Xin chào các bác lâu rùi tui không vào đây vẫn thấy các bác hoạt động nhộn nhịp quá ha. Tình hình đá bòng đá banh thế nào rồi hả các bác. Chúc các bác ỉn nhà ta năm mời vạn sự như ý nhá. hô hô. toi thich duoc lam quen.
Mấy h rùi mà Happy New Year. Hehe xin chào. 83 bao giờ cũng nhộn nhịp như chợ tình Sapa mà. Trong này giờ có vợ chồng, bố mẹ con cái, cụ kị cháu chắt đủ cả. Quan tâm đến tình hình đá bóng đá banh thì hôm nào đi đá cùng hội. Ngày xửa ngày xưa, Kiều đi ăn bún riêu ở phố Hàng Chiếu gặp anh Bằng Kiều.Thế là Kiều biết yêu!!!
Tớ cũng thành vin mới toe đây,hehe...Nhưng mà bi h mà chúc mừng năm mới thì... Một hôm thấy nắng vàng ngoài hiên... Nắng như là năm cũ... Một hôm thấy nắng vàng vừa lên... Vui buồn ko biết nữa...