1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Haruki Murakami

Chủ đề trong 'Văn học' bởi nda132, 27/07/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nda132

    nda132 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2003
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Các anh chị ai có e-book của Haruki Murakami có thể share cho em được không ạ? Cụ thể là em cần 3 cuốn sau ạ

    The Wind-up Bird Chronicle
    A Wild Sheep Chase
    Norwegian Wood /b]

    Tiếng Nhật một chữ cắn đôi không biết nên The Wind-up Bird Chronicle và Norwegian Wood em xin bản dịch của bác Jay Rubin ạ. Em cảm ơn các anh chị trước
  2. codet

    codet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    1.130
    Đã được thích:
    0
    Tôi ko biết e-book thía nào, cuốn này xuất bản lần thứ 2 ở VN, loại 1 tập, và còn rất ít.
    Rất vui khi có một bạn cùng chung sở thích đọc Norwegian wood với tôi và một số ng nữa.
  3. nda132

    nda132 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2003
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Rừng Nauy có phải dịch từ bản của bác Jay Rubin không hả chị? Bác Harakumi em đọc bằng tiếng Pháp thấy được mà bạn em bảo bản tiếng Anh của bác Jay Rubin còn hay hơn nhiều. Mù tiếng Nhật là khổ thế đấy nên em muốn tìm e-book của bác Jay Rubin để đọc lại dần dần vì đọc bác Harakumi rất mất thời gian, văn bác chậm rãi và đầy ắp nỗi buồn.
    Được nda132 sửa chữa / chuyển vào 04:27 ngày 29/07/2005
  4. Moneytalks

    Moneytalks Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    Rừng Nauy do NXB Văn học xuất bản năm 97 là bản của Alfred Birnbaum dịch, không phải của Jay Rubin.
    Tớ có 2 bản text của The Wind-up Bird Chronicle và Norwegian Wood, nhưng tạm thời bây giờ chưa up lên được.
  5. nda132

    nda132 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2003
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Anh Moneytalks thôi ko cần phải up lên cho em đâu ạ, em tìm được rồi Chị Codet muốn đọc The Wind-up Bird Chronicle không em gửi cho? Hay hơn Rừng Nauy mặc dù Rừng Nauy nổi hơn
  6. codet

    codet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    1.130
    Đã được thích:
    0
    Ừm , chuyển cho chị qua mail Phantincodet@yahoo.com
    Tks
  7. khach_vo_thuong

    khach_vo_thuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2005
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Cuốn gần đây nhất của Murakami là Kafka trên bờ biển (Kafka on the shore).
    Một mặc cảm oedipus giữa thời hiện đại.
    Hay lăm lắm.
  8. freak

    freak Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2003
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    hihi, tình cờ lại chui vô đây...thấy moi ng xăm xe cái q đó. nhà sách ĐN bán giảm giá còn 21k/q . tớ mua 1 q, còn lai 4 hay 5 chi đó , ai muốn mua , gửi tiền tớ mua hộ . sách mới cứng luôn. chẳng biết hay dở thế nào, lại qua 2 lần dịch, tớ ko thích mấy ông bà ng Nhật lắm ( mặc dù đang gặm thứ tiếng cơm nguội đó !), nhưng quyết định tha về ...vì ...thích bất cứ cái gì có liên quan đến bản nhac. , dù sao cung phải thử rồi mới í kiến lung tung được !
  9. onlyou

    onlyou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2003
    Bài viết:
    161
    Đã được thích:
    0
    Rồi u đừng bắt chước người ta mà ra biển tự t(x)ử.
  10. Moneytalks

    Moneytalks Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    Hì, tính tớ hay khoe mẽ nên vào đây khoe một tí. Trước nhờ bọn Bookworms và mấy hàng sách cũ ở khu phố Tây hàng Bạc, Hàng Giầy tìm hộ truyện của ông này mà mãi mới mua được quyển Underground nonfiction.
    Bực mình quá hôm nọ nhân tiện tớ sang Thái Lan chơi, mua được 4 quyển khác của ông này: Kafka on the Shore, Sputnik Sweetheart, South of the Border..., và hình như Wild Sheep Chase. Ngoài ra thấy quyển phê bình khác Haruki and the Music of Words nhưng không mua.
    Hiện đang đọc 100 trang đầu Kafka nhưng chưa có cảm giác gì. Ban đầu đọc về một cậu bé 15 tuổi bỏ học bỏ nhà, vác các backpack ra đi, cảm giác đọc hơi giống Bắt trẻ đồng xanh. Diễn tiến truyện đang có cậu bé Nakata có khả năng nói chuyện với mèo, có vẻ hơi hơi hiện thực huyền ảo nhưng đọc 100/gần 600 thì chưa nói được gì nhiều. Văn vẫn chậm chậm, buồn buồn nhưng chưa thích được như Rừng Na-uy.

Chia sẻ trang này