1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

HAPPY VALENTINE'S DAY 2005 - Nhân tiện chúc mừng chị em nhân dịp 08/03

Chủ đề trong 'Pháp (Club de Francais)' bởi taminh, 07/02/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mithn

    mithn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/12/2003
    Bài viết:
    4.775
    Đã được thích:
    0
    "Lòng hạnh phúc biết bao ngỡ rằng anh còn đây...."
    Cuối cùng thì nó cũng qua đi,một ngày dài hơn tất cả mọi ngày.
    Đêm qua nhận được tin nhắn của bà chị gái "Q ơi,sáng nay ta ngủ dậy mới biết hôm qua là ngày Valentin.hihi.Thôi thì có còn hơn kô,ta chúc mi...." hic hic...Như bà chị mình bây h mà lại hay
    Được mithn sửa chữa / chuyển vào 17:08 ngày 15/02/2005
  2. lotus_bg

    lotus_bg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2004
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0
    Nhớ Valentine năm trước mình đi buôn hoa hồng, ..hê hê hê cũng cắt cổ "xiền" được khối tên ... hìii..Ai bảo ..cho chết!!!
    Hic híc...Năm nay, làm một giấc đến tận 10h sáng mới tinh dậy... ra chợ ăn sáng ..và mua một bông hoa về tự tặng ...mình. thế mới đau chứ. Valentine đấy.
    Nhìn xiền mà cứ hoa cả mắt.. ới ới !!!giá mà là xiền thật nhờ...

    go go go .... Bắc Giang- Hà Nội- Sài Gòn- Đà Lạt- Pháp- Ai Cập- và ..... ton coeur???

    xxx thêm quote cho dễ đọc xxx
    Được taminh sửa chữa / chuyển vào 23:37 ngày 15/02/2005
  3. taminh

    taminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/05/2002
    Bài viết:
    10.017
    Đã được thích:
    0
    Em lượn lờ thấy cái này hay hay nên chôm về cho cả nhà cùng xem ạ. Em tìm mãi thấy chủ đề bói toán đâu cả nên em để tạm vào đây khi nào tìm thấy chuyển sau vậy ạ



    Xem sao tìm bạn đời
    Réf: http://vnexpress.net/Vietnam/Khoa-hoc/2005/02/3B9DB674/ ​
    Mời bạn tiếp tục theo dõi tiết mục bói toán lung tung xoè tại link sau đây http://www.ttvnol.com/cft/368987/trang-12.ttvn
    Được taminh sửa chữa / chuyển vào 03:31 ngày 18/02/2005
  4. taminh

    taminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/05/2002
    Bài viết:
    10.017
    Đã được thích:
    0
    Mồng tám tháng ba em ra thăm vườn chọn 1 bông hoa đem đi tặng ....
    Anh em vào chúc mừng chị em nhân dịp 8/3 cái nhẩy
  5. mithn

    mithn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/12/2003
    Bài viết:
    4.775
    Đã được thích:
    0
    Hờ bác chơi ác như con tê giác ý nhỉ.Chả đợi đến xát xát ngày (mồng 7 chẳng hạn) hãy chúc.Hôm nay mới có 24/2.Bác lại lỡ khơi dậy nỗi đau của chị em sớm quá ạh.
    Chợt hồi tưởng lại những ngày 8/3 đã qua....ngậm ngùi
  6. taminh

    taminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/05/2002
    Bài viết:
    10.017
    Đã được thích:
    0
    sắp 8/3 roài F5 kéo cái này lên phát
  7. taminh

    taminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/05/2002
    Bài viết:
    10.017
    Đã được thích:
    0
    ặ chĂn nhỏây cỏÊ nhà 'i chặĂi hỏt rỏằ"i hỏÊ
    Chúc chỏằ
  8. He-goat

    He-goat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    3.258
    Đã được thích:
    0
    hehe.. merci beaucoup nfm nào câng quên ngày này, vào 'Ây mỏằ>i nhỏằ>
  9. POKET

    POKET Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/06/2001
    Bài viết:
    4.127
    Đã được thích:
    0
    Thay mat chị em cảm ơn anh rất nhiều !
  10. stupid_handsome_boy

    stupid_handsome_boy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    607
    Đã được thích:
    0
    Có bài thơ này tặng các em nè (các chị đọc cũng được )
    Như mọi ngày,em bình thuòng giản dị
    Sao hôm nay em bỗng dẹp dịu kì
    Có phải chăng những gì em trang diểm?
    Hay bởi vì anh bỗng hiểu,8 thang 3.
    Anh bỗng hiểu 8 tháng 3 là thế
    Là thân quen,là dáng nhớ,dáng yêu
    Là người em xinh đẹp tự bao giờ
    Là cảm xúc những gì sâu lắng nhất.
    Đóa hồng tươi vì em như lụi sắc
    Bút bê xinh như xấu hổ vì em
    Bao món quà rực rỡ đáng yêu
    Cũng chẳng bằng những gì em đáng nhận.
    Anh tay không nhưng tấm lòng đầy xao động
    Tặng em gì anh đã nghĩ bao lâu
    Bài toán khó như không lời giải
    Bao nhiêu lần nháp giấy lại vò tan.
    Thanh son nhỏ? Từ lâu em dã dẹp
    Trang sách dày? Em đã vốn thông minh.
    Hay kẹo ngot? Vẫn không bằng em đó
    Trên đời này ,đường nào ngọt bằng em?
    Và bài toán chỉ còn 1 lời giải
    Anh đắn đo ,đáp số có đúng không?
    Muốn tặng em trái tim mình vậy
    Và sẽ chờ em chấm diểm trái tim
    (tác giả Trần Văn Đang, hắn sáng tác vào dịp 8/3 hai năm trước thì phải )

Chia sẻ trang này