1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Haruki Murakami

Chủ đề trong 'Văn học' bởi nda132, 27/07/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nda132

    nda132 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2003
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Em thấy The Wind-up Bird Chronicle là cuốn hay nhất. Rừng Nauy, hì hì.
    Em chưa đọc Kafka on the Shore phần vì tại dạo này nhiều sách phải đọc quá, phần vì tên sách mơi mơi em cũng ngại(Kafka -tình yêu của đời em). Nay anh moneytalks nói thế em càng ngại, hi hi.
    Văn bác này chậm, dùng để tĩnh tâm. Ngồi gần lò sưởi ăn hạt dẻ nướng và đọc thì cũng thấy được an ủi và ấm áp.
  2. Larra

    Larra Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2002
    Bài viết:
    2.015
    Đã được thích:
    0
    thanx bạn kreislenn nhiều, đọc Murakami thấy vào nhanh, tớ đọc hết quyển 1 Wind up bird rồi, hay nhưng nhiều lúc đọc hơi sốt ruột vì sự dài dòng kể lể, dù sao thì đến mai là hết chuyện.
    nghe nói bác moneytalk có ebook hay, chia sẻ cho anh em đi bác
    mail to la nhanktpc128@yahoo.com
  3. codet

    codet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    1.130
    Đã được thích:
    0
    1 kỷ niệm với Rừng Nauy ​
    L7:
    RỪNG NA UY
    Có những hộp thư chết. Đúng là nó chết, bởi nó không hoạt động, bởi không ai gửi thư vào địa chỉ đó, bởi ở đó, lưu giữ ký ức không ai muốn check.
    Bà chị. Em đã đọc xong Rừng Na Uy của Haruki Murakumi. Một tác giả Nhật Bản, người viết truyện Giáng Sinh của Người cừu, Người đàn ông băng... Cuốn tiểu thuyết tràn ngập tình yêu, cái chết, ********, và tiếng đàn guitar. Thời gian trong cuốn sách là những năm 60, vậy mà em thấy họ đang như ở những năm của thế kỷ 21 vậy.
    Người Nhật, có một đặc điểm- đó là những cái chết được viết trong truyện, nó cũng là một phần sự thực trong xã hội người Nhật. Dường như, điều này đã là chuyện thường, một yếu tố ko thể thiếu.
    Những người chết trong truyện đều trẻ 17- 20. Hình như phải đến 5 người, và có lẽ, chỉ mình nhân vật tôi sống sót với hoài niệm. Họ tự tử trong xe hơi, treo cổ, hơi ga, ...
    Họ lánh xa xã hội, rồi khi ra ngoài xã hội, họ ko chịu đựng nổi, họ tự chết.
    Làm sao mà em làm được như điều chị nói. Cái điều đó, đâu có được chính bản thân mình chấp nhận.
    Bà chị nói thế là họ đầu hàng. Nói chung, những cái chết này, điềm nhiên như không, phi lí như không, như đương nhiên là thế, đã xảy ra là thế, chỉ còn lại sự day dứt....
    Khi một người bạn của em, nói ra điều này: Nhiều khi, anh ta muốn có một cái lỗ nhỏ, để cho một cơ số người chui qua cái lỗ ấy. Ai chui nhanh, sẽ sống, còn ai không chui nhanh, sẽ bị ăn một tràng đạn của anh ta.
    Em ko biết anh ta đùa, đúng, chắc là anh ta đùa. Nhưng mà em kinh hoàng. Có thể, điều đó, chẳng là gì, khi mình xem bạo lực, khi mình xem những vụ chặt đầu, bắt cóc con tin, chiến tranh, và sự chết đói của những ngày thế kỷ 21. Nhưng em vẫn kinh hoàng. Bởi chính cái ý nghĩ của anh ta.
    Em thường nói rằng:
    Cái thiện, nó phải thiện ngay trong ý nghĩ. Mình đừng đổ oan cho hoàn cảnh. Mình cũng đừng nghĩ ác cho ai. Điều đó, giúp cho mình đơn giản hoá được cuộc sống vốn đã nóng bức như nhiệt độ mùa hè.
    Nói thế thôi. Em ko phải là người truyền giáo.
    Bà chị.
    Cảm xúc làm sao? Khi bây giờ, là những bài báo mang tính thông tin. Những bài báo mang bộ mặt khác?
    Bà chị.
    Có một số người, khi em nhìn họ, em ngắm họ, và lòng em đau đớn. Em mong làm sao, những người ấy, sẽ có một cuộc sống dễ chịu hơn. Và em cam nguyện tất cả. Em đã mất dần cái tính ích kỷ của trẻ con. Em đã tuột ra ngoài vòng kiểm soát. Em buộc em phải đứng vững.
    Bà chị.
    Có những lúc im lặng thật đáng sợ.
    Và làm gì để xoá hết sự im lặng đó?
    Bài viết này được sửa chữa mông má bởi A2512: Jul 6 2005, 02:10 PM
    --------------------
    ... những khi va vấp ưu phiền, con chỉ cần về với mẹ yêu...
  4. Zz0205

    Zz0205 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2005
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Anh/chị nda132 có thể gửi cho em cuốn Norwegian Wood được không ạ? Email của em september_zzang@yahoo.com
    Thx in advance
  5. Larra

    Larra Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2002
    Bài viết:
    2.015
    Đã được thích:
    0
    Hai giờ sáng, đọc xong Wind up bird chronichle. Vì đọc bằng tiếng anh nên nx bằng thứ tiếng đó vậy :
    What should I say ? I wasted time reading this stupid story. Its long, chaotic, unreasonable and has no real endings at all. Compared to Norwegian Wood, it is different, and a tad weaker.
    For your sake, please dont read it.
    Some reviews :
    "Wind-Up Bird has some powerful scenes of antic comedy and some shattering scenes of historical power, but such moments do not add up to a satisfying, fully fashioned novel. In trying to depict a fragmented, chaotic and ultimately unknowable world, Mr. Murakami has written a fragmentary and chaotic book." - Michiko Kakutani, The New York Times
    "(Murakami) is a serial mysticist, which can be trying; but he usually leavens his work with a sufficiently batty humour to maintain this reader''s sympathies. Did this one have to be so damned depressing ?" - Joanna Pitman, The Times
    "A third of the way through, I began to think of adorning the jacket with a bumper sticker saying, "I''d rather be reading Kobo Abe." Halfway through, I decided the sticker should say, "I''d rather be reading almost anyone," and by the time I was done with this monster of a novel, I concluded that the hours I had devoted to it would have been better spent watching all twenty-two Godzilla movies." - Lindsley Cameron, Yale Review -->
    More : http://www.complete-review.com/reviews/murakamih/windupbc.htm
  6. Moneytalks

    Moneytalks Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    Bạn Larra: Đúng là mình có một số bản ebook nhưng nói thật tất cả, trừ cuốn Norwegian Wood bản dịch của Jay Rubin và một hai cuốn khác, còn nằm mới tinh trong máy tính vì không đọc. Cảm giác cầm quyển sách ngồi dưới bóng đèn điện đỏ, giở sách loạt xoạt một mình với bóng đêm, cảm giác ấy rõ ràng là dễ chịu hơn nhiều so với nhìn vào màn hình phốt pho.
    Nếu bạn muốn tìm ebook của Haruki thì theo trí nhớ của tớ có Rừng Nauy, Con chim lên dây thiều (dịch đại vớ vẩn như thế), Dance Dance Dance và một tập truyện ngắn mà bạn Gaup bên Thăng Long cũ đã dày công copy and paste thành một tập in ra giấy A4 dày đến 400-500 trang. Hiện nay máy tính ở nhà mình đã dính virus mà mình đã boot từ ổ CD để cài lại Win vẫn thấy dính nên không muốn connect từ nhà. Mình sẽ gửi cho bạn qua email bằng cách copy qua USB mang đến công ty gửi vậy.
    Nhắn một bạn viết pm cho mình thôi mình lười thông cảm không pm lại rằng mình cũng có Catcher in the Rye bằng tiếng Anh bản Word đã căn chỉnh ngon lành có thể gửi bạn. Khi chưa có bản giấy in của cuốn này mình cũng in ra đọc, được cái cuốn này viết dễ đọc (về khía cạnh ngoại ngữ). Rất tiếc bản bằng giấy (hì, bây giờ có khái niệm ebook nên sách thông thường bằng giấy không biết gọi thế nào cho phải) mình không muốn tặng hoặc bán cho ai.
    Các bạn có email cứ pm cho mình. Nhưng nói thật là mình lười ghê gớm và lại hay quên nên chắc trong khoảng 1 tuần - 2 tuần mới thực hiện được lời hứa.
  7. Larra

    Larra Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2002
    Bài viết:
    2.015
    Đã được thích:
    0
    Thanx bác moneytalk, bác cứ gửi tất cho tớ nhé, vì tớ mới chỉ có bản "Chim vặn thiều" thôi. Quả thật tớ ko ngờ Murakami có thể viết ra một quyển yếu kém đến như thế.
    Cái cảm giác đọc sách giấy, sướng hơn đọc ebook nhiều lắm chứ, nhưng tớ ko ở vn nên đành chịu thôi, bây giờ tớ quen rồi lại thấy đọc trên máy có nhiều tiện dụng hơn, ví dụ gặp điển tích gì muốn tìm hiểu thêm, google một cái là ra ... Catcher in the Rye thì tớ có bản pdf rồi.
  8. codet

    codet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    1.130
    Đã được thích:
    0
    Rạ. Cảm ơn bác Tiền (ko biết có Bối ko).
    Nhắn các bác các anh các chị nhờ iem mua cuốn Rừng Nauy rằng là nhà Nhã Nam chuẩn bị tung chưởng một loạt sách của bác Haruki Murakami ... nên ai ở đâu, cứ ở nguyên đó. Sách sẽ nhiều vô biên. Còn nếu cần gấp quá, thì codet tôi sẽ cặm cụi ra liên hệ xem có hay ko/
    Thế nhé.
  9. binhminhmuap

    binhminhmuap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2003
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    0
    mình chưa từng đọc tác giả này.nghe mọi người khen nên cũng muốn đọc cho biết.ai có ebook thì gửi cho mình với.cám ơn rất nhiều."evknot@gmail.com"
  10. artox1812

    artox1812 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2003
    Bài viết:
    342
    Đã được thích:
    0
    Thông tin này làm giảm bớt một chút hạnh phúc của mình.
    Chẳng là chiều thứ 7 lang thang trên Tràng Tiền, vào đại một cửa hàng sách để tìm lại quyển Bãi Hoang mà đã nhắc tới ở Ba người bạn thì tự nhiên lại nhìn thấy Rừng Nauy lạc lõng trên giá sách. Chộp luôn, trong lòng sung sướng như trẻ con được áo mới.
    Lên Nhà sách Mão, túm thêm được Bãi Hoang ( còn cả chục quyển, chắc chẳng ai thích đọc )
    Ra cửa hàng CD đối diện Nhà sách Hà nội, mua một CD hộp của PF, tối về nghe thấy nổ lốp đốp. Bullshiiiittt.

Chia sẻ trang này