1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

HÁT CHO CHỒNG BAGAI...

Chủ đề trong '1980 - Hội Khỉ Sài Gòn' bởi bagai, 16/02/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. QuyVoTinh

    QuyVoTinh Guest

    Biết nhậu hông mà rủ ??? heheh đừng để như 2 con carrot với cachua nhậu mới 2 chung mà cho chó ăn đủ các loại chè thì nhục lắm nghen kakakak
  2. bagai

    bagai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2002
    Bài viết:
    1.647
    Đã được thích:
    0
    Bagai

  3. pickou

    pickou Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/06/2002
    Bài viết:
    2.362
    Đã được thích:
    0
    ha hahaha Bây giờ lại xuất hiện một bagai@ thứ hai hahaha bagai@ dạo này đắt hàng và nổi tiếng wá ta.... thí ghét ghê !
    To Thatwhy@: Ông khoẻ không? Chừng nào về SG nhớ kiu tui nha, mình làm 1 tăng nữa hén ?? Về Sg phải ăn nhũ dương và thưởng thức Tam Hoàng hay Càn Long mới sung sướng. Về SG chơi đi gùi tui dẫn ông đi ok?

    Nothing's Impossible !!!

  4. bagai

    bagai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2002
    Bài viết:
    1.647
    Đã được thích:
    0
    đắt ế gì KOU ơi , có thằng chồng mà nó bỏ bê vợ đi chơo với vợ bé ko à ...con KOU là chồng bé mà KOU cũng đâu có yêu thương gì mình ...ông nội batron ở đâu tự nhiên chui ra rồi tự nhiên biến mất ...heheheh...bị tịt ngòi nổ rồi ...

    Bagai

  5. QuyVoTinh

    QuyVoTinh Guest

    Trời wơi có chồng bé hả trời ??? Ngoại tình trực tuyến mấy cha wơi
  6. bagai

    bagai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2002
    Bài viết:
    1.647
    Đã được thích:
    0
    Người thứ ba...

    Có phải vậy không, anh ơi?
    Người thứ ba xuất hiện...
    Hơi thở anh dường như không còn ấm
    Tiếng cười không trong...
    Và tiếng đàn... như uất nghẹn chơi vơi.

    Hãy cứ nói với em một lời
    Em sẽ buồn,... nhưng không khóc
    Em sẽ tủi,... nhưng không hờn.

    Chia tay!

    Trước sau gì em cũng chỉ như hạt cát
    Một hạt cát đen
    lăn lóc
    lặng thầm
    Đừng dối lòng,
    đừng dối em
    Đừng để người thứ ba chôn chân đứng đợi...
    Đừng để anh phải lớ ngớ...

    Chia tay!

    Em không muốn anh chờ anh đợi,
    Một ngày nào em bước ra khỏi chiếc ***g son...
    Với một quả tim nhịp đập... không tròn
    Một số phận ít may nhiều rủi

    Anh đừng lo!
    Thế mà em lại không yếu đuối
    Anh cứ hãy yên lòng mà nói:
    Chia tay!

    Bagai

Chia sẻ trang này