1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Happy Women's day !!!!!!!!!!!

Chủ đề trong 'Quảng Bình' bởi HaiLua_QuangBinh, 05/03/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. HaiLua_QuangBinh

    HaiLua_QuangBinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2004
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Thân tặng toàn thể chi em phụ nữ, đàn bà, con gái, bé bi ... tất tần tật những ai ko phải là nam giới. Chúc chị em ta đẻ mãi như gà. ý lộn trẻ mãi ko già, xinh tươi như hoa hồng dại. Mãnh mai như cây đa làng....



    Được hailua_quangbinh sửa chữa / chuyển vào 21:15 ngày 05/03/2004
  2. duong_xa

    duong_xa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2003
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Phụ nữ vốn xinh đẹp, răng lại ví von như rứa hè? Mà tui với Teresa là quyết không nhận hoa dại như ri mô nghe. Mần răng đó thì mần
    Một lời bất cẩn có thể gây bất hoà. Một lời đúng lúc có thể làm giảm căng thẳng. Một lời yêu thương có thể đem lại hạnh phúc...
  3. no_cry

    no_cry Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    1.306
    Đã được thích:
    0
    Tặng các em gái dễ thương, các bà chị dễ thương, các bạn dễ thương:, và mong các nhân vật được gọi là "gã" chịu khó đọc một tí:
    Tạo hoá đã lấy vẻ đầy đặn của mặt trăng, đường uốn cong của loài dây leo, dáng run rẩy của các loài cỏ hoa, nét mềm mại của loài lau cói, màu rực rỡ của nhị hoa, điều nhẹ nhàng của chiếc lá, cảm giác tinh vi của vòi voi, cái nhìn đăm chiêu của mắt hươu, cảnh xúm xít của đàn ong, ánh rực rỡ của mặt trời, nỗi xót xa của tầng mây, luồng biến động của cơn gió, tính nhút nhát của con hươu rừng, sắc lộng lẫy của con chim công, hình nhuần nhuyễn của cằm chim yểng, chất cứng rắn của ngọc kim cương, vị ngon ngọt của đường mật, lòng tàn nhẫn của hùm beo, sức nóng bỏng của lửa, khí lạnh lẽo của băng tuyết, tiếng hót của chim khách, tiếng kêu của chim quyên, nết dối trá của cò vạc, đức trung trinh của chim uyên ương, đem mọi thứ ấy hỗn hợp lại, nặn thành người đàn bà rồi đưa người đàn bà ấy cho người đàn ông
    (?otrích: Truyện cổ Ấn Độ?)
    Cuộc sống tươi đẹp chính bởi vì nó luôn thay đổi
     
  4. thanh_hang_new

    thanh_hang_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    1.134
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua và hôm nay thật vui. Buổi sáng dậy sớm ra chợ Hoa Quảng Bá, trời rét chạy hơn 8km để đến được chợ. Đến nơi mới thấy thiên hạ họ giỏi thật, người đi mua hoa như trẩy hội. Có rất nhiều Sviên nam đi mua hoa đi bán thì phải, bọn nó nói chuyện với nhau cười đau cả bụng. Về đến nhà mọi người hỏi cháu đi buôn hoa à?, mình thấy hoa đẹp ko mua không chịu được thui mà Ngồi nhìn đống hoa thích quá bèn bó luôn, chẳng thèm ăn sáng nữa. Thế mà đến mãi gần 2h chiều mới xong. Tội nghiệp thằng em phải tự nấu cơm ăn
    Vừa ăn xong thì được anh Kts rủ đi chơi cùng Se, SAKYE. Haha, chị No_cry kiểu chi cũng ghen tị cho xem, cũng hấp dẫn nhỉ? chắc Se vẫn còn tiếc ko được vào Khu biệt thự Hồ Tây.
    SAKYE có thấy con trai QB ga lăng ko?
    Tối về tranh thủ chạy sang nhà cô giáo thân thân, dì bạn thân của mama, rồi lại về đi dạo với chị RB. Đi ăn ốc với chị RB khi nào cũng thích vì có đối thủ
    Buổi sáng dậy muộn chạy lên NH, mấy đứa tặng hoa xong lại chạy đi chơi vì thằng cùng nhóm thực tập mời. Vào chùa Trấn Quốc để chụp ảnh thì gặp một đôi vợ chồng Tây bồng đứa con trai dễ thương, mình trêu nó cười rồi nói chuyện với họ. Ui trời, ai cũng ngạc nhiên vì thằng bé mới 2 tháng tuổi 3 ngày mà bố mẹ đã bồng đi từ Singapore qua VN để du lịch rùi. Thấy mình cầm bó hoa trên tay họ hỏi có phải mình sắp cưới ko? Mình bảo hôm nay là Women ''s Day. Thế mà họ ko biết là ngày gì? Thằng bạn ở Đức còn mail về bảo ngày này chỉ có các nước XHCN thì phải, thế mới biết phụ nữ ở VN cũng sướng thật
    Chiều nay sẽ gắng làm nốt mấy việc nhà rồi tối chạy qua nhà bà để chúc mừng bà, kiểu gì cũng có mọi người đông đủ ở đó để chơi. Hứa hẹn là sẽ vui
    Chúc mừng mấy chị em trong box một ngày 8-3 giống những ngày khác trong năm, luôn vui vẻ, hạnh phúc, sức khoẻ.
    Cảm ơn mấy "gã " trong box đã quan tâm nhé.
    Khi trái tim chẳng cháy thành ngọn lửaNhư buổi đầu tiên gặp mắt em nhìn
  5. lvt3h2

    lvt3h2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2004
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0

    Ờ! Thế đấy/
    Kí Kiếc Ké giè !?!
     

Chia sẻ trang này