1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Harry Potter, đoạn kết của một cuộc phiêu lưu!

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi wildthing, 25/05/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. wildthing

    wildthing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2007
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    Nào, tiếp tục buôn nào...
    Đây là bài của bạn nhocconbonmat gửi riêng cho tớ trong thời gian topic bị khóa:
    --------------------------------------------------
    Nhóc đọc topic về HP của bạn thấy có nhiều nhận định hay, thích lắm. Bạn cũng thống kê lại nhiều chi tiết mà nhóc đã cũng lờ mờ nhớ ra ^^ Đọc lâu rồi nên dễ quên.
    Hì hụi post bài trả lời trong topic của bạn, ai dè nó đã bị khóa. Nhóc không hiểu vì sao ^^ May là còn giữ lại, copy-paste lại để share với bạn sở thích chung. Rất mong được trao đổi và ôn lại với bạn về HP.
    Ah, rất vui vì bạn ghé thăm nhà Puzzle. Hy vọng bạn tham gia nhiệt tình với mọi người.
    -------------
    Nhóc đọc HP cũng lâu rồi, mà tài sản HP thì để tận ở nhà, không đọc lại được nên cũng quên nhiều ^^
    Đồng ý là tác giả đã thắt nút rất nhiều chi tiết, nhiều cái phải đọc kỹ nhớ lâu mới "ngẫm" ra được là có "mờ ám": chẳng hạn như bà cô của HP có từng được nhận thư nhập học trường phù thủy và có phải bà ta từ chối không, rồi chuyện Sirius chết một cách ... lãng nhách Theo tớ là như vậy. Lúc đọc truyện cứ thắc mắc "chết rồi sao ? đơn giản chỉ như thế thôi sao?" Ngoài ra thì tớ cũng thắc mắc vào "lòng tin tuyệt đối" của D đối với Snape, tại sao tác giả phải cho D chịu đau đớn bao nhiêu để rồi ... hụt mất cái locket một cách .... "ngạc nhiên chưa" như vậy v.v... và v.v Có quá nhiều gút mắc từ các tập trước mà tác giả rải ra lắt nhắt.
    Đọc tập 7 mà giải ra tất cả thì cũng không biết có hay không. Hứa hẹn nhiều quá, ngỡ ngàng nhiều quá, thì cảm xúc cũng thay đổi liên tục. Không biết đọc xong thì thế nào "thỏa mãn xong thắc mắc" thì sẽ là gì ? Hụt một cái à ? Hay là ngẩn ngơ trống vắng vì "hết truyện rồi" Chờ xem ^^
    Bác nhóc có cả một bộ HP tiếng Anh, mà lười đọc quá. Nhìn cuốn sách dày cộp cũng ngại, bạn gì siêng đọc hết cũng phục ghê. Nhóc vẫn "bảo thủ" thích đọc bản dịch của Lý Lan. Bởi vì tớ nghĩ có thể nhai lại bản tiếng Anh, nhai lại thôi, nhưng quan trọng là muốn giữ ấn tượng ban đầu khi lần đầu đọc. Đọc 5 tập đầu của Lý Lan đọc, giọng văn đã quen, mình dễ có cảm tình hơn. Thế nên nhóc vẫn chung thủy với bản tiếng Việt. Đọc bản tiếng Anh thì có thể thỏa mãn cơn tò mò ngay, nhưng lại không cảm thụ hết sắc thái của truyện. Thế nên nhóc đã phải chờ đến tận ... Tết năm ngoái ( 2006 ) mới có tập 6 mà đọc Trong thời gian chờ, phải nhắm mắt bịt tai không nghe ngóng gì để không biết trước gì, hic, khá bứt rứt. Hơi bảo thủ một tẹo
    --------------------------------------------------
    Ờ lại khất nhóc tới ngày mai sẽ trả lời nhé. Bi giờ tớ ... buồn ngủ rồi
    Được wildthing sửa chữa / chuyển vào 12:08 ngày 26/05/2007
  2. lilysblue

    lilysblue Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/04/2007
    Bài viết:
    768
    Đã được thích:
    1
    Mấy tập tớ đọc thích nhất là tập 4, rất hoành tráng. Hy vọng tập 7 cũng sẽ là một kết thúc hoành tráng, chứ không thì ... thất vọng không để đâu cho hết. Đọc bài bạn nhocconbonmat, thấy gợi ra nhiều điều. Đúng là hy vọng nhiều thì cũng nhiều thất vọng. Có thể có nhiều chi tiết mình tưởng là quan trọng, nhưng đến khi không phải vậy, không biết có ... chưng hửng không, có than, "chỉ thế thôi sao" không.
  3. lilysblue

    lilysblue Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/04/2007
    Bài viết:
    768
    Đã được thích:
    1
    Mấy tập tớ đọc thích nhất là tập 4, rất hoành tráng. Hy vọng tập 7 cũng sẽ là một kết thúc hoành tráng, chứ không thì ... thất vọng không để đâu cho hết. Đọc bài bạn nhocconbonmat, thấy gợi ra nhiều điều. Đúng là hy vọng nhiều thì cũng nhiều thất vọng. Có thể có nhiều chi tiết mình tưởng là quan trọng, nhưng đến khi không phải vậy, không biết có ... chưng hửng không, có than, "chỉ thế thôi sao" không.
  4. iamvtn

    iamvtn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2006
    Bài viết:
    2.797
    Đã được thích:
    0
    Hi hi lại gặp người cùng sở thích rồi. Hồi trước mình cũng lập một topic về Harry Potter nhưng nó chết yểu rồi
    http://www9.ttvnol.com/forum/truyentranh/885409/trang-1.ttvn
    Nhưng may quá lại tìm được hội cùng sở thích mới mình rồi.
    Xin giới thiệu mình HP Fan đây
  5. iamvtn

    iamvtn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2006
    Bài viết:
    2.797
    Đã được thích:
    0
    Hi hi lại gặp người cùng sở thích rồi. Hồi trước mình cũng lập một topic về Harry Potter nhưng nó chết yểu rồi
    http://www9.ttvnol.com/forum/truyentranh/885409/trang-1.ttvn
    Nhưng may quá lại tìm được hội cùng sở thích mới mình rồi.
    Xin giới thiệu mình HP Fan đây
  6. iamvtn

    iamvtn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2006
    Bài viết:
    2.797
    Đã được thích:
    0
    Mình đã quen với cảm giác chờ đợi hồi hộp rồi lại chìm đắm cùng thế giời phù thủy khi mỗi lần cô RL ra tập mới rồi. Không biết sau khi ra tập cuối này, đọc xong rồi cảm thấy hụt hẫng lắm.
    Cảm thấy như thiếu thiếu hay mất mát cái gì đấy.
    Được iamvtn sửa chữa / chuyển vào 23:39 ngày 26/05/2007
  7. iamvtn

    iamvtn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2006
    Bài viết:
    2.797
    Đã được thích:
    0
    Mình đã quen với cảm giác chờ đợi hồi hộp rồi lại chìm đắm cùng thế giời phù thủy khi mỗi lần cô RL ra tập mới rồi. Không biết sau khi ra tập cuối này, đọc xong rồi cảm thấy hụt hẫng lắm.
    Cảm thấy như thiếu thiếu hay mất mát cái gì đấy.
    Được iamvtn sửa chữa / chuyển vào 23:39 ngày 26/05/2007
  8. wildthing

    wildthing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2007
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    Hóa ra fan của HP rải rác các nơi cũng nhiều, giá mà tập hợp lại được một chỗ nhỉ, chắc như thế nhà cửa mới xây cao được. Tớ không biết trước đã có topic của HP bên truyện tranh, mà có ai nghĩ HP lại vào nhà truyện tranh ở đâu Hè hè làm hôm qua nghe bác cao bồi đề nghị xong mình cứ tức anh ách. Khi không lại bảo fan HP sang bên truyện tranh!
    Mà topic của bác cũng dài phết đấy chứ hả. Tớ cũng rất tò mò muốn biết ai sẽ chết trong tập 7, nhưng tò mò hơn là hai câu hỏi nóng bỏng, ai là người đã lấy cắp cái locket và có điều gì mờ ám đằng sau việc Snape hạ độc thủ với cụ Dum.
    Tớ thì tin là Snape không có "xấu toàn phần." Đọc cuốn 6 và cả một vài đoạn trong cuốn 5 khi tác giả kể lại thời học sinh của Snape tớ thấy tội cho hắn lắm. Trong hoàn cảnh như vậy mà hắn vẫn trở thành người tốt ngời ngời thì mới là chuyện lạ đấy. Mà nếu để ý những chi tiết nhỏ thì thấy hắn không phải "một bụng toàn dao găm" đâu nhé. Ví dụ như trong tập 3, hắn lấy thân mình bảo vệ 3 đứa nhóc khi Lupin biến thành Ma sói, rồi tập 6 mặc dù hắn có thể dễ dàng giết HP khi HP chạy đuổi theo hắn hoặc bắt HP theo để lập công, nhưng hắn ko làm thế mà vẫn còn có ý dạy dỗ HP phải biết giấu kín ý nghĩ của mình thì mới thành công được. Hắn vốn có ác cảm với bố của Harry nên có ác cảm với H cũng là chuyện bình thường. Tớ chỉ không thích hắn vì hắn quá thành kiến và hay thiên vị thôi. Còn nếu bà R để hắn là người xấu thật thì nhiều người sẽ khoái chí đấy, nhưng tớ thấy như thế thì nhân vật Snape sẽ trở thành nhạt phèo. Mà tớ đọc một bài phỏng vấn của bà R thì bà ấy bảo Snape là một trong những nhân vật đặc sắc nhất của bà ấy, nên tớ dám chắc bà ấy sẽ để hắn có được những nét đa diện khó ai ngờ trước.
  9. wildthing

    wildthing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2007
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    Hóa ra fan của HP rải rác các nơi cũng nhiều, giá mà tập hợp lại được một chỗ nhỉ, chắc như thế nhà cửa mới xây cao được. Tớ không biết trước đã có topic của HP bên truyện tranh, mà có ai nghĩ HP lại vào nhà truyện tranh ở đâu Hè hè làm hôm qua nghe bác cao bồi đề nghị xong mình cứ tức anh ách. Khi không lại bảo fan HP sang bên truyện tranh!
    Mà topic của bác cũng dài phết đấy chứ hả. Tớ cũng rất tò mò muốn biết ai sẽ chết trong tập 7, nhưng tò mò hơn là hai câu hỏi nóng bỏng, ai là người đã lấy cắp cái locket và có điều gì mờ ám đằng sau việc Snape hạ độc thủ với cụ Dum.
    Tớ thì tin là Snape không có "xấu toàn phần." Đọc cuốn 6 và cả một vài đoạn trong cuốn 5 khi tác giả kể lại thời học sinh của Snape tớ thấy tội cho hắn lắm. Trong hoàn cảnh như vậy mà hắn vẫn trở thành người tốt ngời ngời thì mới là chuyện lạ đấy. Mà nếu để ý những chi tiết nhỏ thì thấy hắn không phải "một bụng toàn dao găm" đâu nhé. Ví dụ như trong tập 3, hắn lấy thân mình bảo vệ 3 đứa nhóc khi Lupin biến thành Ma sói, rồi tập 6 mặc dù hắn có thể dễ dàng giết HP khi HP chạy đuổi theo hắn hoặc bắt HP theo để lập công, nhưng hắn ko làm thế mà vẫn còn có ý dạy dỗ HP phải biết giấu kín ý nghĩ của mình thì mới thành công được. Hắn vốn có ác cảm với bố của Harry nên có ác cảm với H cũng là chuyện bình thường. Tớ chỉ không thích hắn vì hắn quá thành kiến và hay thiên vị thôi. Còn nếu bà R để hắn là người xấu thật thì nhiều người sẽ khoái chí đấy, nhưng tớ thấy như thế thì nhân vật Snape sẽ trở thành nhạt phèo. Mà tớ đọc một bài phỏng vấn của bà R thì bà ấy bảo Snape là một trong những nhân vật đặc sắc nhất của bà ấy, nên tớ dám chắc bà ấy sẽ để hắn có được những nét đa diện khó ai ngờ trước.
  10. wildthing

    wildthing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2007
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    Nhóc ơi, theo tớ đọc trên website của bà JR thì bà ấy nói cô Petunia của Harry chưa bao giờ và sẽ không bao giờ có khả năng làm phép thuật, vì thế mà chuyện bà ấy nhận được thư nhập học chắc là không đúng đâu. Nhưng bà ấy cũng đã từng nhận được thư của cụ Dum trước đó về vấn đề Harry, và hình như cũng có khúc mắc gì đó nên tuy ghét bà ấy vẫn phải thu nhận H và luôn có phần e dè đối với cụ Dum.
    Sirius chết lãng nhách thật đấy, nhiều người cũng mong Sirius sẽ trở lại dưới một hình thức khác. Không biết chừng, hãy chờ xem!
    Còn chuyện cụ Dum phải chịu bao nhiêu đau đớn để lấy chiếc locket giả... tớ cũng thấy chuyện này hơi ... kỳ lạ một chút. Người kia chắc chắn không giỏi phép thuật hơn cụ Dum, nhưng có lẽ để lấy được locket ra họ phải làm phép ma thuật, mà cụ Dum thì không bao giờ chấp nhận làm ma thuật. Khi cụ ấy uống nước độc, hành vi của cụ ấy cũng hết sức lạ lùng, chả biết Nhóc có nhớ không nhỉ. Không biết sức mạnh nào, ký ức nào khiến cụ lại phải quỳ xuống van xin thế.
    Đọc xong truyện này rồi có lẽ tớ sẽ cảm thấy một chút hụt hẫng trống vắng vì không còn thêm HP để chờ đợi Nhưng cái gì cũng phải có điểm dừng, níu kéo ... không được đâu.
    Tớ may mắn chỉ đọc bản tiếng Việt chưa tới nửa cuốn 1 nên chưa bị ngập vào văn phong của cô Lý Lan, vì thế chuyển sang đọc tiếng Anh tương đối nhẹ nhàng. Lúc đầu đọc thì hơi tức tức vì tiếng Anh đúng là không cảm được nhiều bằng tiếng Việt, nhưng đọc riết rồi quen. Tớ cũng có thời làm dịch giả nên tớ biết truyện dịch khó giữ trung thành được với truyện gốc, nhất là khi tác giả dùng những cụm từ expressions trong ngôn ngữ của họ, hoặc khi họ chơi chữ. Ví dụ như câu này, rất hài: "Why are you worrying about You-Know Who? You should be worrying about U-No-Poo" không biết cô Lý Lan dịch ra tiếng Việt là gì nhỉ?

Chia sẻ trang này