1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

HÁT CHO CHỒNG BAGAI...

Chủ đề trong '1980 - Hội Khỉ Sài Gòn' bởi bagai, 16/02/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. bagai

    bagai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2002
    Bài viết:
    1.647
    Đã được thích:
    0
    HÁT CHO CHỒNG BAGAI...

    GIẬN MÀ THƯƠNG
    Hò ơiiii?.Chứ muối ba năm muối đang còn mặn ?
    Chứ gừng chín tháng thì gừng hãy còn cay ?
    Đôi ta tình nặng nghĩa dày ?
    Dù có xa nhau đi chăng nữa ?thời cũng ba vạn sáu ngàn ngày thời ?nọ xa?.

    Mình xa nhau ..nghe câu dân ca ..giận mà thương sao mà da diết thế .. ơi câu ca nặng tình nặng nghĩa ?có lúc nào mình giận em không ? ? có lúc nào mình giận em không ? ?.

    Để thương suốt cả ngày em giận ....khi xa nhau đến ngàn vạn dặm ..thì giận cũng chẳng còn ...mà thương rộng dài thêm ...
    Em nhớ ngày ...em nhớ đêm ...giận mà thương cháy lòng em đó ...thương mà giận dễ gì đã có ...em chỉ tìm thấy ở mình thôi ...Một nắng hai sương đội trời đạp đất ...bao khó nhọc bàn tay em lo hết ..những đổi thay mình chưa thể hiểu ..ơi câu ca rằng giận mà thương ...mà thương ...
    Em lại đi khắp mọi nẻo đường ...mang câu ca và tình yêu thắm nồng ...khi trở gió ..mình vẫn ấm....bởi giận rồi ...cũng chỉ để thương thêm....
    Em nhớ ngày ...em nhớ đêm ...giận mà thương cháy lòng em đó ...thương mà giận dễ gì đã có ...em chỉ tìm thấy ở mình thôi ...


    Bagai
  2. littleloveprincess

    littleloveprincess Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/10/2002
    Bài viết:
    164
    Đã được thích:
    0
    Sến quá trời.........hehhee
    There's no where unless you're there
  3. dracular_kid_bum

    dracular_kid_bum Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    540
    Đã được thích:
    0
    tội nghịp hông, mới làm dzợ thèng Quỷ một thời gian ngắn mà đã ra như thế này sao
    kid
  4. NiceOrchid

    NiceOrchid Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/11/2002
    Bài viết:
    883
    Đã được thích:
    0
    Oái trời ơi !Bagai@ ơi ,seo mà nghe tội nghiệp rứa cưng, nhớ mua trái chanh với bịch muối cho thông cổ nghe !Tội nghiệp !
    Wherever U go, Whatever U do, I'm right here waiting for....
  5. QuyVoTinh

    QuyVoTinh Guest

    Đang nghe dzợ yêu hò mấy câu đang mùi mùi tự nhiên tụi bây dzô phá đám hạnh phúc gia đình tao là sao tụi bây ??? Nhớ dzợ tè luôn á heheh mà lạ cái là lần nào gặp anh dzợ cũng lẵng lặng khăn gói ra đi là sao dzị em ???
  6. apiapiapo

    apiapiapo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2003
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Vậy thì anh nên coi lại cách ăn ở của anh đi...... hé hé
  7. littleloveprincess

    littleloveprincess Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/10/2002
    Bài viết:
    164
    Đã được thích:
    0
    Thương quá hóa rồ
    There's no where unless you're there
  8. cassiechit

    cassiechit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/06/2002
    Bài viết:
    4.994
    Đã được thích:
    0
    Hì, đọc nhiều làm gì. Biết chắc chắn mấy dòng xanh nhạt là dành cho sư phụ của em rùi, chị Gai hen. Sư phụ đọc cho kỹ đi hen!!!

    Some say YES, some say NO, and I say... WHATEVER.
  9. carrot

    carrot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/04/2002
    Bài viết:
    1.116
    Đã được thích:
    0
    một mũi tên bắn chết mười mí con nhạn...hehe....ghê thiệt
    lovely rabbit
  10. QuyVoTinh

    QuyVoTinh Guest

    Hổng biết có con carrot hông ta akakak dzợ anh hát thì anh phải khen rùi, lễ nghĩa mà heheh còn nội dung thì anh có biết gì đâu mà đọc heheh mù chữ bẩm sinh mà hehehe.
    apiapiapo : anh thấy thì anh chỉ ăn ở sạch sẽ một chút thôi mà em heheh chắc dzợ anh nó chạy dzìa nhà trang điểm lại để gặp anh đó mà hihihi

Chia sẻ trang này