Tạm thời xin anh em diễn đàn ít đất chúc tết đã, có gì mong min, mod thông cảm nha. Nhân dịp năm hết tết đến, chúc anh em du học sinh một năm mới với nhiều niềm vui mới trong học tập, vui vẻ và thành công trong cuộc sống. Hi vọng dù ở đâu trên trái đất này thì anh em vẫn tìm được niềm vui và hạnh phúc. Chúc các bạn chuẩn bị đi du học tận hưởng nốt cái tết truyền thống của Việt Nam, tranh thủ ăn chơi trước khi bước chân sang thế giới mới. Chúc các bạn có ý định du học sớm đạt được ước mơ của mình. Chúc cả nhà vui vẻ đón tết, nâng ly lên chúc mừng năm mới thôi anh em ơi. 1, 2, 3 zo nào....................
Ủng hộ phát. Chúc mừng năm mới, chúc cả nhà ăn tết vui vẻ. Chúc may mắn với những bạn apply năm nay. Bạn nào chưa apply những có ước mơ du học, hay cố gắng để nuôi ước mơ đó bằng sự quyết tâm cao nhất. Chúc thành công.
Chúc năm mới box Du học phát triển về số lượng người tham gia cũng như nội dung. Chúc cả nhà ăn tết thật vui...
năm mới đến , tất cả chúng ta lại tiến thêm 1 bước nữa đến ngôi mộ của chúng ta . Cuộc sống quả thật ngắn ngủi , không vui vẻ bây giờ thì còn đợi đến lúc naonữa ...thoáng 1 cái anh chị em trong BOX này có khi lại già lụ khụ đến nơi , em chúc các bác 1 năm mới vui vẻ Seoul buồn + lạnh lẽo .....
15 phút nữa là sang năm mới rồi, chúc cả nhà một năm sức khoẻ, may mắn, thành công trên cả con đường học tập và công việc. Happy new year !!!
Quê nhà đang là giao thừa rồi. Ở đây lạnh quá, tuyết rơi dày đặc trắng xoá đất trời. Chúc các du học sinh một năm mới mạnh khoẻ, học giỏi và may mắn!!
Hehe, ở nhà giao thừa em đang ngồi suy nghĩ bài học trên lớp. Khố thế đấy, quên cả giờ giao thừa. Thôi coi như khai bút đầu xuân. Cả năm học chăm chỉ như thế
Sao năm mới mà nói gở thế Chắc ai cũng biết thế nên cố gắng sống sao cho đẹp và thành công. Bọn du học sinh mình cũng đã bước ra ngoài vỏ bọc lâu nay để có cuộc sống có sinh động hơn. Đời du học sinh cũng ngắn ngủi nhưng rất ý nghĩa. Mình đọc đâu đó có người nói là "thật nghịch lý khi để muốn biết hơn về tổ quốc, quê hương thì bạn cần phải rời khỏi nơi đó để nhìn lại..." Thôi thì gắng học cho nó xong chặng đường này, còn rất nhiều thứ đang chờ đợi phía trước.