1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Harley Davidson

Chủ đề trong 'Ô tô - Xe máy' bởi johnie, 22/08/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. SkidRow83

    SkidRow83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/10/2005
    Bài viết:
    1.634
    Đã được thích:
    0
    dạ, ảnh này chụp lúc đang bay ạ, có lẽ ảnh đáp xuống khủng khiếp quá nên mấy tay thợ ảnh không dám công bố bác ạ
  2. khome

    khome Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2004
    Bài viết:
    5.633
    Đã được thích:
    4
    Lịch 2006 đây các bác ơi, cái này em treo ở bếp để dỗ cu tí ăn bột.
    [​IMG]
  3. tucquadimat

    tucquadimat Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    11/05/2001
    Bài viết:
    370
    Đã được thích:
    2
    Hôm em gặp 1 con i xì con này ở Khaosan, tiếc không dám ngồi thử, ko hiểu của đứa nào nó để trên đường, đẹp vãi
  4. saber

    saber Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2004
    Bài viết:
    672
    Đã được thích:
    0
    Bài viết trên báo Người Lao động kể về một băng đảng mô tô tại Mỹ. Dĩ nhiên bọn này cưỡi Harley Davidson rùi...
    Diễn viên Mel Gibson đã làm nhà sản xuất & đóng vai chính của bộ film dựa theo câu chuyện có thật này tựa như "Vô Giang Đạo" của HK vậy không biết tựa ở VN là gì & đã phát hành hay chưa?
    -------------------------------------------
    Một ?ocon chuột? trong băng Mongols
    [​IMG]
    Mô tô phân khối lớn, lòng ham mê tốc độ, tính khí ngang tàng và ma túy các loại dễ đẩy bạn vào thế giới của tội ác
    William Queen, bí danh Billy StJohn, là cảnh sát chìm Mỹ, được cài vào băng mô tô Mongols khét tiếng hung ác hơn 2 năm. Anh giúp nhà chức trách bắt được 53 tên Mongols với một cái giá mà Billy không ngờ đến
    Cách thành phố Los Angeles 300 km có một khu rừng nhỏ hoang vắng. Đó là một ngày cuối thu năm 1998, lá vàng rơi óng ánh nắng chiều. Billy StJohn đứng giữa một khoảng trống, mắt nheo nheo vì chói nắng. Nhưng cảm giác rờn rợn nhất đến từ nòng súng bán tự động 9 ly rà tới rà lui trên da đầu anh.
    Sát hạch
    Tên cầm súng là một gã có tên Chó Đỏ, cao 2 mét, xâm đầy mình những hình ảnh chỉ thấy trong tù. Hắn có đôi tay trông vụng về nhưng to lớn khác thường, một chiếc khoen xỏ trên chân mày, một mái tóc hấp dầu bù xù như cái ổ quạ và một bộ râu mép kiểu ghi-đông xe đạp.
    Thân mình hắn toát ra mùi bia chua lè và mùi hôi nách. Vì trong máu chạy rần rật ?othuốc lắc?, đôi mắt của hắn trông hoang dại hơn bình thường. Hắn nhổ một bãi nước bọt, huơ huơ mũi súng trước mặt Billy rồi gằn giọng: ?oCó ai biết mày sống với bọn tao không??. Billy bình tĩnh trả lời: ?oTao không phải là một thằng nhiều chuyện?.
    Chung quanh Billy, ngoài gã Chó Đỏ còn có 8 tên cô hồn khác, súng lận lưng, đứng vòng tròn. Chúng là thành viên của băng mô tô Mongols, một trong vài băng hung hãn nhất sống ngoài vòng pháp luật. Đại kình địch của chúng - băng mô tô Hell?Ts Angels - có thể khét tiếng hơn nhưng về mặt hung bạo thì thua xa. Trong 2 thập niên 1970 và 1980, bọn Mongols đã đẩy lui bọn Hell?Ts Angels ra khỏi bang California.
    Billy cỡi mô tô theo bọn Mongols nhiều tháng trời rồi mà vẫn còn bị nghi ngờ là ?ochuột? (cảnh sát chìm) trà trộn vào băng. Tên Chó Đỏ rêu rao hắn ngửi thấy mùi ?ochuột?. Và buổi chiều thu hôm ấy, Billy chịu một cuộc sát hạch, sống chết trong gang tấc.
    Chó Đỏ lại rê mũi súng đến màng tang của Billy. Mồ hôi chảy ròng trên mặt Billy. Anh nghĩ đến 2 đứa con trai nhỏ. Anh nghĩ đến người vợ đã ly dị và cô bạn gái mới. Ai có thể tìm xác anh trong khu rừng hẻo lánh này nếu bọn chúng ra tay?
    Nhưng gã Chó Đỏ chẳng có chứng cớ nào để vạch mặt Billy. Hắn giở trò bịp, đánh phủ đầu. Nếu yếu bóng vía, Billy sẽ phạm sai lầm chết người. Hắn đâu biết Billy StJohn ?" tên thật là William Queen ?" là cảnh sát thuộc phòng ATF (chống buôn lậu rượu, thuốc lá và vũ khí). Nhiệm vụ của Billy là xâm nhập băng Mongols, chỉ điểm cho đồng nghiệp bắt càng nhiều tên Mongols càng tốt.
    Trả giá
    Billy tìm cách nhập bọn Mongols từ đầu năm 1998. Anh để tóc dài, râu chòm kiểu Á Đông, mặc áo vét da của dân chơi mô tô, quần jean xanh, đầu quấn băng-đô đen của băng Mongols. Chiếc xe mô tô anh cưỡi là một chiếc Harley Davidson chính hiệu rất ngầu. Tóm lại, nhìn bề ngoài anh có cái mã Mongols 100%.
    Để che giấu nhân thân, anh rời bỏ tổ ấm - một ngôi nhà tiện nghi ở ngoại ô Los Angeles - mướn một phòng trọ tồi tàn để ở. Những ngày rảnh rỗi, anh la cà ở quán rượu The Place, nơi tụ họp các môn đồ mô tô ở Los Angeles. Mỗi ngày anh nốc không dưới 12 lon bia, không từ một cuộc cãi lộn và đánh nhau nào. Khi bọn Mongols trổ tài ?othổi? mô tô ở các bãi đậu xe anh làm nhiệm vụ cảnh giới trên một chiếc xe hơi, sẵn sàng ?ocứu bồ? nếu lộ chuyện.
    Billy mất ngủ thường xuyên. Không giống như đồng bọn thường xuyên ?obay? bằng ?othuốc lắc?, Billy không xài bất cứ ma túy nào. Cũng có đêm giấc ngủ đến với anh rất nhanh khi thân thể rã rời sau những phi vụ trộm mô tô và đánh nhau với các băng đảng khác suốt 1-2 ngày đêm. Lúc đó, anh thường ngã vật bên lề xa lộ giữa sa mạc hoang vu đánh một giấc ngon lành.
    Sống với bọn quỷ Mongols, Billy lần lần mất liên lạc với cái mà anh gọi là ?othế giới thật?. Người yêu mới đã bỏ anh vì không chịu nổi kiểu sống hai mặt của Billy. Trước khi gia nhập băng Mongols, cuối tuần nào anh cũng đến thăm 2 con trai 9 và 11 tuổi. Sau khi nhập băng, vài tháng anh mới có dịp lén lút thăm con một lần. Anh giải thích: ?oTôi giống như ở tù vậy, không thể thăm con, đi xem hát bởi vì tôi phải luôn luôn rong ruổi trên xa lộ, tham gia vào những vụ bạo hành dữ dội nhất ở Mỹ?.
    Cái khó cho Billy là anh phải hoạt động độc lập. Một số đồng nghiệp ở gần bên nhưng không được phép tiếp cận anh. Billy kể lại: ?oNhiều khi bọn chúng gọi tôi lúc nửa đêm. Chúng không bao giờ cho biết trước đi đâu, làm gì, giết người, ăn cướp hay thu tiền buôn lậu ma túy. Tôi phải vâng lệnh nếu muốn giữ cái mạng sống?.
    Có một lần, Billy được lệnh thủ tiêu một gã dám tung chưởng vào mặt ?ochủ tịch? của băng. May thay, tên ấy trốn mất tiêu, anh không phải ra tay. Sau 28 tháng ăn ở với bọn Mongols, Billy linh cảm trong bọn có kẻ ngửi thấy mùi ?ochuột? ở Billy. Nếu anh cố bám thêm sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Dẫu sao, anh cũng đã hoàn thành nhiệm vụ chỉ điểm cho cảnh sát bắt được 54 tên Mongols, trong đó có tên Chó Đỏ và cho vào tù.
    Anh muốn rút lui và FBI (Cảnh sát Liên bang Mỹ) đã dàn dựng một cuộc bố ráp lớn ở Los Angeles tạo điều kiện cho Billy đào thoát sang bang Texas vào mùa xuân năm 2000. Người vợ đã ly dị và 2 con trai của anh cũng được di tản từ California đến một bang khác, tránh sự trả thù của bọn Mongols. Bọn này đã treo giá 25.000 USD cho cái đầu của anh. Billy được FBI cấp thẻ căn cước, hộ chiếu, thẻ tín dụng, giấy phép lái xe mới.
    Lên phim
    Câu chuyện Billy StJohn đã được William Queen viết thành sách mang tựa đề: ?oCâu chuyện thật về một cảnh sát chìm cài vào băng nhóm tội phạm đi mô tô hung hãn nhất ở Mỹ?. Cuốn sách bán khá chạy.
    Công ty của ngôi sao phi hành động Mỹ Mel Gibson không bỏ lỡ cơ hội mua ngay tác quyền để chuyển thể thành phim. Tất nhiên, vai Billy St John sẽ do Mel Gibson đóng.
    Và mới đây, Billy Queen bất ngờ xuất hiện trong một quán cà phê gần một sân bay ở phía Đông Los Angeles, sân sau của băng Mongols. Khi cô hầu bàn đến, anh gọi loại rượu mạnh nhất trong thực đơn của quán. Billy giờ đây đã 55 tuổi. Bộ râu cằm nhọn đã biến mất, chỉ còn râu mép. Mái tóc không dài như hồi thời ?ođi bão? với bọn Mongols nhưng đã đổi màu, ?omuối nhiều hơn tiêu?. Đặc biệt, Billy đội cái nón có hàng chữ ATF to và trắng, cơ quan cũ của anh.
    Có người tò mò hỏi: ?oÔng không sợ bọn Mongols giết à??. Billy mỉm cười: ?oChúng có súng thì tôi cũng có súng. Tôi luôn luôn mang nó theo trong mình?. Hỏi cảm tưởng của anh sau khi hoàn thành nhiệm vụ, Billy ngậm ngùi: ?oTôi bị mất mát quá nhiều?. Sự xuất hiện của Billy ở Los Angeles không ngoài mục đích cổ xúy cho bộ phim của Mel Gibson.
    Thảo Hương (Theo Post Mag) 27-11-2005 19:48:26 GMT +7
    http://www.nld.com.vn/tintuc/the-gioi/134651.asp
    --------------------------------------------------
    Được saber sửa chữa / chuyển vào 10:29 ngày 30/11/2005
  5. saber

    saber Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2004
    Bài viết:
    672
    Đã được thích:
    0
    Đọc lại hết một lượt mới thấy bác Johnie & nhiều anh em đã rất yêu thích & tìm hiểu rất kỹ về HD.
    Không biết bác Johnie có giữ ảnh gốc cái logo hình đại bàng ở trên không? tôi thích quá nên lấy làm avatar đấy nếu bác có thì pm cho tôi nhé. Thanks!
  6. khome

    khome Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2004
    Bài viết:
    5.633
    Đã được thích:
    4
    Xin phép được lôi chủ đề về HD - 1 chủ đề rất hay của box Ôtô -xe máy lên để bác Motormaster tiện đường tham khảo. Cũng là để bác tâm phục khẩu phục luôn nhé.
    Người Mỹ giống như người Anh, họ luôn tự hào về những sản phẩm do họ tạo ra. Cái tạo nên tên tuổi của Harley-Davidson chính là kiểu dáng và cỗ máy đặc trưng của hãng xe có truyền thống lâu đời này.
    Như các thế hệ động cơ nổi tiếng của HD từ KnuckleHead, PanHead, FlatHead, ShovelHead... Theo bảng liệt kê ở link dưới họ đều trung thành với kiểu thiết kế 2 máy xếp 45 độ dùng đũa cam ngoài (k0 dùng xích cam)
    http://www.harley-davidson.com/wcm/Content/Pages/Engines/hall_of_engines.jsp?locale=en_US
    Cho mãi tới năm 2001 họ mới cho thử nghiệm sản xuất động cơ Revolution Engine 2 máy xếp 60 độ - 1130cc phun xăng điện tử (thực ra động cơ này tuy áp dụng nhiều kỹ thuật mới nhưng lại k0 đựoc giới mộ điệu hưởng ứng cho lắm)
    Vậy bác MM thử so sánh chiếc "HD cổ" mà bác post lên với cái bảng Chart của hãng HD xem nó có giống nhau ở điểm nào k0 nhé
    [​IMG]
    Có thể thấy rõ chiếc xe này xếp 2 máy 60 độ, chẳng giống máy HD chút nào.
    [​IMG]
    Và đây là chiếc HD Sportster đời 2003 ở HN, ra đời nhân kỉ niệm 100 năm Harley Davidson (hình do bác Johnie chụp)
    [​IMG]
    Ta thấy họ vẫn trung thành với kiểu máy truyền thống.
    P/s : Kiến thức về xe là vô hạn, có gì chưa đúng, mong đuợc anh em chỉ giáo
  7. khoa9876

    khoa9876 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2006
    Bài viết:
    3.536
    Đã được thích:
    0
    Đúng là ông anh tôi đùa mà tưởng thật, khổ là con này tôi về đùa với ổng chơi xem ổng có mua không (độ lại bán cho mấy quán cafe) thì anh ta te rẹt đưa lên trên đây để hỏi anh em nó là xe gì độ lên (dù ổng biết xe độ), nhưng cách nói của ổng là dân làm ăn nên nhiều khi cũng gây hiểu lầm.
    Con này tôi cũng chưa dám xác định là Kawasaki Vulcan vì loại Vulcan từ trước đến nay không có kiểu máy này, đặt biệt là bộ chế hoà khí và dàn ốc nắp máy và gu lông nòng xe.Tôi có nhiều tài liệu về các Model nhưng chưa mò ra.
    Tiếc rằng xe này đã đục bỏ mất mấy cái logo chìm nổi nên phải tìm cái khác so sánh.
    Xin kiếu lỗi cùng các bác
    u?c khome s?a vo 17:34 ngy 08/11/2006
  8. khome

    khome Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2004
    Bài viết:
    5.633
    Đã được thích:
    4
    K0 có gì bác àh. Vui thôi mà.
    Chuyện chiếc đó từ Kawasaki Vulcan thực ra khome đâu có biết được, đó là do bác chủ xe cũ tiết lộ vậy đó, hehe.
    Kể ra chiếc này đuợc lấy đồ từ HD xịn sang nhiều lắm, rất tốn tiền chứ k0 chơi. Chứng tỏ chủ xe là người rất công phu, tiếc là giờ về tay bác nào để em nó trở nên nhàu nát quá
  9. khoa9876

    khoa9876 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2006
    Bài viết:
    3.536
    Đã được thích:
    0
  10. CrazyMaster

    CrazyMaster Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2004
    Bài viết:
    1.787
    Đã được thích:
    1
    Harley Davidson - Một fong cách sống
    1903 - 2003 Một trăm năm Harley Davidson​
    Live to Ride - Ride to Live
    Tháng 8 năm 2003 - Các tay chơi mô tô trên toàn thế giới hồi hộp chờ đón lễ sinh nhật lần thứ 100 của Harley Davidson tại Milwaukee, Wisconsin, USA - thánh địa Harley. Các vị chủ nhân của chiến mã thép, những người hâm mộ và dân sở tại đã dành ngày cuối tuần cho tất cả những gì thuộc về Harley - triển lãm mô tô, biểu diễn mô tô, bán đồ lưu niệm, những đám cưới (có 8 đôi thề nguyền ước hẹn vào ngày này) và đón chờ cuộc diễu hành rung chuyển trời đất của 10.000 chiến mã Harley Davidson.
    Bữa tiệc trăm năm thực ra đã được khởi động từ tháng 7 năm 2002 với "Open Road Tour" có điểm dừng tại 5 thành phố Bắc Mĩ: Atlanta, Baltimore, Dallas, Los Angeles và Toronto; 4 điểm tại các thành phố khác trên thế giới: Sydney, Tokyo, Barcelona, và Hamburg. Đỉnh điểm của lễ hội sẽ là chuyến Ride Home (Trở Về) của hàng nghìn chiếc Harley từ Las Vegas tới Milwaukee.
    Open Road Tour, Barcelona - 29/06/2003. Hàng nghìn người hâm mộ tụ tập trong 3 ngày tại lễ hội Montjuic (Ảnh: REUTERS/Albert Gea):
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    "Open Road Tour" tại Atlanta, Georgia, USA, từ 19 đến 21/7/2002:
    [​IMG]
    [​IMG]
    Ngày thứ 3 của chuyến "Southwest Ride Home" (/08/2002 Ảnh: Peter Turnley/Corbis):
    [​IMG]
    Ngày thứ 5 của chuyến "Southwest Ride Home" (08/2002 Ảnh: Peter Turnley/Corbis):
    [​IMG]
    Ngày thứ 6 của chuyến "Southwest Ride Home" (08/2002 Ảnh: Peter Turnley/Corbis):
    [​IMG]
    "Southwest Ride Home", Kansas City, Missouri. (8/2002 - Ảnh: Peter Turnley/Corbis):
    [​IMG]
    Open Road Tour tại Dallas, Texas, USA,26/-27/10/2002:
    [​IMG]
    Harley Davidson Open Road Tour tại Tokyo, Japan (26,27/4/2003 - Ảnh: Peter Turnley/Corbis):
    [​IMG]
    Các tay chơi đổ về từ khắp nơi trên thế giới tới Hamburg (25/05/2003 - Ảnh: Peter Turnley/Corbis):
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    u?c CrazyMaster s?a vo 01:05 ngy 23/12/2006

Chia sẻ trang này