1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Happy Women ..............08/03. offline chủ nhật 6/3, 7h tối ở bưu điện tỉnh.xem chi tiết trang 2

Chủ đề trong 'Hà Tây' bởi boy_galang812003, 02/03/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hmquan606

    hmquan606 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2003
    Bài viết:
    656
    Đã được thích:
    0
    hôm trước quả là rất vui và ý nghĩa. công đầu thuộc về em miucon, cũng như buổi trước người cần nhắc đến đầu tiên là emgai_hubm vậy.
    nhân dịp 8-3 chúc 2 em nói riêng và toàn thể chị em phụ nữ nói chung luôn vui vẻ hạnh phúc và giữ mãi ngọn lửa nhiệt tình với box mình
  2. uptown_girl

    uptown_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2003
    Bài viết:
    289
    Đã được thích:
    0
    Một thời gian không Off, gặp mặt, thấy các Mem của Box mình ai cũng thay đổi. Các Mem nữ, ai cũng xinh lên, dịu dàng, duyên dáng...Các Mem nam trông rạng rỡ tươi cười, cố giấu nỗi lo âu..vì không khí 8/3 đang đến..Phen này, hoa đắt...Biết làm thía nào đây, hỡi thân trai.....
    Gương mặt đầu tiên gặp, vẫn là HMQuan606..Một Mem được đánh giá là khớ khẩm, tiềm năng của Box...Mang biển Boy công trình, thập diện là nhà, tứ phía là con....Vừa rồi, do tài tranh cử + Giọng hát quê lụa + Sự ủng hộ của fan, HMQuan đã nghiễm nhiên, ẵm giải Miss Box...HMQuan xuất hiện rất ấn tượng với bó hoa, đưa một phát thẳng cho em Miu - Mod +Đại diện cho phái yểu điệu thục nữ của Box.
    Huonga19 - Một Mem cũ kĩ, nhưng rất lười đi Off..Bé thấy chưa...Không khí vui vẻ...Mọi người thân thiện...Lần sau cứ thế, bé nhé...Giọng hát của bé ấn tượng nhất đêm off đấy...Nếu có giải MTV - Most Wanted - Hatay Box, chắc bé rinh giải mất.
    Mickey - Một Mem vô cùng quen thuộc của Small Box Sơn Tây, rất trầm tính...Cả Box vẫn chưa được nghe chú hát hò ra sao cả..Chú hãy cho tên HMQuan606 kia biết tay đi chứ..
    HunterPikachu - Chú này là gương mặt quá quen với dân Ngoại ngữ... Cũng chưa thể hiện giọng oanh vàng, chuông ngân đâu đấy.
    Hồi sau sẽ tiếp...Ngủ đây, khò khò...
  3. khunglong08

    khunglong08 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2005
    Bài viết:
    280
    Đã được thích:
    0
    Xin chào các bạn
    Xin lỗi các bạn vì hôm nay mới có thời gian để tường thuật lại những gì đã diễn ra hôm chủ nhật.
    Tui cần phải nói rằng, đây là một buổi off rất vui mà tui được tham gia. Tuy nhiên cũng cần phải nói rằng những gì mà một nửa còn lại chúng tôi làm cho một nửa kia chưa thiệt là xứng đáng. Nếu có thể được thì xin lỗi các bạn nhé.
    Cũng xin nói rằng các bạn phải thông cảm cho chúng tôi, những người vẫn còn cái gì đó gọi là "vụng vê" của đàn ông. Giờ tui xin trình bày từ đầu đến "Đuôi" câu chuyện ngày chủ nhật. Khởi đầu là tối thứ 7, tui vừa đi Yên tử về, đang tìm đâu đó một chiếc xe "ôm" đề về nhà, bỗng nhiên ĐTDD trong "túi quần" rung lên, kinh hồn bạt vía vì lúc đó đã 22h10''. Mở máy ra và thấy một tin nhắn mới (Có gì rồi đây) thì ra em Miu nhắn tin (tui cũng đã đoán ra phần nào nội dung và khấp khởi mừng thầm nếu như ngày mai được đi dự một party nào đó. Qua nhiên dúng như dự đoán của tui, một cuộc hẹn thiệt là hấp dẫn. Đêm đó rất mệt và tui đây ngủ một mạch đến 10h30'' ngày hôm sau, khi tỉnh giấc, hai chân tui đau nhừ, không nấu được cả cơm để mà ăn đành gọi một suất cơm hộp. ăn xong tui đi ngủ tiếp (chà chà có một ngày chủ nhật thiệt là dề chịu, cơm không phải nấu mà lại được ngủ nguyên một ngày để lấy lại sức). Trong giấc ngủ mơ màng của mình tui vẫn hình dung được một buổi dã ngoại đầy hứng khởi. Đột nhiện, như có một cái gì đó dựng tui dậy, ah thì ra tối nây mình có hẹn, nhanh chóng chuản bị mà đi thôi. Thế là 18h30'' tui bước xuống khỏi giường, vệ sinh cá nhân và chuản bị đồ lề trang phục (Ối mẹ ơi, hôm qua đi về chưa kịp giặt đồ, hôm nay lấy đồ đâu mà đi đây nhỉ) Thế rồi một ý nghĩ thoáng qua trong đầu, mua ngay bộ khác để khỏi lỡ dịp (Phone gọi Miu hen gạp tại Binladen Net cái đã). 19h5'' Miu con đến, tui đi ra điểm hẹn (may mắn cho tui) HD computer dang ăn "Hột Vịt Lộn" Nhào zô làm hai trái vậy là ấm bụng và có thể nghêu ngao ca buổi tối rồi. 1 nhân mạng, 2 nhân mạng, rồi 4 nhân mạng cứ lũ lượt kéo đến (ủa sao toàn người lạ hoắc vậy) nào là huongxinhdep, nào là huon_a19..... gì gì đó. Có lẽ tui ra nhập muộn quá đây mà. Chưa được làm quen nên đành ngồi im nghe mọi người nói chuyện thui. Đột nhiên tui nhìn thấy một người bạn cũ. Sao hôm nay hắn bảnh trai thể nhỉ, một cuộc nói chuyện khác lại được tiến hành. Miu con, Huongxinhdep, Huong_a19 cứ cố níu kéo em gái của bạn mình ở lại để chung vui, lại còn ghi địa chỉ hòng kết nạp thêm thành viên mới nữa chứ. Đông đủ rồi đây "đi thôi" tiếng miu con choe choé. "Xe minh đi 3 nhé chị a19" lại thêm một câu hỏi làm tui sởn gai ốc (vì tui cầm lái mà) nhỡ có chuyện gì sảy ra với những quả trứng dễ vỡ này thì tui làm sao. "Đây có xe đi một mình nè" giọng ai vang lên và tui thở phào nhẹ nhõm. Tấn công Khối 2 đi bà con ơi. Một phòng Karaoke được xác lập và nhận chủ. Chà vào đây tui mới thấy cái sôi động của Hà Tây box. Ai hát cũng đỉnh chỉ ngồi nghe thui mà tui đã có thể đánh được một giấc thiệt ngon lành. Thế rùi ĐTDD của ai đó rung, lại của ai rung nữa kìa. "Bánh chưng đến" giọng miu con lại thánh thót như một con chim hoạ mi nhỏ, "Chờ xíu nhé, tớ ra đón Toidalonroi......." Ko ai nghe thấy gì, hát vẫn cứ hát, đi đón vẫn cứ đi đón việc ai nấy lo. Các thành viên khác tiếp tục đến và cuộc vui vẫn cứ tiếp tục "Ly cà fê ban mê" một bài hát m,à tui rất thích, micro đâu nhỉ, àh đây rùi. Tui bắt đầu nghêu ngao và đến phần điệp khúc thì .............sao giọng ai ý nhỉ át cả mình đi thế, tui vội vàng quay sang thì "ôi trời đất ơi, giọng này thì mình địch làm sao được, cao vút tận chín tầng mây thế kia kìa, còn giọng mình thì ở dưới 10 tầng đất" thế là đành hát theo mà không dám đối chọi "dù sao cũng là ngày hội của Chị Em ma"
    22h00 rồi, đề nghị tạm ngừng tiết mục văn nghệ đã nghe hat_de_computer lên tiếng. Rồi đến tiết mục chính đây, tui làm phó nháy cho các nam tử tặng hoa cho các nữ tử "chà đứng im nào, nhìn vào đây nào, ôm hôn thắm thiết đi". Tui tự hào vì mình chụp được một số bức ảnh rất đẹp và ấn tượng nhưng đến lượt tui được quyền tặng hoa thi bạn jjjjjjj áy chụp cho tui tấm hình xấu ọp àh. Kết thúc buổi họp mặt mọi người ra về vui vẻ và không quên hẹn nhau buổi off khác.
    Các bạn thấy tui tường thuật có tỷ mỷ không, lại còn giật gân nữa chứ. Cuối cùng cũng phải xin lỗi vì tui chưa upload ảnh lên được, Hi vọng lần off sau sẽ đông đủ hơn. Tui sẽ mang ảnh đến cho hat_dê_computer upload lên, Bà con chờ nhé. Xin chào và hẹn gạp lại lần sau.
  4. boy_galang812003

    boy_galang812003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    3.130
    Đã được thích:
    0

    Hèm phải công nhận văn của chị UPtown Girl em nói là báo phục .......... hihihi mà ko có ảnh iếc gì bà con ơi đưa lên em ngắm chị em cái nhỉ
  5. emgai_hubm

    emgai_hubm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2004
    Bài viết:
    421
    Đã được thích:
    0
    lời ngỏ của em gái!
    Thu cũng o phải là 1 người hay lí sự nhưng chẳng nhẽ lại cứ đấu đá nhau với anh em hoài như thế này,thực tình em gái có lỗi khổ riêng của mình.em gái xin được trình bày (chỉ là trình bày o có ý phản bác lại những lời Miu viết) Thu muốn nói cụ thể về hôm off 26/2 sinnh nhật Thu vừa rồi.
    gần 6h em gái mới đi học về đến nhà,vì hẹn mọi người là 6h30 (Thu có ghi chú là từ 6h30 đến 7h),thu xếp mọi chuyện em gái xuống chỗ hẹn rất đúng giờ.đợi được khoảng hơn 10 phút thì gọi cho Miu,hí hửng sẽ được nghe Miu nói là "uh,Miu đang chuẩn bị ra đây rồi" o ngờ Miu nói lấp lửng rằng Miu đã bảo Miu đi đến muộn hơn 1 chút.em gái lại vốn có tính hay rỗi nghe đến thế thôi là úp điện thoại lại o nghe gì nữa.sau đó mới biết Miu đi đón anh Chính,nhưng lúc đó thì giận Miu lắm,dù gì thì 2 đứa cũng học cùng nhau.hôm đó lại là tổ chức sn cho em gái vậy mà hắn để mình 1 mình có đáng giận o?giờ thì Miu lại nói:" cái đặc trưng mà Miu khoái nhất khi offline chính là khoảng thời gian chờ đợi này. lúc đấy mọi người mới có cơ hội nói chuyện với nhau nhiều hơn, làm quen với các thành viên mới, hàn huyên tâm sự với các thành viên cũ, trêu đùa... mọi người cảm thấy , quý mến và gần gũi, như những người bạn ngoài đời chứ không phải là những người bạn ảo quen biết nhau trên mạng, cùng hoạt động trong một trang web nữa. "gớm Miu lúc để em gái đứng 1 mình thế ví như Miu là Thu có Khoái,cười khè khè o?trời thì lạnh,em gái đi học về nhà thường đã mệt rồi,lại vốn trong người đang ốm.mà sao cái chỗ Bưu Điện HĐ đó gió to quá cơ,về nhà em gái ho quá.
    Thu o ngại chờ đợi nhưng sẽ chờ đợi khi người đang được đợi tôn trọng người đợi,thu xếp mọi thứ nhanh nhanh 1 chút để có thể đến o đúng giờ nhưng càng sớm càng tốt.nhất là con gái Thu o có được cái tính kiên nhẫn cao.
    " vẫn biết thời gian là vàng bạc, nhưng ăn nhau ở tấm lòng nhiệt tình và tâm huyết với box,một khi xác định đi chơi với box thì lúc đấy khía cạnh thời gian là thời gian, mà vàng bạc là vàng bạc. 1 năm kiếm tiền cũng phải có 1 ngày đi chơi chứ. chơi ra chơi mà làm ra làm."nếu o có tấm lòng nhiệt tình thì em gái sẽ o có những buổi đi chơi offline cùng cả box như vậy đâu Miu ạ.đã chơi phải vui vẻ đúng o?nhưng Miu hãy thử đặt vào tình cảnh của Thu xem có ức chế o?
    nghĩ rằng Miu là người hiểu Thu trong lúc này nhưng có lẽ Thu đã hiểu lầm.Miu nói những lời như vậy làm Thu buồn nhiều lắm.mà thôi....stop ở đây!em gái miễn ý kiến thế là xong có phải o?

  6. boy_galang812003

    boy_galang812003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    3.130
    Đã được thích:
    0

    Boy đọc bài thấy nhiều bài hay quá nhưng có bài thì lại thấy buồn quá có phải ........... tình bạn cũng chỉ có thế thôi sao
  7. miuconbietnoi

    miuconbietnoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    1.557
    Đã được thích:
    0
    Chuyện riêng,
    Miu nói thế không sai chứ, đấy là ý kiến cá nhân của Miu thôi, không chỉ riêng hôm sn Thu, Miu tham gia box mình lâu rồi, và mỗi lần offline đều " bị dính chưởng" chờ đợi trong cơn mưa đôi lần.
    Mỗi người có sở thích riêng cơ mà. Miu thích không khí lúc chờ đợi mọi người trong box, nhưng có lẽ Thu không thích..Hôm sn Thu. Miu bận việc riêng nên về trước ( Miu rất hay bận đột xuất. nhiều khi cũng muốn về cùng đường với Thu cho vui, nhưng như vậy sẽ lỡ việc,nên Thu thông cảm hộ Miu.), tranh thủ đến nhà mấy anh chị thành viên cũ, vận động các anh chị tham gia cho thêm phần long trọng, Nếu một người đã được mọi người tin cậy bầu làm mod, chỉ lo cho bản thân mình thì làm sao box mình gắn kết được với nhau, mỗi người bỏ ra một chút thời gian, thông cảm cho nhau một chút. thì có phải là vui vẻ biết bao.
    Hôm ấy Miu cũng áy náy là đến hơi muộn, 7h hơn mới tới. đi học về thì muộn, tắc đường, chạy đôn chạy đáo, lại đi đón anh Chinh, thành viên mới. ai thông cảm cho Miu không???
    rồi mọi người chẳng phải là quây quần bên nhau nói chuyện vui vẻ, tâm sự rất thoải mái trong lúc chờ đợi những người bận việc đến sau. Miu không cảm thấy sự khó chịu của mọi người trong lúc chờ đợi. Nhưng cũng phải công nhận là hôm đấy ai cũng đói và mệt, nhưng vui và nhiệt tình.
    Thật ra Miu cũng chẳng muốn thanh minh đâu, nhưng có lẽ em gái trách Miu hơi nặng lời. Miu chỉ muốn mọi người online cũng như offline vui vẻ, đừng gây căng thẳng với nhau.
    Có phải Thu đang chuyện bé xé ra to?
    Thôi nào. thoải mái đi, Thu nghĩ nhiều làm gì chứ. Có lẽ nói từ buồn phải là Miu, chủ nhật 6/3, Miu hy vọng Thu đến hơi bị nhiều đấy, vẫn biết ban ngày Thu tham gia cùng hội ở trường, đi chơi chắc ác liệt lắm, nhưng trước hôm đấy Thu có vẻ chắc là sẽ tham gia cùng Box. thế mà tối mất tăm, không một tin nhắn, không một cuộc gọi là có hay không đi. Miu không bàn cãi gì vì cho rằng chắc Thu về muộn không đi được .
    Đến lớp, Miu hí ha hí hửng, định khoe là buổi offline thành công tốt đẹp ngoài dự kiến của Miu,( vì hôm chủ nhật vừa rồi thời gian thông báo mọi người gấp quá, chương trình chưa kỹ lưỡng lắm, nhưng mọi người tham gia rất đông và nhiệt tình.).Nhưng chưa kịp nói câu nào, Thu đã nói vài câu như dội gáo nước lạnh vào Miu, hết cả mừng, hết cả vui, hết cả hứng. đại khái ý Thu hỏi là " đi được mấy tên?,cùng lắm là 5 tên, lại đợi chờ trong cơn mưa? ", Thu biết nói thế là Miu buồn thế nào không?
    Cũng muốn cãi cố với Thu lắm, nhưng khoản ấy Miu không có năng khiếu, cáu ơi là cáu, đành hô bừa là cá cược. thì Thu mới tha không chọc Miu thêm nữa.
    Thôi, Miu không muốn tranh cãi ở đây. vạch áo cho người xem lưng,nếu Thu cảm thấy rằng Miu thế nào đấy, thì hãy gặp và nói chuyện với Miu, Miu luôn muốn mọi người thoải mái nói chuyện với nhau, tính Miu từ trước đến nay vẫn vậy. không thích bị phụ thuộc, có lẽ Miu là người không khéo léo trong giao tiếp, thô. nhưng thật .Miu coi Thu là một người bạn, và Miu cũng mong Thu hãy coi Miu là 1 người bạn, Thật sự. (Miu đâu phải trẻ con)
    .
    Thân !
  8. miuconbietnoi

    miuconbietnoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    1.557
    Đã được thích:
    0
    Kiên trở thành hiền triết rồi đấy nhỉ? "tình bạn cũng chỉ có thế thôi sao" thế thôi là thế nào? Kiên giáo sư chỉ cho Miu với,
    " Thà dốt 5 phút còn hơn dốt cả đời
    thà dốt trước 1 người còn hơn dốt trước thiên hạ. "

  9. _anh_yeu

    _anh_yeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2004
    Bài viết:
    6.781
    Đã được thích:
    0
    Thôi nào các em. Mỗi người đều có những tâm sự riêng, nỗi khổ riêng, đừng hiểu lầm nhau nữa.
    Mọi người vào đây để giao lưu, mang đến cho nhau những niềm vui và chia sẻ nỗi buồn. Muốn được như vậy, anh mong các em hãy hiểu nhau để mang đến cho nhau những điều tốt đẹp. Và anh hy vọng sự việc này không bị "quốc tế hóa vấn đề" lên. Hãy vui vẻ lên nhé.
  10. emgai_hubm

    emgai_hubm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2004
    Bài viết:
    421
    Đã được thích:
    0

    Được emgai_hubm sửa chữa / chuyển vào 08:48 ngày 12/03/2005

Chia sẻ trang này