1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Harry Potter and the Half-Blood Prince ( 2009 ) từ 24/7/2009

Chủ đề trong 'Điện ảnh (MFC)' bởi poly, 23/07/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. poly

    poly Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/08/2001
    Bài viết:
    2.236
    Đã được thích:
    0
    gu là gu chứ xôi thịt naò phaỉ ko bạn
  2. nd_long_mobile

    nd_long_mobile Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/09/2006
    Bài viết:
    873
    Đã được thích:
    1
    Truyên thì e đọc đc 3 trang ko nhớ tập nào ... Phim thì chưa bao h coi ...
  3. AnyButIpod

    AnyButIpod Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2008
    Bài viết:
    434
    Đã được thích:
    0
    Phải nói là cái phim này chán, mọi thứ rời rạc nhạt nhẽo
    Hôm nay đi xem phim lại bị móc mất điện thoại nữa chứ
    . mua vé vừa gọi điện thoại, mua xong ra hết thấy điện thoại! Megastar toàn nam thanh nữ tú mà cũng trà trộn vào vài phường trộm cắp
  4. ukyo265

    ukyo265 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2008
    Bài viết:
    1.126
    Đã được thích:
    0
    Hế hế, có mấy bác chuột bạch đỡ đạn rồi, may quá, em để tiền đi coi Ice Age 3
  5. superdancer

    superdancer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2006
    Bài viết:
    1.293
    Đã được thích:
    0
    Chán chưa. Em trót mua vé mất ùi ?:((
  6. Frissell

    Frissell Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2008
    Bài viết:
    347
    Đã được thích:
    1
    Để hôm sau đi xem Ngọc Khánh cho đỡ phí vậy .
    Để $ xem IAGE 3 ở mega cho sướng .
  7. serenade_hn

    serenade_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2006
    Bài viết:
    136
    Đã được thích:
    0
    Công nhận Ginny diễn quá chán T_T chắc tại đạo diễn lúc đầu ko ngờ Rowling cho Harry với Ginny thành đôi nên chọn dv vớ vẩn =.= mà cả Cho Chang hồi xưa cũng vừa nhạt vừa xấu quá tnày =.=
    Nói chung phim cứ kiểu tủn mủn tủn mủn chắp chắp vào cho đủ nội dung chứ ko flow và ko có điểm nhấn tí nào cả ý =.= cả plot chính (Voldermort) lẫn subplot (chuyện tình cảm). Ngáp gần chết =.=
  8. PamHime

    PamHime Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2008
    Bài viết:
    455
    Đã được thích:
    0
    O_O, đúng là mình thuộc tuýp xem phim dễ dãi rồi =))
    Phần này đâu có đến nỗi tệ thế? Hay tại đọc comment chê bai nhiều nên Pam mang một tâm lý khá thoải mái khi đến rạp ---> không mong đợi quá nhiều nên không thấy thất vọng gì cả, thậm chí là khá hài lòng. Diễn viên diễn tốt, rất nhập vai, đặc biệt là 3 nhân vật chính trẻ tuổi.
    Có thể vì đã đọc truyện và được cốt truyện này nâng đỡ nên trong quá trình xem phim Pam không thấy có chỗ nào bị sơ sài hay lướt cả! Chính xác ra thì vì biết hết nội dung rồi nên thực sự không phân biệt được là phim có đủ mạch không nữa, có lẽ bạn nào ít nhớ truyện hơn thì sẽ công tâm hơn khi bình luận về kịch bản phim.
    Diễn viên đóng Ginny trông già đanh và cứng, không đáng iu như tưởng tưởng. Bạn gì nói đúng, có lẽ vì từ đầu không ai biết tác giả lại để Ginny và Harry thành một cặp nên lỡ chọn một diễn viên không được đặc sắc lắm.
    Luna thì đáng yêu thui rùi, hệt như tưởng tượng. Cơ mà ngay từ lúc đầu đọc truyện, Pam cứ đinh ninh là sau khi chia tay Cho Chang thì Harry và Luna sẽ là một cặp cơ, ai dè ...
  9. Voldo

    Voldo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    1
    Phim này sao các bác lại chê nhỉ?
    Bác Poly chê vì sao thầy Snape lại lộ mặt sớm thế (để đến cuối cùng thì chắc hồi hộp hơn). Hị hị, đạo diễn có dụng ý cả đấy bác. Vì còn 1 phần nữa, nó liên quan đên thầy Snape. Như thế nào thì chờ tập 7 nhé. Đến lúc đó, phải công nhận Nhà văn viết giỏi.
    Bác nào bảo không biết Hoàng Tử Lai là ai chứng tỏ không xem tập trung gì cả. Trong phim có rành rành rồi còn giề. Cái đoạn .... thôi, spoil các bác khác ném đá chết.
    Công nhận là có nhiều bọn dở hơi cám lợn cứ ngồi cạnh giải thích giải thọt cho Partner và khoe trình tiếng Anh... Chỉ muốn đá đít cho mấy phát. Nhất là mấy em mông đẹp
    Hôm qua xem trên Megar HN, tự nhiên nửa chừng Màn hình tối om. Phải đến 10''. sau đó chiếu tiếp nhưng mất mịa một đoạn. ĐIều hoà cũng bị tắt, nóng ran. Virut H1N1 tha hồ bay luợn. Chả thấy nhân viên mịa nào cả!

  10. AnyButIpod

    AnyButIpod Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2008
    Bài viết:
    434
    Đã được thích:
    0
    Chắc tại tớ chưa đọc truyện nên thấy phim dở chăng ? (nói thiệt là đọc hết tập 3 thì hết hứng không đọc nữa, không hợp ).
    Vì chưa đọc truyện nên chưa biết nội dung, chưa biết cốt truyện thì tất nhiên mong rằng bộ phim sẽ dẫn dắt mình một cách hợp lý và đầy đủ ==> phim này thì nát tan, rời rạc và chắp vá. Nhưng nếu đã đọc truyện, biết cốt truyện, thì có thể những chi tiết trong phim chỉ là phụ họa cho những gì mình đã biết, nên nó dễ chấp nhận hơn?
    - Chuyện tình cảm con nít của các nhân vật thì quá nhạt nhẽo và gượng ép chắc là chỉ khá hơn phim Twighlight một tí . Các đôi được ghép với nhau một cách vô lý, phải chăng chỉ để cho giống trong truyện? Mình chả thấy chúng nó yêu nhau được ở chỗ nào??? Hay do mình qua tuổi teen ròi nên thấy phần này đầu tư cho iu đương nhăng nhít hơi nhìu nên nó có cảm giác rẻ tìn.
    - Tên phim là Hoàng Tử Lai, nhưng hoàng tử lai lại là nội dung quá thứ yếu, chỉ có việc nhặt được cuốn sách, việc Hermione nói ko tìm được thông tin về hoàng tử lai trong thư viện, và việc ông thầy nói "tao là hoàng tử Lai đây" ==> HẾT!
    Nổi bật của phim là yêu đương của các bé và việc tìm kí ức của giáo sư Horace để từ đó phát hiện ra trường sinh linh giá.
    - Còn diễn xuất của các diễn viên chính thì thôi rồi. Khi các bé mới vào vai Ron, Harry,Hermione lúc còn 11,12 tuổi, thì còn thông cảm được vì dù sao đó cũng chỉ là casting cho những bé phù hợp. Còn càng lớn, các bé lại càng lòi cái đuôi diễn xuất nghiệp dư của mình ra, gượng gạo, lóng ngóng, đơn giản. Đặc biệt là các bé đã bước vô tuổi 2 chục nhưng vẫn phải vào vai cô teen cậu teen (may mà ngực em Emma chưa sưng to lên vội )

Chia sẻ trang này