1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Happy New Year!

Chủ đề trong 'Đại học Bách Khoa TpHCM' bởi Metal_Heart, 01/01/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Metal_Heart

    Metal_Heart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/2004
    Bài viết:
    200
    Đã được thích:
    0
    Happy New Year 2004 :-)
    Wishing u what u r wishing in the year of Monkey!

    Where there's a will, there's a way!
  2. newvampire

    newvampire Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    466
    Đã được thích:
    0
    2nd
    Chúc mừng năm mới...
  3. giahy11

    giahy11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2003
    Bài viết:
    1.569
    Đã được thích:
    0
    Chúc các bạn một năm mơi vạn sự như ý.
    Toi chi gian nhung nguoi ma toi thich
    Buc minh nhung ke ma toi thuong
    Doi voi nhung nguoi binh thuong
    Toi chang bao gio gian ho
  4. Saladin

    Saladin Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/01/2002
    Bài viết:
    1.342
    Đã được thích:
    0
    Chúc sinh viên BK năm mới người iu mới, tình nhân mới và cả học môn mới, không học những môn đã học!
    Chúc những người đã đi làm năm mới người yêu cũ, tình nhân cũ và làm việc tại chỗ cũ, thăng tiến như cũ và hơn cũ chứ không hề đổi mới!

    Saladin

    Cẩm tú sơn hà
    Thái bình thảo mộc​
  5. tonyntu

    tonyntu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2003
    Bài viết:
    226
    Đã được thích:
    0
    Chúc các pạng bằng hữu Beikha năm mới tiền vô như nước sông Đà,tiền ra nhỏ giọt như cà phê fin
    chúc đôi trai gái tình duyên,trăm năm hạnh phúc cho đời thêm xuân

    Cún mừng xuân
    Trên thế gian có muôn ngàn câu nóiBiết nói sao cho em hiểu lòng anhNói yêu thương nhưng sợ mộng không thànhĐành lặng lẽ nhìn em qua ánh mắt
  6. macabong01

    macabong01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng năm mới BK.
    Chúc mọi người đều túm được nhiều điều hay ho và mới lạ trong năm khỉ và.... bớt làm trò khỉ.
  7. cobengangtang

    cobengangtang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2003
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    CHỈ CHÚC ĐỘC WYỂN CHO CÁC HUYNH ĐỆ THUI NGHEN!
    Chúc các huynh đệ trên dưới diễn đàn năm mới sạch sẽ, đẹp đẽ, mát mẻ dzà hông bị...ghẻ!! hẻ hẻ hẻ!!!
    Chẳng còn gì bí ẩn nữa đâu anh
    Em khờ dại vì em trong trẻo quá
    Nếu biết trước tình yêu ưa tìm lạ
    Em chẳng bao giờ dám bước vào yêu
  8. break2

    break2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2003
    Bài viết:
    244
    Đã được thích:
    0
    Năm mới tết đến chúc mọi người được nhiều người yêu mến ,không sến như hến ,như cây nến nuôi niềm hi vọng cánh thuyền không bến
    Chúc mọi người trẻ khoẽ ,có tiền lẽ lì xì cho mấy em trẻ .
    Chúc box Bách Khoa có nhiều Girl gia nhập ,Học hành thăng tiến ,không bị điên

    tôi đâu biết trái tim em là sóng
    mải lập lờ bởi ngọn thuỷ triều dâng
    tình anh đó không như là thác đỗ
    thoáng trong lòng tiếng sóng động lòng ...em
  9. looking

    looking Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/11/2002
    Bài viết:
    1.311
    Đã được thích:
    0
    CHÚC MỌI NGƯỜI NĂM MỚI
    VẠN SỰ NHƯ Ý
    TỶ SỰ NHƯ MƠ

    Looking
  10. tonyntu

    tonyntu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2003
    Bài viết:
    226
    Đã được thích:
    0
    Thời gian trôi thật mau tưởng như cái ngày vào trường vừa mới hôm qua. Thế mà cái Tết năm 2004 đã đến rồi, cái mốc mà có những người ngày xưa đã từng chờ đợi biết bao, và rồi khi nó đến vẫn không hiểu nổi tại sao mình lại sững sờ đến thế. Kể ra thì cái đất Singapore này nhỏ bé nhưng nó giữ nhiều kỷ niệm ra phết. Chắc sẽ chẳng có ai lang thang trên Bouna Vista đến tận nửa đêm, nghe tiếng chó sủa mà lạnh cả xương sống. Chắc sẽ chẳng ai cùng nó đi lang thang chán chê, rồi khi mỏi chân thì ngồi đu quay cho trẻ con ở một khu HDB bên đường và kể cho nó những kỉ niệm học đại học thật vui...Cũng sẽ chẳng có ai cứ mỗi khi mình có chuyện buồn lại sẵn sàng ngồi hàng giờ nghe nó than thở...Kỉ niệm tràn về trong rộn rã tiếng cười vui, những trận cười thâu đêm suốt sáng...Nó ước gì có người sẽ mắng nó khi ngồi u ê buồn như hồi xưa...Nó ước gì thời gian quay ngược lài dù chỉ là trong giây lát.
    Thời gian qua đi và không trở lại, ai chả biết...Nhưng chính nó đã thành người khác từ lúc nào mà nó không biết. Những lần sinh nhật thật vui thay bằng những tấm ecard viết vội trong chưa đầy 5 phút. Bỗng chốc nó thèm được như nó của ngày xưa. Nó khóc. Ừ thì thôi cũng có một cái gì đó còn lại. Nó vẫn còn biết khóc vì họ mà. Nó vẫn còn là nó. Nó biết họ sẽ mãi mãi trong tim nó.
    Cún tâm sự đầu năm
    Trên thế gian có muôn ngàn câu nói Biết nói sao cho em hiểu lòng anh Nói yêu thương nhưng sợ mộng không thành Đành lặng lẽ nhìn em qua ánh mắt

Chia sẻ trang này