1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hát cùng tôi (vô cùng xin lỗi tác giả các bài hát được sử dụng phần nhạc trong topic này !)

Chủ đề trong 'MUFC Hải Phòng' bởi jozo_ho, 21/02/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nuocbienhp

    nuocbienhp Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/10/2002
    Bài viết:
    609
    Đã được thích:
    0
    Hay we'...jozo ui..Cho em hát cùng anh với.....Đang chán đời đây....
    Love to see you cry...
    i miss you
    [​IMG]
  2. jozo_ho

    jozo_ho Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/10/2002
    Bài viết:
    249
    Đã được thích:
    0
    đời sinh viên​
    đời sinnh viên thích chơi đề chơi lô .ngoài chơi lô chúng ta chỉ rượu bia .có anh bạn bán nhà có cô bạn bán ( tự hiểu) lấy tiền để chơi lô
    rồi mai đây mỗi khi cầm tờ lô khi anh chơi đè ăn 60lần nhưng tôi không cần chỉ cần gấp 4. giờ trúng lô trúng lô đều đều giờ trúng lô ta mua nhà mua ôtô
  3. ice-dark

    ice-dark Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/11/2002
    Bài viết:
    252
    Đã được thích:
    0
    hay đấy anh hoàng! tiếp tụ đi!
  4. jozo_ho

    jozo_ho Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/10/2002
    Bài viết:
    249
    Đã được thích:
    0
    ... hãy hút đi hút đi hút đi đừng ngại ngần ,và hãy hút đến lúc khói thuốc quấn quanh quạt trần .Sao bao năm ta vẫn như thằng đần ,vì thằng đàn ông trong ta chẳng biết hút giống như ai ...
    [​IMG]
  5. thuphuong20

    thuphuong20 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    3.851
    Đã được thích:
    7
    ủng hộ bác cái,mỗi tội tôi ko biết sáng tác kinh dị như bác
    Phu nhân yêu dấu nhất đời của Milanista .Xin hứa danh dự với box MU sẽ cải tạo Milan trở thành MU fan
  6. trinh_y_kien

    trinh_y_kien Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/03/2002
    Bài viết:
    1.249
    Đã được thích:
    0
    Em đã vote cho pác Hoàng 5*.Các pác vào vote cho pác hoang đê

    [​IMG]
    [​IMG]
    Avril Lavigne-I Like Her
  7. langtudatinh_18

    langtudatinh_18 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2002
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    ông anh ơi sao lại viết bài như vậy
    phải viết nhưng gì cần cho box mình chứ
    toan bậybạ thôi.chán chẳng muốn chết.
    Nguyễn Danh Long
  8. jozo_ho

    jozo_ho Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/10/2002
    Bài viết:
    249
    Đã được thích:
    0
    thì chú Long cứ tự nhiên viết những bài mà chú cảm thấy là có lợi hoặc có liên quan đến box nhé. Anh cũng thành thật xin lỗi cả box MUHP vì đã lỡ post những bài làm phiền đến thành viên trong box .Nếu các bạn cảm thấy đây là điều không cần thiết cho box xin háy xoá topic của tôi đi .Tôi sẽ không có lời than phiền nào đâu !!!
  9. jozo_ho

    jozo_ho Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/10/2002
    Bài viết:
    249
    Đã được thích:
    0
    ko ai có ý kiến ngứa tay wá post nốt nào.Giờ chuyển sang nhạc vàng nhé​
    "Tuổi đời trăng đơn côi"
    Ở nhà đang ăn chơi
    Không may bị vào tù
    Trong chốn âm u
    Không nhang đèn hương khói
    Mẹ ơi con mới biết
    Tù giam nó đây rồi
    Ngày đầu khi lên đây
    Mới đầu còn ngồi bàn
    Hỏi cung với lại chịu đòn
    Đấm viết xong xuôi
    Chúng tống con vào nơi đó
    Mẹ ơi con mới biết
    Tù giam vẫy tay chào
    Chiều đầu đi ăn cơm
    Sáu thằng ngồi một bàn
    Cơm không và muối trắng
    Mẹ ơi sao khó nuốt
    Làm sao nuốt cho đành
    Kể từ khi lên đây
    Oán hận thật là nhiều
    Tối muỗi vo ve
    Cắn mông và cắn má
    Đập sao cho hết muỗi
    Lòng con nhớ gia đình
    Ở nhà nay ra sao
    Bố mẹ thường làm gì
    Và em cũng thường làm gì
    Tối đến ngủ chưa
    Hay là còn đang nhớ
    Thằng con ở trong tù
    Phi Liệt hay trung ương
    Nóng lòng chờ người vào
    Ngày đêm cải tạo miệt mài
    Nung đá nung vôi
    Đun xe bò hai bánh
    Chủ nhật ra đứng ngóng
    Chờ cơm nắm muối vừng
    Trở về sau 5 năm
    Thân gầy người trổ đầy
    Lại thêm cái bệnh hắc lào
    Lê bước xin ăn
    Đi tìm người yêu cũ
    Được mẹ em cho biết
    Rằng em đã lấy chồng
    Kể từ khi sang ngang
    Lấy được thằng chồng giàu
    Vì em thích ở nhà lầu
    Cơm tám chim quay
    Duyên kiếp ngăn chia
    Hai người hai lối
    Người thì xích lô đêm tối
    Còn em sống sang giàu
    Từ ngày em sang ngang
    Quyết làm giàu 1 lần
    Làm ăn chỉ chờ vào cầu
    18 tháng sau
    Anh đi về một cuốc
    Tiền ăn tiêu không hết
    Còn dư mấy cây vàng
    Sắm 1 con bây xi (Spacy )
    Sắm 1 toà nhà lầu
    Tậu thêm con vợ cực giầu
    Tối đến xi nê
    Bây xi (spacy) lượn quanh phố
    Đời mình vui phơi phới
    Vì anh đã có tiền​
    Hoan hô các chị đánh cầu;Lông bay phần phật trên đầu các anh...
  10. jozo_ho

    jozo_ho Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/10/2002
    Bài viết:
    249
    Đã được thích:
    0
    Đã lâu rồi, em đến lớp không vui, không vui vì em nói, đã bỏ anh đi theo dăm ba ********* có xe Dem và có tiền.
    Ngày xưa đó, anh hay dắt dìu em trên con đường xi măng, chiếc xe khung dựng, ghi đông đen trùi trũi, em hay tươi cười nói, anh đây cũng vui lên, mộng ước duyên tình.
    Có ai ngờ, chúng nó đến ve em, em tham tiền theo nó, thế thì thôi, bao công hằng chăm sóc như bao công của dã tràng.
    Ngồi quán nước, anh trông rõ hình em ôm eo thằng xe Dem, rú ga kinh hoàng đi qua nhà hát lớn, ai ai cũng nhìn em, và lắc đầu
    Đến bây giờ, anh khác trước em ơi, không như ngày xưa nữa. Túi đầy đô $, rim beo cái số 6 phóng như bay ở trên đường
    Chào em nhé, thôi anh mãi chào em cô em ngày xa xưa, nó quên em rồi, thôi anh đành quên nốt, em cũng cố quên đi, mộng ước duyên tình

    Hoan hô các chị đánh cầu;Lông bay phần phật trên đầu các anh...

Chia sẻ trang này