1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Harry potter tap 6 đã phát hành

Chủ đề trong 'Văn học' bởi lionqueen, 25/09/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. lionqueen

    lionqueen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2001
    Bài viết:
    1.599
    Đã được thích:
    0
    Harry potter tap 6 đã phát hành

    uhm, các bác thấy thế nào nhỉ??? đẹp, đọc liền mạch cũng thấy sướng hơn đọc trên mạng. Nhưng có vẻ như do thời gian dịch gấp gáp quá. Nên đọc cảm thấy các câu văn ko được hay như mấy tập đầu. Thật là đáng tiếc. Tôi thích tiêu đề của chương 29 là "Khúc ai vãn của phượng hoàng" hơn là "Phượng hoàng than khóc" hx, nhưng nhu thế cũng đáng hoan nghênh tinh thần của NXB tre? lắm roi`
  2. Talorossi

    Talorossi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2005
    Bài viết:
    363
    Đã được thích:
    0
    Ko biết !
  3. SHESS

    SHESS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2004
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Lần này em cũng có cảm giác là dịch chán đi thật,ko hiểu sao đọc cứ bị từ "chẩm đầu " ám ảnh
    Đọc quyển này cứ lãng đãng,nhiều chi tiết thừa,thường những phần khác em thấy chi tiết nào cũng có giá trị của nó nên đọc quyển này hơi sốt ruột
    Vả lại,đang nghĩ là ko bít phần 7 sẽ ra sao đây?Hay lại là cuộc phiêu lưu tìm diệt cái ác như các truyện anh hùng khác?
    Thiển ý của em,bác nào ko đồng ý thông cảm ạ
  4. lionqueen

    lionqueen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2001
    Bài viết:
    1.599
    Đã được thích:
    0
    uhm, công nhận bản dịch này ko khớp với bản dịch ttrước. VD như : Thuốc Đa Dịch thành Đa Quả Dịch (haydược gì đó), Bàn Tay của Vinh Quang thành Bàn Tay vẻ vang. Như kiểu mỗi tập HP khác nhau lại được dịch theo 1 kiểu khác nhau. Còn các chi tiết thừa, có lẽ là sẽ để dành cho tập 7. hix, đọc chương cuuối buồn muốn khóc nhè luôn. Nhưng ma` vì mình đọc trước trên mạng rồi, nên đọc quyển của NXB trẻ là để cho đầy đủ bộ truyện thôi. Cũng hơi hơi thất vọng
  5. hattoryntt

    hattoryntt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/12/2003
    Bài viết:
    1.504
    Đã được thích:
    0
    cho em hỏi harry 6 bao tiền hả pác..Hix...đọc trên mạng rùi..nhưng vẫn muốn mua cho đủ bộ...
  6. bluesky85

    bluesky85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2003
    Bài viết:
    376
    Đã được thích:
    0
    Thất vọng... thất vọng vô cùng!
    Tui là một crazy fan của series HP nên trước khi HP6 được Việt hoá hoàn chỉnh, tui đã cố gắng (!) đọc cho bằng hết nguyên bản tiếng Anh. Xong, đọc lại nhiều lần các bảng dịch khác nhau trên website HPVN... Và, may mắn thay, tôi lại là một trong những người đầu tiên cầm quyển HP Việt của NXB Trẻ vào hôm 24/9. Thế nhưng, cảm giác thất vọng hoàn toàn với bản dịch lần này. Sai lầm lớn nhất củA nxb Trẻ là thêm một dịch giả nữa để dịch tập 6, hậu quả là một số danh từ riêng (rất nhiều) ko khớp với 5 tập đầu, câu cú cũng ko còn mạch lạc như xưa. Đọc xong, có cảm giác bản dịch này còn kém hơn mấy bản dịch bên HPVN... Tiếc thật!
  7. what_is_a_city?

    what_is_a_city? Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/07/2001
    Bài viết:
    446
    Đã được thích:
    0
    (nhật kí ngày 25/9/05) ^ ^
    To H & G
    em!
    Hôm nay là 1 ngày xui xẻo của tôi, đi nhiều nhưng chẳng gặp được người cần gặp, toàn đi nhầm đường, toàn là lạc lối...
    tôi lúc nào cũng vậy nhỉ?
    Mệt mỏi lắm
    Nhưng bất chợt tôi nhớ đến em...
    sao bây giờ em mới hiện ra, rõ nét thế hả em
    Tôi thích em từ lâu lắm rồi, từ trước khi em yêu cậu cơ, tôi thích em từ khi em xuất hiện, từ khi em còn là 1 cô bé 10 tuổi nhõng nhẽo và chìm nghỉm, tôi dõi theo em, từng bước một, tôi mong em sẽ trở thành một phần trong trái tim cậu, tôi mong em ở bên sưởi ấm cậu, tôi mong em bù đắp những gì cậu đã bị tước đoạt và những bất hạnh cậu phải trải qua, tôi mong em...đừng buông tay, tôi mong em...giúp cậu cảm thấy hạnh phúc
    Bởi vì tôi yêu cậu
    Em và cậu, tôi yêu 2 người nhất
    Nhưng tôi chờ đợi, rồi thất vọng, tia hy vọng của tôi tắt dần, khi cậu yêu người khác, không chút nào để mắt tới em, còn em cũng từ bỏ, dễ dàng, tệ hơn, em cặp kè với hết người này, người khác, nhạt nhòa...
    Tình cảm ban đầu em dành cho cậu chỉ là tình cảm trẻ con thôi đúng ko? Em giống Sana, em coi tình yêu là trò đùa, là trò chơi. Tôi hụt hẫng, thất vọng, tôi biết tôi chẳng thế thích ai yêu cậu ngoài em cả, em độc ác, ko kém gì Sana
    Tôi trách em nhiều, sau tôi quyết định sẽ tiếp tục theo đuổi câu chuyện, dẫu cho ko là em, tôi vẫn mong cậu hạnh phúc.
    2 năm...thêm 1 khoảng thời gian trôi qua, em chỉ lớn thêm 1 tuổi. 15 tuổi, tuổi đẹp nhất...xung quanh, người ta bảo em đẹp...và kì lạ thay, em cũng dần đẹp lên trong mắt cậu, đẹp hơn hết thảy mọi thứ...Cậu nhận ra cậu muốn ở cạnh em, muốn ngắm nhìn em thật lâu, muốn cười khi em pha trò; trái tim cậu đau nhói, vỡ tan khi tưởng tượng cảnh em và ai đó. Tình yêu cậu dành cho em giờ khác tình yêu dành cho Ch lắm, Ch ko làm cậu cười được như em, Ch chẳng bênh vực cậu quyết liệt như em, Ch ko có đc ánh nhìn vừa dữ dội vừa say đắm như em - để cậu biết em hoàn toàn hiểu cậu. Em là nguồn động viên, an ủi lớn nhất của cậu đấy, biết ko em?
    Còn em thì sao, tôi lại đợi chờ từ em một câu trả lời...
    Kì diệu, lần này em đã không phụ tôi. Tất cả vỡ òa, bùng nổ...khi em chạy tới ôm cậu, và nhìn cậu bằng ánh mắt cháy bỏng ấy. Em vẫn còn yêu cậu, thậm chí yêu hơn hồi em 10 tuổi, đâu chỉ có lòng ngưỡng mộ nữa...em yêu cậu vì cậu là cậu, chứ không là vị anh hùng như đám con gái ngoài kia tôn thờ
    Tôi nghẹt thở vì hạnh phúc
    Tôi cảm ơn em, tôi biết ơn em, tôi yêu em, cô bé ạ, và tôi càng yêu em hơn bởi em yêu cậu.
    Từ lúc có em, cậu dường như được sống một cuộc sống khác, cậu đã nói với em rồi mà. Nhưng em ơi, tương lai còn ở phía trước, đầy chông gai, thử thách. Nhiều người đã ngã xuống...ngày mai kia, có thể là cậu, là em, là bạn bè em, là cha mẹ em...xin em hãy hiểu cho cậu, xin em can đảm lên, xin em đừng khóc...Tôi biết em đau đớn lắm, khoảnh khắc cậu nói sẽ phải rời xa em. Em à, em đừng khóc nhé, đừng làm cậu đau đớn, đừng níu kéo cậu, đừng nhìn cậu bằng ánh mắt đó nữa. Em hãy để cậu đi, cậu cần đi, cậu sẽ gánh vác tất cả trách nhiệm, khó khăn trên đôi vai nhỏ bé của cậu. Tôi chỉ sợ em khóc, 1 giọt nước mắt của em thôi, đủ làm gánh nặng trên vai cậu đè chết cậu rồi.
    Tôi biết mà, em sẽ ko khóc đâu, em sẽ ko làm tôi thất vọng đâu, tôi muốn trở thành bờ vai cho em dựa vào quá, nào, mạnh mẽ lên đi cô bé à, thế mới là cô bé của cậu chứ...
    Và em tin ko? Cậu sẽ trở về, bình an, lại ôm em vào lòng...tôi thì tin, tôi luôn thích những cái kết có hậu. Chí ít tôi chắc chắn hình bóng em, cùng hương hoa phảng phất dịu dàng của em sẽ theo cậu tới bất kì miền đất nào cậu đặt chân đến, theo cậu vào mỗi trận chiến...em cũng tin nhé, cười đi nào em, em sẽ chờ cậu trở về chứ?
    Tôi lại tiếp tục chờ
    bao lâu cũng đc, chỉ cần em còn yêu cậu, tôi còn hạnh phúc
    Cảm ơn em, cô gái bé nhỏ, cô gái cậu yêu
    Lúc ấy vừa đọc xong, hơi bị...quá khích
    Giờ đọc lại...khùng thiệt
    Khúc cuối buồn quá
    Kết thúc mở...tập 7 sẽ là 1 cú thắt ngoạn mục nhứt, chắc phải chờ thêm 3, 4 năm nữa quá
  8. code1114

    code1114 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2005
    Bài viết:
    1.540
    Đã được thích:
    0
    Dịch có quá nhiều lỗi , bực mình thật thế này thà mình đọc nguyên bản còn hơn. Mà ngay cả tên các chương dịch cũng không ổn như chương 1 là : " Ông thủ tướng kia" là quá sai " The other minister" ---> " Ông bộ trưởng khác" ý muốn nói khác các bộ trưởng của ông thủ tướng.
    Và còn vô vàn các lỗi khác cùng với sự không khớp các từ ngữ "chuyên Harry Potter" như ở các tập trước. Thất vọng.
  9. cathangtu

    cathangtu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/04/2004
    Bài viết:
    435
    Đã được thích:
    0
    May mà đọc được ý kiến của mọi người. Đỡ phải tốn tiền mua. Ghét nhất là đọc truyện mà dịch ko thống nhất với ban đầu. Mình đọc bản dịch trên mạng một số chỗ cũng ko như cách dịch của Lý Lan nhưng dù sao đọc trước trên mạng mà như thế là tốt lắm rồi, định đợi đến khi có Lý Lan thì mua. Vậy mà... NXB Trẻ lại thêm người dịch khác à. Chán thật!!!
  10. hattoryntt

    hattoryntt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/12/2003
    Bài viết:
    1.504
    Đã được thích:
    0
    Mua cho đủ bộ chứ pác....

Chia sẻ trang này