1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Happy Xmas - Niềm mơ ước giản dị

Chủ đề trong 'The Beatles' bởi takbeatles, 16/12/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. takbeatles

    takbeatles Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2003
    Bài viết:
    929
    Đã được thích:
    0
    Happy Xmas - Niềm mơ ước giản dị

    Năm sắp hết, sắp đến Noel 24/12. Nhân đây Takbeat post lại bài của anh chàng đa cảm Cooking, người đã gác kiếm từ bỏ Box Beat vô thời hạn làm cho bao nhiêu em trong và ngoài Box ngẩn ngơ !!!!.

    Một năm lại sắp hết rồi, Giáng Sinh cũng đến gần hơn bao giờ hết. Cái không khí lạnh giá tràn về cùng với niềm háo hức ở khắp mọi nơi trên thế giới, trong mỗi gia đình, trong mỗi con người. Giáng Sinh là gì? Giáng Sinh là thời gian để chúng ta ngồi điểm lại những gì chúng ta đã thành công và thất bại trong năm vừa rồi, cũng là thời điểm để chúng ta cầu mong những điều tốt đẹp nhất sẽ đến trong năm tới. Giáng Sinh là thời điểm cả gia đình bạn bè quây quần tụ họp với nhau sau những ngày xa cách, cùng chia sẻ với nhau những giây phút tuyệt vời và cùng nói những lời chúc tuyệt vời nhất, tặng nhau những món quà. Giáng Sinh là thế đấy.

    Trong không khí của một mùa Giáng Sinh, tôi muốn tặng các bạn bài hát Happy Xmas (War is over). Happy Xmas (War is over) một bài hát mang ước mong về một thế giới tốt đẹp hoà bình, đầy tiếng cười, hạnh phúc và sự công bằng.

    Hãy lắng nghe tiếng thầm thì trong đêm giáng sinh ?ohappy christmas? và bạn sẽ thấy rằng Giáng Sinh đã đến và rồi... âm nhạc nổi lên chào mừng với những âm thanh rộn ràng cùng với tiếng chuông ngân vang.

    So this is Christmas - Thế là Giáng Sinh đã đến
    And what have you done - Bạn đã làm được điều gì nào
    Another year over - Một năm đã qua đi
    And a new one just begun - Một năm nữa đã đến
    And so this is Christmas - Thế là Giáng Sinh đã đến
    I hope you have fun - Tôi hy vọng các bạn sẽ có được niềm vui
    The near and the dear one - Những người thân yêu cũng như người xung quanh
    The old and the young - Cho cả những người lớn tuổi và trẻ em.
    Một lời nói thốt lên như để khẳng định Giáng Sinh đã đến - So this is Christmas, một lời nói mang đầy sự mừng vui, rồi những câu hỏi - what have you done, những lời chúc - i hope you have fun đến cho mọi người - the near, the dear, the old, the young.
    A very merry Christmas
    And a happy New Year
    Let''''s hope it''''s a good one
    Without any fear

    Chúc một Giáng Sinh thật vui vẻ
    Và chúc mừng năm mới
    Hãy cùng hy vọng là một năm đầy tốt đẹp
    Chẳng có điều gì để sợ hãi cả.
    Giản dị và đầy tính nhân bản. Chúng ta cần gì hơn những điều này? Không, chúng ta chỉ cần có thế là đủ: hạnh phúc và nhiều điều tốt đẹp hơn đến với chúng ta.

    And so this is Christmas
    For weak and for strong
    For rich and the poor ones
    The world is so wrong
    And so happy Christmas
    For black and for white
    For yellow and red ones
    Let''''s stop all the fight

    Một Giáng Sinh không giành riêng cho ai cả, ai cũng đều có quyền được hưởng một mùa Giáng Sinh trong an bình từ kẻ yếu cho đến kẻ mạnh, từ người giàu đến người nghèo, cho mọi màu da trên thế giới. Thế là đủ, hãy dừng tất cả những cuộc chiến tranh lại, hãy để thế giới được an bình - let?Ts stop all the fight.

    Chiến tranh sẽ kết thúc nếu chúng ta muốn, chiến tranh sẽ kết thúc ngay bây giờ nếu chúng ta muốn.
    War is over
    If you want it
    War is over
    Now....
    Một thế giới hoà bình không chiến tranh, không có người phải chết vì những điều vô nghĩa. Hãy cầu nguyện vì một thế giới hoà bình. All for peace, let?Ts give peace a chance.
    Happy Xmas (War is over).


    Cooking - The most wanted boy of the Box Beat
  2. cacmen

    cacmen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/06/2002
    Bài viết:
    578
    Đã được thích:
    0

    Xmas sắp đến, khắp nơi nơi không khí tưng bừng.. trang trí lấp lánh, hoa, quả, thông, cây cối, ông già Noel, bà già Noel.. các loại khuyến mãi, giảm giá, các dịch vụ tha hồ tung hê..
    Xmas, ngoài đường chỉ toàn là người, chật chội, bạn bè lại hẹn hò, dăm ba câu chuyện, tắc đường, khói xe, hàng quán đông đúc, đắt đỏ, mọi người quần áo là lượt, son phấn, bóng mượt, mũ, áo ấm áp.. chợt nhớ đến cô bé bán diêm tội nghiệp, sưởi ấm bằng những ước mơ nhỏ nhoi, để rồi chết lạnh sau khi diêm cháy hết..
    Happy Xmas, war is over, lời nguyện cầu bình yên !
  3. cacmen

    cacmen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/06/2002
    Bài viết:
    578
    Đã được thích:
    0

    Xmas sắp đến, khắp nơi nơi không khí tưng bừng.. trang trí lấp lánh, hoa, quả, thông, cây cối, ông già Noel, bà già Noel.. các loại khuyến mãi, giảm giá, các dịch vụ tha hồ tung hê..
    Xmas, ngoài đường chỉ toàn là người, chật chội, bạn bè lại hẹn hò, dăm ba câu chuyện, tắc đường, khói xe, hàng quán đông đúc, đắt đỏ, mọi người quần áo là lượt, son phấn, bóng mượt, mũ, áo ấm áp.. chợt nhớ đến cô bé bán diêm tội nghiệp, sưởi ấm bằng những ước mơ nhỏ nhoi, để rồi chết lạnh sau khi diêm cháy hết..
    Happy Xmas, war is over, lời nguyện cầu bình yên !
  4. takbeatles

    takbeatles Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2003
    Bài viết:
    929
    Đã được thích:
    0
    Cứ mỗi dịp Xmas lại thấy tâm hồn lâng lâng, khó tả! Mở toang cửa sổ để mặc cho những cơn gió lạnh tràn vào. Lòng vẫn ? ấm vô cùng!
    Happy Xmas, war is over, lời nguyện cầu bình yên !
  5. takbeatles

    takbeatles Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2003
    Bài viết:
    929
    Đã được thích:
    0
    Cứ mỗi dịp Xmas lại thấy tâm hồn lâng lâng, khó tả! Mở toang cửa sổ để mặc cho những cơn gió lạnh tràn vào. Lòng vẫn ? ấm vô cùng!
    Happy Xmas, war is over, lời nguyện cầu bình yên !
  6. amyso

    amyso Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2003
    Bài viết:
    686
    Đã được thích:
    0
    Cho .....
    Trời lạnh rồi ư? Tháng 12 rồi ư? Noel rồi ư? Lá ngoài kia còn xanh xao nữa không? Sao đêm còn lấp lánh nữa không? Trăng ngoài kia còn sáng nữa không? Hay chỉ còn heo may, còn gió ríu rít hơi lạnh lùa tóc em thuở ấy? hay chỉ còn những khung cửa sổ cô đơn đợi chờ?
    Đợi chờ ư? một món quà của ai kia?
    Em có tin không? Ông già Noel, những chú tuần lộc mũi đỏ sẽ chạy mải miết trên con đường tuyết, những chiếc tất xinh xắn chứa cả ước mơ? em có tin không? khi em thức giấc, chiếc tất nhỏ bé kia sẽ có một món quà em mong muốn? em có tin không?
    Những cây thông lấp lánh quả chuông bạc, những ngôi sao thắp sáng như trên trời.....
    Em có tin không?
    Tuyết ngoài kia bắt đầu rơi rồi, ở đâu có những cây bạch dương? ở đâu có chiếc nhẫn bằng thép? ở đâu có lẵng quả thông? ở đâu có chiếc lá cuối cùng? ở đâu có một mái nhà đủ ấm để sưởi ấm cho em? ở đâu mà những con thuyền giấy có thể chở được ước mơ của em tôi?
    Em ạ, khăn len mẹ đã đan rồi, mẹ sợ em lạnh, mẹ nghe tiếng gió thổi ngoài kia mà thao thức vì em...khăn len màu xanh lá cây nhé, mẹ vẫn nhớ em thích có nó, một chiếc khăn quàng cổ màu Xanh khi gió đông réo rắt ngoài ô cửa....
    Noel này sẽ có lại như xưa?........
  7. amyso

    amyso Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2003
    Bài viết:
    686
    Đã được thích:
    0
    Cho .....
    Trời lạnh rồi ư? Tháng 12 rồi ư? Noel rồi ư? Lá ngoài kia còn xanh xao nữa không? Sao đêm còn lấp lánh nữa không? Trăng ngoài kia còn sáng nữa không? Hay chỉ còn heo may, còn gió ríu rít hơi lạnh lùa tóc em thuở ấy? hay chỉ còn những khung cửa sổ cô đơn đợi chờ?
    Đợi chờ ư? một món quà của ai kia?
    Em có tin không? Ông già Noel, những chú tuần lộc mũi đỏ sẽ chạy mải miết trên con đường tuyết, những chiếc tất xinh xắn chứa cả ước mơ? em có tin không? khi em thức giấc, chiếc tất nhỏ bé kia sẽ có một món quà em mong muốn? em có tin không?
    Những cây thông lấp lánh quả chuông bạc, những ngôi sao thắp sáng như trên trời.....
    Em có tin không?
    Tuyết ngoài kia bắt đầu rơi rồi, ở đâu có những cây bạch dương? ở đâu có chiếc nhẫn bằng thép? ở đâu có lẵng quả thông? ở đâu có chiếc lá cuối cùng? ở đâu có một mái nhà đủ ấm để sưởi ấm cho em? ở đâu mà những con thuyền giấy có thể chở được ước mơ của em tôi?
    Em ạ, khăn len mẹ đã đan rồi, mẹ sợ em lạnh, mẹ nghe tiếng gió thổi ngoài kia mà thao thức vì em...khăn len màu xanh lá cây nhé, mẹ vẫn nhớ em thích có nó, một chiếc khăn quàng cổ màu Xanh khi gió đông réo rắt ngoài ô cửa....
    Noel này sẽ có lại như xưa?........
  8. Snickers

    Snickers Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/06/2002
    Bài viết:
    694
    Đã được thích:
    0
    Chỉ là một người khách lang thang lạc đường...
    Noel sắp đến, thế là một năm gần trôi qua rồi...sao mà nhanh thế. Ai cũng háo hức mong chờ một giáng sinh yên bình, ừ thì nó vẫn trôi qua trong yên bình mà. Năm nay trời không lạnh như năm ngoái, gió cũng không lạnh và cũng chẳng có mưa...Cứ tự dặn bản thân rằng giáng sinh năm nay đừng đi đâu nhé...có phải mình lại chui vào trong vỏ ốc của những cảm xúc riêng không? Sẽ tắt đèn, sẽ thắp nến, sẽ bật nhạc, uống vài ly rượu chát...thế là đủ. Cũng chẳng chờ mong ông già Noel đến tặng quà, từ hồi bé mình có bao giờ tin vào ông già Noel đâu nhỉ?
    Bây giờ hãy còn quá sớm để háo hức về một mùa giáng sinh phải không?
  9. Snickers

    Snickers Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/06/2002
    Bài viết:
    694
    Đã được thích:
    0
    Chỉ là một người khách lang thang lạc đường...
    Noel sắp đến, thế là một năm gần trôi qua rồi...sao mà nhanh thế. Ai cũng háo hức mong chờ một giáng sinh yên bình, ừ thì nó vẫn trôi qua trong yên bình mà. Năm nay trời không lạnh như năm ngoái, gió cũng không lạnh và cũng chẳng có mưa...Cứ tự dặn bản thân rằng giáng sinh năm nay đừng đi đâu nhé...có phải mình lại chui vào trong vỏ ốc của những cảm xúc riêng không? Sẽ tắt đèn, sẽ thắp nến, sẽ bật nhạc, uống vài ly rượu chát...thế là đủ. Cũng chẳng chờ mong ông già Noel đến tặng quà, từ hồi bé mình có bao giờ tin vào ông già Noel đâu nhỉ?
    Bây giờ hãy còn quá sớm để háo hức về một mùa giáng sinh phải không?
  10. JohnLennon

    JohnLennon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2003
    Bài viết:
    319
    Đã được thích:
    0
    Giáng sinh là mùa thi học kì , hic
    Nô en năm nay là kỉ niệm 1 năm ngày cưới chị Cat

Chia sẻ trang này