển hình tiên tiến trong việc chấp hành kỷ luật của đội, vì thế em mong anh em hiểu em hơn, hehe!!!
    Thứ hai, với cuộc chuyển nhượng mùa đông đầu tiên trong năm - Park Ji Sung, hy vọng Inter HN chúng ta có một năm mới thành công, hạnh phúc. Chúc Inter Milan của chúng ta vượt qua thằng cha Juve khốn kiếp (xin lỗi đội trưởng) để giành cái Scu sau 17 năm đằng đẵng chờ đợi (bằng cả khoảng thời gian để 1 con người trưởng thành).
    Thứ 3, và cũng là điều cuối cùng: Chúc anh em Inter HN chúng ta mãi mãi đoàn kết và phát huy tinh thần của Inter Milan: Thi đấu với tinh thần và niềm kiêu hãnh của những chiến binh (cả trong cuộc sống cũng như trong sân bóng).
    Viet_rach !!!
  9. amd

    amd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2003
    Bài viết:
    3.331
    Đã được thích:
    0
    Em xin thông báo 1 tin buồn : phòng thì có thể em sẽ đặt đc nhưng hôm đó có việc đột xuất của cty nên không thể tham gia cùng anh em đc, tiếc quá. Em cũng chẳng biết nói gì bây giờ và em sẽ đi cùng anh em sau khi làm xong việc, em xin hứa. Em cũng rất xấu hổ vì anh em quyết định đi vào thứ 7, em phản đối vì phải đi làm mà bây giờ anh em chuyển sang CN mà em cũng ko đi đc thế này thì ... em thành thật xin lỗi anh em đội bóng
  10. Mr_Bugs

    Mr_Bugs Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    771
    Đã được thích:
    0
    Chúc tất cả anh em năm mới sức khoẻ để có sức mà đá bóng. Chúc anh em nào đi làm rồi thì " tiền vào như nước tiền ra như cafe fin " . Anh em nào chưa đi làm thì học hành tấn tới ra trường có việc làm luôn . Ai chưa có người yêu thì sẽ sớm có người yêu , ai có người yêu rồi thì sớm lập gia đình sớm có cháu bế . Chúc cho tất anh em một năm tràn đầy hạnh phúc !! HAPPY NEW YEAR !!

Chia sẻ trang này