1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Happy new year!!!

Chủ đề trong 'Hoạt động xã hội.' bởi thuytrieudem, 01/01/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thuytrieudem

    thuytrieudem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2006
    Bài viết:
    249
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay là ngày đầu tiên của năm mới. Chúc cả nhà một năm mới thật nhiều niềm vui và đầy ý nghĩa.
    Một năm đã trôi qua, thời gian tôi gia nhập BH cũng chỉ vừa tròn 4 tháng nhưng 4 tháng ấy là khoảng thời gian mà tôi cảm thấy có ý nghĩa nhất.
    " Big Heart " - Một trái tim to:tất cả mọi người trong trái tim ấy dường như đều là người thân thiết của tôi vậy. Nhìn lại khoảng thời gian đầu tham gia BH, có lúc tôi đã muốn bỏ cuộc nhưng những tình cảm của mọi người danh cho tôi đã trở thành nguồn động lực rất lớn để níu kéo tôi. Có những lúc ngồi tâm sự với mọi người thì tất cả đều ồ lên vì biết rằng: tôi vì mọi người mà cố gắng và mọi người cũng vì tôi mà cố gắng.
    Cuộc sống này thật tốt đẹp biết bao khi mà tất cả chúng ta đều vì nhau mà cố gắng, vì nhau để cuộc sống của chúng ta đều trở nên tốt đẹp hơn, vui vẻ hơn và hạnh phúc hơn.
    BH ơi, tôi yêu quý tất cả mọi người!!!
  2. ducamative28

    ducamative28 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2005
    Bài viết:
    3.565
    Đã được thích:
    0
    Cũng chúc mừng năm mới nào !!!!
    Mình là thành viên mới, và hi vọng mọi người giúp đỡ nhé ! Chúc cả nhà một năm mới vui vẻ, hạnh phúc và tìm được người mình yêu !!!
  3. breaking_news

    breaking_news Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    1.200
    Đã được thích:
    0
    Chuyển bài của yeutrinh từ chủ đề "Big HEART - Hãy nhìn lại" vào đây cho gọn nhé:
    đây là những giờ khắc đầu tiên của năm mới 2007, tự dưng muốn biết năm vừa rồi nhà mình đã có thêm bao nhiêu thành viên mới, đã tham gia những hoạt động nào, và cả những chuyện linh tinh bên lề của thành viên nhà mình nữa, nào hãy cùng nhìn lại năm 2006 của BIG HEART và của chính mình nhé!
    để yeutrinh bắt đầu nhé!
    những ngày tham gia cùng BH nhà mình thật đáng nhớ. nào là thư pháp này, nào là xiếc này, nào là hội thảo du học này, rồi thì đi thăm trung tâm bảo trợ trẻ em này, rồi thì là Trung thu này, ui, còn thời trang nữa này, rồi thì là linh tinh beng này... hihi! năm qua đúng là có nhiều kỉ niệm với BH nhà mình quá. năm 2006 là một năm thất bại thảm hại của yeutrinh nhưng nhờ có mọi người mà yeutrinh ko cảm thấy tuyệt vọng. mỗi lần gặp mọi người là lại ngồi cười nói như sáo, vui vui lạ!
    hi vọng sang năm mới nhà mình nhiều thành viên chăm chỉ hơn, vui vẻ hơn và có nhiều dự án hay ho hơn. tháng 7 yeutrinh ra trường rồi sẽ có nhiều thời gian hơn, hi vọng là luôn sát cánh với mọi người!
    yêu cả nhà lắm lắm!
    chúc mừng năm mới!
  4. breaking_news

    breaking_news Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    1.200
    Đã được thích:
    0
    Bài của bạn lananh17 post tại topic "Big HEART - Hãy nhìn lại" do yeutrinh mở. Xin phép bạn được gộp lại ở đây cho gọn.
    Chúc năm mới BH ngày càng phát triển hơn nữa
  5. breaking_news

    breaking_news Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    1.200
    Đã được thích:
    0
    Hic, các em gái tôi thi nhau mở Topic mới. Tôi yêu các cô lắm nhưng tôi sẽ gộp các topic của các cô vào cho gọn. Bây giờ thì tranh thủ tâm sự tý.
    Giờ tôi đang ngồi lọ mọ trên công ty. Dạo này rất hay ngủ đêm một mình ở đây. Hôm nay đúng là ốc đảo là vì điện thoại để quên trong túi chị dâu mất rồi, và chẳng nhớ số của ai để buôn chuyện cả nên sẽ rất tập trung làm việc.
    Thế là đã chuẩn bị hết một ngày của năm cũ. Một năm rất nhiều biến động và thay đổi đối với tôi. Quá nhiều điều đã đến với tôi. Quá nhiều tình bạn mới mẻ và thân tình. Quá nhiều cơ hội và niềm vui. Nhưng cũng có nhiều trăn trở, rủi ro và mất mát. Đôi lúc, nhìn lại quãng thời gian phát triển Big HEART, tôi không nghĩ mình lại có đủ sức lực và thời gian để làm từng đấy việc. Có những lúc, mọi thứ trong Big HEART choán hết cả đầu óc tôi. Công việc là một phần nhưng bên cạnh đấy còn là những tâm sự chị em, tình yêu, tình bạn và cảm nhận cuộc sống. Vui thật sự vì cảm thấy mình làm được điều mong ước, cảm thấy được sự chân thành và yêu mến của bao nhiêu bạn bè. Nhưng đôi lúc cũng stress vô cùng vì cũng như tất cả mọi người tôi có nhu cầu riêng cho cuộc sống của mình. Làm một người lúc nào cũng phải nói và cười đôi khi thật quá sức chịu đựng. Có những khi tôi đã mải chơi quên mất mọi người và những gì mình cần phải cố gắng để hoàn thành. Có những khi, tôi đã giận dỗi vì tôi thấy mình thật khốn khổ. Có những khi, tôi đã vô cớ trút ra sự cáu giận đến mức mọi người chỉ muốn bỏ đi.
    Tôi đã sống những cung bậc của cảm xúc và làm một khối lượng công việc khó có thể tưởng tượng diễn ra trong vòng một năm. Tôi yêu tất cả những gì tôi đã trải qua, kể cả những vấp váp và mất mát, kể cả những lúc cáu kỉnh phát điên vì tôi biết, mình đã sống rất thật với những gì mình tin tưởng. Tuy vậy, đôi lúc không thể không nghĩ quẩn. Tôi đã muốn bỏ đi thật xa. Ôi thật là dễ dàng nếu mua một chiếc vé máy bay và thế là thấy mình ở một nơi xa hẳn nào đấy. Điều gì giữ tôi lại đây. Tôi vì biết nó quá rõ và giữ nó rất chặt ở trong tim nên thành ra đôi lúc lại không biết nhiều về nó như tôi nghĩ. Tôi có một mơ ước và một niềm tin cháy bỏng. Tôi có một sự suy nghĩ rõ ràng về công việc hàng ngày và những điều cần phải cố gắng để có kết quả cho Big HEART. Nhưng đôi khi, tôi là tôi, yếu đuối và lầm lẫn nên không thể nào vượt ra ngoài những sự mâu thuẫn với chính tôi và với những người khác. Ngày xưa, lúc nào thất bại, tôi lại viết thư cho Phương, kể với nó rằng "Tao lại thấy mình đang đứng trong mưa ướt sũng, lạnh cóng và lẩm nhẩm, thôi thế là lại trở về cái máng lợn thân yêu!" Quả thật thế, mỗi người có một xuất phát điểm số không mà gọi một cách trần trụi nhưng mang chất truyện cổ tích một tý thì đó là "cái máng lợn thân yêu". Đôi khi, sự tương đối nằm trong chính cái tuyệt đối. Có rất nhiều và có tất cả cũng sẽ bị giới hạn trong sự không có gì cả!
    Vậy là, tôi đã qua một năm nhiều bấp bênh trong cuộc đời mình với quá nhiều thứ gắn liền với Big HEART. Sau đêm Giao Thừa, tôi, Việt, Hưng, Tuấn Kruise, DJXO, Oishi... ngồi và nhìn vào mắt nhau, bỗng cảm thấy rưng rưng cho một năm cũ. Các bạn của tôi cũng đã lớn nhiều hơn sau một năm. Như Việt, nó đã đứng vững trên con đường âm nhạc mà nó chọn và tự phấn đấu. Sau một năm, nó vẫn chưa có quá nhiều nhưng nó có một điều quan trọng nhất. Đó là, nó đã thực sự bắt đầu dấn thân vào con đường mình lựa chọn và yêu mến. Thước đo giá trị một con người, phải chăng?
    Tôi hiểu tình cảm mọi người trong Big HEART dành cho tôi và tự đáy lòng, tôi yêu thương tất cả. Khi nào có dịp, tôi muốn bộc bạch nhiều hơn những gì tôi nghĩ. Từ khi về nhà, tôi viết ít hơn và đôi khi, làm mọi người lầm lẫn về tính cách của tôi nhiều hơn. Tôi mong rằng, mọi người hiểu và luôn tin, tình bạn và sự chia sẻ mà chúng ta đã, đang và sẽ có là những thứ quý giá hơn tất thảy. Giờ, với tôi, những cái tên Hoangart, yeutrinh, Oppsgul, thuytrieudem, Lanicy, tchyp, Jeny Tú, Meggy, Jundat, leminhthuy77, Thành R_V_W_G, Kitty, Nguyên... đã là những tên gọi thân thuộc nhiều kỷ niệm. Tôi mong rằng, năm mới đến sẽ mang đến những hạnh phúc và thành công mới luôn làm mọi người thêm yêu cuộc sống này.
    Yêu cả nhà
  6. leminhthuy_77

    leminhthuy_77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2006
    Bài viết:
    480
    Đã được thích:
    0
    Big heart là nơi mà cho dù đi đâu đi chăng nữa tôi vẫn coi BH như la một mái nhà .Nơi mà đã cho tôi một sự mở đầu tốt đẹp,nơi mà tôi đã được gặp gỡ những con người mà có lẽ không có BH thì chẳng bao giờ tôi gặp được" họ".
    "họ" là những người luôn sát cánh bên tôi và luôn ủng hộ tôi trong những lúc tôi định buông xuôi mọi thứ "họ" đã cho tôi "ngọn lửa của họ" với tôi "họ" là một phần tất yếu trong cuộc sống của tôi. Cho dù ở đâu tôi vẫn yêu quý va nhớ đến "họ".
    chúc "Họ"
    chuc mọi người vạn sự như ý
    Tỷ sự như mơ
    Triệu điều bất ngờ
    Không cho cũng đến
    Rượu lộc vào nhà
    Quà cáp bao la
    mọi nhà lo đủ
    Gia chủ phát tài
    già trẻ gái trai
    vui vầy hạnh phúc​
  7. phamkhacluu

    phamkhacluu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2005
    Bài viết:
    457
    Đã được thích:
    0
    mọi người quên mình rồi T_T

Chia sẻ trang này