1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hát đi mọi người!!!

Chủ đề trong '1980 - Hội Khỉ Sài Gòn' bởi cassiechit, 02/01/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cassiechit

    cassiechit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/06/2002
    Bài viết:
    4.994
    Đã được thích:
    0
    Hát đi mọi người!!!

    Hội Khỉ mình nào giờ 8 nhìu rùi, bi giờ hát đi!!! Nhìu lúc có chiện khó nói mà hát thì cũng nhẹ được phần nào.
    Bi giờ mình chơi hát nối nha. Em sẽ hát 1 câu, ai hát sau em thì phải bắt đầu bằng chữ cuối cùng của em. Bắt đầu nha mọi người:
    .....Chiều nay vắng anh mưa rơi ngoài hiên rất buồn
    Nhìn hoa lá rơi, em thầm nhớ.....

    Người thứ 2 hát tiếp thì cứ hát, xong rùi hát 1 bài khác nữa cho người thứ 3 nối cũng được. Là lá la la la....



    Merry Christmas and Happy New Year!!!
  2. carrot

    carrot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/04/2002
    Bài viết:
    1.116
    Đã được thích:
    0
    trời, chơi kỉu này là chịu thua thôi chít ơi...Sao em ko ghi rõ tựa bài nào? em hát như vậy.......hihi..làm sao mà bít được...
    Nhiều khi em chơi ca cổ thì......hihi....khỏi hát tiếp được luôn..
    lovely rabbit
  3. pickou

    pickou Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/06/2002
    Bài viết:
    2.362
    Đã được thích:
    0
    Hì hì ....vậy là wuay lại tiết mục 8 tiếp hả..... hìhì....
    Nếu hát thì chơi tiếp nè... : "Nhớ em vội vàng trong nắng trưa, áo xanh trời đổ cơn mưa...bâng khuâng khi con đang còn nhỏ, tan ca bố có đón đưa...."
    Tiếp đê....

    Nothing's Impossible !!!
  4. cassiechit

    cassiechit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/06/2002
    Bài viết:
    4.994
    Đã được thích:
    0
    Hì hì, dzị mới hay chứ chị!!! Vậy lần sau mà hát bài lạ lạ thì em sẽ ghi thêm tựa hen!!!
    Em hát tiếp nè anh Bình: .....Đưa người về nơi giá băng, nước mắt em chung lệ tôi. Biết rằng từ nay mất nhau........
    Bài khác:
    ........Em xin được làm chiếc bóng mong manh...bên anh suốt đời
    Và từ đây, chúng ta sẽ không lìa đôi....
    (Bài "Chiếc bóng mong manh)
    Tiếp tiếp tiếp.....

    Merry Christmas and Happy New Year!!!

    Được cassiechit sửa chữa / chuyển vào 00:23 ngày 03/01/2003
  5. nineteen

    nineteen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    1.868
    Đã được thích:
    0
    ... Đôi khi ta lắng nghe ta...nghe sóng âm u dội vào đời buốt giá. Hồn ta gió cát phù du bay về.....
    (1 bài nào đó của TCS hổng nhớ tên bài á )
    Tình ngỡ đã quên đi, nhưng lòng cố lạnh lùng.
    Người ngỡ đã xa xăm, bỗng về quá thênh thang
    Được nineteen sửa chữa / chuyển vào 00:43 ngày 03/01/2003
  6. cassiechit

    cassiechit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/06/2002
    Bài viết:
    4.994
    Đã được thích:
    0
    Về với anh.....biển xanh ngát
    Về với anh... ngày nắng trong....

    (Về với anh_ Bảo Chấn)

    Merry Christmas and Happy New Year!!!
  7. Soledad

    Soledad Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/05/2001
    Bài viết:
    1.751
    Đã được thích:
    0
    "Trong bóng đim tui dzìa, ôm cuộc tình lẻ loi...."
    (chời ơi, sao tui ghét cha ĐT này wá )
    loi nha
    Sol
  8. pickou

    pickou Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/06/2002
    Bài viết:
    2.362
    Đã được thích:
    0
    chơi gì mà ăn gian wá.... hát có 1 câu à... đề nghị hát 2 câu trở lên nhé.... Bây giờ hát lại vì người trước đã phạm luật.
    Lại nhé : Không cần biết em là ai, không cần biết em từ đâu, cho dù biết em ngày sau, ta yêu em như yêu biển rộng....
    (không cần biết em là ai)
    Tiếp đê...

    Nothing's Impossible !!!
  9. QuyVoTinh

    QuyVoTinh Guest

    Em hỡi em sao em nỡ mà phụ phàng, tình đôi mình như lữa với than, như cháo lòng có tim dzới gan... nhớ khi xưa mà ta ước thề rằng, là sau này ai phản bội ai, thì bị wăng dzô nồi nước sôi để xé phai....
  10. SNR

    SNR Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/09/2002
    Bài viết:
    304
    Đã được thích:
    0

    Biển rông, đến chân trời, thuyền theo gió mây lang thang ngoài khơi, người yêu, đã xa vắng.....

    Hổng nhớ tựa....hì hì

    SnR

Chia sẻ trang này