1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Harry Potter 5 - Bộ phim chán nhất từng xem !!!

Chủ đề trong 'Điện ảnh (MFC)' bởi SuperBOSS, 03/09/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vuthanhhai2904

    vuthanhhai2904 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2006
    Bài viết:
    199
    Đã được thích:
    0
    Lunchtime cứ đánh đổ cơm liên tục. Thảo nào, vào đây mới biết có người nhắc mình.
    Bản thân tớ khá thích các film tâm lý kinh dị kiểu Hide&Seek. Và Disturbia được quảng cáo là thuộc dạng này (tất nhiên là xách dép cho Hide&Seek cũng ko đáng rồi). Trừ ở Fansland thì khá trung thực khi viết "Disturbia-phim tâm lý kinh dị dành cho teen" (rất tiếc là xem film này rồi tớ mới đến Fansland). Tớ cược khi nghe cái tên "Tội ác sau ô cửa" ai cũng phải tò mò. Kết quả thì sao? Tâm lý ư, chẳng có cái quái gì được gọi là tâm lý ở đây cả. Kinh dị ư, rõ hài. À, nếu xét đến có_ cái_ được_ gọi_ là_ kinh _dị để các cô bé được dịp hét lên và ôm chặt lấy người đi cùng thì phim này cũng có mấy xác chết đèm đẹp. Kể cũng khoái! Chậc!
  2. speedkn

    speedkn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/12/2001
    Bài viết:
    1.881
    Đã được thích:
    0
    Sao dạo này lắm thứ nhất với siêu phẩm thế không biết, chán nhất, nhất, lãng mạn nhất ....
    Tớ vừa đi xem hôm 2/9 về. Hi hi, phim được đấy chứ, tất nhiên đừng có lôi truyện ra làm cái gì , nhưng chuyển thể như thế là okie rùi ! Đoạn đầu làm có hơi tháu nên cái ức chế của Harry x thể hiện được. Tớ thấy series những tập về sau hay hơn trước chứ.
    Thảm thiết nhất là cụ Dumbledore ! Từ phần trước đã suýt ngất khi nhìn thấy bộ dạng nhàu nhĩ, hùng hổ và thiếu tỉnh táo (aka ngu ngu), phần này cũng chả khá hơn là bao nhiu
    Hôm qua thì đi xiem Transformers. Thiệt tình xem xong thấy Harry vẫn hơn. Phim kia phình phường thui, làm gì đến mức như người quảng cáo nhở !
  3. volgeme5616

    volgeme5616 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2003
    Bài viết:
    215
    Đã được thích:
    0
    Hoá ra là Disturbia, về nhà mình nó lại dịch ra là thế, làm emcứ tò mò tưởng là phim kinh dị nào mới.Đúng là phim không đúng như mong đợi, kém hơn hide&seek thì rõ rồi nhưng cũng không đến mức ?ochán ơi là chán?....., cũng hơi nhàm vì phim làm theo motiv cũ, xem đoạn đầu biết ngay đoạn tiếp theo ra sao. Hâm nhất là lão giết người sao lại phải đợi bà mẹ ra tận cửa, mở cửa ra rồi mới uỵch bà ta. Chi tiết này hỏng bét .... chẹp
    Còn Harry thì đúng là ko mong phim như truyện được, phim mà như truyện thì chắc phim phải dài thêm 3 tiếng nữa.....
  4. smalllduck

    smalllduck Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/02/2002
    Bài viết:
    236
    Đã được thích:
    0
    Hị hị, quyển truyện dài thế thì 2 tiếng trên film làm sao mà thể hiện hết được, em đi xem chỉ với mục đích là xem người ta chuyển thể từ truyện lên film thế nào, nên thấy hết sức hài lòng.
    Tuy đoạn đầu cắt hơi nhiều nên tâm lý của Harry và Ron không thể hiện được nhiều. Nhưng xem film mới thấy đoạn đánh nhau hoành tráng thế nào, he he, đọc truyện đúng là ko thể tưởng tượng ra đoạn cụ Dumbledore đánh nhau với Voldemord như thế, đoạn con rắn lửa, chẹp ....
    Nói chung xem film này xong không tiếc tiền, he he
  5. liemdng

    liemdng Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    1.081
    Đã được thích:
    0
    Cái đoạn này hay nha, em mà gặp mấy cô bé thế thì theo ngày, trở thành fan của Hary liền (dù ghét cay ghét đắng)
  6. oleleolala87

    oleleolala87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2006
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    0
    Quả thật phần 5 này nội dung rời rạc quá...nhiều tình huống,chi tiết xem thấy rất nhạt : vd như đứa em khổng lồ của ông Harid , bọn nhân mã ,lúc đánh nhau trong Sở Mật vụ ,rồi lúc cuối,tự nhiên Bộ phép thuật ở đâu lù lù xuất hiện thế là tên Voldemort chạy mất dép >.< ( tự nhiên nhớ lại Die Hard 4 , lúc đánh nhau xong xuôi hết rồi thì quân lính mới chạy hồng hộc,nhảy dù...xông vào rất chi là hùng dũng chỉ để đá mấy khẩu súng rơi dưới đất >.< ) v.v...nhất là cái chết của Sirius Black...quá là...dễ,lãng nhách .đã vậy,nội dung cũng ko thật hấp dẫn,bất ngờ...dễ đoán quá,kể cả chưa đọc truyện....
    Tuy nhiên có số đoạn thấy khá hay , như : màn nổi dậy ằng pháo hoa của 2 anh em sinh đôi đẹp mắt , vui nhộn , bất ngờ ; đoạn ông Snape cố khích Harry và bị Harry "phản đòn" , xấu hổ ko làm gì đc ; đoạn hội Phượng Hoàng xuất hiện để cúu bọn Harry khá đẹp mắt và dĩ nhiên là đoạn đánh nhau giữa Dumbledore và Voldemort ,đẹp! ...
    Thik 2 phần đầu hơn...
  7. frozen_sea

    frozen_sea Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2004
    Bài viết:
    178
    Đã được thích:
    0
    Hồi năm 2001 xem phần đầu tiên Harry Potter and the Sorcerer''s Stone thấy hay thế, cũng tại khi đó tớ đang mê mẩn truyện HP nữa.
    Mấy phần sau xem cũng thấy tàm tạm.
    Nhg k hiểu sao cuối tuần vừa rồi đi xem phần 5 thì thấy buồn tẻ khủng khiếp, vì quanh đi quẩn lại vẫn là mô-tuyp cũ, đặc biệt là Voldemort - được xây dựng chưa thực sự đáng sợ như trong truyện, xuất hiện chóng vánh, sử dụng một ít bùa chú, phép thuật, rồi cũng lại biến mất
    Xem phim này chỉ thích ngắm kĩ xảo thôi, chứ nội dung thì lãng xẹt, hic

Chia sẻ trang này