1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Harmonica-Nh?ưỏằ?ng ?Âm thanh quyỏ??n r?â

Chủ đề trong 'Nhạc cụ - Kỹ thuật' bởi HaiLua-Return, 18/10/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. HaiLua-Return

    HaiLua-Return Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/07/2002
    Bài viết:
    1.200
    Đã được thích:
    0
    ôi ôi, lâu lâu không vào Internet, lại có ngay mấy chú chọc ngoáy làm xấu đi cả cái topic tươi đẹp của mình. Mạn phép các chú tớ xoá ngay mấy cái bài trả lời không hợp topic nhé!
    (mình được cái hơi bẩn tính)
  2. Interceptor

    Interceptor Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    1.575
    Đã được thích:
    0
    Bác Hailua ơi! Em mong nhất làm phần hoạc cách chơi Harmonica đấy. Mong bác Post sớm sớm. Khi nào có tiền em đi sắm một cái về nghịch.
  3. Interceptor

    Interceptor Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    1.575
    Đã được thích:
    0
    Bác Hailua ơi! Em mong nhất làm phần hoạc cách chơi Harmonica đấy. Mong bác Post sớm sớm. Khi nào có tiền em đi sắm một cái về nghịch.
  4. HaiLua-Return

    HaiLua-Return Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/07/2002
    Bài viết:
    1.200
    Đã được thích:
    0
    hôm nay thật mát trời, ngồi post tiếp vậy...
    Mà có chuyện này hay lắm cơ, tớ kể cho mọi người nghe nhé! Khi lập nên cái topic giúp ích cho anh em về Harmonica này, tớ có một cuộc trao đổi PM khá thú vị với cả một anh chàng có cái nick hình như là hnhan thì phải - không nhớ rõ! Anh ta tuôn ra một mớ các lý thuyết và các vấn đề khẳng định sự hiểu biết của mình và nói là tớ không biết gì thì đừng có mà đòi dạy dỗ người ta.
    Hic!
    Tớ đã bảo là trong những lời đầu tiên ở Topic này của tớ, tớ đã nói là "trình độ có hạn"... có nghĩa là tớ không khẳng định mình là Thầy người ta, ấy nhưng tớ được cái thích làm những việc không đâu (mà đôi khi chẳng biết mình làm để được cái đ''o gì nữa) như là việc tìm tòi khắp trên Internet các trang nào mà có chủ đề các bạn đang cần, để rồi load về và post lên cho các bạn tham khảo...
    Ấy, không phải ai cũng có nhiều thời gian mà lang thang trên mạng, không phải ai cũng có nhiều cách để tìm ra cái mình cần...
    Với lại... nếu thực sự có trình độ mà có thiện chí, thì không ai lại chỉ ngồi mà chọc ngoáy thế đâu. Lại cứ bảo là tớ làm thế chỉ vì muốn khoe khoang bản thân mới lạ chứ! Tớ thì tớ giỏi mẹ nó rồi, lại cộng thêm cái tính khiêm tốn nữa, cần gì phải khoe khoang người ta mới biết...
    Thôi hnhan ơi, đừng có cay cú vụ tớ phê bình TheWall thần tượng của cậu nữa... bỏ qua đi. Nếu thực sự giỏi thì đóng góp cho anh em một chút.
  5. HaiLua-Return

    HaiLua-Return Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/07/2002
    Bài viết:
    1.200
    Đã được thích:
    0
    hôm nay thật mát trời, ngồi post tiếp vậy...
    Mà có chuyện này hay lắm cơ, tớ kể cho mọi người nghe nhé! Khi lập nên cái topic giúp ích cho anh em về Harmonica này, tớ có một cuộc trao đổi PM khá thú vị với cả một anh chàng có cái nick hình như là hnhan thì phải - không nhớ rõ! Anh ta tuôn ra một mớ các lý thuyết và các vấn đề khẳng định sự hiểu biết của mình và nói là tớ không biết gì thì đừng có mà đòi dạy dỗ người ta.
    Hic!
    Tớ đã bảo là trong những lời đầu tiên ở Topic này của tớ, tớ đã nói là "trình độ có hạn"... có nghĩa là tớ không khẳng định mình là Thầy người ta, ấy nhưng tớ được cái thích làm những việc không đâu (mà đôi khi chẳng biết mình làm để được cái đ''o gì nữa) như là việc tìm tòi khắp trên Internet các trang nào mà có chủ đề các bạn đang cần, để rồi load về và post lên cho các bạn tham khảo...
    Ấy, không phải ai cũng có nhiều thời gian mà lang thang trên mạng, không phải ai cũng có nhiều cách để tìm ra cái mình cần...
    Với lại... nếu thực sự có trình độ mà có thiện chí, thì không ai lại chỉ ngồi mà chọc ngoáy thế đâu. Lại cứ bảo là tớ làm thế chỉ vì muốn khoe khoang bản thân mới lạ chứ! Tớ thì tớ giỏi mẹ nó rồi, lại cộng thêm cái tính khiêm tốn nữa, cần gì phải khoe khoang người ta mới biết...
    Thôi hnhan ơi, đừng có cay cú vụ tớ phê bình TheWall thần tượng của cậu nữa... bỏ qua đi. Nếu thực sự giỏi thì đóng góp cho anh em một chút.
  6. doyousee

    doyousee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2002
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Chú hnhan này vẫn cay cú từ cái topic "tản mạn về rock việt" đợt trước đây mà, thôi thôi đi... có giỏi thì chỉ bảo anh em vài đường, đừng đứng đấy mà cạnh khoé nhau và chứng tỏ ta đây nữa...

    Dr.D is here...
  7. doyousee

    doyousee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2002
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Chú hnhan này vẫn cay cú từ cái topic "tản mạn về rock việt" đợt trước đây mà, thôi thôi đi... có giỏi thì chỉ bảo anh em vài đường, đừng đứng đấy mà cạnh khoé nhau và chứng tỏ ta đây nữa...

    Dr.D is here...
  8. Kta_heroes

    Kta_heroes Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Hello mọi người, hồi lâu lâu rồi, em cũng hâm hâm đi tìm mua cái Harmonica này, mua xong về thổi thổi mới thấy nó không có thăng giáng. Nó là cái loại Blues Harp ở trên đấy ạ, khốn khổ mất một đống tiền của em . Cái của em là C (tức là chỉ có mỗi 7 nốt C D E F G A B thôi, lại còn bé tí, thổi khó vật. Em thấy mẫy lão Tây thường có một đống luôn, tức là cả bộ, mỗi cái kèn cho một giọng. Anh Hai Lúa này, cái kèn mà có cả thăng giáng, giống cái 30 khìn ở Hàng Bông bán của Trung Quốc thì gọi là gì ạ? Em chịu
    Ở Hà Nội không biết có ai dạy chơi cái kèn này không nhỉ, thực ra lên mạng tìm tài liệu thì không phải không có, nhưng đọc nó em thấy cứ khó hiểu thế nào ý. Em thấy hay nhất là có một lão làm trước mặt mình, chỉ mình làm cái này cái kia cho những thằng basic như em . Lúc nào biết vững vững rồi thì tự học cũng được thế nó mới nhanh.
    À, hôm nọ vào mấy cái cửa hàng đàn, thấy một con trông máu máu và thô thô, post lên cho mọi người xem
    Blue Backdoor - My band
    She came to me through the bathroom window....
    Được kta_heroes sửa chữa / chuyển vào 20:29 ngày 28/10/2003
  9. Kta_heroes

    Kta_heroes Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Hello mọi người, hồi lâu lâu rồi, em cũng hâm hâm đi tìm mua cái Harmonica này, mua xong về thổi thổi mới thấy nó không có thăng giáng. Nó là cái loại Blues Harp ở trên đấy ạ, khốn khổ mất một đống tiền của em . Cái của em là C (tức là chỉ có mỗi 7 nốt C D E F G A B thôi, lại còn bé tí, thổi khó vật. Em thấy mẫy lão Tây thường có một đống luôn, tức là cả bộ, mỗi cái kèn cho một giọng. Anh Hai Lúa này, cái kèn mà có cả thăng giáng, giống cái 30 khìn ở Hàng Bông bán của Trung Quốc thì gọi là gì ạ? Em chịu
    Ở Hà Nội không biết có ai dạy chơi cái kèn này không nhỉ, thực ra lên mạng tìm tài liệu thì không phải không có, nhưng đọc nó em thấy cứ khó hiểu thế nào ý. Em thấy hay nhất là có một lão làm trước mặt mình, chỉ mình làm cái này cái kia cho những thằng basic như em . Lúc nào biết vững vững rồi thì tự học cũng được thế nó mới nhanh.
    À, hôm nọ vào mấy cái cửa hàng đàn, thấy một con trông máu máu và thô thô, post lên cho mọi người xem
    Blue Backdoor - My band
    She came to me through the bathroom window....
    Được kta_heroes sửa chữa / chuyển vào 20:29 ngày 28/10/2003
  10. Kta_heroes

    Kta_heroes Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0

    Blue Backdoor - My band[blue]
    She came to me through the bathroom window....

Chia sẻ trang này