1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Happy Valentine day!!!!!!!!

Chủ đề trong 'Canada' bởi MrDickcutter, 30/01/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. xehaichungta

    xehaichungta Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2004
    Bài viết:
    274
    Đã được thích:
    0
    Bác Dick dạo này có vẻ yêu đời nhỉ ..em cũng vào phụ hoạ la múa cho nó có khí thế. Mời bà con cô đơn và không cô đơn nghe một bài mừng valentine nào
    http://www.yeunhau.info/music/Flash/GIRLOFMYDREAM.SWF
    Một bài dành cho ai thất tình http://www.volamtrungnguyen.net/nhoem/
    Được xehaichungta sửa chữa / chuyển vào 10:37 ngày 14/02/2005
  2. torguy

    torguy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2004
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Cách đây hơn 1 năm,có 1 con bé ngố ngồi nhà homestay,buồn như chó cắn vì mới sang canada được 2 tuần mà chưa gặp được người Việt Nam nào cả,bèn lò dò chui lên box Ca của ttvnol tìm bạn
    Cách đây hơn 1 năm,có 1 thằng bé cũng lang thang trên ttvnol,vào box Ca và thấy có 1 con bé Hn có cái nick ngộ ngộ,lại đang than buồn vì mới sang canada.Thế là thằng bé ấy add nick YM của con bé vào để trước là tán phét,sau là tăm tia xem có xơ múi được gì ko..
    Thế rồi chúng nó trở thành đôi bạn tâm đầu ý hợp..qua chat,có thể ngồi cả ngày để chat chit với nhau về những chuyện trên trời dưới bể,về những chuyện nhăng nhít chẳng đầu chẳng đuôi...
    Thế rồi vào một ngày mùa đông xấu trời nọ,2 đứa chúng nó quyết định bỏ cái máy vi tính để làm quả offline 2 người ở trạm Finch.Kết quả là,...thằng bé là 1 thằng tóc dài rũ rượi,đầu bù răng bựa chứ chẳng giống với những gì con bé hình dung,còn con bé là 1 con nhóc người thì bé mà mắt kính thì to,cũng chẳng có tí gì là giống với những gì thằng bé tưởng tượng
    May mắn thay là sau khi offline 2 người rồi thì tình bạn của chúng nó càng thêm thắm thiết,mặc dù có khi đến cả hơn 1 tháng chúng nó mới gặp nhau 1 lần,nhưng chat thì lần nào lần ấy dài thườn thượt...
    Thế rồi vào 1 ngày mùa hè đẹp trời nọ,cả 2 đứa chúng nó quyết định là ko bạn bè gì nữa,bạn bè mà làm cái gì,yêu nhau vui hơn
    Thế rồi,đến gần ngày tình yêu tình đương,con bé nhất định bắt thằng bé lên cảm ơn box Ca vì đã cho chúng nó cơ hội được quen nhau,được tí ta tí tởnvới nhau như bây giờ.Xin cảm ơn box Ca ạ
    Nhân ngày valentine,chúng tớ chúc box Ca lúc nào cũng tràn ngập tình yêu
    Có cái link này hay hay,các bạn nào đang còn cô đơn đọc vào chắc sẽ có thêm động lực để đi tìm chăn 37 độ
    http://www.vnn.vn/psks/nhanvat/2005/01/363339/
  3. bijouxxxx

    bijouxxxx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2004
    Bài viết:
    1.604
    Đã được thích:
    0
    Cho em làm quả...hang` nhái 1 tí
    Cách đây ...hơn 5 tháng..lol..có con bé điên điên đang ngồi nhà..chán không có gì làm...mò lên làm 1 cái nick trên ttvn
    Rui` nó lớ nga lớ ngớ mò vào chào hỏi anh chị box Ca nhà ta...sau một khoảng thời gian con bé ấy được hân hạnh bít cái gì là offline (hôm đấy em hơi run...vì chưa bao giờ đi gặp những người...không quen cả...lên xe còn run cơ mà hi`hi`)
    Hôm offline đó con bé ấy gặp bao nhiêu người...nó chẳng kịp nhớ hết tên tuổi, mặt mũi ai thế nào...
    Chỉ vì vô tình, con bé ấy nói chuyện với 1 thằng bé ....(gọi là ..cụ mới đúng vì có ...râu bác Hồ hi`hi` ) rùi sau đó 2 đứa cũng nói chuyện hoài hoài....(những câu truyện nhăng nhít...giống bác ở trên nói lol..)
    Mới được 3 tháng thui nhưng mừ ....con bé điên khùng ấy với cái thằng bé râu Bác Hồ ấy (giờ hết râu rui` ) đã cùng trải qua cũng biết b ao nhiêu chuyện..buồn có, vui có...cười cũng có mà khóc cũng có...không có thằng bé ấy con bé có lẽ đã không vượt qua được biết bao lần đau khổ...cái chuỗi ngày dài buồn bã có lẽ con bé ấy đã không qua được....
    Những chuyện buồn ấy giờ vẫn chưa hoàn toàn lãng quên...con bé vẫn còn buồn...nhưng nụ cười của nó không còn gượng gạo như trước nữa...con bé ấy chẳng biết nói gì...nó chỉ biết cám ơn thằng bé đấy thui...
    Con bé ấy còn muốn gửi lời cám ơn tới box Can thân yêu nữa...chúc cho mọi người..có ngừi iu thì luôn hạnh phúc...ko có thì ....sẽ sớm có...(bizu quen khá nhiều trai tài gái sắc đấy..ai đăng kí ko?) mà...kể cả không có...vẫn hạnh phúc vui vẻ như thường hi`hi`
    Chúc mọi người có 1 valentine ngọt ngào như...chocolate và đẹp như những bông hồng
  4. luongvec

    luongvec Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2003
    Bài viết:
    1.062
    Đã được thích:
    0
    Uh, thì box Canada từ trước đến nay vẫn có tiếng là "mát tay" mà hì hì...Có nhiều đôi quen nhau nhờ box, trực tiếp cũng như gián tiếp. Nhân dịp Valentine, gửi tới tất cả mọi người lời chúc của sự may mắn, may mắn tìm được những người bạn tốt, và hơn cả, may mắn tìm được một nửa của mình cho những người còn độc thân
  5. cold_stone_killer

    cold_stone_killer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2005
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    thanks anh lương , em rất cám ơn lời chúc của anh , em chúc anh hạnh phúc , vui vẻ trong ngày valentine . cám ơn anh rất nhiều
  6. j4unm2

    j4unm2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2004
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    0
    (fr box us) happy valentine to box Can
    đi lang thang nên vô đây chúc lấy may đầu năm vậy
  7. Jihad_vn

    Jihad_vn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/04/2002
    Bài viết:
    1.113
    Đã được thích:
    0
    hờ hờ box cũng mối lái được nhiều mối đấy nhỉ , tin mới nhất cho cả nhà là lại MOD cô đơn cuối cùng đã sắp ra đi rồi nhé, cả nhà làm ly chúc mừng đi.... Mod đi trước làng nước theo sau
  8. emxinh

    emxinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/05/2001
    Bài viết:
    2.684
    Đã được thích:
    0
    chúc mọi người hạnh phúc
  9. thuygiang147

    thuygiang147 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2004
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    0
    happy valentine các bác...(hôm ni trời mưa mới bùn bạo chứ....)
  10. khanhngd24

    khanhngd24 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2004
    Bài viết:
    521
    Đã được thích:
    0
    valentine này có ai hiểu được nỗi lòng những kẻ xa nhau, u át ơi, giờ này mình ở đâu ????

Chia sẻ trang này