1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Haruki Murakami

Chủ đề trong 'Văn học' bởi nda132, 27/07/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. MrBIg

    MrBIg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    Có bạn nào có nhã ý để lại hoặc cho mình mượn cuốn Rừng Nauy của H.Murakami được không. Mình ở HN và cũng đã đi tìm một số nơi nhưng chưa thấy. Nghe nói trước đây đã từng có cuốn Tuyển tập truyện ngắn H.Murakami có phải không nhỉ ? Ai biết làm ơn chỉ giùm nghen.
    Bạn gì đó có bản e-book truyện của H.Murakami có thể gửi cho mình đọc cho đỡ nghiền được không ? Địa chỉ email của mình là hoangtu286jp@yahoo.co.jp . Cám ơn rất nhiều.
  2. freak

    freak Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2003
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    có tôi , hihi, bán lại giá 21k, mà thôi 20 cũng được, khấu trừ 1k hao mòn ...
    to Larra : cảm ơn bác nhiều nhiều ! 100% !
  3. MrBIg

    MrBIg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    Bạn có thể PM số fone cho mình được không :D Cuối tuần này nếu mình ko tìm được thì mình xin được mua lại của bạn :D Cám ơn bạn nhiều.
  4. Larra

    Larra Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2002
    Bài viết:
    2.015
    Đã được thích:
    0
    Bác Money talk ơi, những 2 tuần rồi mà chưa thấy ebook của bác đâu ....
  5. MrBIg

    MrBIg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    Thật tiếc vì mình ko liên lạc kịp với freak. Tối nay mình vừa lên Nguyễn Xí, số 5 thì phải, đã mua được sách rồi. Chị bán hàng bảo là chỉ còn có quyển cuối thôi, chị cứ tưởng hết rồi nhưng hôm nọ có "con bé "nào lên bới ra được, hì hì mình đoán là bạn codet trong box này thôi. Cám ơn cả hai bạn nhiều nhé.
    Nhân tiện cho mình hỏi, có bạn nào có ebook cuốn 69 của Ryu Murakami thì làm ơi gửi cho mình nhé. Thanks a lot.
  6. codet

    codet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    1.130
    Đã được thích:
    0
    Dịch Con chim bạt gió có nghĩa hơn không nhỉ???
  7. Larra

    Larra Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2002
    Bài viết:
    2.015
    Đã được thích:
    0
    Thật ra vai trò của con chim Wind up trong truyện này nhỏ, nếu ko muốn nói là ko có vai trò gì. Có duy nhất đoạn sau là đề cập đến nó :
    "here was a small stand of trees nearby, and from it you could hear the mechanical cry of a bird that sounded as if it were winding a spring. We called it the wind-up bird. Kumiko gave it the name. We didn?Tt know what it was really called or what it looked like, but that didn?Tt bother the wind-up bird. Every day it would come to the stand of trees in our neighborhood and wind the spring of our quiet little world"
    sau đó thì có thể kể thêm chi tiết nv chính được một cô bé đặt tên là Mr. Wind up bird, không có gì hơn.
    Wind up bird là một con chim ko rõ hình dạng, buổi sáng thường hót như là "winding a spring". Tiếng hót của nó như là âm thanh nhân tạo, kim loại. Chỗ này không biết dịch thế nào : wind thì là thổi, cuộn lại, xoắn lại, spring có thể là mùa xuân, suối, lò xo, đường cong.
    Chỉ có điều tớ ko hiểu tại sao lại dịch ra là vặn dây thiều ?
    Theo tớ hiểu thì tiếng con chim này giống như khi người ta lên dây đồng hồ báo thức, như kiểu cạch .... cạch ... cạch.... nhịp nhanh :D
    Nếu hiểu như thế thì ko dịch được câu cuối
    "Every day it would come to the stand of trees in our neighborhood and wind the spring of our quiet little world"
    Cho nên spring có lẽ nên là mùa xuân hoặc con suối, hơn là cái lò xo. Con chim này tạo ra cái spring đấy bằng cách wind, nên gọi là Con chim nổi gió .
  8. Moneytalks

    Moneytalks Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    Ừ, đại loại tớ thấy con chim mà tiếng nó kêu như tiếng dây cót thì cứ gọi đại là chim lên dây cót, dây thiều, gọi nhanh như kiểu anh em vẫn tán gẫu nhau ở quán cà phê ấy mà.
    Ừm, giáng sinh rồi, àh thế quà Giáng Sinh của bạn là mấy quyển ebook Haruki nhé. Xin lỗi tớ toàn đi chơi, lúc đi về đến nhà nên muộn chả nhớ nhung gì ai, ngủ rồi hôm sau lại đi làm sớm. Ngượng quá đi mất.

Chia sẻ trang này