1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Happy Women ..............08/03. offline chủ nhật 6/3, 7h tối ở bưu điện tỉnh.xem chi tiết trang 2

Chủ đề trong 'Hà Tây' bởi boy_galang812003, 02/03/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. cuoi_khoc

    cuoi_khoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2004
    Bài viết:
    1.011
    Đã được thích:
    0
    So ri`, tối qua bận đi ăn cơm nhà họ hàng nên không đi được, kể cũng đáng tiếc quá.
    Hy vọng lần sau gặp anh em bà con chị em hàng xóm đồng hương đồng khói sau nhé
  2. sweetmelody_912

    sweetmelody_912 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2004
    Bài viết:
    323
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua thế nào đấy ạh?Có ai tường thuật lại đi.Em nghe nói là vui lắm mà.
  3. uptown_girl

    uptown_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2003
    Bài viết:
    289
    Đã được thích:
    0
    Tối qua mới lại tái xuất giang hô? sau một thơ?i vắng bóng... Pha?i nói la? hôm qua không khí quá đi?nh..Đê? nghị bé Miu tươ?ng thuật lại chi tiết (đư?ng quá da?i do?ng đấy bé) đê? pà kon không đi hôm qua được to?.
    Khu?ng long, khu?ng bố gi? ơi! Post a?nh có chọn lọc đấy nhé...
  4. _anh_yeu

    _anh_yeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2004
    Bài viết:
    6.781
    Đã được thích:
    0
    Tiếc quá Lam ơi. Hôm qua anh đi Lạng Sơn về muộn, không được gặp em rồi.
    To miu: Bé không tường thuật nhanh, anh công bố quả ảnh cua bé bây giờ
    To khungbo80: quên, khunglong80, post luôn cả 2 đợt ảnh đấy nhé.
  5. boy_galang812003

    boy_galang812003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    3.130
    Đã được thích:
    0

    Bà chị mình tái xuất giang hồ cơ đấy ............. hề thích nhỉ ...... có lấy wà cho em ko à .
    Thôi Happy Women All .............. Girl Gà Tây à nhầm Hà Tây cái nữa ............ mai đi ngủ sớm tắt máy Điện thoại ....... bùn thì mò đi oánh Game ..vì dưới nì ko có em nào để tặng ....... mua hoa về cắm cho đẹp thôi
  6. miuconbietnoi

    miuconbietnoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    1.557
    Đã được thích:
    0
    vừa rồi Miu có đọc bài của em gái buồn. Miu cũng tiếp thu ý kiến đóng góp của bạn, nhưng cho Miu nói đôi câu, đành rằng mỗi lần hẹn hò nhau offline đều "bị dính" giờ cao su, nhưng đây là một hoạt động mang tính tập thể và dựa vào sự nhiệt tình của mỗi cá nhân nên thật sự là khó tránh khỏi. nhưng sao ta cứ nhìn vào mặt xấu mà không nhìn vào khía cạnh tốt của nó nhỉ??? Chẳng biết mọi người thế nào, chứ cái đặc trưng mà Miu khoái nhất khi offline chính là khoảng thời gian chờ đợi này. lúc đấy mọi người mới có cơ hội nói chuyện với nhau nhiều hơn, làm quen với các thành viên mới, hàn huyên tâm sự với các thành viên cũ, trêu đùa... mọi người cảm thấy , quý mến và gần gũi, như những người bạn ngoài đời chứ không phải là những người bạn ảo quen biết nhau trên mạng, cùng hoạt động trong một trang web nữa.
    giả sử mọi người đến đúng giờ. thì cũng chỉ đến thế. rủ nhau đi ăn??? hay cùng nhau vào một quán cafe uống nước ( thú thật Miu thấy cũng nơ nớ lúc chờ đợi mọi người, thậm chí còn không khoái bằng, cũng uống nước, cũng ngồi ghế, cũng buôn chuyện, hè hè, thậm chí còn... không dễ hoạt động tẹo nào , mà ở đấy cũng gió máy lắm, thậm chí còn ***g lộng luôn, vì các điểm uống cafe toàn ven sông, hoặc nằm chênh vênh chót vót tằng 2 > mới thơ mộng ) . rủ nhau đi ăn cũng vô cùng.. vô cùng khoái, đi hát karaoke cũng vậy.nhưng mỗi cái có một đặc trưng riêng. không cái nào giống cái nào.
    vẫn biết thời gian là vàng bạc, nhưng ăn nhau ở tấm lòng nhiệt tình và tâm huyết với box,một khi xác định đi chơi với box thì lúc đấy khía cạnh thời gian là thời gian, mà vàng bạc là vàng bạc. 1 năm kiếm tiền cũng phải có 1 ngày đi chơi chứ. chơi ra chơi mà làm ra làm.
    Nhưng nói gì thì nói. đấy là cảm nhận của mỗi cá nhân. mỗi người có một sở thích và sở ghét khác nhau. Chỉ mong em gái buồn đừng lấy chuyện cao su ra mà trách mọi người, tội nghiệp mọi người lắm, và cả tội nghiệp cho mấy mod đứng mũi chịu sào, biết ăn nói ra sao???.
    Nhưng thôi nào, sao ta lại phải buồn nhau về chuyện đấy chứ, offline cũng chỉ nhằm mục đích mọi người hiểu, thông cảm, thân thiết và vui vẻ mà.
    . 1 nụ cười bằng 10 thang thuốc bổ.

  7. miuconbietnoi

    miuconbietnoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    1.557
    Đã được thích:
    0
    cứ vô sờ tư như Miu khéo lại hoa hay

    .
    hì hì. chủ nhật vui thật đấy. ... Miu chẳng có khiếu viết văn, để Miu tường thuật mọi người ... chắc không thấy hết cái vui của buổi offline hôm qua đâu... em chỉ nói sơ sơ thôi nhá, có gì mọi người góp sức, vẽ lại bức tranh offline cho sinh động.

    hôm qua box mình đi rất đông. hihi, đặc biệt là có sự góp mặt của Thành rùa. box Thanh Hoá. và một số thành viên mới với các cựu thành viên cũ.
    Chị Up town girl ,
    Chị Hương a 19
    Chị Hương xinh đẹp.
    Chị Miu con biết noi
    Em Bánh chưng.

    tiếp nữa là.
    Anh H Đê ( mọi khi mọi người gọi là Hát Dê computer )
    Anh HMQuân
    Anh Khủng long 0 Tắm( 8) còi
    Anh Steady
    Anh Thành rùa
    toilonroi
    Bạn của toilonroi ( thành viên tiềm năng)
    Hun...Pikachú.
    Cậu Vinh( nick Miu k nhớ rõ lắm. hình như là Vinhlangtu )
    Em mickeymouse.
    ..........................................
    ngoài ra mọi người còn nhận được rất nhiều lời chúc của các thành viên và khách mời , do bận việc công và việc tư nên không đến chung vui với chị em phụ nữ box Hà Tây, nhưng vẫn kịp gửi lời chúc tốt đẹp đến với chị em . thế là quý lắm rồi
    7h hơn, mọi người lần lượt xuất hiện, trước tiên phải biểu dương tinh thần doanh nghiệp của anh H Đê. Vinh lãng tử. và Pikachu. sau đó là Miu con và anh Khủng Long còi. đến rất chi là đúng giờ ( em đến muôn 3'''' có lý do chính đáng )
    nhưng có lẽ hôm nay mọi người đến hơi trễ, trước khi Miu ra khỏi nhà đã nhận được một số cuội gọi của các thánh viên, vì 1 vài lý do bất khả kháng. ví như em bánh chưng đang bị ốm,cậu toilonroi cũng bị ốm. anh steady vê quê vùa kịp lên, chi up town girl cả ngày vất vả nơi đất phật ( chùa Hương)cũng vừa về đến Hà Nội , em Mickey bị lỡ xe ( nhà em hơi xa)... nhưng trên tất cả là lòng nhiệt tình của mọi người dành cho box,

    và để rồi đúc kết là một buổi chơi bời đập phá ra trò... nhất quỷ nhà mà thứ ba là các mem Hà Tây.
    e hèm, trong lúc chờ đợi mọi người ở bưu điện,anh HDê, cậu Vinh và anh Khủng Long còi đã tranh thủ đấu tranh ác liệt với hội H5 N1, không cho một con cúm gà nào thoát,bằng việc mỗi người chiến dăm quả trứng Vịt Lộn dưới con mắt kinh hãi của Miu và Chung ( Pikachu )híc híc.(chẳng biết ăn trứng vịt lộn thì bổ gì nhỉ? người ta chẳng bảo ăn gì bổ nấy mà )
    e hèm, sau khi đã no, say (chè) mọi người thành lập một hội buôn nho nhỏ, gọi là có đồng ra đồng vào, không lỗ. đang đến hồi cao trào thì anh HMQuân xuất hiện, và được giao nhiệm vụ quan trọng là đón chị up town girl, một mem kì kựu box nhà. chắc chị vừa đi xa về nên mệt,cần một người galang giúp chị đến với box..
    một lúc sau thị Chị Hương xinh đẹp, Mickey, chị Hương a19, đến, hihi, nghe vẻ đông đủ rồi,anh HĐê và Chung tranh thủ đi làm một số công tác bí mật mà ai cũng biết, chị em hỉ hả nói chuyện, trước là làm quen, sau là... chờ ( ).không khí ofline đang dần được nung nóng khi anh Quân, chị Lam đến mang theo một đoá hoa tươi thắm, tặng cho chị em phụ nữ với tấm chân t(i)(hà)nh, Chung thì khệ nệ ôm một chồng quà to ngất ngưởng. hè hè, thế có khoái không cơ chứ,thấy cậu ấy vầt vả mà thương, Miu định bụng chạy ra đỡ, nhưng cậu ấy không cho, ... , số cậu vất vả.
    Quân số có vẻ hòm hòm, tất cả mọi người nhằm hướng khối hai thẳng tiến, có vào hang cọp mới bắt được cọp, có đi hát karaoke mới biết box mình lắm nhân tài, chị Hương a19 rất có năng khiếu về nhạc, nhất là những bài mang đậm nét Tây Nguyên, là đối thủ nặng ký với anh Yêu trong bài hát "Ly CaFê Ban Mê " , nhưng vô cùng ngây thơ, lại là đối thủ nặng ký với bé Chảnh khi chị thể hiện thành công bài " đội kèn tý hon" hic hic, chị hơi bị đa tài đấy.
    chị Hương xinh đẹp cũng không kém phần. hihi, hát rất hay, cả chị Lam nữa...
    các chị em gái càng hát... các đấng mày râu càng ngất ngây. chẳng nói lên lời. không dam dành míc, sợ các chị phật lòng các chị lại... vùng lên.
    chẳng hiểu đây có phải là ngày dành cho Miu hát không nữa, mỗi lần chật vật dành được míc, hát chưa hết 2 câu lại có điện thoại,mọi khi Miu hát nhiều, hết phần mọi người, hôm nay phải... nhường là đúng rồi.
    tầm 8h hơn thì điện thoại reo, em Bánh Chưng sắp đến, đang chờ 1 mem nhiệt tình ga lang, anh Quân đến đón. hihi,
    em BChưng vừa xuất hiện ở cửa thì Miu nhận được tin cậu tôilonroi và bạn(fan clbThể công)đang chờ ở bưu điện, mặc dù rất bận và ốm, nhưng cố xắp xếp thời gian đến chung vui với chị em box hà tây..
    một lúc sau nữa thì anh kiên ( Steady ) đến, hihi, nhìn mặt anh cũng đoán được ngày hôm nay anh vất vả mấy đám, và chắc Hà Tây box là đám hạ màn.... và cuối cùng,không kém phần hoành tráng và nhiệt tình, cậu ( anh) Thành rùa, thành viên box Thanh Hoá. hihi, một người mà Miu rất nể giọng hát hay. may mà hôm đại hội toàn miền bắc Thành rùa không tham gia, nên Miu mới có vinh hạnh giải , (mỗi tội không nhường nhịn Miu )
    Đông đủ mọi người, không khí càng trở nên náo nhiệt vui vẻ, hát càng ngày càng máu. đúng là ngày của chị em phụ nữ, các boy nhường hết phần hát cho chị em, lại còn thay nhau tặng (1 bó )hoa và quà cho từng chị.chụp chung ảnh với các chị, mọi khi còn (hơi) lưỡng lự khi khen, nhưng hôm nay là ngoại lệ, ai các anh cũng khen, khen không tiếc lời.hi hi, day after day i want that is the women day. All time i want to happy with the women.
    cuộc vui đang đến hồi cao trào, đành phải lắng đọng vài phút để làm một vài kiểu ảnh tập thể, đoàn tụ đông vui mọi người. tranh thủ ngày 8/3, box cũng tổ chức sinh nhật thành viên tháng 3 luôn, đấy là Vinh, ( Vinh lãng tử) 14/3/8....
    hơn 10h, mặc dù giọng vẫn còn khoẻ, sức vẫn còn dai, nhưng mọi người đành phải nói lời chia tay nhau, vì hôm đấy ai cũng mết cả ngày, mà tối hồ cũng hơi nhiều, và sáng mai lại trở lại với công việc hàng ngay.

    Hẹn mọi người vào dịp khác, một dịp gần đây nhất. mong rằng box mình mãi vui vẻ và đoàn kết như thế nay.
    hic hic, nhưng rất tiếc hôm đấy thiếu một số lão làng, anh yêu bận công tác, dù rất thòm thèm cũng đành... nghe mọi người hát karaoke qua điện thoại. anh Sevencong và anh Hưng cười chắc bận công việc ở cơ quan, thôi để dịp sau vậy..., nếu mọi người đi cả thì... nổ trời.
    Được miuconbietnoi sửa chữa / chuyển vào 23:48 ngày 07/03/2005
  8. vanyeuminhem

    vanyeuminhem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2003
    Bài viết:
    3.649
    Đã được thích:
    1
    Happy Woman''s Day
  9. elmoro

    elmoro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2005
    Bài viết:
    115
    Đã được thích:
    0
      



  10. boy_galang812003

    boy_galang812003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    3.130
    Đã được thích:
    0

    [​IMG]
    Làm quả bó hoa nì dưới Quảng Ninh lên tặng bà con HT nhá
    Được boy_galang812003 sửa chữa / chuyển vào 20:02 ngày 08/03/2005

Chia sẻ trang này