1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hát cho người yêu dấu...(có nghe thấy lòng tôi?)

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi donnacalf, 03/08/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. donnacalf

    donnacalf Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/07/2004
    Bài viết:
    406
    Đã được thích:
    0
    Hát cho người yêu dấu...(có nghe thấy lòng tôi?)

    Anh phải về thôi xa em thôi
    Hoàng hôn yên lặng cũng theo về
    Hạt nắng cuối ngày rơi xuống tóc
    Mà lời từ biệt chẳng lên môi
    Anh phải về thôi xa em thôi
    Xa hàng cây đêm hò hẹn ta ngồi
    Hoa khế rụng tím ngăn lối nhỏ
    Để mãi lòng ta xao xuyên bồi hồi


    Em còn nhớ ngày mình chia tay, con ngõ nhỏ vương đầy hoa lả trắng. Không phải là hoa khế tím rụng trong vườn..con ngõ nhỏ và hai hàng dậu lả luôn trắng hoa. Những bông hoa nhỏ li ti như những hạt gạo nở bung khi mẹ rang trên cát nóng. Hai đứa vẫn gọi đùa là hoa lả...Cái mùi nếp quen thuộc không còn nồng trong hành trang của hai đứa khi bước vào đời. Một ngày chia tay bình yên..nhưng sóng dậy ở trong lòng hai đứa..Bốc một nắm hoa li ti cho vào túi áo của anh, em cười thật buồn:" Em đi rồi, anh hãy thường xuyên xuống đây thăm nó nhé..Nhưng bông hoa ấy trong trắng vô cùng anh nhỉ?" Anh hiểu những gì em nói, những bông hoa, cũng là tấm lòng của em với anh. Cách trở nhau là thời gian và không gian, một ngày chia tay đầy màu trắng..Anh không cười mà chỉ nhìn vào thinh lặng..Biết đến bao giờ mình lại được gặp nhau...trong mắt anh chỉ còn màu buồn...

    Chia tay em chia tay hoàng hôn
    Chia tay em chia tay hàng cây
    Anh mang theo về tình yêu và nỗi nhớ
    Anh mang theo về con tim cô đơn


    Em đi đã được bao lâu rồi nhỉ? Trong anh không còn ý niệm của thời gian. Mỗi ngày qua dài như một tháng, và đã bao nhiêu tháng trôi đi...Thời gian có thể xoá nhoà đi tất cả, nhưng thời gian không thể lấy đi những gì của chúng mình em ạ! Đang đi trên con phố đông ồn ào..những giai điệu của bài hát bỗng văng vẳng đâu đây, đưa anh về kí ức..Ngày ấy anh đã hát cho em nghe bài hát đó trên con đường về, những giai điệu trầm buồn..như khắc sâu vào thêm kỉ niệm. Chia tay em, chia tay trong hoàng hôn nhạt nắng, chỉ còn sắc vàng hư ảo trên những hàng cây bên con đường thân quen...Tất cả đã xa, hàng cây nơi hò hẹn...con ngõ nhỏ vào nhà em đầy hoa trắng. Anh mang về là kỉ niệm, là tình yêu và nỗi nhớ. Bên túi ngực trái chiếc áo ngày nào vẫn là những bông hoa ấy, dù không còn màu sắc cũ nhưng vẫn nguyên vẹn hình hài..và bên cạnh kỉ niệm ấy là con tim cô đơn đang thổn thức nỗi chờ mong...

    Chia tay em chia tay hoàng hôn
    Chia tay em chia tay hoàng hôn
    Gửi lại cho em trái tim thắp lửa
    Gửi lại cho em một nửa vầng trăng...


    Một khung trời dạt dào kỉ niệm, những ngày xưa yêu dấu không còn! Nhưng anh tin, anh biết trong trái tim hai đứa..ngọn lửa tình yêu vẫn cháy và ngày càng sáng hơn. Như vầng trăng không chia nửa, sẽ tròn dần khi mình được bên nhau. Một nửa vầng trăng thôi, nhưng là cả trái tim mình. Anh và em cùng giữ một nửa ấy, hai nửa này sẽ không bao giờ tách rời nhau...

    Một chút buồn khi nghe bài hát cũ...nhớ về em! Anh hiểu hơn những gì mình đang có..Yêu em đến vô cùng! Anh biết rằng:

    Càng xa em anh càng thấy yêu hơn!
  2. donnacalf

    donnacalf Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/07/2004
    Bài viết:
    406
    Đã được thích:
    0
    Dịu dàng hạt nắng, đùa nhẹ trên áo
    Đôi môi em gọi bao khát khao
    Mắt em vời vợi lấp lánh trời sao
    Em mong manh tựa nhành khô trút rời lá
    Gió chiều bỗng chợt xao xuyến mãi khôn nguôi
    Người yêu ơi, dù mai này cách xa
    Mãi mãi diệu kì là tình yêu chúng ta
    Và ta biết một điều thật giản dị
    Càng xa em ta càng thấy yêu hơn

    Đã không còn những ngày vàng nắng..anh lang thang hoài bên kí ức mong manh. Niềm yêu dấu cũ trôi về nơi phiêu lãng, để những nốt nhạc buồn gọi lại dấu thời gian...
    Mỗi khi nghe bài hát này, anh lại nhớ..nhớ nhiều lắm ngày hai đứa bên nhau..Ngay cả một thứ nhỏ nhất cũng trở thành những dấu ấn không thể nào quên...Không có hạt nắng lung linh trên áo, không có cơn gió heo may thổi..không có cả một khung trời thơ mộng. Nhưng không vì thế tình yêu của anh và em mất đi sự lãng mạn...Xa nhau rồi anh mới thấy yêu quý biết bao những phút giây hai đứa bên nhau...Anh đã nguyện là chỗ dựa cho em những khi gần em và cả khi xa em...Và mãi mãi anh vẫn thế...
    Hội ngộ rồi chia ly, cuộc đời vẫn thế
    Dẫu là mặt trời nồng nàn khát khao
    Hãy đêm mịt mù đăm đắm trời sao
    Nếu không có người cuộc đời trôi về đâu
    Nếu không có người mặt đất hoá hoang vu
    Người yêu ơi, dù mai này cách xa
    Mãi mãi diệu kì là tình yêu chúng ta
    Và ta biết một điều thật giản dị
    Càng xa em ta càng thấy yêu hơn....

    Hội ngộ và chia ly rồi rội ngộ..Cái quy luật đó thường xảy ra trong tình yêu ư? Anh không biết nó có đúng với mọi người không? Còn với anh và em, điều đó đang xảy ra. Người ta bảo tình yêu luôn chịu nhiều thử thách, và xa cách nhau chính là thử thách khó khăn nhất..Có xa nhau mới biết mình cần cho nhau như thế nào, nhưng cuộc sống đâu chỉ có mỗi tình yêu..anh vẫn nhủ lòng mình như vậy! Cuộc sống được xây đựng trên nền tảng của vật chất và tinh thần..và tình yêu là một phần trong yếu tố tinh thần ấy. Em cười khi nghe anh nói vậy: "Em cũng không biết nữa, chỉ biết rằng em nhớ anh rất nhiều! Những lúc nhớ anh, em không thể làm được gì hơn! Tình yêu là nhựa sống phải không anh? Khi nguồn nhựa sống ấy cạn kiệt, thì cuộc sống còn có ý nghĩa gì..". Ừ, anh cũng vậy..khi nhớ nhiều anh chỉ biết ngồi gặm nhấm kỉ niệm...và khát khao nhiều nhất là có em, có em bên anh dẫu biết rằng điều đó là chưa thể...Nhưng em ạ, cuộc sống và những ý nghĩ tốt đẹp về em luôn cho anh nghị lực sống. Và cách xa lại khiến anh biết mình cần em đến mức nào...Anh biết một điều thật giản dị, càng xa nhau anh càng thấy yêu em nhiều hơn..
    Lắng nghe nhé em..bài hát ấy! Để thấy lòng anh đang rực cháy..Một khoảng trời nhung nhớ mêng mông...Hãy đến bên anh với tất cả tấm lòng..Anh vẫn yêu em nhiều biết mấy...
    Bài hát này, anh hát để tặng riêng em...
  3. LesFleursDumal

    LesFleursDumal Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2004
    Bài viết:
    183
    Đã được thích:
    0
    con trai mà sao phải ủy mị thế anh bạn mạnh mẽ lên cái
  4. donnacalf

    donnacalf Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/07/2004
    Bài viết:
    406
    Đã được thích:
    0
    to Les: Tình yêu mà anh bạn, đó đâu phải là uỷ mị..Đó là những cảm xúc khi mình nhớ cô ấy thôi. Khi yêu con người ta vừa mạnh mẽ, lại vừa yếu đuối vô cùng...Bạn sẽ làm gì khi phải xa cô ấy vài năm không gặp đây?
    Những bài viết trên đây cũng không phải là góc riêng của mình. Có khi nào các bạn nghe những bài hát hay và cảm thấy lòng mình xốn xang bao cảm xúc..Hãy post lên đây chia sẻ với mọi người...Có thể những bài hát tôi thích mà bạn không thích..cũng không sao vì mỗi con người chúng ta biết yêu cuộc sống qua cách nhìn riêng của mình...
  5. donnacalf

    donnacalf Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/07/2004
    Bài viết:
    406
    Đã được thích:
    0
    Hic hic, chẳng ai hát cùng mình..Hôm nay bận quá nên không viết được...
  6. donnacalf

    donnacalf Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/07/2004
    Bài viết:
    406
    Đã được thích:
    0
    Em là tia nắng, chiếu đời anh đêm đông lụi tàn
    Em là hạt mưa, tưới mát xanh cho lá cây mùa hạ
    Em là bài thơ, vang lên trong trái tim anh
    Và suốt đời anh mãi gọi thầm tên em
    Anh yêu em như trời xanh yêu nắng vàng
    Đôi môi em, như bản tình ca nồng cháy
    Anh yêu em, xin em đừng gian dối
    Bài hát này, anh hát để tặng riêng em

    .................................................................................................
  7. TVinh

    TVinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.214
    Đã được thích:
    0
    ........................................................
    Ước gì em ở đây giờ này
    ước gì em cùng anh chuyện trò
    cùng nhau nghe sóng xô gềnh đá,ngàn câu hát yên bình
    Đã nhiều năm qua rồi mà tôi vẫn không thể quên dc nàng,quên dc mối tình đầu của mình cho dù nàng đã bỏ tôi mà đi,tôi vẫn còn yêu nàng nhiều lắm.Cuộc đời thật lạ,khi đã có danh tiếng,tiền bạc,có rất nhiều người đẹp theo đuổi nhưng tôi vẫn không thể yêu họ dc.Tôi chỉ yêu có một mình nàng mà thôi
  8. donnacalf

    donnacalf Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/07/2004
    Bài viết:
    406
    Đã được thích:
    0
    Dưới màu hoa như lửa cháy khát khao.
    Bước lặng trên con đường vắng năm nao.
    Chỉ có tiếng ve kêu ồn ào...
    mà chẳng cho lòng ngơi yên chút nào.
    Anh mải mê về một màu mây xa.
    Cánh mỏng manh vể một thời đã qua.
    Em thầm hát một câu thơ cũ...
    về một thời thiếu nữ...say mê...
    Mỗi mùa hoa đỏ về, hoa như mưa rơi rơi
    Cánh mỏng manh xao xác đỏ tươi
    Như nuối tiếc một thời trai trẻ
    Mỗi mùa hoa đỏ về, hoa như mưa rơi rơi
    Như tháng ngày xưa ta dại khờ
    Ta nhìn sâu vào trong mắt nhau
    Trong câu thơ của em, anh không có mặt
    Câu thơ hát về một thời yêu thương
    Anh đâu buồn mà chỉ tiếc em không đi hết những ngày..đắm say.
    Mỗi mùa hoa đỏ về, hoa như mưa rơi rơi
    Mỗi mùa hoa đỏ về, hoa như mưa rơi rơi
    Sau bài hát rồi em lặng im, cái lặng im rực màu hoa đỏ
    Sau bài hát rồi em như thế, em của thời hoa đỏ ngày xưa
    Sau bài hát rồi anh cũng thế, anh của thời trai trẻ ngày xưa...

    Tự nhiên thấy yêu bài hát cũ, từ lời của một người bạn mới. Mối tình thời hoa đỏ của người bạn ấy chắc hẳn có những trầm buồn. Để câu hát ăn sâu vào kí ức như một lời thì thầm luôn gợi trong tim. Kí ức buồn khiến con người ta chợt mềm yếu từ những điều nhỏ nhất gợi vào cảm xúc.
    Nỗi buồn ai cũng có, nhưng học cách để quên nó mới là điều quan trọng. Hy vọng là đến một ngày nào đó,khi nghe bàt hát...người ấy không còn phải buồn nhiều
  9. embequay

    embequay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2004
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Lãng mạn quá đi.... thích những ý tưởng như thế.... hoàn toàn không cho là yếu đuối hay uỷ mị gì cả. Khi yêu thì ai cũng thành thi sĩ mà. Nhìn người ta mà nghĩ lại mình. Lại tức.
  10. donnacalf

    donnacalf Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/07/2004
    Bài viết:
    406
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội ngày trở về
    Phú Quang
    Hà Nội ơi mỗi khi lòng xác xơ
    Tôi vội vã trở về
    Lấy cho lòng mình dù chỉ là chút bóng đêm trên đường phố quen
    Dù chỉ là một chiều hương giăng lối cũ
    Tôi bồi hồi khi chạm bóng cửa ô
    Như ngày xưa mỗi lần chạm vai gầy áo mẹ
    Ôi nỗi nhớ muôn đời vẫn thế
    Như dòng sông Hồng cuộn đỏ mãi trong tôi
    Vội vã trở về, vội vã ra đi
    Chẳng thể nào qua hết từng con phố
    Nhưng còn đó mùa thu, mùa thu đầy gió
    Và rêu phong bên những gốc cây già
    Vội vã trở về cùng tháng năm xưa
    Sau những con đường dầu dãi nắng mưa
    Bên quán trọ em buồn nghe lá trút
    Chiều mưa xa giăng kín phố dài
    Hà nội ơi, mỗi khi lòng xác xơ
    Tôi vội vã trở về để nghe tim rưng rưng trong nước hồ thu.

Chia sẻ trang này