1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Happy Valentine day!!!!!!!!

Chủ đề trong 'Canada' bởi MrDickcutter, 30/01/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. MrDickcutter

    MrDickcutter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2003
    Bài viết:
    1.143
    Đã được thích:
    0
    Hết Valentine lại tới 8/3, Các chú gà trống box ta có kế hoạch gi chưa ạ? Iem sắp bị viêm màng túi ạ...
    Mà không thấy có ngày nào cho đàn ông chúng ta nhỉ, Iem quyết địch trọn ngày 3 tháng 8 là ngày của đàn ông chúng ta...hihi
    Mà các bạn dating có gì vui thì vào đây tâm sự cái nào?
    Dũng sỹ diệt gái ký tên!
  2. BupBeDepXinh

    BupBeDepXinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2003
    Bài viết:
    1.046
    Đã được thích:
    0

    Công nhận là nhanh quá em nhỉ. Ở VN thì đợt này vui vẻ lắm( lại mơ màng rồi ). Này nhé, vừa được ăn Tết ( Tết đồng nghĩa với chơi bời, có tiền mừng tuổi và ăn diện hơn ). Sau đó lại háo hức đến 14/2, nói chung nếu có định "gay gắt" với bạn trai thì tránh đợt này, còn loanh quanh cái dịp này cũng " giả bộ" dịu dàng 1 tí để mấy ngày này còn được trọn vẹnhưởng tâm trạng ngọt ngào của ngày Tình Yêu. Âm hưởng 14/2 chưa qua thì ngày 8/3 lai tới. Ở VN những ngày này thấy hoa bán khắp nơi, buổi chiều ra đường thì thấy anh chàng nào, bác trai nào cũng có 1 bó hoa tặng người yêu, tặng vợ.
    Hôm 14/2 đầu tiên ở xứ sở lạnh lẽo này cũng là 1 kỷ niệm đáng nhớ. Sáng dậy đã tin chắc là năm nay mình chẳng có niềm vui , hồi hộp mở từng lớp giấy gói đẹp đẽ để bất ngờ xem quà đâu. Thế mà sáng vừa lò dò xuống dưới bếp đã thấy 1 hộp trông rất bí ẩn với lời đề bên ngoài " To H - From secret friends". Cứ tưởng là quà từ đứa bạn nào trêu mình, mở ra thì....chao, hoá ra là quà của các cô bạn mới ở cùng nhà. Cả ngày hôm đó sung sướng ngậm những viên kẹo quế màu đỏ đỏ xinh xinh hình trái tim và ngậm những chiếc kem mút béo ngậy ". Thật là ngọt ngào đúng như hương vị của ngày Tình Yêu.
    Còn các bạn, các bạn có kỷ niệm nào, tâm sự với mọi người cái nhỉ.
    Sắp đến ngày chị em mình lên ngôi,nhân đây, xin:
    Chúc chị em chúng mình ngày càng tươi trẻ, thành công và hạnh phúc, tự hào vì mình được là Phụ Nữ

    Nang co hong bang doi moi em. Gio co buon bang doi mat em.
    Được bupbedepxinh sửa chữa / chuyển vào 05:50 ngày 04/03/2004
  3. emxinh

    emxinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/05/2001
    Bài viết:
    2.684
    Đã được thích:
    0
    xời ơi
     
  4. BupBeDepXinh

    BupBeDepXinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2003
    Bài viết:
    1.046
    Đã được thích:
    0
    xời ơi
    <P> </P>
    [/quote]
    Xời ơi cái gì thế em ? Nếu chị hiểu đúng ý thì giải đáp thắc mắc nhé :
    Thứ nhất: Quà của ...các cô bạn mới, không được "thất lạc nguyên bản" thế nhé
    Thứ hai: Em không biết một câu, đại khái là " Sống ở trên đời, người với người là để yêu nhau ". Như vậy món quà này để dành tặng cho sự yêu thương như thế.
    Thứ ba: Nếu em nhận được 1 món quà như vậy, chắc chắn cảm xúc đầu tiên là hạnh phúc và bất ngờ, có khi cả ngày hôm đấy lâng lâng ấy chứ...
    Nang co hong bang doi moi em. Gio co buon bang doi mat em.
  5. lovely_girlta

    lovely_girlta Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    1.470
    Đã được thích:
    0
    Hehe nghe chị kể đoạn này mới nhớ hồi em học cấp 3 cứ đến ngày mồng 8 tháng 3 là lịa trích tiền ra mua hoa hồng bằng đủ số thành viên nữ trong lớp ( mỗi đứa 1 bông theo tiêu chuẩn ). Các bạn trai đến sớm tranh trí lớp, xong rồi học đến tiết cuối sẽ có tiêt mục "liên hoan", vài cậu lên phát biểu sau đó phát cho mỗi bạn gái một bông hoa, và một cái thiếp. Bọn em còn có trò bốc quà, bốc trúng quà của ai thì đc bạn đấy tặng quà ạ. Em nhớ lần chơi đầu tiên ( và duy nhất ) đấy em đc tặng một cái vắt nưóc cam màu xanh trắng ( loại có nắp có hộp đàng hoàng đấy nhá ). Vui chưa???
    Moon River, wider than a mile:I'm crossin' you in style someday.Oh dreammaker, you heartbreaker,Wherever you're goin', I'm goin'your way.Two drifters, off to see the world.There's such a lot of world to see.We're after the same rainbow's end,Waitin' round the bend,My huckleberry friend,Moon River and me.
  6. lovely_girlta

    lovely_girlta Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    1.470
    Đã được thích:
    0
    Nhận quà vào những lúc không phải dịp gì không phải ngày gì thích hơn nhiều. Những ngày đặc biệt hoặc một dịp gì đó em không thích nhận quà. Những lúc như thế chỉ cần có những người thân yêu và bạn bè ở bên cạnh thí đấy là món quà lớn nhất rồi
    Moon River, wider than a mile:I'm crossin' you in style someday.Oh dreammaker, you heartbreaker,Wherever you're goin', I'm goin'your way.Two drifters, off to see the world.There's such a lot of world to see.We're after the same rainbow's end,Waitin' round the bend,My huckleberry friend,Moon River and me.
  7. BupBeDepXinh

    BupBeDepXinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2003
    Bài viết:
    1.046
    Đã được thích:
    0
    Thế cái máy vắt nước cam đó bây giờ còn giữ không em? Mà nó hợp với cô bé đảm đang như em nhờ. Bạn trai đó tâm lý và chịu chơi thật. Hồi trước có được tặng quà những dịp này, chị nhớ quà kiểu gấu bông hoặc những đồ lưu niệm ngộ nghĩnh
    Nang co hong bang doi moi em. Gio co buon bang doi mat em.
    Được bupbedepxinh sửa chữa / chuyển vào 07:52 ngày 04/03/2004
  8. lovely_girlta

    lovely_girlta Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    1.470
    Đã được thích:
    0
    Ơ hơ chị đọc nhầm và hiểu nhầm những gì em nói rồi, em bảo là cái vắt nước cam chứ không phải là máy vắt nước cam ( mà có máy vắt nước cam ạ? ). Chị có thấy là cái vắt nước chanh nước cam của mình thường là cái gò cao lên có các cạnh để ấn quả cam vào, bên dưới là rãnh chứa nước không ạ. Cái này thì nó cũng tương tự như thế, cái gò cáo đấy thì nó thủng như kiểu cái rổ cho nước cam chảy trực tiếp xuống ngăn tròn tròn ở dưới, thế là không sợ nước cam tràn ra ngoài cứ vắt thật lực. Phía trên có thêm nắp đậy để cho vệ sinh. Tất cả tạo thành một khối trụ tròn , chị hình dung ra chưa ạ ? Em nhớ không nhầm thì cái đó của Tàu, bán trong siêu thị khoảng 5-10 ngàn sao chị lại không biết nhỉ ?
    Moon River, wider than a mile:I'm crossin' you in style someday.Oh dreammaker, you heartbreaker,Wherever you're goin', I'm goin'your way.Two drifters, off to see the world.There's such a lot of world to see.We're after the same rainbow's end,Waitin' round the bend,My huckleberry friend,Moon River and me.
  9. TheUnforgivenHA

    TheUnforgivenHA Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2003
    Bài viết:
    1.276
    Đã được thích:
    0
    lại đến ngày này rồi...các chị em lại có quyền đè đầu cưỡi cổ bọn đàn ông con trai...hic hic...giá mà có ai đè đầu cưỡi cổ mình cũng đỡ...ờ nhưng ko thì cũng...ko...ko sao...kệ vậy...
    hồi trước ba mình an ủi...ko sao đâu con...hôm nay 8 tháng 3 chịu khó đi...các ngày khác là của mình...cứ nhìn ba thì có vẻ như ko phải như thế...há há há......
    ...in your dearest memories...do you remember loving me..was it fate that brought us close and now leave me behind...
  10. MrDickcutter

    MrDickcutter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2003
    Bài viết:
    1.143
    Đã được thích:
    0
    Thế là box chúng ta sắp có môt Valentine thứ 2 rồi. Biết chúc các bạn thế nào nhỉ? Các bạn có đôi có lứa thì chẳng phải nói làm gì rồi. Họ biết tự làm gì... Còn những người đang cô đơn thì sao? Well chúc các bạn đêm đó sẽ tìm được một người tình lý tưởng Have Fun and Be Happy!!!!

Chia sẻ trang này