1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hạt bụi........

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Baron, 13/08/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. su35flanker

    su35flanker Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/10/2006
    Bài viết:
    729
    Đã được thích:
    0
    Lâu rròi mới thấy topic của đồng chí Baron và vợ là đồng chí Miudibui lại nhớ đến lần of ep box TVTY cách đây 3 năm. Thời gian trôi nhanh thật
  2. tranxuanbachthm

    tranxuanbachthm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2006
    Bài viết:
    501
    Đã được thích:
    2
    Mới làm quen được một người - chẳng hiểu là mạnh mẽ hay không mạnh mẽ - cá tính hay không cá tính - chỉ còn chưa đầy một tháng nữa là cưới, thế mà vẫn dứt tình cắt đứt mọi chuyện. Chấp nhận xóa bàn cờ cuộc đời đang đánh dở để sắp xếp lại bàn cờ mới.
    Chẳng hiểu sao.
    Dạo này gặp mấy người cắt đứt quan hệ dù rằng sắp đến ngày nên đôi nên lứa.
    Ngẫm cứ thấy buồn buồn.
  3. tranxuanbachthm

    tranxuanbachthm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2006
    Bài viết:
    501
    Đã được thích:
    2
    Em này, em xinh như Nữ Vương Tây Lương Nữ quốc ấy, khiến cho lòng Đường Tăng anh chỉ muốn mong phá giới, than ôi thời oanh liệt nay đã còn đâu.

    Anh này, em có một tính xấu là đã thích cái gì thì sẽ quyết chiếm hữu cho bằng được. Anh đừng để cho em phải thích anh.

    Úi chao ! Bần tăng lòng đã tạm yên, kính mong nữ thí chủ xinh đẹp hãy buông tha cho bần tăng. Xin được ước hẹn nữ thí chủ đến kiếp sau, bần tăng nếu được tiếp tục làm người thì xin hứa sẽ không là người đàn ông chung thủy

    Vu vơ quá nhỉ !
    Tiếc là lòng người hay bị xao xuyến trước những điều vu vơ !
    Mùa thu, nắng vàng, lá vàng, gió se se hanh hanh cho lòng người thêm mơ hồ xao xuyến.
  4. tranxuanbachthm

    tranxuanbachthm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2006
    Bài viết:
    501
    Đã được thích:
    2
    Gió mùa về.
    Mưa nhỏ giọt trên mái nhà - trời trở lạnh.
    Nhớ ngày xưa, có một lần, đạp xe nhong nhong trên phố, gió lạnh thổi buốt hai tai, chờ đón một người.
    Nhớ ngày xưa, có một lần, được nghe lời dặn dò, nhắc nhở: "Trời trở lạnh, đi ra đường, anh nhớ quàng khăn ấm."
    Nhớ ngày xưa, có một lần, được cảm nhận yêu thương, nồng ấm: "Trời lạnh, trà gừng của anh hết rồi, em mua hộp khác, anh mang về, chịu khó pha uống cho đỡ bj ho."
    Hôm nay, cũng vẫn gió mùa về, cũng vẫn cảm giác se se lạnh, se se buốt - nhưng tất cả chỉ còn là đong đầy kỉ niệm - bên tai lúc này eo sèo đầy ắp những lời gắt gỏng, phàn nàn, trách móc.
    Khổ thân !
  5. tranxuanbachthm

    tranxuanbachthm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2006
    Bài viết:
    501
    Đã được thích:
    2
    [FLASH]http://static.mp3.zing.vn/skins/gentle/flash/mp3player.swf?xmlURL=http://mp3.zing.vn/play/?pid=IW6IUDO9||4&songID=0&autoplay=false&wmode=transparent[/FLASH]

    http://mp3.zing.vn/mp3/nghe-bai-hat/Xuan-Nay-Con-Khong-Ve-Thuy-Chi.IW6IUDO9.html

    Xuân này con không về


    Xuân này con không về là một bài hát nổi tiếng do bộ ba nhạc sĩ Trịnh - Lâm - Ngân (Trịnh Lâm Ngân là nghệ danh ghép của 3 nhạc sĩ: "Trịnh" tức Trần Trịnh, "Lâm" tức Lâm Đệ, "Ngân" tức Nhật Ngân) sáng tác trong khoảng thập niên 60.

    Bài hát này gắn liền với tên tuổi của ca sĩ Duy Khánh, Duy Khánh thành công với bài hát đến mức có lúc người ta tưởng Duy Khánh là tác giả.
    Ca khúc thường được phát vào dịp đầu xuân, không chỉ ở thời chinh chiến mà còn ở trong thời bình, diễn tả tâm trạng của một người xa nhà nhân dịp Xuân về và toàn bài không có chữ "lính" nào và chỉ đến khúc cuối, người nghe mới lờ mờ nhận ra đây là một bài nhạc lính.
    Xuất xứ

    Bài hát được sáng tác vào khoảng thập niên 1960, mở đầu cho 1 loạt những bài hát viết về tâm trạng người lính trong mùa xuân của Trịnh Lâm Ngân. Những bài được coi là phần tiếp theo của ca khúc này là Xuân này con về mẹ ở đâu, Xuân nào con sẽ về , nhưng không nổi tiếng bằng.
    Nội dung

    Bài hát diễn tả tâm trạng một người xa nhà không được về đón xuân cùng gia đình vào dịp tết đến. Mở đầu bài hát là một dòng suy tưởng của một người xa nhà:
    Con biết xuân này mẹ chờ tin conKhi thấy mai đào nở vàng bên nương Nhìn cảnh mùa xuân đang đến gần ở nơi xa, người xa nhà chạnh lòng nghĩ về mẹ già ở quê nhà, nhớ không khí tết gia đình lúc còn thanh bình với bánh chưng xanh, hoa mai vàng, tiếng pháo nổ, với bầy trẻ thơ ngây.., tuy nghèo mà đầm ấm và nhớ tới lời hẹn ước sẽ trở về ngày đầu xuân.
    Anh còn tưởng tượng ra nhiều cảnh buồn bã thiếu vắng nếu như mình không về. Người mẹ được nghĩ tới đầu tiên: Nếu con không về chắc mẹ buồn lắm. Còn bọn trẻ con thì mất đi 1 niềm vui được mặc áo đi khoe xóm giềng, nếu như anh trai không đem áo mới về cho chúng.
    Người buồn là một, nếu anh không về, cảnh vật cũng tiêu điều:
    Mái tranh nghèo không người sửa sangKhu vườn thiếu hoa vàng mừng xuân... Toàn bài không có chữ "lính" nào và chỉ đến khúc cuối, người nghe mới lờ mờ nhận ra đây là tâm trạng của một người lính khi anh nói là do cuộc chiến còn đó, bè bạn còn đó, người lính không thể trở về với gia đình để hưởng cảnh êm ấm một mình được:
    Con biết bây giờ mẹ chờ em trôngNhưng nếu con về bạn bè thương mongBao lứa trai cùng chào xuân chiến trườngKhông lẽ riêng mình êm ấmMẹ ơi con xuân này vắng nhà Người lính chỉ còn biết nhắn gửi ngậm ngùi: Mẹ ơi con xuân này vắng nhà, và cũng không quên ước hẹn lại ngày trở về:
    Mẹ thương con xin đợi ngày mai...(Có bản chép khác: Mẹ ơi con xin hẹn ngày mai...) Bài hát nói đến một tình cảnh phổ biến thời chiến tranh, và qua đó, tỏ sự cảm thông với những nỗi buồn, sự hy sinh của người lính và cả những người mẹ già có con ra đi trong mùa lửa khói.
    Ca sĩ thể hiện

    Bài hát gắn liền với giọng ca Duy Khánh, nhưng ngoài ra còn được hát bởi các danh ca: Chế Linh, Elvis Phương, Duy Quang... và các ca sĩ trẻ như Trường Vũ, Quang Lê, Đặng Thế Luân, và gần đây nhất là ca sĩ trẻ Thùy Chi.

    Lời bài hát:

    Con biết bây giờ mẹ chờ tin con
    khi thấy mai đào nở vàng bên nương

    Năm trước con hẹn đầu xuân sẽ về
    nay én bay đầy trước ngõ
    mà tin con vẫn xa ngàn xa
    ôi nhớ xuân nào thuở trời yên vui
    nghe pháo giao thừa rộn ràng nơi nơi
    bên mái tranh nghèo ngồi quanh bếp hồng
    trông bánh chưng ngồi chờ sáng
    đỏ hây hây những đôi má đào

    Nếu con không về chắc mẹ buồn lắm,
    mái tranh nghèo không người sửa sang

    Khu vườn thiếu hoa đào mừng xuân
    Đàn trẻ thơ ngây chờ mong
    anh trai sẽ đem về cho tà áo mới
    ba ngày xuân đi khoe phố phường

    Con biết bây giờ mẹ chờ em trông
    nhưng nếu con về bạn bè thương mong
    bao lứa trai cùng chào xuân chiến trường
    không lẽ riêng mình êm ấm
    Mẹ ơi con xuân này vắng nhà

    Mẹ thương con xin đợi ngày mai ...
  6. tranxuanbachthm

    tranxuanbachthm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2006
    Bài viết:
    501
    Đã được thích:
    2
    Tết đến sát gần rồi - chỉ tuần sau là đến ngày ông Công ông Táo - đã hai năm nay mình không còn cảm giác muốn về quê ăn Tết, không còn cảm giác mình là người dân quê mình nữa, thật sự mình thấy dửng dưng và có chút gì vô cảm.
    Cứ mỗi lần nhớ đến những con người ấy là mình lại muốn rứt áo ra đi, thật không thể dằn lòng cho đặng.
    Một ly rượu say.

Chia sẻ trang này