1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

happy_lucky_funny

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ 1987-1989 Hà nội (87-89 Club)' bởi rose87, 05/12/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. rose87

    rose87 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    Có một anh chàng nọ đã kể cho một người bạn gái của mình đang lúc cưa câu chuyện như sau :

    { Chuyện kể rằng : có một gia đình nhà thỏ, gồm thỏ mẹ và sáu chú thỏ con. Rồi các chú thỏ con cũng trưởng thành . Và một ngày kia thỏ mẹ gọi sáu chú thỏ con lại và bảo :
    " Bây giờ các con đã lớn rồi, phải tự mình đi kiếm ăn lấy ".
    Thỏ mẹ dặn tiếp :
    " Các con sẽ chia ra làm 3 ngả đường để đi tìm thức ăn, hai người sẽ đi một ngả "
    Vậy là 6 thỏ con chia làm 3 nhóm từ bịêt mẹ để đi kiếm thức ăn . Trời đã tối rồi mà thỏ mẹ vẫn chưa thấy lũ thỏ con về. Thỏ mẹ quyết định đi tìm lũ thỏ con . Trên ngả đường số 1 đi tìm, thỏ mẹ đã gặp một con gấu, thỏ mẹ hỏi :
    " Bác gấu ơi cho tôi hỏi bác có thấy hai đứa thỏ con nhà tôi ko ? "
    Gấu trả lời :
    " Tôi có thấy nhưng thỏ mẹ phải cho tôi hôn một cái thì tôi sẽ chỉ cho "
    Thỏ mẹ đồng ý , và tìm thấy 2 đứa con của mình .
    Trên đường đi số 2 , thỏ mẹ lại gặp một con cáo, và con cáo cũng đòi thỏ mẹ cho nó hôn một cái thì nó mới chỉ . Và thỏ mẹ lại đồng ý , và thỏ mẹ cũng tìm thấy 2 đứa con nữa .}

    Chàng trai chỉ kể đến thế, cô bạn gái đó hỏi, vậy còn 2 chú thỏ con đâu, chàng trai trả lời : " Bạn hãy nhắm mắt vào mình sẽ trả lời cho bạn biết " . Thế là cô gái đó đã nhắm mắt và ........ . Rồi một tình yêu đã đến với họ .



    mọi người có hiểu câu chuyện nói gì ko ? . Câu chuyện chỉ thật hấp dẫn và thành công khi kể với hai người đang yêu nhau mà thôi .
    Ai có những cách tỏ tình khác thì hãy viết ra để mọi người cùng xem với. [/font=.VnTimeH]

    there is not rose without a thorn
    (mot bong hoa hong cung co' the lam` cho mot trai' tim gia' bang)
  2. macodon87

    macodon87 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/07/2002
    Bài viết:
    589
    Đã được thích:
    0
    He! Chuyện đó cũ quá roài Rose ơi! Dù sao thì đó cũng là 1 tình yêu có khởi đầu đẹp nhưng ko bít kết thúc thế nào?
    He! Evil kiếm đâu được cô bạn Post bài hay thía?
    Còn chuyện tỏ tình thì các bác thông cảm. Em nhát lắm nên cách tỏ tình cũng củ chuối lắm!
    Hôm nhà nàng chuẩn bị đi nghỉ mát ở Cửa Lò. Chờ mãi đến lúc nàng lên xe em mới dúi vào tay nàng bức thư mà mình vừa mới viết xong.
    Trong thư có đoạn: " Hương hãy suy nghĩ kĩ .... Chết cha roài! 1h roài! Hương ơi! Đừng lên xe vội nhé! Chờ Bíp nhé! Đừng làm uổng công Bíp! Bíp nghĩ mãi mới viết được thế này đấy! Không bít có kịp ko nữa! Lạy trời!..."
    Thế đấy! I'm a Rabbit! The lovely Rabbit

    On the first time I kiss you Baby! I started to understand the meaning of love.

    Mất em rồi anh như làn mây trắng
    Mây không nhà mây sống lang thang
  3. rose87

    rose87 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    Tặng MAD hay MCD ! (*!_*)
    1/
    Một buổi hoàng hôn tím mênh mang
    Có cuộc chia tay buồn tê lòng,
    Lá thư dang dở chưa trao kịp
    Để hoài trong vở nỗi chờ mong.
    2/
    Phút chia tay biết nói gì bạn nhỉ ?
    Để lòng tôi một chút nhớ mong,
    Thương nhau đến phút cuối cùng
    Ôi ! lưu luyến những giờ tạm biệt.
    Cám ơn MAC đã viết bài, chúc MAC luôn vui vẻ và thành công trên con đường đi của mình
    there is not rose without a thorn
    (mot bong hoa hong cung co' the lam` cho mot trai' tim gia' bang)
  4. FACE_OF_EVIL_GIRL

    FACE_OF_EVIL_GIRL Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    750
    Đã được thích:
    0
    hi hi friend of evil mu` tất nhiên phải hay rồi .. huờng oơi cố g­ắng vào post bài nhìu nhá cho fourm mình hot hơn nha
    ,,,LET'S ROCK!! BABY[​IMG]
  5. Baby_net88

    Baby_net88 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/07/2002
    Bài viết:
    1.135
    Đã được thích:
    0
    Hé Ma thì tỏ tình chuối thật nhưng còn em thì đơn fương. Lâu rồi người ấy lại đi nước ngoài, cũng một bức thư cho người ấy trước lúc ra đi để rồi vì khoảng cách về địa lý, khoảng cách về thời jan, tuy 2 ngừi vẫn viết mail đều nhưng tình cảm ấy bi h cũng đã nhạt fai dần. Cuối cùng Baby nhận ra đấy cũng chỉ là một tình cảm đặc biệt của tuổi học trò. Và bi h thì Baby chỉ coi người ấy như 1 người anh trai..... : "Một khởi đầu buồn , Một kết thúc đẹp " :D hè ... ******
    Hé đấy là những cảm nhận lần đầu vìa t/y của em. Bi h thì em cũng chỉ thấy đó là 1 thứ mất thời jan ( Xin chân thành Sorry những ai đang yêu nhe' he'... ) Theo em thi` bi h đi chơi vía bạn bè thì zui zẻ nhất. mấy că cũng sắp thi học kỳ roài các bác ah. Ko hoc thì chít. hé...... :D
    H.O.T 4EVER
  6. madboy

    madboy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2001
    Bài viết:
    2.000
    Đã được thích:
    0
    ặc ... ặc ... em gái ta văn wá trời ...
    tui đang buồn nè ... hổng thấy happy rì cả
    It true, I mean it from the bottom of my heart !​
  7. rose87

    rose87 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    Anh Madboy ko happy vì anh .......ko biết à ! hi! hi! hi!
    Vậy thì em tặng cho anh bài thơ này nhé : (*!_*)

    " Cuộc sống không có lời ca
    Khác nào trái đất lìa xa mặt trời
    Hãy hét lên cho tuổi xuân tươi sáng
    Hãy yêu đời như tiếng hát lời ca
    Hãy hồn nhiên cho đến lúc tuổi già
    Hãy làm cho bản tình ca bất diệt "
    there is not rose without a thorn
    (mot bong hoa hong cung co' the lam` cho mot trai' tim gia' bang)
  8. Dart

    Dart Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/07/2001
    Bài viết:
    994
    Đã được thích:
    0
    Hé hé !
    Mad sướng nhé , được Rose gọi là anh .
    Nhận anh lúc nào mà nhanh thế nhỉ , dạo này box ta căng thẳng ghê , toàn yêu với đương , học thì ko chịu học .
    CN này , Kim Liên đá với Trần Phú có ai đi xem ko ???

    I Never Forget You , HG !!!
  9. macodon87

    macodon87 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/07/2002
    Bài viết:
    589
    Đã được thích:
    0
    MAD kìa! Bạn Rose bạn ý ... roài kìa! Phải hiểu ý nhanh lên chứ nạy! Cơ hội ngàn năm có 1 nhá! Mình cũng mong có ai gọi mình = anh quá mà ko được
    Tên em anh viết lên thuyền giấy
    Thả xuống dòng buồn trôi mãi xa
    Trôi đi thuyền ơi nơi xa lạ
    Cho ta quên đi những ngày qua...

    Mất em rồi anh như làn mây trắng
    Mây không nhà mây sống lang thang
  10. rose87

    rose87 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    Rose nhầm thôi, tưởng hơn tuổi nên gọi thôi, đừng có mà hiểu lầm nhé

    To MAC : Mac cũng biết làm thơ đấy vậy mà cứ tưởng ....(nhiều tài lẻ ghê), phải công nhận Mac rất tình cảm và lãng mạn nữa.
    To Dart : Dart hả, bây giờ chỉ nói chuyện yêu đương thôi chứ còn nói chuyện gì nữa , chẳng còn gì mà để quan tâm , bình luận hơn là chủ đề T/y.
    there is not rose without a thorn
    (mot bong hoa hong cung co' the lam` cho mot trai' tim gia' bang)

Chia sẻ trang này