1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

HARD TO SAY I'M SORRY

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi river_sound46, 31/05/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. river_sound46

    river_sound46 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2005
    Bài viết:
    1.063
    Đã được thích:
    0
    Đầu tiên là xin lỗi ai nhỉ? Không biết được nhiều quá không biết bắt đầu từ đâu. Tính mình nó thế, ngại gặp mặt, ngại tiếp xúc khi mà đã không còn tiếp xúc trong 1 thời gian dài. Không phải mình ghét hay có ác cảm, chỉ đơn giản không muốn làm phức tạp thêm vấn đề đã có lời giải đáp, vài câu nói, vài lời hỏi thăm có thể là sáo rỗng nhưng cũng có thể bắt nguồn cho một sự khởi đầu mới mà chả biết nó sẽ đi về đâu.
    Mình không thích sự phức tạp trong tình cảm, sự liên hệ không cần thiết, có lẽ điều đó sai trong 1 thế giới mới, 1 thế giới mở mà trong đó con người cần thiết lập, giữ gìn những mối quan hệ mà mình đang có. Tuy nhiên cái cảm giác xa cách, cố chấp và lạnh lùng, nó làm mình khó nghĩ, khó xử. Đôi khi quá lạnh lùng và vô tâm, xin lỗi vì đã làm ai đó thất vọng, nhưng nếu như tôi không mang dến được điều bạn hy vọng ở tôi thì tôi không muốn bạn mất thời gian. Đơn giản, xa cách và lạnh lùng.
  2. no_regrets

    no_regrets Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2005
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    Hihi, ông anh, cứ xa cách và lạnh lùng thế thì lâu lâu lắm mới kiếm được bạn gái. Cách tốt nhất là kô xem xét bản thân trên cơ sở hy vọng hay cái nhìn của ai khác, thích là tiến, bại thì rút kinh nghiệm, thế thôi
  3. no_regrets

    no_regrets Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2005
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    Hihi, ông anh, cứ xa cách và lạnh lùng thế thì lâu lâu lắm mới kiếm được bạn gái. Cách tốt nhất là kô xem xét bản thân trên cơ sở hy vọng hay cái nhìn của ai khác, thích là tiến, bại thì rút kinh nghiệm, thế thôi
  4. Bonobo

    Bonobo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2007
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Hơ hơ, sao giống tính mình thế. Nhưng mà có khác một chỗ là mình chẳng bao giờ than thở về chuyện như vầy
  5. Bonobo

    Bonobo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2007
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Hơ hơ, sao giống tính mình thế. Nhưng mà có khác một chỗ là mình chẳng bao giờ than thở về chuyện như vầy
  6. river_sound46

    river_sound46 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2005
    Bài viết:
    1.063
    Đã được thích:
    0
    Hơ hơ, đây không phải than thở, chỉ nói để mọi người ai có suy nghĩ giống thì vào đây chia sẻ thôi. Đây cũng không hẳn là 1 suy nghĩ tích cực, đang muốn đổi mà không biết phải làm như thế nào.
  7. river_sound46

    river_sound46 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2005
    Bài viết:
    1.063
    Đã được thích:
    0
    Hơ hơ, đây không phải than thở, chỉ nói để mọi người ai có suy nghĩ giống thì vào đây chia sẻ thôi. Đây cũng không hẳn là 1 suy nghĩ tích cực, đang muốn đổi mà không biết phải làm như thế nào.
  8. duri

    duri Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/01/2006
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    0
    Kệ đi! Thời gian sẽ giải quyết. Bây giờ bạn đi xin người ta cũng không có mà cho đâu. too late rồi!
  9. duri

    duri Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/01/2006
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    0
    Kệ đi! Thời gian sẽ giải quyết. Bây giờ bạn đi xin người ta cũng không có mà cho đâu. too late rồi!
  10. river_sound46

    river_sound46 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2005
    Bài viết:
    1.063
    Đã được thích:
    0
    Thì vẫn kệ mà,
    Cả tháng nay đặt chuông báo thức 6h dậy mà không nhấc nổi mình lên, hic,hic dậy sớm tập thể dục cho nó giảm cân, chứ dạo này em nào cũng chê mình béo, mất điểm qúa.

Chia sẻ trang này